1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cơm trưa 6000.
    _Cho 2 bát 6000đ, thịt kho, rau muống xào, nước rau . Nhiều nước thịt vào ạ. Rồi, cho thêm mấy quả cà nữa.
    Đi ăn trưa là một thú tiêu khiển giữa giờ của bọn tớ. Cả buổi sáng bọn tớ chỉ ngồi rình rình đến lúc được đi ăn trưa để tót ra khỏi cửa hàng. Mọi người biết vì sao không ạ? Vì ở hàng cơm đó bọn tớ được gặp gỡ các bạn hàng xóm trong đó có cả bọn đười ươi toà nhà đối diện.
    _Sao hôm nay 2 đứa ăn lâu thế?
    _Ôi, chị H ơi, hôm nay cái thằng đầu to áo kẻ đấy nó cứ ngồi nhìn em ăn, làm em chẳng dám ăn nhanh, sợ nó bảo con này trông xa thì khá mà nhìn nó ăn cơm trông như con ỉn .
    _Thế mày ngồi đếm đươc bát cơm có bao nhiêu hạt?
    _Úi, chị này, hihihihihi.
    Thằng đầu to áo kẻ_ Nó chính là một trong số những thằng đười ươi chuyên mặc áo kẻ, cổ đeo thẻ, và có cái đầu rõ to đấy. Mỗi lần đi ăn trưa là nó toàn ngồi rình bọn tớ nhai cơm, *********, sao nó không ăn đi chứ .
    Cho đến một hôm, đang ngồi đợi cơm tớ thấy chị làm công bê ra 2 bát, ôi trời, cơ man nào là thịt cá trứng ngon ơi là ngon, 2 đứa bọn tớ mắt sáng hơn sao, sẵn sàng thìa đũa, cứ xuýt xoa sao cơm hôm nay ngon thế, nhiều thịt thế........Nhưng chị đi qua mà không dừng lại chỗ bọn tớ, chị đi thẳng đến chỗ thằng đầu to và bạn nó, đặt 2 bát cơm trước mặt 2 thằng . Lúc đó, mặt 2 con bọn tớ chắc là buồn cười lắm nên 2 thằng kia không nhịn được nổi cười phá lên như nông dân được mùa. 2 *********. Điên tiết hơn nữa khi chị làm công chạy ra báo cho bọn tớ một tin buồn: hết thịt kho rồi.
    Ngày hôm sau, gọi cơm, tớ quyết trả thù thằng áo kẻ.
    _Cho 2 bát 6000đ, đậu phụ, cá kho, ừh, hôm nay ăn cá kho chị ạ, trên tivi người ta bảo mỗi tuần ăn một khúc cá biển thì sẽ thông minh nên hôm nay bọn em ăn cá kho.
    Thằng áo kẻ vì nghe trộm nên suýt nữa thì nghẹn cơm, còn tớ vì liếc trộm nó nên mới biết được là nó suýt nghẹn.
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    ________________________________________________
    Bạn cũng quái thai phết, ít nhất là theo cảm nghĩ của tớ .
    Nhớ có lần tớ thi tuyển bán hàng cho một công ty tư nhân, người ta bảo sao em không thi vào làm văn thư, tớ trả lời luôn, em không biết sử dụng máy tính. Rồi sau đấy tức tốc đi học ngay một lớp xoá mù vi tính win, word, excel và còn xài sang học tiếp một lớp access nữa đấy ạ. Học rồi mặt vác lên như cái bơm nhưng tiếc là chẳng công ty nào ưu ái ngỏ lời mời làm nhân viên văn thư nữa. Tức.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 18/07/2003
    [/quote]
    Cám ơn vì Pháo Hoa quá khen (!?) Xin tự giới thiệu, tôi là một người rất hiền lành, cổ không đeo thẻ (không có bất kỳ chứng chỉ tin học hay ngoại ngữ nào), tuy nhiên, bạn thấy đấy, tôi cũng công bằng đấy chứ !
