1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thế này thì những ai đang muốn mục kích tài nghệ tiếp tân của tớ chắc cũng vỡ mộng hết rồi nhể.... Buồn quá.
    12576, tại sao bạn lại nói là không nên đi làm, rồi nếu nhà có 100m mặt tiền phố Huế thì ...... bạn có thể nói rõ hơn được không ???
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 21/07/2003
  2. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hic, tội nghiệp thằng chả quá. Nó thuê mình đi xem hộ thì chỉ cần 200 thôi đã khỏi phải mua cái Tax_V lại còn bị chăn mất con điện thoại cũ rồi, khổ thân quá.

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  3. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Oh ! My God ! Rõ ràng là có thông báo ttvn nâng cấp...sẽ có pass mới sẽ gửi đến từng user...tin sái cổ..ngồi chờ mốc mép chả thấy mail...đến hôm nay em bấn quá thử cái pass cũ ...lại được...
    Vâng ! Cây muốn lặng mà gió chả đừng ạh...em đã định thôi kô bới móc gì nữa thế mà có người lại cứ thích thế kia chứ lị. Rõ là nàng đang cà anh em mình rùi các bác ơi "Phù! Cuối cùng thì tớ cũng đã tìm lại được nick của mình, và thoát được mấy anh chàng ...... Tớ cứ nghĩ loài đười ươi đã tuyệt chủng từ lâu rồi cơ đấy"...thế này thì khác quái nào nàng bảo anh em mình là.... ..hừ...tội này có thể bỏ qua..chứ cái tội thiếu hiểu biết trầm trọng về sinh vật học thì kô thể bỏ qua được...đười ươi tuyệt chủng ...đâu ra mà có người mù sinh vật thế kia chứ lị. Em đang tính tình hình này có khi em và các bác phải họp nhau lại, mỗi người bớt tí công tí việc lại, thu xếp mỗi người tuần tầm 1 buổi thôi đến nhà nàng kèm cho nàng môn sinh vật (có lẽ vào tối thứ 7...chia nhau ra như trực nhật ý ạh...ai đồng ý thì giơ tay ! ). Còn chuyện này nữa nàng kiên quyết chưa khai địa chỉ cửa hàng khác nào nàng đang nhắn nhủ "các anh ơi điều tra địa chỉ nhà em đi" các bác nhẩy ???...các bác cho ý kiến hộ em với ạh
    Vâng trở lại cái đề tài việc làm, cơm áo gạo tiền. Bác 12567 gì đó có nói rằng nếu nhà bác có 100m mặt tiền ở phố Phố Huế (đúng kô nhỉ ) thì bác ấy chả đi làm nữa. Bác kô nói rõ là chiều sâu nhà bao nhiêu..mặt tiền 100 m mà sâu có 1m thì cũng chả làm được giề cho đời đâu bác ạh. Em thì giản dị thôi...mặt tiền chỉ cần 50m sâu 10m là em ở nhà được rùi. Vâng nếu như gia cảnh mà kô được như thế nhưng vẫn ăn bám được bố mẹ thì cứ nên ăn bám đi ạ...như em đây này ...đi làm làm giề...doanh nghiệp suy cho cùng là một lũ bóc lột ạh...bóc lột ở trình độ cao..em xin kể cái chuyện xin việc của em ra đây để chứng mình cái triết lý trên của em và cũng là để hầu chuyện các bác.
