1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Oi gioi oi moi tiep can Internet nen kho qua.
    Co ai lam on chi dum cach lam chu ky chay qua chay lai nhu moi nguoi thi toi day cam on lam lam.
    Toi moi di lam co 4 cho thoi. de hom nao roi rai se pốt lên cho moi nguoi tham khao: Nha nuoc, Tu Nhan, Lien Doanh, 100% nc ngoai, Bon no toan la lu Cu Chuoi muoi Cu Cai het.
    DA DAO CHE DO NGUOI BOC LOT NGUOI.
    Em Phao Hoa nhu the la da giup cho bon Tu Ban (Nokia) boc lot nguoi VN minh roi day nhe, that la qua te.
    Noi dua the thoi, Pha Hoa con di lam o dau nua ko? ke tiep di chu. I AM ALWAYS WAITING 4 U

    Hoi Tai Sao The Gioi Dong Nguoi Nhung Chi Thay Rieng Ta?
    HoldMe4AY
    [/size=8]
  2. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thường người ta nhận rất rõ giá trị của mình, nó luôn cao hơn thu nhập !!! (câu này của một ông nào đấy hình như cũng nổi tiếng nói thì phải !!!)
    Được 12576 sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 22/07/2003
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34

    CCNA[/blue/][/size=6]
    [/quote]
    Chào đồng chí C45, tôi thì lại khác bạn là từ nhà nước nhảy ra ngoài. Nói chung là cứ đi làm thuê là bị bóc lột rồi, tuy nhiên làm nhà nước thì có rất nhiều cơ quan củ chuối (cả về công việc lẫn nhân viên), tôi ghét cái kiểu đến chơi điện tử dài dài mà lại hay ngồi soi mói nhau, ghét! Thế là tớ biến
    Chào các bác,
    Em đang làm ở Công ty nước ngoài, cũng muốn nhảy ra ngoài đây, các bác khuyên em nên đậu ở đâu vừa sướng vừa lắm tiền, lương của em ở đây được có 420 bát phở không trứng không quẩy
    Pontkin oi, fai noi ro chu 420 bat fo nhung la fo o dau dzay??
    Phở oẻ quê tui có 3K / 1bát thôi, còn sành điệu phố cổ thì 10K 1 bát cơ. Mà hình như trong Hotel bọn tư bản còn bán đắt hơn nữa.
    Nếu chỗ bạn làm 5K / 1 bát phở + ở HN + nhàn thì cũng OK rồi đấy. Grass is always greener on the other side of the hill
    Good luck
    Hoi Tai Sao The Gioi Dong Nguoi Nhung Chi Thay Rieng Ta?
    HoldMe4AY
  5. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    To Ponkint và everyone:
    Hế lô các cậu. Nói chung theo tớ câu nào có chỗ nào làm nước ngoài hay liên doanh ngon ngon 1 tý thì đừng nhảy vào làm nhà nước làm gì. Làm nhà nước đủ thứ củ chuối từ kèn cựa nhau, phong cách làm việc củ cải, đến lương trả thì chỉ muốn đập vào mặt mấy thằng xếp bụng phệ một phát cho bõ tức. Chúng nó thì đi ô tô, xây mấy cái nhà liền còn anh em chúng ta thì ...chết đói. Chỉ có bọn con nhà Các cụ như em Pháo hoa nói thì mới vào nhà nước làm để còn ngoi và bọn này mới xin được vào những phòng có tý máu một chút không bị chết đói như anh em mình. Tớ đi làm nhà nước mới có 2 tuần mà đã thấm đòn lắm rồi. Làm nước ngoài nó bóc lột 1 tý nhưng nó trả đồng lương còn đỡ thấy nhục.
    Hôm nay Hà Nội mưa thích quá anh em nhỉ. Tớ đang thèm ngồi cà phê nghe nhạc Trịnh quá đi mất mà không đi được. Trời nóng quá mãi mới mưa được cái cho mát.
    Đời mà mát như cơn mưa thì hay biết mấy!!!
    CCNA[/blue/][/size=6]
  6. mai_nhe

