1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Em thì chưa bao giờ được nhìn các cô ở đó nên cũng ko biết ngưỡng mộ là gì chỉ vì em có "người quen" ở mấy cái cty đó nên muốn đến xem xem chị phỏng vấn thế nào thôi. Còn cái chuyện đứng ngây người thì ko có đâu đâu phải ai cũng thế chịĐừng tưởng tượng lihn tinh , oan quá
    Còn chị bảo con gái bây giwò vẫn hiền thì em nhất trícòn biết điều thì nghe chừng hới khó vì con em em nó bướng lắmchị thì lại ngược lại mới chít chứ
    Nghề nào cũng là nghề thôi chị nhểy, phải có ng` làm nghề này nghề kia mới tạo nên xã hội được chứ, hê hê, hơi triết lý một tý. Mình làm gì cũng được miễn ko phạm pháp, đủ sống ngẩng cao và tự hào thế là OK ! Phải ko nào?



    The time you rely
    I''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no fool !
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Chà, cô nàng Nokia này cũng nhiều trò ra phết nhỉ. Cứ chuyển chỗ làm thêm vài lần nữa đi em ạ, còn ra được một mẹt kinh nghiệm và một bồ các chiêu đối phó với các loại sếp Tây Ta đủ kiểu. He he.
    Như quân khủng bố tôi đây, đã ra trường đi làm được ...4 năm có lẻ. Lần đầu tiên là vào làm loong toong cho một công ty của Mỹ khi mới có 21 tuổi. Trẻ và trẻ con nhất công ty. Một con bé béo chụt chịt, chuyên môn mặc quần áo rộng thùng thình, tóc dài lượt thượt buộc trên tận đỉnh đầu như kiểu mấy em học cấp 2 ấy. Đến phỏng vấn, ấn tượng đầu tiên là nhìn thấy cái trần nhà thấp quá, bí quá, quyết định không đi làm ! Rồi chẳng biết nghĩ thế nào rồi lại đồng ý. Thế là tôi đã thành trợ lý hành chính (hành là chính), nghe oai như cóc, cho một cái văn phòng hơn 100 người, đủ mọi thành phần, Tây , Tàu, hay Tuy ni di Thổ Nhĩ Kỳ gì cũng đều có đủ. Làm được gần 1 năm, đến đợt xét tăng lương được bà sếp trực tiếp nhận xét tốt như giời, nhưng chốt lại một câu là: trẻ quá, chưa đủ độ "pờ rồ phét sờ nờ" ! hơ hơ hơ. Thế là con bé vẫn dậm chân tại chỗ. Chán.
    Làm ở đấy được 1 năm rưỡi thì tôi nghỉ việc. Lý do chính thức là ...nghỉ việc để có thời gian dọn nhà nhân dịp nhà đang sửa lại. ha ha. Cả cái văn phòng cười nghiêng ngả vì cái lý do chuối nhất trong các lý do này. Tiếp theo sau đó là gần một năm trời tôi....ở nhà, ăn, ngủ, chơi và học (chú thích là học toàn những thứ vớ vẩn theo ý thích chứ không có cái gì tử tế hết) Ở nhà được 4 tháng thì tôi bắt đầu chiến dịch nộp đơn xin việc.
    Không còn nhớ tôi đã sản xuất ra bao nhiêu bộ hồ sơ xin việc, nhưng tổng cộng có 3 lần đem bằng đi công chứng, mỗi lần 15 bản, mà dùng hết, chưa kể mấy chỗ lởm khởm chỉ nộp bằng photo ! Đến nỗi có những lần được gọi đi phỏng vấn mà không tài nào nhớ ra mình đã nộp vào đây từ khi nào, và vào cái vị trí gì. He he, chẳng lẽ lại hỏi cái bác phỏng vấn là thế bác tuyển cái chân gì để em còn biết đường mà biến báo !
