1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chúng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saobangleloigirl, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chúng mình

    E ...1 cô sv năm cuối ...lúc nào cũng sống bằng vỏ bọc của mình rất ít khi tỏ rõ tình cảm của mình ...........nên cũng ít người hiểu rõ được tính cách của mình ...
    A ...1 kỹ sư xd ...hơn em tương đối nhiều tuổi ...là 1 người chín chăn ..nói chút về công việc của anh ...làm ở bộ giao thông đi nhiều hơn ở Hn .....
    Chúng ta quen nhau qua mạng ....lần đầu tiên em có suy nghĩ là đi gặp 1 người mình quen qua mạng ...được 1 năm rùi anh nhỉ em cũng không hiểu tại sao khi mà cái lần đầu hẹn gặp nhau ....trời mưa ...em đi học về sớm..........nghĩ mưa chắc anh cũng không có đến nên em đi về mà không hề 1 chút lưỡng lự ..............lên mạng gặp em chỉ nói xin lỗi và nghĩ hôm đó mưa anh sẽ k đến ( giờ mới bít anh là'' người trọng lời hứa , chữ tín cao ) rồi anh hẹn gặp vào buổi sau mà em đã nói là em đi học thêm 8h30 mới về được vậy mà anh cũng xuống gặp em rất đúng giờ 2 đứa đi uống cafe ....ở hơi xa khu nhà em khi đi về anh hẹn hôm sau gặp ......vchút ............................đoạn này quen nhau .................
    1 thời gian sau ..........chúng ta thành j nhỉ ......không ngờ mình lại yêu 1 người quen qua mạng .........................................................................................................
    Thôi em đi nấu cơm cái đã .....có j tối nếu em ở nhà hoặc mai em post tiếp ạ .......chuyện còn dài và bùn cười lắm
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà chẳng mấy khi chúng ta gặp nhau anh nhỉ ....cái điều mà em cũng chẳng hiểu được là tại sao nữa ...cái thời gian em quen anh thì lúc đó anh không fải đi công tác nhiều ( ừ anh đã nói may đợt này anh được làm ở văn fòng ) chúng ta gặp nhau lượn lờ cafe ăn uống ....hè hè ....cái thời gian này chúng ta chưa yêu anh nhỉ ....à cả 2 chưa ai nói là yêu cả ....hí hí .....thế rồi dần dần em cũng quên mất anh vì em bận bịu với việc học và nhiều việc khác ....chỉ thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại , trên mạng .......và chỉ biết anh đang đi công tác ở 1 nơi xa Hn lắm ....lúc đó bùn vì cũng bít anh đi ctác trước khi đi anh có báo rùi mờ ..........chỉ nhớ hôm noel .....là sinh nhật anh vậy mà ....mình quên mà đứa bạn học cùng mình lại nhớ là sinh nhật anh trong khi mình thật vô tâm ..........vậy mà khi về vẫn ngoan ngoãn vui vẻ kể noel mình đi những đâu làm những j mà việc quan trọng nhất lại ko nhớ ( vô tâm và trẻ con hết mức ) ......
    còn anh thì sao nhỉ .......đi công tác về cái vừa xuống máy bay là call cho em ........bẩu là đi học về đợi anh về rùi anh đèo về ........mà thực ra đi cafe ăn uống roài mới về .....he he .........
    ..............................................
    Hôm nay nóng quá chưa kể tiếp được .......khi nào em rảnh sẽ kể tiếp nhé
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà chẳng mấy khi chúng ta gặp nhau anh nhỉ ....cái điều mà em cũng chẳng hiểu được là tại sao nữa ...cái thời gian em quen anh thì lúc đó anh không fải đi công tác nhiều ( ừ anh đã nói may đợt này anh được làm ở văn fòng ) chúng ta gặp nhau lượn lờ cafe ăn uống ....hè hè ....cái thời gian này chúng ta chưa yêu anh nhỉ ....à cả 2 chưa ai nói là yêu cả ....hí hí .....thế rồi dần dần em cũng quên mất anh vì em bận bịu với việc học và nhiều việc khác ....chỉ thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại , trên mạng .......và chỉ biết anh đang đi công tác ở 1 nơi xa Hn lắm ....lúc đó bùn vì cũng bít anh đi ctác trước khi đi anh có báo rùi mờ ..........chỉ nhớ hôm noel .....là sinh nhật anh vậy mà ....mình quên mà đứa bạn học cùng mình lại nhớ là sinh nhật anh trong khi mình thật vô tâm ..........vậy mà khi về vẫn ngoan ngoãn vui vẻ kể noel mình đi những đâu làm những j mà việc quan trọng nhất lại ko nhớ ( vô tâm và trẻ con hết mức ) ......
    còn anh thì sao nhỉ .......đi công tác về cái vừa xuống máy bay là call cho em ........bẩu là đi học về đợi anh về rùi anh đèo về ........mà thực ra đi cafe ăn uống roài mới về .....he he .........
