1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hello bác Longname
    hihi, em vừa đọc đến đoạn làm cho VPDD thì sướng em thấy cần phải phản đối ngay, vì em đây này một minh chứng hùng hồn, nhưng đọc dòng dưới là tránh bon Hàn, hic, mình đúng là bị sao quả tạ chiếu, công nhân thấy chuối thật.
    Em cũng hi vọng một ngày đẹp trời nào đó thoát được cảnh làm thuê cho bọn Châu Á keo kiệt này. Lúc ký được hợp đòng thì tươi roi rói, đến lúc bị trục trặc thì màu cứ tự giải quyết nhé , tao ko biết, mà lỗi thì tại lão ý to đùng.
    [
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ngày mưa.
    Những ngày mưa bão thật buồn, khách không có, lại chẳng được đi đâu, 6 tiếng đồng hồ dài hơn cả 6 tháng chờ lĩnh lương. Bên ngoài cửa kính gió giật mưa ào, bên trong cửa kính có hai cô nàng ngồi ủ rũ như hai con mèo con gặp nước. Thời tiết này ngồi trong điều hoà khó chịu khủng khiếp, nóng không ra nóng, lạnh không ra lạnh. Hơi nước bám đầy trên mặt kính mà cũng chẳng ai buồn lau vì có ma nào vào đâu mà lau.Chị cửa hàng trưởng thì đã tót về từ lúc nào, còn hai đứa ngồi lại chịu trận đếm từng giây từng phút đồng hồ.Tích tắc tích tắc. Giá mà cứ được chạy vọt một cái ra ngoài, thì dù là có ướt hết cũng thoả mãn cho cái sự tù túng này . Tích tắc tích tắc.
    _Này, hay tao với mày sang siêu thị chơi đi.
    _Nhưng mà không có áo mưa.
    _Tao thấy có cái mảnh nilon trong tủ, 2 đứa đội cũng vừa đấy.

