1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chúng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saobangleloigirl, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ......tự dưng em lại cắt tất cả những mối liên lạc với bạn bè......từ chối những cuộc hẹn đi cafe với mọi người .......lại ở nhà ngồi mạng để chẳng hiểu mình đang làm j nữa ........lại nhớ đến anh ........fải không nhỉ .......dĩ nhiên là đúng roài vì em nhớ anh chứ nhớ ai đâu nhỉ .......anh ạ hôm nay em fải lên trường ...gần 3 tuần nay em ko đi xe bus hôm nay em đi em bị say xe ........thật sự em không nghĩ là mình đi xe bus còn say xe .....có lẽ do dạo này trông em cũng không khoẻ lắm , không ổn lắm , suy nhược cái j đó ......hì em gầy đi nhiều anh ạ .........ko bít khi anh ra bắc thì nhìn em thế nào .....nhưng em thấy mình mập thì vẫn thích hơn vì như thế em ko bị say xe ko cảm thấy mệt mỏi ......chứ bây giờ em cũng mệt lắm anh ạ ........hì hì em lại than vãn rùi ........kể tiếp chuyện của chúng mình nhá
    Em nhớ có 1 ngày .....mưa rất to, tầm đó là tầm em đi học về , hôm đó em ....................
    ................cả nhà ơi mai em viết bạn em xuống chơi nên em fải dừng ở đây
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện về chúng mình đó đâu fải là ước mở anh nhỉ ..........ngày còn học cấp 3 em cũng từng ước mơ rằng sẽ có 1 người quan tâm lo lắng cho em như cha mẹ nhưng với hình thức và cách quan tâm khác ..........đến bây giờ đó không fải là giấc mơ nữa anh nhỉ .......em định kể tiếp về chuyện của chúng mình nhưng lúc này em sẽ nói về hiện tại anh nhé còn chuyện đó em sẽ kể về nó sau .......hôm qua 30'' nói chuyện mà cả 2 đều bực mình ........đứa bạn cùng room trọ nó chọc em là đi chơi với bồ...anh nghe song câu đó nó là đánh chít giờ........chà em còn thách anh nữa mờ .........anh nhỉ ...........thế mờ ............hôm qua em cũng nhận được 1 số tin nghe ko ổn lắm anh ạ .......làm đêm qua khó ngủ ...em không đính suy nghĩ đâu nhưng chẳng biết làm thế nào để đuổi được những chuyện đó ra khỏi đầu mình .................. hôm qua mất ngủ đến lúc gà gà ngủ đc chập chờn thì anh lại call ......lí do là vì hôm nay anh khó ngủ ......lúc đó em còn dở ngủ nói vài câu rùi vất máy đi ngủ tiếp ............em nhớ anh ........sang tuần sau anh về Hn mấy hôm rùi .........nhưng chắc lúc đó em lại bận bịu rùi
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đã 10 ngày rồi em không vào đây post về chuyện của chúng mình anh nhỉ ...........em sẽ kể ...........tiếp chuyện của chúng mình ......nhưng giờ fải đi nấu cơm ................rùi ..........
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có quá nhiều chuyện em lại vào đây để tìm cảm giác cho mình, anh đi lâu quá........lá cafê của em anh cũng chưa mang ra ngoài này được, Anh đừng như thế mà, đừng làm cho em fải suy nghĩ vậy, em có nhiều chuyện quá hôm qua em ở quê tụ tập với tụi bạn vui lắm anh ạ, thế mà tự dưng lại cầm đt nháy máy cho anh mà không hiểu tại sao buồn cùng gọi cho anh, hôm qua em không buồn nhưng mà tụi bạn chúng nó đi đôi còn mỗi mình em có 1 mình nên...... em đã làm theo thói quen........lại để anh call ra, nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi em đi cùng bạn bè cùng tuổi là lúc anh đang nhậu nhỉ em ghet nghe cái câu anh lại đang nhậu vì công việc mà em.............nghe song em ghét , em ghét fải nghe.............em ghét nghe câu đó anh ạ, Hôm nay em ra ngoài này rùi lên chỗ Chị gặp Mẹ lại được nghe giáo huấn ........hiz hiz sang tháng là em bắt đầu cho mình một bước ngoặt rùi anh nhỉ .........chắc lúc đó em và anh ít gặp nhau lắm, mấy hôm trước đi lang thâng ............em thích đứng ở cầu đó anh ạ ...nhưng xa nhà chúng mình quá anh nhỉ ..........cầu đó mới hoàn thiện ...........và ở xa nên cũng ít người đi qua ...........thế mà em lại bắt anh đưa em ra đó chỉ vì em toàn đi qua đó ban ngày ( có 1 lần đi xe máy) ...........giờ em fải out để đi tắm cái .......vừa ở quê ra, em bị xay xe anh ạ ..........hu hu ..............
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm............không làm j ....tự dưng có đt của anh .....em ở đâu vậy anh mang lá cafe cho em nè .....sao lại vào lúc này .......có lẽ anh tránh em vì ai vì anh Sơn chăng .......không fải chứ ............em chẳng tin chẳng nghĩ anh thường bảo S yêu em nhiều lắm đó , hãy nhận lấy cơ hội, thế còn anh thì sao rời xa em sao ? Em biết rằng sau thời gian anh vào đó có 1 cái j đó thay đổi anh hay làm ảnh hưởng đến anh nhiều. Nếu anh nói ra lí do mà chúng ta fải thế này thì có lẽ em còn có lời đáp nhưng anh chẳng nói j lại bảo là vì em mà anh làm vậy, đến mức đó sao? Em chẳng hiểu, chẳng nghĩ được về chuyện này vào chính cái lúc này, tự dưng em thấy sợ đàn ông, anh làm em vui vẻ rùi chính anh lại là người làm em mệt mỏi sao, chút nữa đây anh xuống đây có lẽ chỉ là đưa cho em lá cafe thôi còn không có ý j cả anh nhỉ....ừ có thể là vậy chúng ta vẫn có thể gặp nhau ánh mắt nhìn nhau lộ vẻ như trước đây nhưng giờ đây chúng ta tuy gần mà xa............em thấy sợ thấy lo ......thấy ................sợ rồi đúng lúc em cần có 1 ai đó cho em làm chỗ dựa lúc này thì anh lại vậy, ừ thì là vì anh nghĩ cho em ừ thì là vì 1 lí do nào đó mà rồi em sẽ hiểu ừ thì vì ..................ừ thì vì ............nghe những câu này song em chẳng biết suy diễn thêm thế nào .........rồi để xem chút nữa anh thế nào nhé, có lẽ chúng ta nên tránh gặp nhau tránh tiếp xúc ............thôi cứ để xem thế nào .........sẽ tốt cả thôi ....sẽ tốt thôi mà..........
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vào viết, có lẽ chuyện này đã đến hồi kết rồi anh nhỉ, mối tình đầu của em cũng sẽ dừng ở đây. chúng ta có nhiều kỷ niệm chúng ta có quá nhiều kỷ niệm quên anh ngay thì ko dể nhưng mà em sẽ cố, để quên để cho nó là kỷ niệm, 1 ngày lượn lờ cafe, lang thang , chỉ nói, người nghe cứ nghe ...........chúng ta thực sự chẳng đi đến đâu cả anh nhỉ...........giờ đây gặp nhau chúng ta chỉ là 2 người lạ. Từ đây sẽ stop.........không khóc, không than nhiều, không kêu la......chẳng thế nào........nhưng cũng thực sự buồn.Thôi từ nay k còn là của nhau. nói nốt câu này ..........Em ........

Chia sẻ trang này