    Còn nhớ có lần đến một văn phòng nước ngoài, một bác Tây và một bác ta phỏng vấn. Tôi chẳng nhớ mình có nộp hồ sơ hay không nữa, cũng chẳng biết họ tuyển cái gì. Họ hỏi lý do tại sao nghỉ việc ở công ty cũ. Con bé bắt đầu kể khổ liên tục như trời đổ mưa rào. Nào là công việc hành chính chán, tẻ nhạt , không sáng tạo, cứng nhắc, tính toán chi li số má phức tạp, vân vân. Ha ha ha. Tôi càng nói thì mặt 2 bác phỏng vấn trông càng đau khổ. Tiếp theo 2 bác quay sang nhìn nhau cười méo mó trông phát tội ! Họ cứ đờ ra đến 5 phút rồi mới bảo tôi là họ đang tuyển nhân viên hành chính và kế toán. Ha ha ha. Thế là các bác biết kết quả thế nào rồi đấy ! Thank kiu, gút bai và không hẹn gặp lại. Là lá la.
    Một lần phỏng vấn kinh dị nữa cũng là cho một văn phòng nước ngoài. Văn phòng gì mà có mỗi 1 sếp, 1 nhân viên, bé tí xíu, bừa bãi kinh khủng. Lần này rút kinh nghiệm, tôi nói chuyện từ bi hơn một tí. Anh giai người Tàu có vẻ khoái lắm. Tình hình có vẻ sáng sủa như trời sau trận mưa rào. Rồi anh giai hỏi một câu cuối cùng: VP không phải lúc nào cũng nhiều việc, nếu mày quá rỗi rãi mày sẽ làm gì để không thấy chán? Hê hê, con bé quên tịt mất là đang phải giả nai. Tôi chỉ thẳng vào đống hồ sơ, giấy tờ và máy móc, dây dợ rồi bảo: Tôi sẽ đề nghị mọi người dọn lại cái đống lộn xộn giấy má, dây điện kia và sắp xếp lại cả cái văn phòng này. Không thể để một cái văn phòng trong tình trạng bừa bãi hỗn độn và không có tí khoa học nào như thế được (cái đống hỗn độn ấy bao gồm cả bàn làm việc của sếp ! ) Ặc. Mặt anh giai người Tàu tự nhiên cứ đần đần ra, có lẽ đang nghĩ không biết mình tuyển nhân viên hay tuyển sếp. Và thế là cũng chào bác em ngược. Cũng coi như có thêm một lần kinh nghiệm.
    Một trong số những lần hiếm hoi nộp hồ sơ vào cơ quan nhà nước của tôi là nộp vào một ngân hàng. Hôm đem hồ sơ đến nộp, tôi không hiểu tại sao tôi cứ bị nhìn như sinh vật lạ suốt từ ngoài cổng vào. Lên phòng hành chính để nộp, gặp một anh trợ lý giám đốc gì đó, anh chàng lại nhìn tôi từ đầu đến chân và hình như có vẻ ngạc nhiên lắm thì phải. Tiếp theo là một màn phỏng vấn ngắn chỉ với mục đích giải quyết trí tò mò của anh ta. Em là con cái nhà ai, em có quen ai ở đây không? Ơ, chỉ đọc trên báo thôi à? hừm...hừm.... Thế sao lại bỏ công ty cũ? Muốn làm cho nhà nước à? Ờ, ờ, thế có biết giám đốc ở đây là ai không?.... ờ, ờ,....được rồi. Thôi cứ để hồ sơ ở đây. Có gì anh sẽ liên lạc với em sau,....
    Hơ hơ, nghĩ lại mới thấy mình ngây thơ. Đơn thương độc mã chẳng quen biết ai đi đánh vào cái lô cốt. Người ta đăng báo thì đăng báo, nhưng toàn là đã có sắp xếp hết rồi, chỗ làm ngon lành như vậy, chỉ dành cho thành phần 3C (con các cụ) mà thôi...
    Thế là lại tiếp tục hành trình....
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  3. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Oi chao, bác teriorist này cũng long dong khiểp nhể, xin bái phục bác, bác giống em ở khoản đi rải thảm hồ sơ và khi người ta gọ đến phỏng vấn thì không còn nhớ thi vào vị trí gì cũng như địa điểm công ty ở đau.
    Thế hiệnt ác bác đã ổn định chưa, em mới ra trường được 1 năm thôi, em nghĩ răng chúng ta nên post những kinh nghiệm đi xin việc để học tập lẫn nhau nhé.
