1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cho các Adam ,đâyyy!!!

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi tranphuong, 13/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranphuong

    tranphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cho các Adam ,đâyyy!!!

    Chuyện cho các Adam

    Một hôm, ở trên vườn địa đàng Eva gọi Chúa:
    - Chúa ơi, con có một thắc mắc!
    - Thắc mắc gì vậy, Eva. Chúa hỏi
    Thưa Chúa, con biết ơn người đã tạo ra con và tặng cho con khu vườn tuyệt
    vời này, người lại cho con cả những con vật xinh xắn và cả con rắn vui nhộn này nữa, nhưng con lại không cảm thấy hạnh phúc.
    - Sao thế? Eva? Tiếng Chúa vọng xuống từ trời cao.
    - Thưa Chúa, con cô đơn và con đã chán ngấy những quả táo rồi.
    - Thôi được Eva, trong trường hợp này thì ta có một giải pháp đây! Ta sẽ tạo một chàng trai cho con, nhưng chàng trai này sẽ là một tạo vật đầy khiếm khuyết với rất nhiều thói xấu, anh ta sẽ nói dối, lừa đảo, sẽ rất tự phụ, nói chung là anh ta sẽ khiến con mệt nhọc đấy. Thêm vào đó, anh ta sẽ to cao, nhanh nhẹn hơn con và thích bắn giết...vì con than phiền ta sẽ tạo ra anh ta. Anh ta sẽ ngốc ngếch và say sưa với những trò trẻ con như là đánh nhau hay đá một quả bóng chạy vòng vòng. Anh ta cung không tinh nhanh lắm
    đâu nên anh ta cần được con khuyên bảo để suy nghi đúng đắn hơn
    - Nghe tuyệt vời quá Chuá nhỉ ! Eva nhướn lông mày lên- thế còn điều gì nữa không ạ ?
    - Thế này, chúng ta sẽ có một thoả thuận, như ta đã nói, anh ta sẽ tinh tướng, kiêu ngạo, và tự cao tự đại cho nên con sẽ phải để cho anh ta tin là Ta đã tạo ra anh ta trước. Nhớ nhé! Một bí mật nho nhỏ thôi mà
    Các bạn thấy thế nào về chuyện này thế




    Chim anh vũ ngày xưa đã chết
    Trai kĩ thuật bỗng biến thành heo
    Trêncây liễukhỉ leo trèo
    Mặc cho lũ lợn nhìn theo ngậm ngùi

    Được sửa chữa bởi - nico78 vào 13/05/2002 12:12
  2. tranphuong

    tranphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Theo các bạn thì Adam hay Eva được thượng đế nặn ra trước nhỉ , theo mình biết thì cánh đàn ông chúng mình là người đầu tiên trên trái đất nhỉiiiiiiiiii
    Nào các bạn nói gì đi chứ
    Chim anh vũ ngày xưa đã chết
    Trai kĩ thuật bỗng biến thành heo
    Trêncây liễukhỉ leo trèo
    Mặc cho lũ lợn nhìn theo ngậm ngùi
  3. phamngocnam

    phamngocnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Adam sẽ rủ vào tai chúa và nói thưa chúa dưới trần gian có thằng tên là chính và nick cảu hắn là tranphuong(lấy của bạn sài) đầu óc nó có vấn đề cho nên xin phép chúa cho con xuống đó giúp nó đi châu quỳ chữa bệnh.
  4. tranphuong

    tranphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    TO :nam ơi , sao bạn nói mình như thế nhỉ ,mình biết là mình sào cái tên của bạn thì đã là sao nhỉ!.
    Có thích bị ăn thịt không mà trêu tôi thế hả , có giỏi thì thứ 5 đến dancing đi , đến đó là bị .Đập chết ăn thịt ,hehêhhhe
    Chim anh vũ ngày xưa đã chết
    Trai kĩ thuật bỗng biến thành heo
    Trêncây liễukhỉ leo trèo
    Mặc cho lũ lợn nhìn theo ngậm ngùi
  5. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    KHông biết tối qua có ai đi DC không nhỉ?? Mà không biết tối qua có xảy ra vụ đánh nhau gì không?? Tranphuong chỉ được cái to mồm doạ người khác, chứ chẳng dám làm gì cả, khè khè
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  6. tranphuong

    tranphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    TO:Devil còn to mồm hả êhh thế mà không đi tiếc nhỉ , hay lắm có dánh nhau đó , mà cả ông đến chắc cũng bị ăn đòn như thế thôi , đến Đêm đông là bị ăn thịt đó , có giỏi thì mai đến đêm đông đi
    Tôi không muốn làm tim ai hoá đá ;-)
    Nhưng tim tôi đã hoá đá vì ai ?
    Ước gì tim tôi biến thành viên đạn ;-(
    Để bắn nát trái tim kẻ phụ tình???
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Tôi xin các bố! Các bố hết chuyện rồi à?
    Chủ đề đã bị khoá!
    Hồ Chí Minh Muôn Năm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này