1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chúng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saobangleloigirl, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Này này ........ai bẩu là chờ anh tháng trước ..hé hé ...có mỗi 2 tay nắm có 1 người còn khó ...em định chờ anh về nhưng mà .......ai yết kiêu quá ...và lắm gái trong ttvn theo quá ...nên em rút lui ....mờ .....fải tìm cho mình 1 người hợp và ko yết kiêu như anh chứ ( đùa chút )
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị ....em sẽ giữ và trân trọng tình yêu này .....vì em cũng đã 1 lần thất bại trong chuyện tình cảm rùi ...mà còn bị sốc nặng nữa nên em sẽ fải trân trọng tình yêu này mờ
  3. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bà nhé! hâm mộ quá cơ... ước jì có tình yêu đẹp xế.....kể típ đê !
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bà ...hì hì ....hâm mộ hà ...có j đâu cũng chỉ là 1 tình yêu bình thường mờ .....he he ..........chút nữa kể tiếp ..lâu ko gặp bà ...dạo này ổn chứ ...hi hi
  5. saraly_off_all

    saraly_off_all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp đi bạn ......để cho mọi người cùng chua sẻ với bạn
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rỗi ...trời ko quá nóng ........nên ngồi máy tính cũng dễ chịu hơn ............
    kể tiếp chuyện nhé .................Đúng hôm sn lần thứ 21 của mình thì anh lại đi công tác tiếp ...đến nơi thì anh cũng điện thoại ...hì ....hôm đó mình lượn lờ đi Big C nên quên điện thoại ở nhà ....thật là đoảng ...anh nhắn tin cũng tương đối chỉ để chúc mừng sn mình cho đúng ngày ...............rồi còn online cũng nhắn vào điện thoại chúc mừng vậy mờ mình ko có cầm điện thoại.............về nhà mãi mới cầm điện thoại thì ôi có 7 tin nhắn của anh và mấy cuộc gọi nhỡ của anh và mấy người bạn ...........chắc là để chúc mừng sinh nhật ..........anh cứ nghĩ là mình ngủ quên hay có chuyện j mà ko nghe máy ........èo đến lúc mình nhắn lại anh call nói cho 1 trận làm anh lo quá ( lo thật ko nhỉ) lúc nào gặp nhau hay nói chuyện qua mạng hay điện thoại anh cũng mong mình lớn nhanh thêm để hiểu về nhiều chuyện ..........có những lúc có những chuyện với mình thì chẳng hề hấn j nhưng đối với anh thì chuyện đó rất quan trọng mình chỉ có thể động viên anh cố lên chứ chẳng giúp gì được cho anh ......nhiều lúc thấy bất lực trước những khó khăn của anh nhưng chỉ biết đứng là chỗ dựa cho anh khi mệt mỏi .........có 1 lần anh đi ctác ở Đà Lạt ........kéo mình lên đó cùng 1 tuần lúc đó mình chẳng muốn đi lắm vì anh thì đi làm và đi cùng công ty mọi người nhìn vào sẽ nghĩ ko hay nhất là ở cty anh cũng có mấy sis nhìn xinh dã man đang tăm tia anh .....1 tuần đó có quá nhiều kỷ niệm anh nhỉ ...bước đến Đà Lạt là vào tối thứ 5 thì hôm sau anh đi làm , em ở nhà ngủ ...vì đi xa em mệt ...đến trưa anh call về cho lễ tân mang đồ lên cho em hì mấy món em thích anh nhỉ .......nhưng mà ....em mệt nên cũng ko có hứng ăn uống lắm ...thế là kệ đó đi ngủ tiếp ............chiều khoảng 3h dạy lúc đó đói thật mới ăn .........nhưng mà để hơi lâu nên cảm giác ngon của đồ ăn k còn mà có cảm giác ngon của đói ..........tối đó anh fải đi tiếp khách đến 8h mới về ...hị hị hôm đó em ức lắm .........nhưng ko bít làm thế nào anh đi vì công việc mà .........lại còn bẩu em là đợi anh về rồi đi ăn nhé ....8h20 anh tắm song rùi sang fòng em kêu đói chưa đi ăn thui ....2 đứa đi ăn rồi đi lag thang ...công nhận ở Đà Lạt thích thật từ không khí đến cảnh đẹp............anh nhỉ ......1 tuần ở đó thì t7 và cn 2 anh em đi lượn ở xa ..........hì cảm giác đi với người mình yêu thích thật ...........được che chở được nhõng nhẽo , mè nheo ....mà em mè nheo ít mờ anh ..............( fải bù những lúc anh đi công tác xa đúng ko ) ...............lúc này nhớ anh quá .........nhớ lấm anh ạ .......mấy hôm nay em cũng hay lượn đi ăn uống cùng mọi người nhưng mà vẫn nhớ đến anh vẫn thấy cái j ở mắt em ...........sao mọi người tinh ý nhỉ ......vì anh đi xa , lần này lại lên vùng đó .............đợt này mà ko busy thỉnh thoảng lên trường em cũng lượn cùng anh vào SG 3 ngày đó .........anh cứ muốn em đi ..........vậy mà em cứ ko đi giờ nghĩ lại thấy fí quá ..........hì giờ này chắc anh đang ở Lâm Đồng rùi ........fải giữ gìn sk và lo cho bản thân nhé anh ...................hôm nay viết liên thiên vì cảm xúc nhiều quá kể hơi ít .....hì hì
  7. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ganh tị với bà ghê... Hè này tui tính Nam tiến 1 chuyến, bà rảnh hok ? đi với tui cho vui... đợi viết tiếp đó...
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Thảo bé có phải sinh năm 85 ko nhỉ :-?
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thôi em ơi đừng kể nữa làm chị... phát thèm

Chia sẻ trang này