    Thân ái
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    To em Át Bích,chị thì cứ nghĩ là em xui chị đến đó mặc váy ngắn trình diễn showroom, mà em ạ, em em nó bướng cũng phải thôi vì nó là "em", còn chị thì lại là "chị" mất rồi, tiếc thật.....
    Em Pointkin (chắc là em hé), chỗ này để nói chuyện đi làm thì đúng rồi nhưng tớ nghĩ là mình chỉ nên kể những chuyện vui hoặc tâm sự về nghề nghiệp cho nó giải toả xì trét, thôichứ còn ...HÍc...."học hỏi kinh nghiệm đi xin việc" thì em biết đấy, như tớ với em và bà nàng terrorist đều đã qua cái thời đi "rải thảm" hồ sơ rồi,cậu Át Bích thì đang đứng ngoài nghe ngóng tình hình ,vậy bây giờ chỉ nên nhắc lại để cười thôi chứ còn học hỏi cái gì nữa đây. Bộ thích đi rải thảm tiếp lần nữa sao??????
  5. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tôi tiếp tục đi phỏng vấn thêm không biết bao nhiêu lần nữa. Đến nỗi từ lúc chuẩn bị phỏng vấn là run như cầy sấy đến lúc ....chai mặt ra, chạy sô phỏng vấn từ văn phòng này sang văn phòng khác, tua đi tua lại một bài giới thiệu đến phát trơn cả mồm. Chỗ thì gặp Tây, chỗ thì gặp ta, chỗ lại gặp Tàu. Gặp ta thì có khi phải nói tiếng Tây, gặp tây thì có khi lại phải nói tiếng ....Tàu. Có chỗ phỏng vấn đến 3,4 lần mãi chưa xong đến khi họ nhận thì tôi lại đổi ý đi tìm chỗ khác. Có chỗ gọi đến làm bài thi, tôi đang thi dở thì có mấy đứa em lâu ngày không gặp gọi điện rủ đi tụ tập cách HN 30km, he he, thế là lại bỏ dở bút nghiên...
    Có lẽ bà con đang nghĩ bụng, đi xin việc cái kiểu gì mà buồn cười thế !
    Đấy là cái thời mà tôi còn rất lông bông, có nghĩa là chưa thực sự cảm thấy có nhu cầu phải kiếm được một việc làm. Cho nên mới có cái kiểu a ma tơ như vậy. Không thực sự cố gắng, vì không cảm thấy thực sự cần đến nó.
    Nói thế để các bác nào chuẩn bị đi xin việc biết mà tránh cái kiểu a ma tơ của tôi. Nếu các bác thực sự quyết tâm kiếm được việc làm, các bác sẽ biết làm thế nào có lợi cho mình nhất. Phải nói gì, nói thế nào cho khéo, đối phó ra làm sao, những cái đấy không ai dạy các bác được. Chỉ có tự các bác sẽ cảm thấy thế nào là đúng, nếu như các bác quyết tâm !
    Còn như tôi, họ sẽ không bao giờ tuyển một đứa đi làm trông như đi chơi, hoặc có cái vẻ bất cần theo kiểu được thì được mà chẳng được thì thôi như thế.
    Tiếp theo cuộc hành trình của tôi là một loạt các công ty tư nhân, mà tư nhân thì rất nhiều nơi họ gọi tôi đến rồi lại mời tôi về, vì họ bảo, đã từng đi làm cho nước ngoài rồi thì vào làm cho tư nhân thế nào chẳng chê môi trường làm việc, rồi lương thấp, vân vân và vân vân... Túm lại là lại thất bại ở cái mục "tư nhân" này.
    Cuối cùng thì sau 8 tháng ngồi ở nhà, phá phách và tung tẩy đi xin việc theo kiểu a ma tơ, tôi cũng khôn ra một tí và vào làm cho một cơ quan nhà nước. Công việc thì rất tốt, sáng tạo vô cùng, marketing mà, luôn luôn phải có ý tưởng mới và thay đổi liên tục các chương trình. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể sáng tạo và năng động, vì cái sáng tạo ấy còn phải được "trình giám đốc xem xét và cho ý kiến chỉ đạo" chán chê rồi mới được bắt đầu. He he. còn trong lúc chờ đợi thì dọn phòng, quét nhà, rửa ấm chén và pha nước. Cuối tháng lĩnh lương hệ số 1,78, tức là đủ tiền vào net cho 1 tháng nếu dùng tiết kiệm...
