1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Phù! Cuối cùng thì tớ cũng đã tìm lại được nick của mình, và thoát được mấy anh chàng ...... Tớ cứ nghĩ loài đười ươi đã tuyệt chủng từ lâu rồi cơ đấy. Vậy nhé, và sau đây là câu chuyện tiếp theo của tớ. Gọi điện thoại về nhà
    Trước khi tiếp tục câu chuyện của mình, tớ lại hỏi các bạn một câu, có khi nào đang trong giờ làm việc các bạn gọi điện về nhà không ạ? Với bọn tớ thì là thường xuyên, cả bọn tớ gọi về lẫn nhà gọi đến. Nhà gọi đến thì rặt những dặn dò như kiểu " Tí nữa đi về nhớ đội mũ vào không có nắng lắm đấy nhá". Còn tớ hay gọi điện về nhà khi thấy trời chuyển cơn dông, gọi về chỉ để nhắn nhủ: " Bà ơi, bà bảo ai chạy lên trần gỡ quần áo đi không thì trời sắp mưa rồi đấy". Hoặc đôi lúc gần ăn cơm tớ gọi về để hỏi xem ''''hôm nay nhà mình ăn cơm với gì, có để phần cháu không?''''. ".Rồi cũng có lúc ăn cơm trưa xong, tớ lại gọi về nhà . Đoạn đối thoại thường như sau:
    Bà tớ: _A-nô!
    Tớ:_Đấy, lại A-nô, Nài đây rồi. ( nhại phim Của để dành )
    Một tràng cười hi hi ha ha nổ ra không dứt của 2 bà cháu làm cho con Thuỷ ngồi bên cạnh phải tròn mắt ra không hiểu 2 bà cháu này đang nói chuyện gì.
    _Thế bà đã ăn cơm chưa?
    _Gớm, đã ăn được đâu mà ăn, tập hôm nay hay quá mày ạ. Cái con Lâm Nhi đấy nó bị bà hoàng hậu đuổi đi rồi........Mất 15 phút.
    Con Thuỷ cũng chẳng chịu kém, tớ vừa rời máy là nó bốc ngay lên bấm số nhà mình:
    _Alô, chị Loan đấy ạ, cho tôi hỏi đây có phải nhà chị Loan không ạ? Tôi muốn nói chuyện với chị một tí, cháu Thuỷ nhà chị ý, có vay nợ tôi 10 triệu mà đến nay hơn 2 tháng rồi chưa thấy cháu trả, tôi phải gọi điện báo cho chị, tiện thể chị cho tôi địa chỉ nhà để tôi đến tận nơi nói chuyện trực tiếp với chị..........
    _Tiên sư con ranh con, làm cho mẹ hết cả hồn, con với cái nuôi mày lớn rồi để mày rỗi rãi mày lôi ra đùa cợt thế àh.
    _hihihi, thế chị Loan hôm nay đã ăn cơm chưa, cứ ăn trước đi nhá rồi tí nữa Thuỷ về Thuỷ mua bánh sữa cho .
    Vậy đấy, xét cho cùng cứ ở nhà với mẹ không phải đi làm gì là sướng nhất, chỉ mỗi tội, "ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn", đi làm rồi được cái khôn ra nhưng cái gì cũng đến tay , tự mình phải lo lắng chu toàn hết thảy. Chẳng được ỳ ra như ở nhà tí nào. Khổ.
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua ngay khi vừa gửi bài xong thì có một em gái nhắn tin cho tớ. Em nói, chị ơi, nếu đi xin việc mà khó khăn như thế và đi làm mà khổ như thế thì cứ ở nhà mãi có phải hơn không?
    Chết chết, không ở nhà được em ạ, vì bố mẹ nuôi ăn học lớn đến từng này tuổi đầu rồi, dù biết ở nhà sướng cũng không ở nhà được, đi làm dù vất vả cũng có cái thú vị riêng của nó, không nên lẩn tránh mà nên dang tay đón nhận bất kỳ cơ hội nào đưa đến nhé.
    Có điều chị dặn nhỏ, em dọc mấy bài trogn này em có rút ra kinh nghiệm gì không ạ? Em chưa biết thì để chị nói cho nhé, nếu đi phỏng vấn mà gặp mấy bác như kiểu C45, 12576 hay Longname thì hơn hết là các em nên khóc trước 3 tiếng đi.... Các bác ý mới ra trường, nhiệt huyết thanh niên còn nhiều nên cũng hung hăng tiêu diệt chị em mình lắm. Cố tránh em nhé.
