1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chúng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saobangleloigirl, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ai vậy trời ? Bạn này ở hà Nội mình đâu có quen ....
  2. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin ..........vì .......tớ lên đó vì công việc thui .......à được sự nhờ vả mà.........để sau đó có người dạy tớ tiếng Nhật nên sẽ fải đi chứ bất đồng ngôn ngữ đi bùn lắm
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rỗi lại viết ...........nhưng bắt đầu thế nào nhỉ .........kể tiếp nhé ..........cái đợt đi Đà Lạt 1 tuần đó về ngoài này em cắm đầu ôn thi ...lúc đó quên luôn cả anh .....hình như vì chuyện này mà anh cũng hơi giận em anh nhỉ ...anh call cho em bẩu là đón em đi học về rồi đi đám cười bạn anh với anh ...em bẩu em bận rồi ...anh thừa biết em ôn thi thì ở nhà mà .......em ôn thi anh cũng biết nhưng anh bẩu đi với anh tầm 2h thôi chỉ là ăn uống ở nhà hàng rồi về mà .....em nhất quyết ko đi vậy mà anh đứng ở dưới nhà chờ em tầm 30'' đển gọi điện năn nỉ ...........cuối cùng vẫn fải mặc đồ để đi ...ở nơi đó anh giới thiệu em là bạn gái anh trước những con mắt cứ tròn xoe nhìn em .nhất là có 1 sis nhìn cũng xinh ăn mặc lại toàn đồ hiệu , nói chung là so với em thì em chỉ bằng 1 nửa chi ấy thoai ( mà hình như chị ấy kết anh ) vi em thấy mọi người nói mấy câu có vẻ không thân thiết với em khi nói với chị ấy...chắc em ko hợp với anh thì fải .........vậy mà anh chẳng thấy thế nào vẫn cười nhiều giới thiệu về em thế nào với mấy ông bạn cùng cty anh ( lần đầu tiên ra mắt trước bàn dân cty anh - hơi run .Trừ mấy người hôm đi Đà Lạt ctác cùng anh ) còn ban thân anh thì em cũng chẳng lạ họ và họ cũng thế .........Thế mà nào có đi 2h đâu tận cả buổi chiều vì anh lôi hết đi đây đi đó ...mệt fờ cuối cùng kêu đi vào BigC cho anh chọn ít đồ ăn mang về nhà lâu lắm rồi anh ko ăn uống ở nhà toàn ăn cơm hộp ....hơ lại fải đi cùng vào chọn mấy thứ cho anh ...chẳng hiểu sao anh chẳng đi chọn mấy đồ của anh mà lại đi chọn đồ toàn cho con gái như sữa chua , mít khô ., ô mai ....lạ thật ( những vẫn kệ k nói j ) mình thì chọn cho anh mấy thứ dễ ăn , dễ nẫu ......anh còn hỏi mình là có ăn bánh j ko anh mua cho ...hơ hơ ...thừa biết em hay ăn món j lại còn fải hỏi .........đến lúc đi ra thanh toán anh kêu mấy thứ anh mua gói riêng vào 1 túi ....để khi nào đến nhà em thì sách vào nhá ...coi như anh tẩm bổ cho em ôn thi ( hi hi mình đã mập chiến đấu hết chỗ đó chắc lên thêm cân ) .......iu anh thía chứ hóa ra lo cho em nhỉ --- ừ thì ôn thi em hay ôn đêm mắt thâm quầng anh đã lo roài .....nói đến cảnh này lại nhớ đến anh đợt này em cũng ôn mà anh ko có ở gần em ...trước khi đi công tác anh dặn rằng ra ngoài ở với ban rồi ko như ở cùng anh chị nhiều cái fải lo nên sống cho tốt nhé ( hì hì em đang gầy đi - lần này về mà nhìn thấy chắc lại kêu lên mất ).....ngoài bắc nóng ko bít thời tiết ở Lâm Đồng thì thế nào nhỉ ...call cho nhau mờ chẳng hỏi là trong đó nóng k mà hình như là có roài ...vì trong đó thời tiết lúc nào cũng vậy .............
    Nóng lắm rồi ...........fải out đi chút việc mai kể tiếp nha s
  5. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bà và anh Nam tình yêu tình báo kinh quá... chỉ có mỗi tôi là lonely.........
  6. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Yêu qua mạng hả bạn ơi? Lãng mạn nhỉ, chúc may mắn nhớ
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    @Thảo ...đừng nhắc đến ông Nam với tui ( thật sự cảm thấy ghét ông ấy rồi ) bà kén quá thì đúng hơn nhá ha ha
    @An ..82 ...Dạ em quen qua mạng chứ đâu có yêu qua mạng chứ nhỉ ........
    Người yêu em bây giờ ít online lắm ạ
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ....hôm nay vào đây mấy hôm
    ay lượn lờ nhiều , mưa nhiều buồn quá...ke ke.........vừa đi lượn với 1 người về ( k fải người yêu nhé ) em nhờ vả ý mờ ........mấy hôm nay tâm trạng không tốt lắm , em cũng thấy rằng mình cần anh hơn lúc nào hết anh đang ở xa em biết điều đó .....anh bảo hay là em mua vé vào chỗ anh 1 thời gian coi như đi chơi giảm stress đi để biết nhưng em lại ko đi ..lí do thì có nhiều , nhiều khi em cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy muốn gần anh vậy mà lại quyết định ko đi đã 2 lần rồi anh nhỉ .........dạo này em có
    hiều chuyện quá mới chuyển nhà người ở cùng thì không ổn lắm mỗi người 1 suy nghĩ , mỗi người 1 cách nghĩ chẳng hợp nhau lắm .............nhưng có 2 tháng thì em fải cố gắng mà cố gắng thì cũng fải có từ cả 2 fía chứ .........chẳng lẽ lại 1 bên sao .........em thì có nhiều bạn bè thỉnh thoảng cũng đi chơi vì như thế hay hơn ..............em như vậy rồi ..........người ta còn muốn thế nào nữa đây ....em mệt mỏi vì fải chiều chuộng như vậy lắm rùi .............tính cách của em như vậy anh bắt em fải cố gắng nhẫn nhịn em cố rồi nhưng người ta quá đáng quá em ko thể cố gắng đc nữa ...........sẽ cố gắng vì luôn có anh bên cạnh anh nhỉ
  9. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chúc bé hạnh phúc ngập tràn nhé
    Mình già thật rùi
  10. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Cái thời mà Internet mới rộ, tình yêu qua mạng nó mới mẻ và lạ lẫm. Cũng có cả trăm mối tình được xậy dựng.
    Với 1 diễn đàn nho nhỏ vậy là 1 chân trời mở rộng. Quen em qua những bài viết sâu đậm chất văn. Những nỗi niềm và những câu chuyện bỏ ngỏ kết đã khiến anh phải suy nghĩ...
    Anh viết lại những dòng ngây ngô. Anh vẫn còn nhớ những xúc cảm mà anh viết khiến em cứ bâng khuâng. Rồi em ghen với những dòng viết đó. Anh cứ bơ đi coi như em đang ghen với ai.
    Rồi cái lần đầu gặp gỡ, 1 sự cố nhỏ những cũng làm em nhớ mãi, hành động nhỏ mà sao em để ý đến nó thế. Anh cảm ơn, cảm ơn ai đó đã mang em đến với anh. 1 tình yêu nhỏ cũng khiến anh biết được hạnh phúc.
    Mỗi khi con tim anh xao động anh vẫn có những gì nho nhỏ để nhớ về em...

Chia sẻ trang này