    Thực ra tôi cũng định ở lại cơ quan đó lâu thêm ít nữa để học được cái gì tốt cái ấy, nhưng sau khi quét nhà và pha nước được 4 tháng thì tự nhiên một hôm có một bác Hàn Quốc gọi điện mời tôi đi phỏng vấn, vào lúc mà tôi đã quên sạch những bộ hồ sơ lưu lạc của mình...
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Thế cho hỏi có ai(nhất là con gái) làm phòng Đào Tạo ở một trường ĐH chưa ?
    Nhìn mặt mấy mụ ấy chỉ muốn ...cho một phát
    Cái mẹt cứ kênh kênh, hỏi ko thèm trả lời, bực ko chịu nổi
    Nhất là mấy mụ trẻ trẻ (tầm mới tốt nghiệp ra trường 1 ,2 năm) động hỏi một tý là gào ngoác cái mồm ra, he he.
    Ở trường, muốn thi tin phải qua thi thực hành. Có 3 thằng thực hành lần đầu bị báo là ko đạt, hôm sau đến thi lại thì "các chị" ý bảo alf xin lỗi nhầmqua hết rồi
    Đến lúc đi thi thật thì ko có tên trong danh sách do chưa qua phần thực hành. Cả bọn chúng nó kéo xuống hỏi thì nhe một câu xanh rờn "Ai bảo các cậu nghe theo làm gì, phải tự biết chứ" Nghe mà như chuyện tiếu lâm.
    Ke ke , có anh chị nào đi làm mà "tốt" thế ko nhểy


    The time you rely
    I''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no fool !
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cậu Át Bích nhắc chị mới nhớ,ngày trước chị ghét cay ghét đắng con mụ nhân viên văn phòng Khoa chị ,cũng tứ sinh viên lên thôi mà vênh váo lắm. Nhìn thấy là đã ghét rồi.
    Còn như bà terrorist và cô pointkin thì giỏi rồi, 2 người còn được đi chọn việc chứ tớ đây là việc chọn tớ thôi. Tiếng là nhiều kinh nghiệm trận mạc nhưng chưa từng biết đến liên doanh nước ngoài hay hành chính nhà nước gì cả. Thế là chỉ biết đến shop_assistant như cậu Át Bích nói là hết đất chả gì hơn.
    Này tôi thèm nghe chuyện đi làm của mấy người lắm mà chả thấy ai viết gì cả. thôi để tôi kể tiếp nhé.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 13/07/2003
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 13/07/2003
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nhạc dance và nhịp sống trẻ Nokia.
    Trong mỗi cửa hàng bọn tớ cửa hàng nào cũng có đầu CD, thế mới có chuyện hôm tớ mang đĩa nhạc dance đến cho chị em nghe thử coi có hợp không? Không ngờ cả cửa hàng mê tít từ lớn đến bé và nhất trí bỏ ngay hết những Đan trường ,Cẩm Ly ê a kia đi. Vừa nghe nhạc vừa lau nhà rất hùng hục, đã thế lại còn nhún nhảy hát theo nữa chứ. Bên ngoài nhìn vào hẳn không hiểu bọn này bị làm sao mà đứa thì đi lau nhà như tên lửa, đứa thì vừa ngồi vừa lắc lư không ngừng. Nói trộm với nhau nếu sếp mà đi qua đây giờ này sẽ không biết bọn nhận viên làm trò trống gì bên trong mà bất thường thế nhỉ.
    Và khách, có 1 bác khách vừa mở cửa kính bước vào tí nữa thì ngã bổ chửng vì bất ngờ, nhưng đấy là bác lớn tuổi rồi, còn thanh niên vào thì khoái lắm. Công nhận , nhờ chiêu đấy mà hàng bán dễ hẳn, khách vào mua cảm giác rất thoải mái mà lại còn thấy mình sành điệu nữa chứ. Đôi khi cả khách và nhân viên cùng mấp máy một câu trong bài thấy rất gần gũi và thân thiện.