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy các bác bình tĩnh thôi không thì bà chị tôi mũi nở như ... pháo hoa bây giờ, khà khà, với lại báo trước cho các biết là chị tôi mà thất nghiệp quay sang báo cô các bác thì cái trách nhiệm khủng khiếp này tui sợ các bác không gánh nổi đâu, khà khà
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  4. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo chú em Rẹt Bắt lơ, sau một hồi lặn lội mày mò, anh đã có được danh sách các đại lý Nokia, chi tiết đến cả thằng bán dây đeo chìa khoá Nokia cơ. Chú em đảm trách vấn đề dò đường nhé. Chi tiết cụ thể chú em nhắn vào PM cho anh.
    Vụ này giàu to rồi.
    Wait and see
  5. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc bài của em pháo hoa làm anh cũng si em rồi đấy. Anh cũngiểm giống em là đã từng làm về điện thoại di động đấy. Ở cơ quan anh cũng có nhiều chuyện cười ra nước mắt, rồi anh cũng sẽ kể cho em nghe từ từ...Cái cửa hàng em đã từng làm anh thử đoán mò nhé có phải nó nằm trên phố Chùa Bộc không vậy.
    Hâm mộ em nên tò mò tý chút!!!
    Kẻ lang thang trên khắp các vùng chiến thuật của TTVNOL
    CCNA[/blue/][/size=6]
  6. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ nhất:
    Khi tớ mới ra trường xin vào một trung tâm bảo hành điện thoại của một hãng khá lớn ở VN. Ông bà già tớ mừng lắm vì có thằng con trai vừa ra trường đã xin được việc vào một công ty lớn, tớ cũng rất rất là mừng nữa và cho rằng mình rất may mắn. Lúc đó tớ thấy ôi cuộc đời mới tuyệt làm soa toàn là màu hoòng của sự hạnh phúc. Vì mới ra trường nên tớ chẳng có tí kinh nghiệm nào về di động di đẹo cả. Khi còn là sinh viên năm cuối mấy thằng bạn cùng lớp cho xem con Tax X mà nó đang dùng tớ thấy lạ lắm, chẳng biết cách dùng ra sao chứ đừng nói là về nguyên lý cấu tạo mạch điện tử của nó. Khi được nhận vào thử việc thằng xếp tớ nó đưa cho tớ con Tax X và bảo xem cách sử dụng và xem mấy chú kỹ thuật ở đó để học kinh nghiệm. Xin chú thích thêm là cái trung tâm bảo hành đó toàn là những thằng cha căng chú kiết người quen của thằng xếp vào làm từ chân chạy lon ton tới làm về quản lý mặc dù công ty này trực thuộc một công ty tin học rất lớn, để thi tuyển vào phải là người có năng lực thật sự . Đối với một thằng mới ra trường như tớ thế mà thằng xếp nó cho tớ chỉ được học cách sửa chữa trong vòng một tháng. Từ cách thuộc nguyên lý mạch điện tử của máy di động đến tính năng cách sử dụng của tất cả các loại máy của cái hãng đó mà các bạn biết là một hãng điện thoại di động nó có hàng mấy chục loại máy di động. Nhưng không sao tớ vẫn cảm thấy thoải mái và hào hứng vì được làm đúng chuyên ngành đào tạo về viễn thông và di động thời đó lại là biểu tượng của dân "mảnh sành", thời đó vào quán cà phê chú nào đặt con di động lên bàn thì ôi thôi các loại mắt tròn mắt dẹt các bàn xung quanh đổ về và thầm ghen tị lắm. Nhưng sau một tuần có một thằng cha căng chú kiết em họ gì gì đó của thằng xếp xắp vào làm vì hôm truớc tớ thấy thằng đó được người quen của thằng xếp dẫn đến giới thiệu. Liền sau đó thằng