    ..............................................
    Hôm nay nóng quá chưa kể tiếp được .......khi nào em rảnh sẽ kể tiếp nhé
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lại kể tiếp .........hè hè ...hôm nay nóng quá cả nhà nhỉ .........
    Cái hôm mà anh call cho em bẩu là đón em đi học về đó ...lúc anh call thì em đang lượn lờ cùng tụi bạn đi ăn kem........hic hic ...giờ fải quay lại thì làm thế nào nhỉ ...đi xe bus à .....thôi bẩu anh là đến gần nhà mình hoặc là điểm xe bus gần đó ...mình fải đi chiến kem với tụi bạn đã .......vừa ăn đc 1 cốc kem thì anh call bẩu là sắp đến đó roài em đi xe bus đến đâu rùi anh đến đon...........lội tẩy rùi........hu hu .........em bẩu là đang tắc đường nên anh cứ ở dưới đó nhé rùi em xuống ko anh lên thì ko quay lại được đâu dù mình bít mấy fố mờ cả 2 anh em hay lượn lờ đâu có ở gần khu nhà em bằng khu trường em anh nhỉ ........ha ha ..........mình cũng chỉ nhớ là hôm đó gần đến sinh nhật mình ...hôm sau mờ .........anh bẩu là gọi điện về xin fép chị đi là hôm nay về muộn ........ơ mai sn người ta ...mai cũng lượn rùi nay lại lượn về muộn ..hu hu ....lúc này ức làm muốn cáu với anh mà ko cáu đc vì sau thời gian anh đi công tác về .........anh già và gầy hơn quá ...hu hu thương ơi là thương anh .......nên ngoan ngoãn call về nhà bằng đt của anh vì ...anh bẩu là máy em hết tiền rùi hãy lấy máy anh mà call ...iu thía chứ lị .........hôm đó anh tổ chức sn cho em vì hôm sau anh fải vào Đồng Nai công tác anh ra Hn chỉ vì sn em đó ...mình cứ nghĩ anh song dự án rùi .........lại bùn .......hôm đó là kỷ niệm sinh nhật thứ 21 của em ...có 1 bông hồng to đùng ...hè hè ...anh dấu ở đâu mình cũng chẳng bít ...đi ăn uống lượn lờ cafe cà fáo .....rồi đưa mình về lúc đó gần 23h ........về nhà hơi run ....he he thế mờ bà chị mình lại về quê chồng có việc đột xuất ...hôm đó ......anh vào nhà ......và lần đầu tiên mình và anh ngồi cãi nhau đến gần 2h đêm và đuổi anh về vì hôm sau bay tuyến đầu tiên vào Sg ..mà đi làm thủ tục từ 5h sáng ...potay về anh .............
    ....................................................
    Vậy là sau một thời gian xa nhau gần 2 tháng toàn chát chít và liên lạc bằng điện thoại ..........gặp nhau được khoảng 6h đồng hồ lại đi xa ...........lúc này em nhớ anh lắm ...vì anh lại đang ở Lâm Đồng ..........mà mới đi được 2 hôm ......bao giờ cho hết thời gian tối thiểu 1 tháng đây nhỉ ...........em nhớ anh lắm .....dù trứơc khi đi anh và em có gặp nhau .......nhưng lại nhớ rùi
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Úi, em cũng nói chờ anh cơ mà . Hic hic, mình bị lừa
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    He he, tớ ghen tị với bạn, vì bạn có một tình yêu quá đẹp
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lúc em nói là chờ anh ......nhưng mà anh toàn đi tăm tia ...gái thế thì để đến lúc anh về em fải xếp hàng để được anh nhận mặt thì em ko dám ạ
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị ...hì hì em cũng ko dám nhận là tình yêu đẹp nhưng ở đây có sự chân thành và thẳng thắn ... đây mới là bước khởi đầu của tụi em thôi mà .......em nghĩ nhiều người còn có tình yêu đẹp hơn tụi em nhiều chị ạ
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Em ơi, đã là tình yêu chân thành là đẹp rồi. Làm gì có khái niệm tình yêu nào đẹp hơn tình yêu nào nhỉ. Chỉ nói là đẹp thôi
    Chúc em luôn hạnh phúc với tình yêu đẹp của minh,
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Vừa nói chờ anh tháng trước nhá...Eo...ba bốn tay chứ không phải hai

Chia sẻ trang này