1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị và em....phần 2!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 21/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    thank anh về lời chia sẻ chân thành và thẳng thắn, em sẽ sửa sai từ từ
  2. desplechin78

    desplechin78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Anh này, chú đúng là đồ bỏ đi. Mịa chứ, lâu lắm mình mới chửi bậy. Anh ghét nhất những ai bạc tình, dù gái hay trai.
  3. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    oách chít thằng bạc tình này đi, anh em ơi :D
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đánh thì gọi tớ đánh hôi với.....
  5. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ Tuấn Anh đây...đánh à, anh chấp tất!
    (nick của tớ bị thằng nào làm ADSL nó lấy nó quảng cáo, spam tùm lum...ko hiểu sao đã đổi pass mấy lần mà bọn nó vẫn lấy được nick! Chúng nó là bọn lừa đảo đấy đừng tin nhé...)
  6. lovelymouse

    lovelymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ơ thế là chia tay thật hả anh?
    Em đã theo dõi chuyện của anh và chị từ phần 1 cơ, thích chuyện của anh chị lắm, đẹp mờ Lúc đầu em quan tâm vì em cũng đang yêu 1 người kém tuổi . Chị của anh í, làm em học được rất nhiều cách xử sự khôn khéo mà vẫn tình củm trong nhiều tình huống Chị í cá tính nhỉ
    Theo những gì anh kể thì theo em thấy đúng là ko cứu vãn được rùi có cố tạo cơ hội gàn gắn hay đem tình cảm ra xin tha lỗi thì cũng khó quay lại lắm ít nhất là ngay tại thời điểm này.
    Nếu anh còn yêu chị và muốn quay lại, em thấy nên từ từ quan tâm và làm bạn lại, như anh nói í, 2 người bạn già rùi trong những lần tiếp xúc và trò chuyện sẽ dần khơi lại tình cảm trong nhau biết đâu sẽ có lúc cả 2 nhận ra là ko thể thiếu nhau được và lỗi lầm j ở quá khứ đều có thể tha thứ, dù là to đùng đến đâu đi chăng nữa Cái này cần thời gian nhé
    Em xin có 1 vài nhời như thế ah tại em cũng rơi vào trường hợp đó rùi nên cũng hơi hơi hỉu Mà khả năng thực hiện được của anh cũng cao đấy, vì 2 người yêu nhau và hiểu nhau thế cơ mà còn hướng đến chuyện cưới xin cơ mà
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Hơn tuần rùi không chat với anh, em vẫn chửa biết cái vụ anh bị phi điện thoại vào mẹt này. Thảm nào đợt này anh cứ hay lải nhải linh tinh.......Có người nói, đàn ông đa tình nhưng bạc tình, đúng là trường hợp nào cũng có hơi hướng quan niệm đó. Ngày trước khi chấp nhận tha thứ hoàn toàn cho người yêu, em đã từng tự mình an ủi rất nhiều, rằng tình cảm luôn là một biến số, chấp nhận tha thứ là chấp nhận xoá bỏ mọi lỗi lầm. Câu chuyện của em là một sự hiểu lầm, đúng vào thời điểm anh ấy cũng hơi lung lay bởi một bóng hồng, chứ không hoàn toàn lăng nhăng một cách vô ý tứ như anh. (Mà cái kon dở hơi ý, em nói thật, không hiểu hồi pé nó có bị oánh vào đầu phát lào ko mà hâm thía chứ nị ). Giá mà chị ý có thể đơn giản như em nhỉ
    Sau khi nói lời chia tay em đã hứa sẽ không nhớ, không nghĩ đến, không nhìn không nghe bất cứ cái gì liên quan đến người ta, nhưng thực sự là em đã phải ép mình một cách khổ sở. Cố quên nhưng lại thèm được úp mặt vào lòng anh ấy mà khóc cho thoả thích, được đấm anh ấy thùm thụp để bớt đau khổ, nhưng em chẳng làm gì cả. Năm tháng em im lặng để rồi một ngày, cú điện thoại ấy khiến em đầu hàng vô điều kiện. Khi chấp nhận quay lại em chỉ nghĩ đơn giản là: mình yêu bản thân mình nhất, nhưng bản thân mình lại có nhu cầu được yêu thương người ấy, vậy tại sao? tại sao lại không bắt đầu chăm bón cái gốc cây đã tưởng như khô héo, tình yêu của tụi em cũng rạn nứt, cũng đau khổ và đầy rẫy nghi ngờ. Để đến lúc ở bên người đàn ông khác, em chỉ mường tượng ra mùi mồ hôi quen thuộc, làn môi mềm ấm nóng ........làm em quay cuồng trong nỗi nhớ.
    Anh hãy yên tâm anh ạ, "còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua". Hum nay em lại bị ông ý lừa, cú ơi là cú, sao mà em có thể nhận nhầm giọng người yêu mình được chứ, hichic. Anh ấy đã trách em là "cấm cảu với người yêu nhưng lại ngọt ngào với người lạ", anh ấy bảo em còn muốn nhiều thứ, còn cần nhiều hơn thế, hichic....em cũng chả mún giải thích nhiều cho mệt, thích thì cho tức, cứ ghen đi em càng thích
  8. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    @thank em!
    Anh xin đính chính lại: câu chuyện của anh kể lể ở đây ko fải thật 70%, mà là : 70% đã kể và 30% anh dấu diếm! Đó là những "khó khắn" trong TY của anh
    Anh cần thời gian...ko fải để xem lại TY của anh ko???? Mà là để xem lại rằng anh có thể chung sống với người phụ nữ này cả đời ko?
    Sau này nếu anh có yêu ai khác, thì cô gái đó fải chấp nhận...anh mãi mãi yêu ex, mãi yêu!
  9. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    á à. Ông này đi chơi với nhiều em phết nhở. Chẹp. Ghê đây. Thả nào ko bị người yêu giận.
  10. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. Thảo nào thấy dạo này tu phong bế luyện thế. Chẹp. àạo này iem cũng busy chả chat được. Chẹp. Cuối năm mà. He he. Thôi cố găng lên. Em thấy chị ý ngòai sắt đá thế chứ cũng ko phải người vô tình. ANh bớt cái tính lăng nhăng đi thì chị ý sẽ tha thứ. Thế nhá.

Chia sẻ trang này