xếp tớ lôi tớ vào phòng và bảo em hãy nói cho anh biết tính năng của từng loại máy một và nó thường gặp bệnh gì. Nó cho tớ 15 phút để nghĩ. Sau đó tớ có trả lời thằng xếp chỉ được một ít về máy và thằng xếp nó còn ra vẻ đạo đức khuên tớ là: anh thấy em nên tập trung vào một công việc nhất định đừng đọc quá nhiều về các loại máy lan man quá thì mới làm được việc. Thế mà trước đó nó bảo tớ phải biết hết các tính năng kỹ thuật của từng loại máy, thì tớ chả phải đọc hết sao. Nhưng khốn nạn thay tớ lại không phải là thiên tài có trí nhớ đọc một lần là nhớ được ngay toàn bộ kỹ thuật mà trong một tuần thì làm sao tớ có thể nhớ nổi vài hàng chục loại máy cơ chứ. Mà sau này khi sang chỗ khác làm việc về bảo hành mobile tớ được các anh kỹ thuật lâu năm cho biết là cái nghề sửa mobile bảo hành này thì kinh nghiệm là chính chứ lý thuyết thì ôi thôi....Thế là tớ bị nó đá đít ra khỏi công ty để nhường chỗ cho một thằng cha căng chú kiết nào đó người quen của thằng xếp vào. Mặc dù trong trung tâm đó cũng có đầy rẫy những thằng chẳng biết mô tê gì cả và chỉ có 2 chú kỹ thật là còn làm được việc còn lại toàn một lũ người quen chạy lon ton chè thuốc xung quanh. Tớ ôm hận về nhà và phải nằm nhà đến tận bốn tháng sau mới xin được việc chỗ khác sau khi chạy như chó dái ngoài đường để đến các trung tâm việc làm.
    Hết câu chuyện thứ nhất để lần sau tớ post tiếp chuyện thứ hai cho mà đọc còn li kỳ hơn chuyện thứ nhất.
    Cuộc đời chó má!!!
    CCNA[/blue/][/size=6]
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng quái thai phết, ít nhất là theo cảm nghĩ của tớ .
    Nhớ có lần tớ thi tuyển bán hàng cho một công ty tư nhân, người ta bảo sao em không thi vào làm văn thư, tớ trả lời luôn, em không biết sử dụng máy tính. Rồi sau đấy tức tốc đi học ngay một lớp xoá mù vi tính win, word, excel và còn xài sang học tiếp một lớp access nữa đấy ạ. Học rồi mặt vác lên như cái bơm nhưng tiếc là chẳng công ty nào ưu ái ngỏ lời mời làm nhân viên văn thư nữa. Tức.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 18/07/2003
    [/quote]
    Chào, hình như bạn sắp thành anh Chánh Văn rồi đấy, rất nhiều người đang chờ được xem mặt bạn, kể cũng vui phết nhỉ. Tôi cũng chờ mọi người xem xong rồi về tả lại xem thế nào, chờ đợi vậy...
  8. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cúc cu em pháo hoa ơi em ở đâu ra ngay. Chẳng nhẽ lại phải chờ đến đêm giao thừa mới biết em à. Mà em bao nhiêu tuổi vậy post lên cho anh biết với anh nhớ em quá....
    CCNA[/blue/][/size=6]
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Theo như khổ chủ pháo hoa tự khai một cách mập mờ và TIO em suy luận lò mò, chị phaohoa hơn em khoảng 6 tuổi, tức là sinh năm 76 (đúng không bà chị ới ời!!!)
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    To Longname : có lẽ bác chẳng cần phải tìm đâu,nếu tôi không nhầm thì phao_hoa làm ở cửa hàng Nokia trên đường Nguyễn Du.Đoạn ngã tư Nguyễn Du_phố Huế,bác tới đó thử coi,nếu thành công thì đừng quên tui nhé,kakakaka
    Đời ngang trái và tình yêu củ chuối

Chia sẻ trang này