1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đã lâu lắm rồi tôi không viết gì cả, có lẽ tại cái phần bên phải lắp trên cổ tôi nó hoạt động không được tốt. Để góp vui với mọi người, tôi xin kể một câu chuyện mà tôi còn nhớ hồi đi làm cho cơ quan nhà nước. Chuyện là thế này:
    Hồi đó, tôi phải quản lý khoảng hơn 200 lái xe Taxi của cơ quan. Nói chung là kiêm nhiệm hầu hết công việc: ra thông báo, ra quyết định, theo dõi lái xe vào-ra công ty, cùng đoàn thanh niên chỉnh đồng hồ tính tiền gây quỹ đoàn... và một buổi sáng đẹp trời nọ, khi đến văn phòng tôi bất ngờ nhận được một đề nghị quyết định sử phạt một lái xe với tình tiết như sau: Đêm hôm trước, khoảng 10-11 giờ tối gì đó, có một quán Karaoke gọi taxi cho khách về. Bước lên xe là một cô gái trẻ khoảng 17-18 tuổi gì đó, áo hai dây và váy ngắn (nói chung là bốc lửa) và người thì nồng nặc mùi rượu. Trên suốt quãng đường đi thì cô bé gần như đã ngủ gật. Khi chở về gần đến nhà thì không biết trời sui đất khiến thế nào (hay không chịu nổi khổ) - anh lái xe liền vòng tay ra ôm chặt lấy thượng đế! - và cũng thật bất ngờ cho anh cô bé tỉnh dậy, xô cửa chạy thẳng về nhà... mách mẹ. Và ngay trong đêm đó Trung tâm điều hành nhận được một cú điện thoại phàn nàn một cách thậm tệ từ vị phụ huynh nọ. Và thế là tôi nhận được cái giấy đề nghị ra quyết định phạt cho cái anh chàng lái xe dũng cảm kia. Nhưng thật khốn khổ cho tôi là tôi không biết sẽ viết phạt anh ta vì lý do gì, không thể viết sự thật vui vẻ đó lên quyết định của một cơ quan nhà nước được. Thế là sau một hồi tham khảo ý kiến đồng nghiệp và sếp, tôi đã viết thế này: "quyết định phạt anh ... vì tội vô lễ làm mất lòng khách", xời, quá chuẩn. Sau này tôi bỗng dưng tự hỏi nếu một ngày nào đó mình say rượu (trường hợp này cũng hay xảy ra) mà trên đường đưa mình về nhà có một cô lái taxi tốt bụng nào đó ôm mình thì không biết mình sẽ xử lý thế nào nhỉ?
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Sao mọi người lại có thể nghĩ là tớ đanh đá thế cơ àh . Hay trên mạng tớ nói không rõ nên bạn hiểu lầm???. Tớ thấy vui vui thôi không có gì đâu. Nhưng mà đừng làm gì quá đáng với tớ là được. Thế nhé không lại thành chát chít. Ok. Mà sao dạo này thấy mọi người lười ....... thế nhỉ. (vote * í mà) Hihihihi. Khiếp. Xấu hổ quá. Lè lưỡi.
    Chuyện của bạn 12576 hay kinh dị. Tớ vote 5 sao vào bài nhé.
  3. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chị phaohoa ơi , chị chăm chỉ thế ,
    hôm nào cũng thấy chị lên post bài từ sáng sớm
  4. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác bình tĩnh cái nào....các bác mà cứ cố tìm hiểu địa chỉ cái cửa hàng của phao_hoa em sợ các bác chẳng còn được đọc bài của she nữa đâu....Mà em và nhiều nhiều người khác thì lại không muốn thế...Mong các bác nghĩ tới bọn em mà tha cho she một lần....cảm ơn các bác lắm lắm.....
    Đã không yêu thì thôi sao lại còn........suỵt chó cắn người ta.....
  5. yama2

    yama2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    PhaoHoa thật vui tính va nhí nhảnh ! Đúng là một cô nàng Nokia. Cô làm cho mọi người phải đổ dồn vào topic này rồi đấy ! Cô có một cái hình thật là xinh, chắc là ngoài đời cô cũng đẹp như vậy ? Đọc những câu chuyện của cô thật là vui !
    Hè này chắc tôi phải đi Hà Nội quá ! (để mua 1 cái Nokia đó mà)
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Trời , đã bảo đừng tin ảnh , khổ thía , printed by WOM mà
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  7. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Nếu ko tin ảnh thì biết tin vào cái gì bây giờ?
    Mà nếu mà Pháo Hoa là 1 anh chàng xịn thì hay nhỉ. Cho anh em gặo gỡ để confirm đi nào.
    Đề nghị anh em đóng góp 20K VND để mở hội Pháo Hoa Fan Club.
    Trong đó 1000 K VND để dành mua thuốc chống ngất. hi hi

    Hỏi Tại Sao Thế Giới Đông Người Nhưng Chỉ Thấy Riêng Ta?
    HoldMe4AY
  8. Submarine

    Submarine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác . Em đang đọc bài trên này thì nhận được tin nhắn của.. phaohoa . Anh Longname@ nói đúng , được quen biết , được nhận tin nhắn của người nổi tiếng cứ thấy thích thích là.

    Thân em là SV , về chuyện này cũng chả có kinh nghiệm gì nhiều . Đầu tuần rồi , cái hôm mà mưa như trút nước , em với thằng bạn phóng xe xuống Hà Đông để sửa máy cho hàng Net của một ông người quen .
    Trời mưa tấm tã , trên đường đi cứ nghĩ đến $$$ trả công nên cũng cố đi. Cái cửa hàng 2 chục máy mà có mỗi cụ già trông , chả biết gì, biết mỗi chat YM . Loay hoay cả chiều để xoá mấy thứ của nợ XXX provider .. ,lắp ra tháo vào ...Cuối cùng cũng cóc có tý $$$ nào . Hôm sau nó lại hỏng , lại gọi tụi em xuống . Hic, làm cho người quen ngại quá , sau này có hỏng hóc gì lại cứ đổ lên đầu mình . Sv đi làm thêm bây giờ khó qúa .
    One and One and One is Three !!!
  9. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    đồng ý cả hai chân hai tay
    không những thế chị phaohoa còn rất tâm lí nữa ,nói chuyện với chị ấy thích vô cùng
  10. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hello, nàya nào tôi cũng vào topic này xem , thấy U thường xuyên POST mỗi bài một dòng, chuyên gia câu bài huh?

Chia sẻ trang này