1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chúng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saobangleloigirl, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sis nhiều ...........em rất hạnh fúc nhưng xem những hạnh fúc đó có nhiều chuyện cần fải trải qua lắm ...dần dần mọi người sẽ bít
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của anh cũng liên quan đến cái mạng internet ..........nhỉ . Nếu mình cứ bình thường thì đó là bình thường ............chúng ta quen nhau qua đó ...như bạn em đã nói mạng cũng chỉ là giao tiếp xã giao thôi nhưng giao tiếp với từng loại đối tượng .........nghe bùn cười nhỉ nhưng em thấy đúng nhớ anh quá .......dù ngày nào anh cũng call cho em
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Em saobangleloigirl đã gửi link này cho anh ấy của em chưa. Gửi đi, gửi đi thôi nhóc ạ
    Em là một cô bé thật đáng yêu.
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hì bạn em cũng mò vào đây mà .......em ko send links cho anh ấy đâu nhưng vào google search thì bít hết chị ạ , trước khi anh gặp em anh đã làm vậy để hiểu thêm về em mờ ..........
  5. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Anh này đáng yêu chế !
  6. VietHardGuy

    VietHardGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này động viên anh em tôi ghê quá, nhưng công tác Đà lạt thì ai chả dám đi theo.
    Có ai lên Sơn la không, bọn anh ngủ lán hết, nhường cả cho một phòng là cabin máy xúc - có điều hoà đàng hoàng lại có view cực đẹp bởi vì 4 phía toàn kính hết, lại đỗ tít trên cao - tha hồ một mình ngắm bình minh lên với lại hoàng hôn xuống
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường thoai mờ ........nên hiểu về nhau một chút để khi gặp nhau thì hay hơn ......ke ke ..........mà kể ra anh cũng cao , ko to ( bé hơn cả mình ) cũng nhìn được ( con bạn mình học cùng lớp khen và kết anh mới chít chứ , hơn mình nhiều thứ ......vậy mờ mình lại lọt vào mắt của anh ..ke ke .....nhiều khi mình thấy mấy sis cũng cquan anh mình bẩu với anh nếu so sánh thì họ hơn em nhìu vậy sao anh chọn em - anh trả lời ...nếu so sánh thì em hơn họ nhiều điểm ( chẳng rõ đúng ko nhưng mờ iu anh hơn )...........hôm nay đang cãi nhau với 1 ông bạn ...........định rủ nhau lên Châu Qùy
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hì .........em định đợt này làm song báo cáo vào Lâm Đồng chơi .........nhưng em nghĩ Sơn La cũng hay mờ .......nhưng bạn em lại ko hay công tác ở ngoài này toàn fải đi ở miền trung và vào đó .....bít đâu sau này có dịp lên đó thì em đi ở nhờ cái nhà bác nhá
  9. VietHardGuy

    VietHardGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi, tưởng cô giáo Tày trên bản Dáy Sơn la, hoá ra cô giáo Êđê ở tận Lâm đồng.
    Dù sao, tình yêu dành cho đồng nghiệp làm bọn tớ mát lòng, thật đấy!
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nói to nhé em ko fải cô giáo đâu nhá .................ke ke ................em là dân Ktế nói đến cô giáo là không đúng và lại càng ko đúng nếu nhưng cô giáo chính gốc ko được bít đến .........he he ..............mà bạn em đi có 1 tháng để khảo sát thoai chứ đâu có đi lâu như bác đâu đóng đô ở đó lâu thật đó ..xương bác ghê ( nói be bé thoai nhá ).................Sơn La bác ơi ở đó đẹp nhưng mờ xa quá ...........em cũng chưa lên đó lần nào .............nên cũng khoái lên đó lắm

Chia sẻ trang này