1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô hoa hậu thời nay ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Này này , tớ chưa đặt " 2 cái đó " vào con nhà người ta đâu nhé . Đừng có mà vu khống cán bộ .
    Nói thật , tớ chẳng muốn đặt kỳ vọng kỳ vẹo gì vào các cuộc thi vớ vẩn ấy từ lâu rồi . Chỉ có điều , vẫn thấy chua chát thế nào ấy , cứ như đang sống ở cái thời đồ giả , cái gì cũng giả , từ đạo đức đến cả thuốc trừ sâu ...
    Chán thật , chán đến mức chẳng buồn cãi với cậu nữa ... Ngày xưa hăng tiết vịt thì tớ đã tranh luận ầm lên ...
    Vui vẻ cuộc đời nhé các bác các cô !
    Votrungh@
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ôi cải làm gì cho nó mệt bác Hiếu ơi kỳ vọng cho lắm rồi ta thất vọng to thôi mà bác có kỳ vọng gì không nhỉ ,chắc cũng có chút đấy chứ ,biết rằng cây là xấu những mong nó đẻ cho ít Hoa ... Thơm sao toàn là Hoa ............
    Thời nay thi Hoa Hậu nó thế Kinh tế thị trường thời buổi làm ăn mở cửa ,mà làm ăn có nghĩa là không lợi không làm ngay cả làm từ thiện cũng là làm ăn đánh bóng nhản hiệu thì nói gì đến thi hoa hậu mà đã là chuyện làm ăn thì tuyển đâu ra 1 cô Hoa Hậu đủ Công - Dung - Ngôn - Hạnh đại diện cho phái đẹp cho bác bây giờ ,mà cái thời chạy đua với phương Tây học theo nó biết 4 chử "em" còn được bao ????
    Thôi ta cùng làm yết Hậu cho nàng Hoa Hậu này chơi thôi: Buồn buồn ra bắt chuồn chuồn
    Thẩn thơ thơ thẩn tôi hành thi ca.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Sao đàn ông lại tủn mủn thế chẳng ai muốn đời tư bị soi mói nhưng lại thích soi mói và phê phán người khác , em antey còn nhỏ tuổi đã giỏi võ mồm thế này chả trách ....

    Amie
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    http://forum.vncnus.net/viewtopic.php?t=1328&start=0
    Các anh chị vào đây mà xem du học sinh nói gì về chuyện này nhé
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Đời tư thì chả ai muốn bị soi mói nhưng thời Kinh tế thị trường thì báo lá cải nó đầy cả ra đấy không viết về đời tư xì căng đan thì có ma nó xem ,mở cửa phát triển theo Phương Tây thì cũng phải mang cùng cái bệnh của nó mà thôi ,nặng hay nhẹ hơn tuỳ thể chất và thuốc chửa nhưng bệnh là cái chắc .
    Cái giá phải trả cho sự nổi tiếng ngày nay là bị soi mói biết mình bị soi mói lại còn vạch áo cho người xem lưng ,đứa con trốn đi chơi gọi về báo gia đình là mình an toàn nhưng gia đình quyết không để cho con gái vàng (hay con gà đẻ ra trứng vàng ??) của mình rơi vào tay 1 thằng không phải Việt Kiều hay Tây mũi lỏ thế là làm rùm beng lên xấu cả mặt quốc gia chứ chả phải mặt mũi gia đình dòng tộc,nếu gặp mặt gia đình và cô hoa hậu thiếu học suốt ngày kêu ca em còn nhỏ dại này xem cô và gia đình còn biết viết 2 chử "nhân cách" nó ra làm sao không.
    Ngày xưa để con mình đi xem đạp đi học ngày nay con đậu Hoa Hậu lập tức thay phiên đưa rước canh chừng như sợ thằng nào cuổm đi ,con của mình chứ đâu phải tài sản ,cha mẹ thế cây đắng thế trái có ngọt cũng lạ.Ban tổ chức cuộc thi như thế mục đích như thế thì có chọn được 1 thí sinh tốt đậu hoa hậu mới lạ. Cây đắng quá làm sao ra trái ngọt ,Hoa trên sỏi ngày nay hiếm thay hiếm thay.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này