    Nghe nhiều thành nghiện,bọn tớ chỉ cần đặt chân đến cửa hàng một cái là đã có đứa khởi sướng ,đại loại như "Give me the reason to belive in you baby" hoặc "Let talk about the man" hoặc máu hơn nữa "Oh le le,Oh la la" cả cửa hàng cùng hát rất vui.Nhờ có những bài nhạc dance đó mà công việc vệ sinh không còn nặng nề như trước nữa, làm cái gì cũng có khí thế hẳn.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 12/07/2003
  9. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá ! Quá hay đi ! Quá đã
    Mấy người ở đây viết bài hay quá..nhất là Pháo hoa..tuyệt cú mèo..đọc mà kô sao nhịn được cười !
    Mọi người thật awesome đấy ! Ai cũng toát lên niềm tin vào cuộc sống cả...dù hiện thực thật đáng chán..khà khà...pốt mỗi bác gái một phát 5* gọi là để tỏ lòng ngưỡng mộ
    Tớ mà là chủ cửa hàng di động thì tớ thuê Pháo hoa ngay lập tức...hic...có bằng đại học mà phải đứng bán hàng thì kể đời cũng chuối thật đấy..lắm đứa học hành giề đâu mà vẫn làm chỗ ngon
    Cái không thể đã thành có thể
    Con đường dài hoá dễ với ta
    Nhọc nhằn chi mấy cũng qua
    Cuối đường tìm kiếm khi ta thấy nàng
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Chậc, thấy bài này "ngứa mắt" quá bèn vào nhìn lại cái
    Các cô nàng kể chuyện là người xin việc roài, giờ đến anh chàng kể chuyện người tuyển nhân viên nhé Đồng ý cho tớ vui, hê hê
    Cty của anh (xưng thế này nó mới xứng người đi tuyển) làm ko phải là thuộc tầm cỡ to tướng được như Nokia, Honda, Cocacola hay Tây liên doanh với ta gì hết. Nó là một Cty là chi nhánh của một Cty nhỏ, hay nói toẹt ra là nó là một cái đại lý bán hàng
    Cái đại lý đó chính là của ông anh họ xa tít của anh. Trước ngày khai trương một tháng, ông anh họ xa tít của anh đã chính thức thông báo tuyển nhân viên đến họ hàng hang hốc, và bà con gần nhà
    Rơi vô vòng trung tuyển là 3 thí sinh xuất sắc nhất của 16 thí sinh tham gia dự thi. Có 3 em bị loại là do còn bé quá (U 18), bé thì ko làm được, phải ko mấy cô nàng ?
    Trong 3 em thì có 1 em ở HN dịu dàng, còn 1 em thì ở Hải Phòng city và một em từ HCM yêu dấu. Cả 3 em đều đạt về ngoại hình và khuôn mẹt chỉ còn một yêu cầu là kiến thức.
    Để thi tuyển vào Cty của Ô A H X T của anh , 3 em phải đọc thông, viết thạo + nói nhanh tiếng ANH. Ngoài ra còn phải biết sử dụng MÁYthành thạo. Điều này là bắt buộc. Còn thí sinh mà có thêm những trình độ chuyên môn khác thì càng được ưu tiên. Đối với mỗi thí sinh sẽ có từng đợt kiểm tra riêng, độ khó của mỗi bài kiểm tra là tuỳ vào cảm hứng của người ra đề
    Và đây là kết quả (Mang máng giống một câu chuyện của em Phaohoa viết)
    Em HP vào thi đầu tiên và chỉ ít phút sau đi ra lắc đầu, "đề thi khó quá"
    Em HCM bước vào, nhưng cũng chỉ 1 h sau em đi ra thở hồng hộc, "em xin rút đơn"
    Đến lượt em cuối cùng, em HN , anh ngồi chờ mãi mà ko thấy ra, lúc sau mới thấy có tờ giấy được chèn qua khe cửa "Đề dễ quá, có đề nào khó hơn ko anh"
    Và vì vậy em ở HN đã trúng tuyển, hê hê, con gái HN bao giờ cũng đỉnh nhất mà, giỏi toàn diệnchúc mừng con gái HN nào
    Chúc các bạn vui vẻ nhé!!!


    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng

    Được fantomat_forever sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 13/07/2003

Chia sẻ trang này