1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay hà Nội mưa gió nhỉ, chắc mọi người cũng không phải ra ngoài nhiều, vậy thì vừa tranh thủ ở công ty vừa POST bài như em nhé, hehe
  2. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Từ 1/8:
    Tổng kiểm tra các cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ ở Hà Nội
    17:13'', 24/7/ 2003 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Từ 1/8, Chi cục qua?n lý thị trường Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra tất ca? các cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ nhằm chấn chỉnh tình trạng nhập lậu trên. Tất ca? các loại ĐTDĐ không chứng minh được nguồn nhập đều bị xử phạt hoặc tịch thu. Hiện nay Chi cục đang tiến ha?nh lên danh sách số lượng các cư?a ha?ng.
    Theo thống kê, các loại điện thoại di động (ĐTDĐ) trên thị trường hiện nay có tới 70 - 75% là hàng nhập lậu. Nguyên nhân của tình trạng trên là mức thuế quá cao. 7 hiệp hội điện tử, viễn thông tin học pha?i đóng 15% thuế nhập khẩu và 10% thuế giá trị gia tăng khi nhập mặt hàng này. Thuế cao dẫn đến giá ĐTDĐ quá cao, khách hàng không chấp nhận.

  3. westlake2002

    westlake2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lam viec cho Nhat cung hay day chu, luong tuy khong cao nhung duoc cai la thoai mai ra phet do, lam ra lam va choi ra choi, den khi di choi thi sep Nhat va nhan vien Viet cung nhu nhau thoi. Noi chung o chau A thi Nhat la so 1 do, sep Nhat cung song tinh cam day chu. Con hon lam viec cho nha nuoc va bon tu nhan cu chuoi chi suot ngay bat lam nhieu con luong tra thi thap, nhung ma tuong lai nhung nguoi lam cho nuoc ngoai thi truoc sau cung phai mo cong ty rieng thoi luc do lai co nguoi khac chui bon cong ty tu nhan. Cuoc doi la mot vong quay ma.
    westlake2002
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    10 ngày cuối tháng.
    Bọn tớ đi làm tính lương theo kiểu đầu tháng sếp và nhân viên họp thống nhất nhận chỉ tiêu bán hàng trong tháng, cuối tháng tổng kết lại nếu đạt chỉ tiêu thì ăn lương cứng + % hoa hồng tính theo đầu máy. Ngược lại, ăn trợ cấp chống đói của công ty. Tính thế sòng phẳng như là được ăn cả ngã về không nên chỉ tiêu đối với bọn tớ là cái gì đó quan trọng lắm. ....
    Tháng này sau 20 ngày bán hàng, chị cửa hàng trưởng đóng sập quyển sổ tổng kết lại, tuyên bố một câu dõng dạc: chưa được một nửa chỉ tiêu. Nghe xong câu đấy, mặt đứa nào đứa nấy xanh mét như tàu lá chuối. Ca sau đến ,câu đầu tiên thông báo cũng là, tháng này hụt chỉ tiêu rồi đấy, liệu mà chăn gà nhá, không thì vêu mõm cả lũ. Lật sổ đi lật sổ lại cũng chỉ thấy có ngần đấy đầu máy không hơn, sao tháng này bán buôn kiểu gì mà chán thế nhỉ.
    Chiến dịch dụ khách bắt đầu. Tất cả các đối tượng nhăm nhe đổi máy được đưa vào vòng chiến.
    _Gọi điện cho thằng vivo đi, nó đang muốn đổi 65 đấy. (vivo là anh chàng võ sĩ Việt Võ Đạo mà bọn tớ gọi tắt )
    _Còn ông nào hôm nọ đặt máy nữa, có để lại số phone, mày thử gọi lại lần nữa xem sao?
    Chiến dịch không từ cả những bà hàng xóm mà lâu nay chúng tớ bỏ quên. Sáng ra, vừa quét hè tớ vừa quét lân sang cửa hàng bên mụ. Nở ngay một nụ cười bợ đít cán bộ:
    _Úi giời, dạo này chị đắt hàng quá, thế thì tiền để đi đâu cho hết, thế đã định đổi máy chưa? Này, em bảo, có đợt máy mới về, hay lắm, mà toàn hàng nước đầu cả........
    Đi ra đường gặp ai hay có bất kỳ khách nào vào cửa hàng chúng tớ đều quyết không tha . Mỗi lần đi đâu, bọn tớ đều cố tỏ ra vui vẻ hoà nhã để tranh thủ thiện cảm của mọi người xung quanh, với hy vọng mong manh là nhờ mình vui tính mà người ta đến mua máy. Tính đi tính lại thì cũng chỉ xoay quanh một mục đích duy nhất, mục đích thôi thúc chúng tớ từng ngày từng giờ: bán máy. Thêm một cái máy được bán là thêm một cái với tay nữa đến cọc lương yêu quý. Đôi lúc, khi đang tiếp khách hàng, tớ chợt nhận thấy đôi mắt mình ráo riết như con mèo đang rình chuột, giật mình sửa lại và nở nụ cười đểu giả, tớ lại bán thêm được một máy nữa.
    Ngày cuối tháng, sổ tổng kết khép lại cả một chuỗi 10 ngày chạy đua của bọn tớ, chị nào chị nấy thở ào nhẹ nhõm, hụt có 1 cái chắc sếp chả tính.... bù lại phụ kiện bán đắt như tôm tươi. Tháng này thế là đời lại tươi vui như thường. Í ới gọi nhau, bọn tớ hò hẹn, tối nay họp trên công ty về thì đi ăn xôi xéo nhé.......
  5. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Phao hoa đang ế hàng anh em ai có lòng thì giúp pháo hoa đi để pháo hoa còn có xìn mà nên mạng gửi bài cho anh em đọc nữa chứ . Mấy ông đang tìm pháo hoa đâu roài . Liên hệ để đổi máy đi chứ .
    Khuyến mại 1 li bia cho ai đến sớm .
  6. Submarine

