1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện chưa phải tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ke_ma_ai_cung_biet_la_ai_day, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_ma_ai_cung_biet_la_ai_day

    ke_ma_ai_cung_biet_la_ai_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chuyện chưa phải tình yêu!

    Đã hai ngày nay, chiều nào con bé cũng ngồi ở quán cafe đó, cũng chiếc bàn đó, mắt không rời một điểm, trông nó không có vẻ gì là đang đợi chờ một người: không xem đồng hồ, không nhăn mặt, không sốt ruột, không thở dài, nhưng vẻ mặt thì buồn lắm. Nó lạc lõng giữa cái thành phố ồn ào náo nhiệt đến điên cuồng này. Nơi đây chẳng có gì thuộc về nó hết, một chút kỷ niệm cũng không, nhưng ở ngay bên kia đường, có một người ở trong ký ức ngắn ngủi của nó, ngắn ngủi nhưng chưa bao giờ mờ nhạt trong trái tim con bé. ó ngồi ở đó chỉ mong được nhìn thấy con người ấy một lần nữa, chỉ một lần thôi và chỉ nhìn thôi, bởi vì nó không cho phép mình liên lạc với anh. Anh không thuộc về nó. Bỗng đôi mắt đen láy của nó tìm thấy anh. Như một phản xạ, nó chạy thật nhanh khỏi quán nước, chạy như thể sợ anh nhìn thấy, chạy như thể sợ mình sẽ đổi ý mà chạy ngược lại để lao vào vòng tay anh.
    ...
    "- Em thích thứ gì?
    - Em thích những thứ thật bự
    - Cụ thể là cái gì?
    - Một bông hoa to chưa từng thấy.
    - Một bông hoa cao 1m63 và nặng 48 kg?
    - Bự vậy thì phải cắm trong một cái bình hoa cao 1m69 và nặng 65 kg."

    "- Anh là một con rồng bự, còn em là một con chuột bé xíu.
    - Con chuột sẽ làm gì bên con rồng?
    - Con chuột sẽ không bao giờ được ở bên con rồng cả. Nhưng nếu có thì chắc là nó không ở trong bụng con rồng đâu.
    - Không đâu, rồng không bao giờ ăn thịt chuột
    - Vậy con rồng sẽ làm gì con chuột?
    - Quấn lấy con chuột."

    Từng lời của anh lần lượt chạy qua đầu con bé như một cuộn băng. Sao lúc đó nó không nhận ra rằng một ngày nào đó, nó sẽ ước mình là bông hoa, là con chuột để được anh nâng niu chứ? Câu trả lời thật đơn giản, vì lúc đó nó biết anh đã có chị, cái người "= tên em + một dòng sông" như lời anh nói, con bé cũng biết nó luôn coi anh như người anh trai lớn. Từ ngày anh thôi liên lạc, nó chỉ thấy có cảm giác nhơ nhớ, cảm giác ấy tăng dần lên, rồi lại dần lắng xuống, đúng lúc đó thì anh trở lại, một lần duy nhất và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Lần duy nhất đó khiến nó buồn khổ và dằn vặt rất nhiều.

    "- Ba tháng qua chắc anh đã phải làm việc rất vất vả.
    ...
    - ANh có còn cảm giác nhớ em không?
    - Có, em rất đặc biệt đối với anh. Anh rất muốn hôn em nhưng không biết phải làm sao.
    - Vậy thì tưởng tượng ra chứ biết làm thế nào.
    - Anh nói thiệt, lúc ở HN đó.
    - Em cũng vậy.
    - Anh rất muốn ôm em vào lòng, dù chỉ một lát thôi nhưng anh biết sẽ ảnh hưởng không tốt.
    - Lúc anh về SG, em đã rất nhớ anh.
    - Còn anh cố quên.
    - Đó là lý do anh luôn invisible? Anh sợ em làm đảo lộn cuộc sống của anh?
    - Anh sợ làm tổn thương em và người khác.
    - Có phải em đã đi quá giới hạn?
    - Anh không biết thế nào là giới hạn, anh chỉ biết khi ở bên em, anh có cảm giác rạo rực.
    - Anh đã từng nói: "you can consider me as your brother". Em sẽ làm như vậy.