    mai_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Làm bằng cách này đồng chí ạ [.marquee][./marquee]!!
    Nhớ bỏ dấu . đi nhé.
  7. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    [Chào các bác,
    Em đang làm ở Công ty nước ngoài, cũng muốn nhảy ra ngoài đây, các bác khuyên em nên đậu ở đâu vừa sướng vừa lắm tiền, lương của em ở đây được có 420 bát phở không trứng không quẩy
    Hi ponkint,
    Thay trong may trang dau tien U co noi ve buoi phong van cho TMV (Toyota Motor VN), U co ve tiec. Nhung no cung binh thuong thoi. Co cai thang Marketing nao do ra noi la ponkint xinh dep nhu the nay thi xep no nhan thi no la thang qua lao. Chinh sach cua TMV va TMC (Japan) la nhan chi em xinh vua fai thoi, de tranh lam khuay dong tinh than lam viec cua anh em, ma cac em xinh dep thi cung ko dinh lam o day lau dai dau. Cai phong ponkint dinh tuyen vao chac la Thoa Man Khach Hang (Customer Satisfaction) cua 1 ong Newzealand goocs Viet vo Nhat. Thang ban ponkint noi dung day, TMV chi quan trong moi viem ban B thoi con cac benh khac thi vo van het, bon Vinh Phuc no cung khong co du trinh do kham dau (So nhat la lay them benh do di kham)
    Don?Tt regret, Doi la 1 cu chuoi dai vo han
    Hoi Tai Sao The Gioi Dong Nguoi Nhung Chi Thay Rieng Ta?
    HoldMe4AY
  8. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Hi Every body,
    Hinh nhu la Phao Hoa het lam Nokia roi nen it chuyen qua. Ma nay Phao Hoa cho to mo hoi 1 chut: Tai sao lai lay ten la Phao Hoa, vì tuy đẹp nhưng chỉ show được có 1 lần thôi, giống như là thorn bird dzay. I''m very surprised 2 Ur vote. Thanks.
    Ur real name (neu dung nhu trong profile) thi rat giong voi 1 cai ten cua minh hồi còn đi học English chùa ngoài trung tâm wá: Hồi đó mình hay lấy tên Nguyễn Minh Ngọc để điền vào thẻ. He he Hope 2 b Ur friend.
    Anh em da co ai tim ra noi lan tron cua Phao Hoa chua?? Tui đang định thay cái SS cua thằng lừa đảo Đông Nam lấy Nokia để lấy lòng Pháo Hoa mà ko biết đi đâu đây. Pháo Hoa chỉ riêng cho tui đi mà, pls
    Đời là một củ chuối dài vô tận

    Hoi Tai Sao The Gioi Dong Nguoi Nhung Chi Thay Rieng Ta?
    HoldMe4AY
  9. HaiViSaoLac

    HaiViSaoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    [chat=ON]
    Không biết mấy bác kia thì sao chứ tôi thì chả dám . Chỉ sợ là sau vài ngày kèm *phaohoa*, tôi lại tin là loài đười ươi bị tuyệt chủng thật.
    Sẵn sàng, tiếc là chỉ làm bác vui được có 1 lần.
    [chat=OFF]
    Trở lại đề tài, vẫn là nói về những người kiếm sống bằng cái phone. Dạo sau này thì không còn đủ kiên nhẫn để nghe mí bác rao hàng tỉ tê nữa, tôi đành phải ráng đóng cho hãng điện thoại mỗi tháng vài đô cho dịch vụ "Caller ID". Cứ thấy số phone hiện ra là "private number" thì cứ là cho nó reo thoải mái. Được một thời gian thôi, các bác ấy lại tung ra chiêu mới.
    Một hôm nghe tiếng chuông reo, liếc nhanh cái nhìn thấy chữ "Thanh Huong" lạ hoắc mình vội bắt lên và "Hello", ráng cho thật êm tai mà trong đầu thì cái "máy tính thời Bảo Đại" bắt đầu làm việc. Hương nào nhỉ? Đầu giây bên kia là 1 giọng Bắc nghe thật là ngọt ngào.
    -Dạ, cho em nói chuyện với anh T. ạ.
    Mình sợ câu kế tiếp "Anh còn nhớ em là ai không?" mà mình ú ớ thì khốn. Trong lúc cái máy tính cũ kỹ kia vẫn rè rè... "no match"... "no match", mình đành dùng kế hoãn binh.
    -Cô đợi chút để tôi đi gọi hắn.
    Thế là mình chạy đi tìm cuốn "sổ đen". Chỉ có mỗi một "Hương", nhưng cô này lại là người Nam. Hmm... không biết có phải là LittlePig trong Vietfun không nhỉ?... hay là Chanel5 bên Paltalk? Nghĩ mãi không ra người đầu giây bên kia là ai...tôi đành phải dùng kế..."Kim thiền thoát xác"
    -Thưa cô T. không có ở nhà. Cô có gì nhắn lại không tôi bảo hắn gọi lại ngay.
    -Dạ . Anh nhắc giùm là hãng điện thoại của em có chương trình điện thoại về VN giá rất rẻ muốn mời anh ấy gia nhập ạ.
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện xảy ra đã từ lâu lắm rồi, người ta nói mảnh đất đó bề thế và thu hút vào loại nhất thế giới, nơi có ngọn núi mang tên Ôi_lịm_đi . Sinh viên ra trường ai cũng muốn mình phải tới đó một lần trogn đời để được leo lên đỉnh ngọn núi vĩ đại và huy hoàng đó. Từng đoàn từng đoàn người tay mang hồ sơ đứng chờ ngao ngán trước cổng soát vé để mong được lọt vào cuộc chạy đua. Đâu đó, dưới chân núi là quán bia của anh Rẹt Bất Lơ làm chủ . Vì quyết không để cho mình bị bóc lột và bị bóc lột ở trình độ cao nên anh chấp nhận về mở quán bia dưới chân núi, đặng cổ vũ tinh thần cho các đồng chí của mình lấy sức lên đường. Bắt đầu. Toét.
    Ngay lập tức, 12576 và C45 cất bước. 2 anh vừa đi vừa trông chừng sang nhau. Anh 12576 nghĩ bụng " thằng C45 đi thong thả thế mà sướng, vừa đi vừa nghỉ chả tốn sức tí nào." C45 theo sát phía sau, vuốt ve cái bụng lép kẹp của mình so bì " mình mà được ăn no như nó thì mình chạy nhanh phải biết ." Các bạn có phụ huynh đi kèm thì được bố mẹ dí cho bình sữa vào mồm ,rồi cẩn thận đặt lên xe nôi đẩy đi, vừa không mất sức mà lại chẳng sợ chết đói bao giờ. Kể ra cũng khổ cho các bạn nếu chẳng may bố mẹ kiệt sức dọc đường...Cô nàng Nokia thì quá đỗi yêu đời, vừa đi tong tẩy cô còn vừa hát thầm khe khẽ . Đôi khi cô còn dừng lại để hái hoa thơm cỏ dại ven đường cứ như chẳng biết gì đến mọi người xung quanh. Lơ đãng như cô thì nhàn nhã lắm, nhưng nếu chẳng may trượt chân là cô có thể lăn tòm xuống dưới chân núi bất kỳ lúc nào. Rủ rỉ rù rì như em ponkint mà lên tới đỉnh núi lúc nào không hay, chưa kịp ghé mông nghỉ ngơi hưởng thụ thành tích, em đã chợt nhìn sang đỉnh núi bên cạnh, ôi trời, nó mới chính là đỉnh Ôi_lịm_đi mà em hằng mong ước chứ không phải nơi đầy đá sỏi em đang ngồi này. Em ngã lăn quay ra đất ngất xỉu. Nơi ấy sau này người ta gọi nó bằng một cái tên khác, tên đó là BANANA REPUBLIC

Chia sẻ trang này