    Nhờ thằng bảo vệ trông cửa hàng hộ, hai cô nàng lướt thướt dưới mảnh áo mưa chạy vọt sang đường. Quá đã, hai cô "đi long tong trogn siêu thị, ngắm chỗ này một tí, xem chỗ kia một tí, vừa đi vừa ngóng chừng về "nhà". Điệu bộ cứ như bà mẹ già đi chợ mà vẫn còn lo lắng cho con cái ở nhà bị mẹ mìn bắt đi mất. Thoả thuê, tiêu hết số tiền "to lớn" đang nhảy leng keng trogn túi, mua được độc nhất một gói xúc xích gà Visan, hai nàng luyến tiếc xách đồ chạy về. Đi đến giữa đường, thấy chẳng có ai, một cô tung mảnh mưa ra chạy tọt vào trong cửa kính, cô còn lại ngớ ra giây lát rồi cũng vứt luôn đầu mảnh mưa kia ra chạy theo bạn. Dù có che áo mưa tử tế hai cô vẫn không tránh khỏi bị ướt. Thế cũng là được an ủi phần nào với chút tự do trời ban cho. Mảnh áo mưa bị vứt bỏ dạt qua dạt lại trên lề đường như chứng tích của một trò đùa ngây ngô trẻ nhỏ. Kỷ niệm chẳng to tát gì mà nhớ mãi đến tận bây giờ. Ngày mưa......
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Hi, chào mọi người.
    Pomkint làm ở VPĐD à, ngon thế còn gì nữa, bọn Hàn cũng giống bọn Nhựt thui. TMV sẽ cho em 600 bát phở , nhưng giam suốt ngày trên Mê Linh và được cái tiếng oai lắm pompkint à.
    Oh my GOD!
    Hôm nay vào đây lại thấy Pháo Hoa Hàng Hiệu Quá, này nhé: Chăn nuôi giỏi (nuôi gà cho NOKIA) + Kể truyện hay + Chiều cao lý tưởng cho VN Girl + Good looking + thêu (suýt ngất vì SongVeDem tưởng là con gái thành phố biết thêu đã tuyệt chủng từ hơn 15 năm trước rồi- Hay là chạy máy thêu theo mẫu đấy?). R U a real one?.
    Làm các anh em trên mạng xôn xao hết cả lên.
    Mọi người cố lên thế nào cũng fải tìm ra thôi, HN nhỏ bé lắm
    Nhưng Pháo Hoa đừng có phổng mũi wá nghen, thành mũi Cà Chua xấu lắm. Có nhiều anh em đang xin làm cây si di động mà không thấy Pháo Hoa confirm lại về Maritual Status gì cả. Thôi nhưng mà không sao Nếu Ván Đã Đóng Thuyền Thì Anh Em Ta Cùng Nhau Xẻ Thuyền Lấy Ván. 1, 2, 3 nào
    Oh, 1 more thing,
    Hôm qua sang Forum về Cat lại thấy Pháo Hoa rùi, hạp quá đi mất thui.
    TÔI KHÔNG TIN TÌNH TÔI, CÓ EM RÙI PHẢI XA NHAU SUỐT ĐỜI ....[
    Hi, hi, thôi chết I''m going Crazy and Have to Stop here.
    P.s. Pháo Hoa viết tiếp bài đi nhé, I''m looking for your post every hour.
    Hoi Tai Sao The Gioi Dong Nguoi Nhung Chi Thay Rieng Ta?
    HoldMe4AY
  4. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có thấy được thêm cái * nào đâu ???...có nhầm lẫn gì kô hả bác...bác thông cảm em đang câu sao..dù kô biết để làm giề nữa..tiện thể em cũng vốt cho bác 1 phát rùi
    Hình như bác Sống về đêm vẫn chưa làm chữ nó chạy được...bác làm thế này này
    [marquee]Muốn oánh cái giề vào chỗ này thì oánh..giữa 2 cái thẻ marquee này này...nhưng nhớ bỏ cốc bia đi nhé[/marquee]
    Bác mà thành công thì kô cần cảm ơn em đâu ..chỉ cần :
    Chỉ vài cái nhắp chuột...là bạn có thể mang hạnh phúc đến cho một ai đó...thật đấy.. !!!...đơn giản lắm... hãy vote 5* cho tớ..!
    Được Rhett Butler sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 23/07/2003
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nào, nhân tiện chú Rẹt Bứt lơ hỏi, anh post danh sách các đại lý của Nokia, nhưng mà muốn tìm được thì cần có một số đặc điểm nhận dạng riêng, chú nào muốn thì PM anh gửi cho :
    1. 7 Đoàn Trần Nghiệp
    9741377​
    2. 21 Trần Hưng Đạo
    9331511​
    3. 138 Phố Huế
    9433388​
    4. 36 Ngô thì Nhậm
    9439253​
    5. 175 Nguyễn Thái Học
    7337888​
    6. 5 Nguyễn Du
    9434388​
    7. 351 Kim Mã
    8464846​
    8. 29 Bà Triệu
    9349999​
    9. 86 Hai Bà Trưng
    9348080​
    10. 12 Điên Biên Phủ
    7337277​
    11. 7 Nguyễn Thái Học
    9349299​
    12. 16A Lý Nam Đế
    7337555​
    13. 39 Phố Huế
    9434688​
    14. 21 Chùa Bộc
    5728866​
    15. 39 Lý Thường Kiệt
    9345899​
    oài, mỏi tay quá, tạm thời thế đã nhé.
    Wait and see
  6. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đặc điểm nhận dạng gì...có phải là : gần đó có siêu thị, có thằng bảo vệ đầu bò vàng (if any..vì có thể bây giờ thằng ku đổi màu tóc), cửa hàng tối thiểu có 2 tầng, đối diện có một lũ đười ươi cổ đeo thẻ ???..có phải những đặc điểm đó kô ???
    Bác tìm được rùi àh ????
    Chỉ vài cái nhắp chuột...là bạn có thể mang hạnh phúc đến cho một ai đó...thật đấy.. !!!...đơn giản lắm... hãy vote 5* cho tớ..!
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bí mật.
    Wait and see
  8. nguyen_trung_viet

    nguyen_trung_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh bật mí cho mọi người biết đi
  9. Sasamy

    Sasamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là cái nào trong mấy cái địa chỉ trên.

    Mai này có lúc gặp nhau
    Cố nhân ơi, một câu chào nhẹ tênh.
  10. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Sao các chú cứ úp úp mở mở thế nhỉ. Huỵch toẹt ra cho anh em biết với chứ, chú nào ở diễn đàn này chả mong biết thông tin về em Pháo hoa mừ. Post nhanh đi anh em mong mỏi cả mắt.
    CCNA[/blue/][/size=6]

Chia sẻ trang này