    Sau 5 năm mòn đũng ở các quán điện tử và Đi-ma em tràn đầy phấn khởi nộp hồ sơ xin việc làm. Vâng ! Chắc tại trường em đào tạo quá tốt nên một cái thằng củ chuối như em ngay phát đầu tiên đã thi đỗ vào một cty làm phần mềm, mặc dù chuyên ngành đào tạo của em kô phải là CNTT. Nói như vậy chả phải em giỏi giang gì đâu, mà vì thi vào đó kô khó. Vâng và một lần nữa em lại hớn hở đi ký hợp đồng. Ôi ! Toàn những hứa hẹn hấp dẫn...được học một khoá 8 tháng do cty liên kết với AIT giảng dạy, học xong cấp bằng chuyên gia phát triển phần mềm..oai như cóc..đã thế đi học còn được trả tiền lương..700K/tháng. Kết quả học tập mà tốt cuối khoá sẽ được xếp ở mức lương IV (3.8 - 5.8 Triệu/tháng). Nhưng hỡi ôi, hãy xem nhưng ràng buộc của nó này : phải ký hợp đồng 5 năm với cty, nếu vi phạm bồi thường 38 Triệu gọi là phí đào tạo. Làm 5 năm cho nó thì còn gì đời trai...lúc đó có muốn nhảy đi chỗ khác cũng đếch có nơi nào nó thèm nhận. Thế là em quyết định nghỉ chơi luôn...nghỉ 8 tháng tu luyện NN...kiếm suất đi Lào hay Campuchia gì đó..học xong về nhà kô kiếm được việc thích hợp thì em đếch thèm đi làm nữa...mở quán bia...chắc đủ sống...thạc sĩ mà quản lý quán bia các bác thấy có ổn kô ??? Quá ổn đi chứ lị.
    Chỉ cần vài cái nhắp chuột...là bạn có thể mang hạnh phúc đến cho một ai đó...thật đấy.. !!!...đơn giản lắm... hãy vote 5* cho tớ...!
    Được Rhett Butler sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 22/07/2003
  4. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chán cái công việc em đang làm quá,đi như ngựa,suốt ngày phải xa nhà....Khi nào bác mở quán bia thì nhắn tin em cái nhớ,em tới làm chân giúp việc...Em cũng không đòi hỏi gì cao đâu,bác cứ cho em nhậu tẹt ga là đủ.....hehehe
    Đã không yêu thì thôi sao lại còn.....suỵt chó cắn người ta.....
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chào, tôi thấy bạn đánh dấu bài của tôi nhiều quá, nên sợ không dám viết tiếp. Còn cái chuyện mặt tiền phố Huế thì tôi chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ nhà tôi thì ở ... ngõ nhỏ phố nhỏ. Tôi nghĩ là nếu những ai còn có cơ hội hưởng thái bình (đang đi học, đang chờ xin việc làm...) thì cứ nên hưởng, không nên quá đau đớn vì chuyện đấy. Có thể tôi là một ví dụ chẳng hạn. Hiện tại tôi làm cho một công ty, lương, các chế độ đãi ngộ đều tốt. Các bạn tôi đôi khi còn ghen tỵ về điều đó. Tuy nhiên để bù lại là công việc căng thẳng và mệt mỏi. Tôi rất yêu nghề nghiệp của mình nhưng nó cũng làm cho tôi trở nên bon chen và mánh khoé hơn. Có những lúc tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không cười với ai trong gia đình mình cả, tôi gần như không còn biết nghĩ đến chuyện gì khác ngoài công việc ngay cả khi đang xem TV. Tôi chưa đủ bản lĩnh và trình độ để có thể tách biệt chuyện cơ quan và gia đình - điều này cần nhiều thời gian. Tóm lại, tôi chỉ muốn nói rằng hãy sống vui khi có thể ! Thế thôi.
