1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chưa có gì...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alucus, 23/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alucus

    alucus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ôm đống đĩa chẳng biết bây giờ nghe gì thì thích hợp... Mình lại thế nữa rồi.....lại ngu ngốc. Cái cảm giác bực mà không làm gì được, không thể không quan tâm .........Khó chịu quá!!!!!! Chẳng có gì cả, chẳng có gì cả mà.......
  2. alucus

    alucus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày lại nhắc "chuyện chẳng có rì cả, mình sẽ không sao cả..."
    Ừ thôi em về chiều mưa giông tới
    Bây giờ anh vui hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui hai bàn tay mỏi thời gian nơi đây
    Bây giờ anh vui một linh hồn rỗi tình yêu xứ này
    Một lần yêu thương một đời băo nổi
    Giă từ giă từ chiều mưa giông tới em ơi em ơi
    Sầu thôi xuống đầy làm sao em nhớ
    Mưa ngoài sông bay lời ca anh nhỏ nỗi lòng anh đây
    Sầu thôi xuống đầy sầu thôi xuống đầy ​
    Được alucus sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 11/05/2003
  3. alucus

    alucus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Lâu lắm mới thấy một ngày dài như thế. Ngủ và ngủ. Vẫn chẳng biết nghe gì, nhạc tự dưng trở nên nhạt nhẽo hết.....Nghe rồi chỉ sợ nhạc "đúng tâm trạng" quá, rồi chẳng làm được gì....Không nghe cũng đã chẳng làm được gì rồi thế mà....Tất cả là tại tội lười, đúng không nào? Chẳng làm gì cả, cứ ngỗi than vãn...Mai thi môn đầu tiên...Cố lên, sau kì này chỉ còn 3 kì nữa...kì thứ 5 và năm thứ 3...Cho dù có phải mất gì đi nữa, mình cũng sẽ cố, đã nói rồi mà. Mình sẽ làm được, đúng không nào? Cứ nghĩ nhiều rồi chẳng để làm gì, sẽ nghe lời "......", sẽ không nghĩ rì nữa.....Có cái gì như là sương khói...Hờ....
  4. buidem

    buidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác bình yên và thoải mái.Như được thấy....

Chia sẻ trang này