    To 12576, cổ bạn không đeo thẻ nhưng bạn cũng có cái đầu khá to đấy ạ. Vì tớ để ý thấy bạn toàn trả lời dưới dạng trích chứ chưa thấy bạn tự trả lời bao giờ, hihihihi , đùa vui thôi, cái tự mình trả lời nó nằm trên đầu bên tay phải bạn ý ạ.
    Hôm kia tớ đã phải thức đến 4h sáng để chiến đấu với mấy anh chàng....hihihi, may mà tình hình đã tạm yên và topic đã quay trở lại mục đích ban đầu.Tiếp tục các bạn nhé.
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, chào pháo hoa, tôi thấy có người nhắn tin cho tôi và cô ta nói có để ý đến tôi (vui rồi), phen này khối người phải ghen tỵ đây!!!
    Hôm nay tớ chỉ muốn nói chuyện với cái em gì có nhắn tin cho chị pháo hoa ý. Này em ơi, nếu có thể ở nhà với bố mẹ mà vui vẻ thì cứ ở nhà em ạ, đừng đi xin việc làm gì cho nó cực thân. Nếu nhà anh có 100m mặt tiền phố Huế thì anh cũng ở nhà từ lâu rồi em ạ, khi đó anh có thể còn có cả BMW để đua rồi ý chứ.
    Em biết không, bây giờ cứ đi làm là coi như bị bóc lột rồi (ta cũng có thể trả thù bằng cách gọi điện thoại như chị pháo hoa ý), em thử nghĩ mà xem, sau 5 năm học ra trường với bao nhiêu tiền thi lại, tiền học vi tính, tiền học ngoại ngữ, tiền photo, tiền sách vở, tiền đi chơi ... thế mà ra đi làm chỉ nhận được mức lương (nhất là lương nhà nước) kiểu trước chiến tranh thế giới, nhục lắm. Thế nên khi em có cơ hội hưởng thái bình ở nhà thì phải tận dụng triệt để em ạ!
  4. Tiberian

    Tiberian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ở đây nhiều người của ĐTVT bóc khoai quá nhỉ
    Anh em toàn K41 cả . Cho tên thật đi. Có khi biết nhau đấy
  5. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bà này có khiếu kể chuyện ghê! Vậy mà đi bán hàng hơi phí nhưng chắc cửa hàng bà ấy đông khách phải biết. Tớ mới đi làm được 2 ngày thôi, chưa vướng phải những khó khăn . Cũng thấy căng thẳng lắm nhưng vào trang này đọc bài của bà thấy tự tin hẳn lên. Cám ơn bà nhiều nhiều!
    [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, cứ khen đê, cứ hâm mộ đê, ai muốn nhìn mẹt bà chị tôi thì ngắm ảnh đại diện nhé. Ảnh xịn đó. Procedure by WOM 100%. Mình phải tự thưởng cho mình 5* mới được
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  7. sand1

    sand1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đọc PM của Phaohoa xong, thế mới biết Phaohoa hợp với nghề Shop-assistant đến thế nào, ai mà đã vào cửa hàng rồi, không mua cũng không xong nhỉ?
    Tớ xin quay lại cái chủ đề việc làm và những chặng đường để có được một chỗ trú chân. Tớ ra trường cũng lâu lâu rồi. Không kể cái hồi học đại học làm đủ thứ việc làm thêm như bao sinh viên khác, tớ cũng nào gia sư, nào dạy ngoại ngữ ở TT, rồi bán hàng triển lãm...đủ cả. Nhưng thời đó làm là cho vui thôi, để có ít tiền tiêu vặt và có thể va chạm với một môi trường khác giảng đường. Ra trường bắt đầu phải đối mặt với thực tế: MỘT CHỖ LÀM VIỆC ĐÚNG NGHĨA. Tớ bắt đầu một chiến dịch thống kê, tổng hợp tin tức trên báo, rồi ngây thơ vác bộ hồ sơ với cái giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đi rải khắp nơi. Chờ mãi chẳng thấy ai gọi cả. Điên hết cả người. Biết ngay là không xong rồi. Thế là bắt đầu đi đặt vài bộ hồ sơ đến mấy chỗ TT giới thiệu việc làm có vẻ đáng tin cậy (nói chung là tớ ghét nhất cái bọn này, làm giả ăn thật, đúng là chó cắn áo rách! cứ nhè vào những đứa chẳng có gì để chém! ).
