1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sand1

    sand1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Phaohoa viết rất hay và dí dủm, giống y như giọng (điệu) văn một đứa bạn tớ.Càng đọc càng giật hết cả mình, sao mà giọng điệu giống nhau thế cơ chứ, mỗi tội bạn tớ lại không làm shop assistant cho NOKIA.
    Thấy cái topic này cũng lâu lâu rồi mà chẳng thèm đọc, hôm nay rỗi rãi mò vào đọc một mạch, thú vị phết. Cái topic này lên cơn sốt phaohoa rồi, kiểu này tất cả các cửa hàng NOKIA ở HN tha hồ mà tấp nập nhá!
    Cái chuyện này lại làm tớ nhớ lại một thời long đong. Đúng là thân phận sinh viên mới ra trường không thuộc 3C (con các cụ) hoặc muốn tự mình thử sức, (à không, thân phận đứa vác mặt + hồ sơ đi xin việc) hầu như ai cũng giống ai cả. Sao mà vất vả thế, giờ mà viết ra có khi được một quyển sách dày mất. Tớ thì không thể thống kê được mình đã mang bao nhiêu bộ hồ sơ đi rải truyền đơn, để từ từ có thời gian tớ sẽ kể dần góp vui cùng mọi người.
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Này này , các bác có bị bệnh thiếu iốt không thế ??? Muốn xem mặt thì vào album mà xem chứ , nhặng xị ngậu cả lên làm bà chị tớ cóng . Hay là xem ảnh nên máu hả ????
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  3. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vâng ! Bác Long thân mến ! Bác vất vả quá ... và cả "tốt bụng" nữa chứ...Gớm ! Bác toàn cho em nhai xương thôi ! Thử hỏi cái đất Hà Thành này có bao nhiêu cái cửa hàng đại lý của NOKIA hử ! Đi check từng cái một có mà đứt àh..phải nói là bác tốt bụng một cách ghê gớm ! Cơ mà có khi em chuyển mục tiêu thôi bác ạh...có lẽ là pháo hoa hơi dừ so với em (kô biết so với bác thì thế nào)...theo vụ này chắc em thành chicken-boy mất. Tiện đây em cũng xin phép các bác... bắt đầu từ hôm nay em chính thức chuyển mục tiêu sang theo đuổi em Thieu_iot. Vâng !Mong được các bác và cả em Thieu_iot nữa hết sức giúp đỡ (vốt 5* cho em cái nhẩy).
    Tuy chuyển mục tiêu nhưng cho phép em vẫn là đồng minh đáng tin cậy của bác Long (và của những bác có chung mục tiêu..vì vậy từ hôm nay chúng mình là "đồng chí") trong vụ theo đuổi bác Pháo hoa này ! Vâng ! Và ngày mai..em hứa sẽ đi check...nếu có kết quả sẽ báo cáo lại sau ạh
    Vâng ! Và cũng xin thưa với bác C45 & 12576 ...chắc các bác bận bịu quá nên kô để ý đấy thôi ..ảnh của Pháo hoa có trong profile rồi mà..em xin được pốt ra đây hầu các bác
    PS : có lẽ bác Long pốt cái list đại lý Nokia ra đây cho anh em tham khảo..bác nào rỗi thì check..nhiều người làm bao giờ cũng tốt & nhanh hơn

    Ảnh to quá nên em sửa lại cho dễ nhìn
    Cái không thể đã thành có thể
    Con đường dài hoá dễ với ta
    Nhọc nhằn chi mấy cũng qua
    Cuối đường tìm kiếm khi ta thấy nàng
    Được Rhett Butler sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 19/07/2003
  4. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh các chị vì những bài viết của mình. Thực sự em thấy nó rất bổ ích cho những người sắp sửa đi xin việc như em. Đọc xong em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều....
    Mong được học hỏi thêm nhiều nữa
    To: Longname
    Bé Longname trông cũng đáng yêu đấy nhỉ!
  5. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo các bác em đã bắt được mục tiêu.
    Em này đúng tên là Ngọc = sinh 26/11/1979, cao 1,64-65m gì đó. Có người đã xem ảnh và xác nhận. Nhưng còn tìm hơi khó vì Nokia có đến 20 cửa hàng với tổng cộng khoảng hơn 100 nhân viên bán hàng. Các em lại chia ca đi làm nên chưa tìm được.
    Wait and see.
  6. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    _____________________________________________
    Bác này giỏi nhỉ,đã điều tra được cả chiều cao của người ta.Thế cân nặng bao nhiêu vậy???Địa chỉ và số điện thoại nữa?Post lên nốt cho anh em biết với nào.......
    Đời ngang trái và tình yêu củ chuối
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thế này nhé, để các bác trả lại sự bình yên cho nơi này và không biến nó làm nơi tập kết những trò đùa quái ác của các bác, tớ xin xác nhận một số thông tin sau:
    Tên tớ: Ngọc ,đúng.
    Năm sinh, hihihihi, nếu tớ nói là sinh năm 83 đi chăng nữa cũng chẳng nước non gì với người hay đùa dai như cậu Rẹt BắtLơ , và còn anh chàng Long name thì hình như đã có baby rồi thì phải ,ai nữa nhỉ, anh C45, theo sự suy đoán của tớ thì anh đã làm nhân viên kỹ thuật cho fpt, mà fpt lại là địch thủ không đội trời trung của Nokia nhà tớ, vì vậy, miễn bàn. Còn như em Thiêu_iốt vừa khôn vừa khéo kia nói chị sinh năm 76 thì có lẽ chị sẽ gọi em bằng cháu xưng cô, tiện thể gọi luôn cậu Rẹt BâtLơ kia làm cháu rể.hahahaha. (chị vote cho chú 5 * vì lòng nhân đạo của chú dành cho chị đấy, ok, my chicken boy)
    Địa chỉ cửa hàng. Xin thưa , các bác đoán sai be bét. Nghĩa là các bác cứ đi tìm cái NPD nào mà gần đó có 1 thằng tóc vàng khè như lông bò thì có khi còn khả dĩ hơn đấy ạ. Chứ các bác đi tìm từng đại lý Nokia một thì e chừng hơi vất.
    Mà thôi, để ý làm gì những chuyện bao đồng, các bác ngồi lại đây kể chuyện đi xin việc, đi tuyển nhân viên, chuyện công ty, cơ quan nhà các bác có hay hơn không. Kiểu như "Nghìn lẻ một đêm", mỗi đêm một bác thay nhau làm nàng Sê_hê_ra_zát ý mà.
    Một lần nữa xin các bác buông tha cho tớ.
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cái giọng của chị em mình chắc giống nhau, em biết không, gọi là bệnh nghề nghiệp ý mà, giọng lúc nào cũng phải lảnh lót thẽ thọt, một điều " dạ, vâng ạ" hai điều " dạ ,vâng ạ" mà nhiều lúc gặp khách quá quắt chỉ muốn đấm cho một phát vào mặt thôi.
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Mọi người vào đây viết bài kể chuyện của mình hoặc các em vào đây học hỏi kinh nghiệm moingười đều hoan nghênh cả. Vậy nên mọi người cứ tự nhiên và thoải mái nhé.
  10. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    4h sáng rùi mà còn post bài,ko sợ mai đi làm muộn sao.
    Nếu nắm đấu yếu,bạn chỉ có thể dùng tay để lau nước mắt...

Chia sẻ trang này