1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sao em biết ??? Kô nhẽ ra em là ...
    Chỉ vài cái nhắp chuột...là bạn có thể mang hạnh phúc đến cho một ai đó...thật đấy.. !!!...đơn giản lắm... hãy vote 5* cho tớ..!
    Được Rhett Butler sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 23/07/2003
  2. HaiViSaoLac

    HaiViSaoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    bác nhầm thì có ...tôi vote cho bác từ `khuya` rồi mà bác bảo là chưa, làm mất công tôi đi thay áo...tôi còn chưa kiện bác á
    Cửa hàng Nokia mấy hôm nay được yên lặng chút thì cô nàng Nokia lại thẩy ra chiếc khăn thêu bảo là tặng mí bác ...khác nào bảo chúng ta ...oánh...tù tì
  3. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là quen nếp sống ở Mỹ ...hơi tí là kiện...
    Chỉ vài cái nhắp chuột...là bạn có thể mang hạnh phúc đến cho một ai đó...thật đấy.. !!!...đơn giản lắm... hãy vote 5* cho tớ..!
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ầy ầy , các bác bình tĩnh nào, các bác làm bà chị tôi sợ quá roài đó , bà ấy sợ quá mà chạy mất thì các bác làm gì còn gì mà nói , các bác định làm thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt à ??? Cái gì còn bí ẩn tý mới gây hào hứng cho anh em chứ nhể . Gặp mặt roài thì các bác để các chủ đề chết trong im lặng luôn đó ..i''m sure
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  5. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Pháo Hoa dạo này thấy mọi người thích cái Subject này quá nên kiêu bỏ đi đâu thế.
    Hay là có 1 job khác ngon hơn nên bỏ lửng cho mọi người thương nhớ....
    Hày là đóng cái này lại cho anh em đỡ ồn ào gây mất đoàn kết nội bộ các đồng chí ạ.
    Tình hình là bây giờ toàn là anh em vào đây để hỏi tin tức Pháo Hoa chứ có thấy ai Post bài gì đâu. Củ chuối cũng phải buồn.

    [maquee]
    Hỏi Tại Sao Thế Giới Đông Người Nhưng Chỉ Thấy Riêng Ta?
    HoldMe4AY
    [/marquee]
  6. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Không biết là sáng mai vào mạng thì Pháo Hoa có gì mới đây. Chả nhẽ lại thức cả đêm để chờ
    Cho anh được sống những phút đầu tiên, có em được đến những đêm cuối cùng......

