1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chúng ta cùng viết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi callalys, 06/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào mà nhiều đồ ăn ngon vậy nhỉ ???
  2. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ tôi hay ăn quà vặt này, thực sự là thiên đường đồ ăn với các quán cạnh nhau.
    Ngao rang me
    ... ốc to xào xả ớt
    ............. ốc nhỏ xào bơ dừa
    .....................bún ốc thịt bò, riêu, phở, cháo ...
    mà món nào lại cũng ngon...da diết. He he. Nghĩ đến là lại nuốt nước miếng vì thèm. Chính bởi như thế, nên dù đã măm cơm ở nhà rồi, tôi vẫn thường cùng bạn bè và em bé lò mò ra đây ăn lấy...ngon.
    Điều tôi thấy đặc biệt nhất ở mấy quán này chính là họ khá gắn bó với nhau. Bạn có thể ăn bún ốc hàng này nhưng ngồi ở hàng ốc luộc kia, và để xe trước bất cứ hàng nào...bởi vậy nên khách thường thấy rất dễ chịu. Vẫn nhớ có lần tôi đi ăn nem rán với 1 anh bạn, vì sơ ý, anh này để xe hơi lệch sang hàng ngô bên cạnh. Thế là một trận thư hùng xảy ra:
    - Sao mụ dám để xe bên nhà tôi?
    - Thế hôm nọ mụ cũng để xe qua đây thì sao? Đừng có già mồm
    Cãi qua 3 câu thì...xông vào oánh nhau.(có thế mà cũng oánh nhau) Thế là thôi, mình cũng chả ăn nữa, mất cả ngon.
    Hơn thế nữa, bà bán ốc xào cũng hay buôn chuyện, lại được cái ngõ đấy lắm trẻ con, đứa nào cũng xinh và trắng nữa nên càng khoái đến để còn được ngắm nghía chúng nó....
    Chẳng ai vào viết tiếp chuyện với mình, buồn quá Thế thì chuyển sang chuyện ăn uống cho thú vị vậy, he he
    Được callalys sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 07/02/2007
  3. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị kế toán bảo: "Sếp chat với chị, đưa số điện thoại của anh H cho chị. Chị copy lại cho sếp hỏi là số này có đúng không" Sếp hỏi chị: Bột sắn là ai?"
    He he, thế là lộ vở đặt tên xấu cho sếp, chết cười
  4. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quây quần quanh nồi lẩu, bố mẹ em bé, và hai người bạn thân. Một ngày thật ý nghĩa...
    Tôi đã ước tôi sẽ quây quần giúp mẹ thái dứa, rửa rau như hôm qua
    Tôi đã ước tôi cùng em bé đi lau nhà như hôm qua
    Tôi đã ước tôi cùng bố ngồi xem cái máy như hôm qua
    Tôi đã ước cũng những người bạn lau đũa, chụp ảnh, vớt tôm như hôm qua...
    Hôm qua, một ngày tuyệt vời...
  5. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    SAD
  6. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Được callalys sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 06/03/2007
  7. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    hum nay nói chuyện với một số người....có những chuyện đúng là mình còn ngây thơ quá.....có những chuyện đúng là mình tin người quá....và có những chuyện đúng là mình ngu quá....
    tự nhiên thất vọng....tự nhiên buồn...và tự nhiên em chỉ nghĩ đến anh.....
  8. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ở một khu làng nọ có một chú bé chăn cừu rất nghịch ngợm và hay nói dối. Một hôm, đang chăn cừu ngoài đồng chú bỗng chạy về làng kêu toán lên rằng ?o Cứu tôi với, có chó sói về bắt đàn cừu ?o. Thế là mọi người trong làng cùng chạy ra xem tình hình thế nào để tìm cách đuổi sói đi . Nhưng mọi người đã bị mắc lừa chú bé vì chẳng có chó sói nào cả .
    Lần thứ, 2, câu chuyện lặp lại, và mọi người trong làng vô cùng tức giận.
    Mấy hôm sau, chó sói về thật, chú liền kêu cứu mọi người nhưng lần này thì không ai giúp chú nữa vì người ta cũng nghĩ rằng chú lại nói dối như hôm trước. Kết quả là đàn cừu bị chó sói thịt mất .

    Điều tôi muốn nói ở đây, không phải là chuyện nói dối hay không nói dối. Vấn đề ở chỗ, nói những điều gì, và nói thế nào cho đúng chỗ. Nếu bạn thường xuyên nói dối, sẽ không ai tin bạn phải không?
    Vậy nếu như bạn không nói dối, nhưng bạn thường xuyên có những nhận xét không chuẩn, hoặc đánh giá sai lầm trong công việc, thì rõ ràng sếp bạn sẽ không tin tưởng bạn nữa.
    Tôi giả dụ thêm, nếu một người bạn của bạn viết một bài thơ hay, bạn khen bạn ấy: "Cậu viết hay quá" một cách thật lòng, hẳn bạn ấy sẽ cảm động lắm. Nhưng hôm sau, bạn lại khen một bài thơ "đạo văn" là hay quá, là tác giả thật tài năng, thì bạn của bạn sẽ nghi ngờ về kiến thức của bạn, sự cảm nhận của bạn, và không thể cảm thấy vui với lời khen của bạn như trước nữa.
    Vậy đấy bạn ạ. Trong cuộc sống, bạn không bao giờ nên nói dối. Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng nên kìm lại những lời nói thật, dù có thể ngay lúc ấy bạn đã nghĩ thế. "Uốn lưới 7 lần trước khi nói" không bao giờ là một quy tắc thừa.
    Hơn nữa, nên nhớ đừng bao giờ làm cho người khác cảm thấy bạn quá quan trọng về mặt vật chất. Điều này sẽ làm cho người xung quanh bạn phải suy nghĩ đấy.
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé.

Chia sẻ trang này