    Một lần tớ vác 1 bộ hồ sơ đến 1 TTGTVL, lâu quá quên mất rồi, nghe lỏm được một trong số nhân viên ở đó đang nói chuyện điện thoại với 1 nhà tuyển dụng (NTD) nào đấy, tớ nhòm thấy tờ giấy anh chàng ấy ghi lại một số thông tin, địa chỉ về NTD kia, thế là nhồi ngay vào đầu mấy cái thông tin ấy. (Sao mà hớ hênh thế không biết!). Xong việc, nói chuyện với anh chàng kia vài câu cho phải phép rồi tớ rút êm. Về nhà tra được số điện thoại của cái địa chỉ kia, tớ mới gọi điện thoại đến, hẹn xin phỏng vấn. Thế là tớ hớn hở về kéo thêm ba đứa bạn thân nữa cùng đi. Thế nào mà phỏng vấn phỏng véo khoảng hơn một tiếng họ nhận luôn cả bốn đứa, vui thế chứ lị. Công việc là làm nhân viên marketing cho một tờ báo về thương mại khá lớn, lương thì chắc là không đủ để đổ xăng nhưng lại được hưởng theo phần trăm năng suất mình làm được. Lại nghe anh trưởng phòng bảo có chị một năm còn kiếm được đến 500, 600 triệu doanh thu nên hoa cả mắt. Thế là bốn đứa bọn tớ thành người nhà báo. Xong việc ra về thì gặp gần chục đứa được bọn TTGTVL chỉ đến phỏng vấn. Nghĩ cũng tội nghiệp , nhưng biết làm sao được!!!! Cái chỗ này mà phải mất tiền cho TTGTVL thì cũng quá phí cho bọn nó. Đấy là chỗ làm đầu tiên đúng nghĩa full-time của tớ sau khi ra trường. Từ bấy đến nay tớ đã có dịp trải qua thêm vài chỗ nữa rồi.
  8. QuachTuong

    QuachTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hi Pháo hoa !
    Em cũng giống như chị một phần nào đó, nghĩa là hay phải trả lời điện thoại của khách hàng. Cũng chẳng hiểu tại sao giọng em ở ngoài chẳng có gì đặc biệt mà vào điện thoại thì lại thành mẹ mìn được mới lạ. Hầu như cứ lần nào phải tiếp chuyện một anh chàng thì cuộc gọi cũng kết thúc bằng câu "Bé ơi, giọng bé dễ thương thế. Bé tên gì ? Cho anh làm quen". Nghe tức lộn ruột, nó mà gặp mình ngoài đời khéo phải gọi bằng cô ấy chứ. Nhưng lúc nào cũng phải cố gắng tiếp tục giữ chất giọng mẹ mìn để kiếm cớ từ chối. Chứ nếu sơ hở cho tên ý à, sau một màn khủng bố bằng 10 cú điện thoại/ngày thì lão ý sẽ lao cả đến công ty mất thôi.
    Đấy là còn chưa kể vụ những người mới quen bố mẹ em, đến nhà chơi toàn mua bánh kẹo "cho cháu" vì nghe điện thoại tưởng cháu mới khoảng 12, 13 tuổi.
  9. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Phù,may quá.......may mà tôi chưa có gặp phải bà mẹ mìn nào trong số các bà,gặp các bà xong chắc tôi về "ngủ ngon với ác mộng đẹp".Mấy bà trẻ không tha già không thương......các bác đọc xong mấy lời tự thú này thì coi chừng nhé,lần sau mà có nghe một giọng nói dễ thương nào đó qua điện thoại thì coi chừng,biết đâu đó lại gặp mấy bà mẹ mìn này thì tiêu....
    Đời ngang trái và tình yêu củ chuối
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, các cô chú cứ phức tạp, quan trọng gì cái chuyện em phaohoa bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, xinh hay xấu.
    Quan trọng là em ấy nổi tiếng, mình quen với em ý cũng được thơm lây, nhể em pháo hoa nhể
    Em cứ kể kinh nghiệm tuyển đi, lúc nào rỗi anh kể chuyện hành nhân viên cho em nghe.
    Wait and see

Chia sẻ trang này