1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị và em....phần 2!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 21/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 1 tháng...Tôi rất nhớ chị, nguyện rằng sau này sẽ ko yêu ai nữa trở thành 1 kẻ độc thân và vui tính yêu bóng đá và máy tính! Tôi tham gia làm từ thiện, đắm chìm trong công việc và những cuộc vui với những người bạn mới trong hội từ thiện! Tôi đã chấp nhận rằng mình sẽ đã mất chị mãi mãi và sẽ fải xa chị đến chọn đời! Mong rằng từ giờ về sau sẽ thỉnh thoảng gặp lại chị 1 -2 lần trong 1 năm để mà trao đổi thông tin, biết tình hình của nhau...sẽ trở thành 2 người bạn già
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    hết rồi!
    Mong được chia sẽ
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    hehe, tớ ko buồn đâu các bạn đừng có mà an ủi! Chia sẽ thôi, tớ cũng đã nghĩ rất nhiều về 1 giải pháp cứu vãn tình yêu nhưng mà cái đầu vốn rất "giảo hoạt" của tớ cũng đành bó tay!
    Các bạn nếu muốn comment thì xin comment vào blog của tớ nhé http://360.yahoo.com/vietnamfashionguider - tớ mới lập blog & ăn ngủ cũng với blog! Những cái như lượt page view gì gì đó rất có ý nghĩa với tớ
  4. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hết thật rồi sao, cứ tưởng sẽ làm lành lại được, ai dè lại kết thúc chóng quá, nhanh quá....giờ chỉ còn là kỷ niệm, là ký ức mất rồi, chẳng biết nói gì nữa... Kết thúc buồn quá....
  5. garung_loveyouforever

    garung_loveyouforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc câu chuyện của bạn không sót một chữ. .... xúc động và lãng mạn quá. Giá như mình có được 1/10 tình yêu như của 2 bạn thì cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
    Chia buồn cùng bạn! Nhưng con gái dễ tha thứ lắm, thật đấy!
    Được garung_loveyouforever sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 21/01/2007
  6. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    hị hị! bác này phét nghe hay phết!
  7. thienbinh2006

    thienbinh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Blog của bạn không đọc được.
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ................
  9. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    TuanAnh public blog ra đi. Không đọc được blog của cậu. Có một cậu tên là TVP gì đó, trong blog của cậu ấy, có câu chuyện "Chị và tôi" của TuanAnh tới phần 6,7 lận. Có những phần mà tớ chưa đọc được trên TTVN, không hiểu sao nữa.
    Được _mOn_ sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 22/01/2007
  10. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Quả này lại động đến Bẹcnơ rồi đây....

Chia sẻ trang này