  6. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đúng như cậu Rét bất lơ nói bọn chúng nó bóc lột kinh lắm và cũng khá lừa đảo anh em người lao động chân chính như chúng mình. Như tớ đây cũng vừa bị "chăn" vào làm cho một công ty nhà nước hẳn hoi nhá. Tớ đang làm với mức lương khoảng 200 mí một tháng nhưng vì ham hố cái mác công ty nhà nước thì việc làm nó ổn định hơn chứ đi làm cho công ty nước ngoài thì chỉ được một thời gian khoảng vài năm là nó a lê hấp mình ra khỏi cửa hoặc nó làm ăn mà củ chuối một chút nó cũng a lê hấp mình thế nên thằng bé sau khi đi phỏng vấn hăm hở đi làm nhưng khi hỏi đến lương thì các "xếp" chỉ bảo là làm nhà nước thì lương thấp chứ không nói là bao nhiêu nhưng thằng bé hẫn rất hăm hở quyết tâm bỏ chỗ cũ để đi làm vì nghĩ là thấp thì thấp chứ ít ra lương cũng phải được hơn 1 Triệu một tháng chứ. NHưng khi vào làm thì ôi thôi hỏi dò mấy anh em đi làm lâu ở đó thì mới biết là đi làm lương thử việc là...300K một tháng, chắc khoảng 70% lương cơ bản nên tớ đoán là khi chính thức chắc là ...500K một tháng. Ôi thôi thằng bé sau khi biết được điều này đã cảm thấy như rơi từ nhà cao tầng xuống đất vậy, mà cái công ty tớ mới vào làm lại còn bắt đi làm cả thứ 7 chứ mới ghét. Thế là tớ quyết định lại phải đi rải hồ sơ lần nữa rồi chứ nếu mà tớ còn ở đây thì chắc tớ phát điên mất. Nhưng hiện tại tớ vẫn đành phải nhấn nhịn chờ thời vậy. Đấy là một bài học đắng cay của tớ khi quyết định đi làm cho công ty nhà nước. Các cậu rút kinh nghiệm nhá. Đi phỏng vấn nhớ phải hỏi lương rõ ràng con số là bao nhiêu đấy.
    À tớ cũng xin ủng hộ cả...2 tay và 3 chân cậu Rẹt bất lơ là phải điều tra xem em pháo hoa làm ở đâu hình dung xinh tươi thế nào chứ em ấy khiêu khích anh em mình quá.
    Sống ở đời cần có một tấm lòng!!!
    CCNA[/blue/][/size=6]
  7. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hôm nay em mới nhảy vào đây, đọc một lèo hết 15 trang, vừa đọc vừa cười khùng khục, may mà ở nhà một mình chứ ngồi ngoài dv chắc chúng nó tưởng mình điên, vừa thi ĐH xong nên có gặp kẻ điên chắc mọi người cũng không lạ.
    Đại học năm thứ mấy hả bác
    Hôm nào chị sang trường em mà thực tập cái trò nhìn người khác ăn. Em với con bạn giời đánh cứ hôm nào phải ở lại trường qua trưa là thể nào cũng kiếm vài anh làm nạn nhân. Có người hiền thì ngại, ăn uống cứ lúng ta lúng túng, tội nghiệp thật, Amen. Nhưng cũng có những tên bản lĩnh hơn thì... nhìn lại . Đúng là 2 con giời đánh mặt dày.
    Thế mà em trả lời điện thoại như thế toàn bị các anh ý mắng "Sao mày dạ lắm thế!?", chắc là các ông ý xót tiền điện thoại, hehe.
    --------------------------------------------------
    You''re free to leave me but
    Just don''t deceive me!
    ...And please believe me when I say
    I LOVE YOU!
  8. mai_nhe

    mai_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Năm thứ 5 em ạ.
  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chào đồng chí C45, tôi thì lại khác bạn là từ nhà nước nhảy ra ngoài. Nói chung là cứ đi làm thuê là bị bóc lột rồi, tuy nhiên làm nhà nước thì có rất nhiều cơ quan củ chuối (cả về công việc lẫn nhân viên), tôi ghét cái kiểu đến chơi điện tử dài dài mà lại hay ngồi soi mói nhau, ghét! Thế là tớ biến
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Chao em Phao Hoa,
    Em ke chuyen hay va loi cuon qua. Moi toi doc den doan chan ga mua con TAC V thi khiep qua. Anh dang dinh doi sang Nokia, m noi cho A biet E lam de dau de con tranh.
    P.s. Nha Anh ban thit Cay 7 mon, E co ban con cay nha E ko, A bao tieu san fam cho.
    HoldMe4AY

Chia sẻ trang này