    Những lời đó từ trái tim nó bật lên rõ ràng từng chữ một. Bây giờ thì nó đang ở trên xe buýt, khoảng cách giữa anh và nó đang xa dần. Anh là cái gì mà làm nó đau khổ vậy? " là anh trai, anh trai,....." nó nhắm mắt lại và lý trí của nó đang hét lên như vậy, cố át đi tiếng nói của trái tim mà không làm thế nào cho nó câm miệng lại được. Lý trí của nó đang cố bóp nghẹt, đè chết trái tim ngoan cố của nó.
    Nó mới 19 tuổi mà, nó đâu biết tình yêu là gì để mà đem đo với cái tình cảm giữa anh và nó, anh thì khác, anh đã 27 tuổi. Anh dạy nó cách sống nhưng anh không dạy nó về tình yêu, có lẽ vì tình yêu là thứ không dạy được bằng lời cũng không học được bằng sách vở. Nhưng con người nó vốn mạnh mẽ tình, tình yêu nó không biết nhưng giới hạn đạo đức thì nó biết, vượt qua giới hạn đó thì nó sẽ làm tổn thương người khác, nó không thể làm thế. Nó bước thật nhanh xuống bến, chẳng biết là nơi đâu, nó đứng lại nhìn chiếc kim giây đang chạy nốt vòng cuối cùng...Vậy là sang một giờ mới, giời phút đầu tiên của phần đời còn lại, từ dây nó sẽ sống nốt phần đời ấy mà không có anh bên cạnh. Ngày hôm qua, nó chấp nhận một sự mất mát, cho nên ngày hôm nay nó đang đau khổ, nhưng nó tin ngày mai, cuộc đời sẽ cho nó nhiều hơn những gì mà nó đã mất. Nó muốn chứng minh cho anh thấy: khi 27 tuổi nó không hề thua kém anh. 27 tuổi nó sẽ tìm gặp anh _ người con trai mà nó sẽ nhớ đến suốt đời.

    Câu chuyện này nghe được không các bác?,
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm bạn à !
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy rất tuyệt. Một câu chuyện hay nhưng hơi buồn.
    Và anh thích cái cách em ví von.
    TextHãy sống như chư từng được sống
  4. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy rất tuyệt. Một câu chuyện hay nhưng hơi buồn.
    Và anh thích cái cách em ví von.
    Hãy sống như chư từng được sống
  5. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy rất tuyệt. Một câu chuyện hay nhưng hơi buồn.
    Và anh thích cái cách em ví von.
    Hãy sống như chưa từng được sống
  6. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy rất tuyệt. Một câu chuyện hay nhưng hơi buồn.
    Và anh thích cái cách em ví von.
    Hãy sống như chưa từng được sống
  7. ke_ma_ai_cung_biet_la_ai_day

    ke_ma_ai_cung_biet_la_ai_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thank you anh Tuanc25, em rất vui vì anh thích câu chuyện đó. Anh có thể cho em một vài lời nhận xét và hướng giải quyết cho nhân vật chính trong truyện được không? Em cảm ơn !!!
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    bài của chủ nhân viết hay lắm nhưng tiếc cái nick của chủ nhân không hợp lệ . Có tất cả 30 ký tự vượt qua 25 ký tự cho phép . Mong chỉ nhân thay nick trong 48 tiếng nữa chúng tôi sẽ lock lại thông cảm nhé . Luật của ttvn đưa ra không phải do tự tôi đề ra . Có gì vào thông báo đọc nội quy nhé .
    Le plus beau cadeau qu'on peut me faire ,c'est qu'on m'aime pour ce que je suis .
  9. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hic mình lại thấy nick này rất hay , mà bài viết cũng hay , vi bây giờ tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh như thế .Anh ý bảo là muốn coi tôi như em gái , nhưng cứ em gái kiểu này , thì chắc là chết mất
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  10. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá! Câu chuyện bạn kể có thiệt không vậy! Hay quá đi mất! Lâu lắm mới được đọc chuyện hay như vậy!
    TU ES L''ÉLUE DE MON COEUR

Chia sẻ trang này