1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô hoa hậu thời nay ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chuyện cô hoa hậu thời nay ...

    Mấy hôm nay tôi tình cờ đọc được mấy bài báo về cô hoa hậu bỏ nhà đi " chơi " cả tuần mà bao nhiêu báo chí toan tin là bị bắt cóc , bị " sức ép " thế này thế nọ ... trong khi cô ta đang chuẩn bị du học ở Anh , cả các đài nước ngoài cũng rộn lên vì tin cô ta bị bắt cóc , rồi lại về nhà và " không bị bắt cóc " ... vân vân và vân vân ...

    Càng đọc lại thấy càng buồn vì cô gái này chẳng biết rồi sẽ giỏi giang đến đâu , làm được điều gì có ích cho xã hội .... Chỉ thấy hiện tại cô ta và những tin đồn xung quanh cô ta đang làm teo dần đi cái tầm vóc lớn lao của một hoa hậu , người đã đứng trên bục cao nhất của một cuộc thi tốn kém , rình rang với đầy rẫy những ngôn từ hoa mỹ .

    Chán thay cho những cuộc thi hoa hậu đang diễn ra như cơm bữa , chỉ toàn chọn ra những nàng " hậu " vốn đã được cưng chiều và sớm được lăng xê , khéo che giấu sự đỏng đảnh một cách tinh vi , sớm mắc bệnh ngôi sao ... vân vân và vân vân ...

    Những cô hoa hậu kiểu ấy làm sao có thể đại diện cho " công -dung-ngôn-hạnh " của hàng chục triệu phụ nữ khác được nhỉ ? Họ đẹp thì có đẹp đấy , miệng lưỡi cũng khéo đến từng câu từng chữ , nhưng rốt cuộc đến một lúc nào đó người ta mới có dịp nhận thấy sao mà họ trở nên giả tạo và rỗng tuếch đến lạ lùng ...

    Tôi chợt thấy đáng yêu làm sao những nàng hoa hậu không vương miện đó đây không ngại chân lấm tay bùn , chịu thương chịu khó trong công việc , biết hy sinh nhường nhịn cho gia đình , biết sắc sảo nhưng tế nhị trong suy nghĩ và hành động , biết gìn giữ những giá trị truyền thống của gia đình nhưng cũng rất biết hòa mình vào cái mới cái hay ngoài xã hội ... Họ có thi thố bao giờ đâu , thế cho nên chẳng bao giờ họ sợ bị tước vương miện cả ...

    Vài lời nhàn đàm , mong sẽ không bị cho là nhiều chuyện .



    Votrungh@
  2. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy. ngày nào tớ mở báo điện tử cũng thấy cái vụ đó. đọc lần đầu tiên thì còn tò mò, đến hôm sau, báo nào cũng đăng thì thấy kinh khủng. Đó là một cách quảng cáo hay đánh bóng danh tiếng (vốn đã không được hay ho cho lắm). đến hôm nay thì tớ cũng chẳng nhó là cô bé đó đã về nhà chưa, nhưng thấy buồn cho nền kinh tế thị trươngf, mọi thứ đều bị đem ra làm thương mại hết.
    tớ thấy tội nghiệp cho những người đã từng tung hô cô ta, đã từng tự hào là VN cũng có một gnười đẹp tham gia thi hoa hậu thế giới.
    Nhưng mà thôi, đó cũng là xu hướng chung thôi, làm thế để dễ nổi tiếng hơn mà thôi, c?Test la vie.
    Ở đời muôn sự của chung
    Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi
  3. bazoka

    bazoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua là bác H và mọi người chúng ta đã thần tượng hoá và kỳ vọng quá nhiều ở những người đẹp đó thôi, nếu ko đặt quá nhiều niềm tin vào họ thì bây giờ chúng ta chẳng phải than vãn chuyện vớ vẩn này làm gì. Đối với tôi thì danh hiệu hoa hậu hay 1 cái danh hiệu nào tương tự như vậy chẳng làm cho tôi quan tâm lắm, vì tôi quan niệm rằng họ cũng như người bình thường thôi (thậm chí là có nhiều cái còn chưa được như người bình thường ấy chứ), nên có xảy ra 1 vài cái vụ scandal vớ vẩn này thì tôi cũng chẳng cần quan tâm.
    Tất cả các cuộc thi người đẹp của ta hiện nay chủ yếu là để chọn ra người đẹp nhất, tất nhiên là con gái đẹp ở đời thì ai cũng thích thật, nhưng chỉ đẹp thôi thì chưa đủ, phải là người thông minh và nhân hậu nữa kia.
    Em ơi em là cô gái, mà từ lâu anh đợi anh chờ...
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh Bazoka@ ,em có ý kiến ngược lại.Thi hoa hậu là thi sắc đẹp.Nói cho cùng ,làm gì có người đẹp hoàn mỹ cả từ hính dáng đến tâm hồn ??? Ép nhau bằng cách gắn cái đẹp hình thức vào cái đẹp nội dung thì chẳng khác nào làm khó cho nhau,không chịu thừa nhận mình thua kẻ khác về 1 mặt nhan sắc này và tự tâng bốc mình hơn người ta về mặt khác để an ủi bản thân,đỡ cảm thấy tủi thân tủi phận.
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  5. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ làm hoa hậu thì cũng là con người thôi. Ai cũng có thể mắc sai lầm, huống chi cô hoa hậu đó còn nhỏ tuổi. Nếu dư luận và báo chí nghiêng về nhiều điều tiếng không hay rồi thì bản thân cô ấy cũng khó mà nói được điều gì nữa. Cô ấy còn quá trẻ nên còn quá nhiều thời gian để thể hiện mình...
    Còn về sắc đẹp và thông minh, em thấy hoa hậu Hà Kiều Anh cũng hay đó. Em chủ quan nghĩ vậy chứ chuyện kinh doanh gì của cô ấy thì em chưa đủ trình độ xét đoán
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
    Được kitty_sona sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 19/08/2003
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Em thì thấy mấy cái vụ thi hoa hậu thời nay đầu tiên là cân đo đong đếm các thông số sắc đẹp sau đó là ngắm nghía đủ kiểu áo quần rồi nghe cô nàng nói chuyện xem có lọt lổ tai không thì đậu có liên quan gì đến công dung ngôn hạnh đâu anh ơi .Mấy cô nàng hoa hậu với người Mẩu thời nay toàn là đồ làm kiểng hết cả chưa làm điếm hạng sang là may cho ta lắm rồi không thì có mà độn thổ ,mở cửa đón gío lãnh gió độc thì đành cười thôi chẳng lẻ lại đóng cửa thi hoa hậu có bọn nhà tài trợ với ban tổ chức là có lợi ,mấy cô gái thì bị thi riết rồi bệnh ngôi sao còn khán giả thì đành xem bọn nó diển trò anh em ta thì xem hậu quả .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  7. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    thi đh mà 14.5 thì cũng ko phải là kém đâu, tui thấy cô hoa hậu này vậy là giỏi rồi. Làm hoa hậu là phải chịu nhiều áp lực lắm chứ đâu có như thí sinh bình thường đâu. Đáng lí ra người ta phải tuyển thẳng những người như vậy, ko nên đánh đồng mọi người qua thi cử .
  8. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thấy tội cho cô Hoa hậu đó thôi. Tự dưng bị nhòm ngó cả những chuyện riêng tư. Cứ như bình thường thì thi trượt hay học lại cũng chẳng mấy ai để ý, ai bảo cô là Hoa hậu chứ. Huy chương còn có hai mặt cơ mà.
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  9. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, tiền mua được tất cả . Đằng sau cái vụ này chắc có ối chuyện vui. Hí hí.
    Anh nghĩ chúng mày đi hơi xa rồi đấy !!!
  10. bazoka

    bazoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh có nói là hoa hậu cần phải có cả hai thứ đó đâu (mà chẳng nói ra thì ai cũng biết họ thiếu cái gì rồi), vấn đề là đối với anh thì từ lâu rồi bọn họ chỉ là cái bình hoa thôi (để trang trí cho cuộc sống thêm sinh động ấy mà). Còn đối với bác H và 1 số người đặt 2 cái đó vào con nhà người ta (mà làm gì họ có đủ cả 2) rồi thất vọng..
    Em ơi em là cô gái, mà từ lâu anh đợi anh chờ...

Chia sẻ trang này