    Hỏi Tại Sao Thế Giới Đông Người Nhưng Chỉ Thấy Riêng Ta?
    HoldMe4AY
  7. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cái thẻ marquee đầu tiên của bác thiếu chữ r nên nó chưa chạy được
    Mấy bác này cũng hay nhỉ..nàng mới đi vắng chưa được nửa ngày mà đã kêu nhặng xị cả lên...rõ chán
    Em đề nghị anh em mình cứ "âm thầm đảng viên" ạh..điều tra hoặc tán tỉnh nàng nên chuyển vào Private...để yên ngoài này cho nàng kể chuyện. Dạo này phong độ của nàng xuống quá
    Lưu ý nho nhỏ : Hiện nay ngoài nick pháo hoa nàng còn có thêm 2 nick khác là scarlet_sail & sasami (đại loại là như thế này..cái em pốt bài ở trang18...nick này là em nghi thôi..chứ chưa confirm được)
    Chỉ vài cái nhắp chuột...là bạn có thể mang hạnh phúc đến cho một ai đó...thật đấy.. !!!...đơn giản lắm... hãy vote 5* cho tớ..!
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Sếp đến.
    Hung thần của các em hiện ra ngay cả trong điện thoại khi chị H vừa thông báo.
    _Dọn dẹp cửa hàng đi nhá, anh *** sắp xuống rồi đấy.
    Tất tả tất tả, hai đứa vội vàng bật dậy khỏi ghế. Việc đầu tiên là thu dọn bãi chiến trường gồm đủ những thứ không thuộc phạm vi của một Nokia Priority Dealer. Này là tờ báo của ********* TA, đọc xong rồi không cất đi lại để tơ hơ ra thế này. Kia là cái bấm móng tay của chị H để vương vất trên bàn. Lại thêm cái gạt tàn thuốc lá chưa đổ nữa chứ. Nhìn thấy cái gì là phải dọn cái đấy. Mặt đứa nào cũng tái mét vì sợ dọn không kịp, cầu trời cho lão dở hơi bị tắc đường không đi nhanh được. Sao tự nhiên lại trở chứng thế không biết.
    _ Này, cái cửa kính mày lau thế nào vẫn còn vết thế hả. Ra đây tao chỉ cho, đây, đây, đây nữa.
    Nó đứng bên ngoài cửa một tay chống nạnh một tay chỉ như vị tướng, tớ đứng bên trong, chỉ đâu lau đấy như một tên gian thần hạng bét. Đến lượt tớ:
    _Mày lau lại cái cột nhà đi, lau kiểu gì mà lem nha lem nhem. Ôi giời ơi, chả hiểu mẹ của mày ở nhà chiều mày thế nào, mà đến đây đi lau cái cột nhà cũng không sạch.
    Lúc này tranh thủ chẳng đứa nào dám quặc đứa nào nên bọn tớ thi nhau lôi đủ mọi câu dạy bảo của mẹ ở nhà ra đây dạy nhau. Mà còn hơi đâu để quặc nữa khi sắp chết đến đít cả hai đứa rồi.....Wow. Cuối cùng thì cửa hàng cũng tạm ổn, cái sàn nhà 20 mét vuông đã được lau tới 3 lần, tủ kính thì bóng loáng không một hạt bụi. bây giờ bắt đầu lo đến phần tinh thần, Mỗi đứa tìm một chỗ ngồi thật cách xa nhau, đại khái là mỗi cô một quầy riêng rẽ để chứng tỏ đang không buôn chuyện. Vuốt lại tóc tai cho cẩn thận, không để lộ ra là mình vừa qua một cuộc tổng vệ sinh. Mỗi đứa giả vờ như đang chăm chú vào việc gì đó lắm nhưng hoá ra mắt toàn để ra ngoài đường, chỗ mà vài phút nữa thôi, một con Mẹc đen sẽ đỗ xịch lại ở đó và hung thần từ trên xe bước xuống. Và sếp đến thật
    _ Sáng giờ có thấy chị nhà anh qua đây không hả? bán mấy cái rồi? Thôi anh đi về đây.
    Ra tới cửa đột nhiên hung thần dừng lại. Chết rồi, cái gì ý nhỉ, chỗ đó dọn sạch sẽ lắm rồi mà.
    _Này, Anh đã bảo bọn em bao nhiêu lần rồi là cửa hàng lúc nào cũng phải giữ cho sạch sẽ. Ra đây, thế tại sao lại để cho có mạng nhện trong cửa hàng thế này à.
    _Dạ, hị hị, dạ, bọn em vẫn để ý lắm đấy ạ. Nhưng chắc đây là nó mới mắc thôi anh ạ.
    _Dạ, vâng, chắc là mới mắc thôi anh ạ. Hôm qua em vẫn nhìn mà không thấy.
    Không nói gì nữa, hung thần hùng hổ ra về. Kiểu này chắc vừa bị vợ chửi đây. Phù, thoát của nợ của tội. Nào, nhanh lên, đưa cho tao cái điện thoại, giọng bắt đầu trịch thượng:
    _Này, dưới đấy dọn vệ sinh đi nhá, sắp xuống rồi đấy,hí.hí.há.há.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 24/07/2003
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bạn songvedem có hỏi phaohoa tại sao lại lấy nick là phaohoa. phaohoa chưa kịp trả lời thì bạn đã hô lên là phaohoa kiêu không trả lời. Xin thưa là, phaohoa chưa kịp trả lời và không thể bì với mức độ online một ngày nhiều tiếng như bạn nên chậm cũng là phải thôi. Chứ không phải là bỏ topic đi làm ăn nơi khác đâu. Thế này nhé, cái nick phaohoa này tớ đã viết về ý nghĩa của nó một lần rồi nhưng bây giờ nói lại chút. Không biết bạn có để ý không ? pháo + hoa = Tết, pháo hoa cũng là Tết luôn. Mà Tết đối với tớ thì đẹp và nhiều cái hay ho lắm.........
    Tuy là một năm chỉ có một lần nhưng lần nào cũng rực rỡ và huy hoàng cả. Thế bạn còn thắc mắc gì cái nick phaohoa nữa không hả?
    Còn tình hình các bạn o ép tớ thế này tớ cũng thấy căng thẳng lắm. Nghĩa là đi tới chỗ nào cũng thấy nguy hiểm, nhìn ai cũng ra quân địch cả nên chẳng biết tin ai bây giờ. Có lẽ các bạn nên để cho nó yên lặng đi chút thì tớ mới dám có chút khí thế mà xông pha tiếp đấy ạ.Thế nhé, còn gặp nhau nhiều, nếu vẫn tham gia ttvnol.
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Sorry nếu Pháo Hoa có hơi bực 1 chút.
    Sống để vui mà.

    Hỏi Tại Sao Thế Giới Đông Người Nhưng Chỉ Thấy Riêng Ta?
    HoldMe4AY

Chia sẻ trang này