    Submarine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ mà khen nhau tâm lý thì kinh lắm đây .
    One and One and One is Three !!!
  7. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tớ nghĩ là chắc bạn cũng sẽ vui vẻ mà ôm lại thôi. Bạn cứ cả nghĩ quá
    _____________________________
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm...
  8. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đừng có tin phaohoa, anh bảo tư vấn để anh đổi ĐT có tư vấn quái đâu.
    Wait and see
  9. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào nói làm VPĐD là tốt là ngon nhất ấy nhỉ? Tớ xin có ý kiến là làm ở đó thì tốt thật nhưng mà cũng dễ gặp cái chết bất ngờ lắm đấy, đang làm yên lành chẳng biết các xếp nổi hứng đuổi việc lúc nào không hay đâu. Xếp tớ là một ví dụ.
    Tớ thấy bây giờ chỉ có làm cho các tổ chức phi chính phủ xóa đói giảm nghèo là thích nhất. Lương cao, thời gian làm ít và ổn định (không phải cạnh tranh mà, biết bao giờ mới hết người nghèo?), chỉ có điều cũng hay phải đi công tác các tỉnh nhưng theo như tớ biết như bên Oxfam thì càng đi nhiều lương càng cao. Dưng cơ mà xin vào được thì cũng gian nan lắm, hình như cũng chỉ tuyển nhờ quen biết thôi, thế nên tớ cũng đang tích cực ngoại giao với mấy bà chị làm cho 1 tổ chức gần vp tớ, hehe :-)
    Bạn @phaohoa hình như trước học ở Chu Văn An phải không? Tớ nhìn bạn quen ghê lắm ...
    _____________________________
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm...
  10. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chú lại nhầm rồi. Ảnh đấy không phải là hình thật của em Pháo hoa đâu. Em ấy không dại gì mà cho anh em biết mặt đâu, thế thì anh em mới phải mất công điều tra chứ.
    Còn làm cho VPDD thì đúng là cũng hay bị đuổi cổ bất thình lình lắm, phụ thuộc vào tính khí thất thường của thằng chủ. Tớ cũng đã bị một phát rồi đấy. Để lúc nào rỗi rãi tớ post lên cho anh em tham khảo.
    À mà không biết chồng em Pháo hoa có biết em lên mạng chát chít với bọn mình thế này không nhể.
    CCNA[/blue/][/size=6]

Chia sẻ trang này