1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị và em....phần 2!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 21/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Bẹc nơ là gì vậy bạn????
  2. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn viết truyện ngắn nào ý nhỉ
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    hehe, đây là chuyện thật mà ko tin thì thôi
  4. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Trời, "Bẹc nơ" là cái anh công ước quốc tế con khỉ con tiều gì đó về bản quyền tác phẩm đó mấy cha mấy má. Bó kẻng!
    @Em TA: Thế có định tiếp tục kiếm máy bay bà già khác không? Nhỡ đâu lại làm phát "Chị và Em 2.0"
  5. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    TUỳ xem máy bay đó xinh & tươi đến đâu chị ạ :D
  6. t06

    t06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sao không view blog được vậy. Thế mà cũng mời mọc ...
  7. ngoingam

    ngoingam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn này buồn nhỉ. Đọc xong cứ thấy buồn buồn là. Hic
  8. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em! Sang topic "thèm yêu" của chị @twentysix mau! Có vẻ được đấy. Chúc may mắn!
  9. SUV

    SUV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em nào chú cũng đong đưa, la liếm thì gái nào chịu nổi. Lúc yêu chú đã thế, sau này lấy nhau rồi thì chẳng nhẽ suốt ngày đi cô ấy phải đi đánh ghen? Tình yêu đẹp mà ko chịu ngồi yên, cứ ngó nghiêng bên nọ bên kia thì chẳng bao h thành cả.
    Vài lời chân thành,chú nghe được thì tốt, ko nghe được thì cứ coi như ko đọc.
  10. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ôi chuyện này có thật hả?? Tớ ko định trả lời đâu nhưng thực sự là thấy xúc động và xuýt khóc cho những tình cảm của hai người. Tớ nghĩ là cậu cứ thử làm lành lại đi nhỉ??

Chia sẻ trang này