1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn và các bạn đã vote sao cho tớ. Chẳng hiểu sao lớn rồi mà tớ vẫn còn khoái mấy cái trò sao sủng này lắm .
  2. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hồi này tôi bận quá lâu quá không vào ủng hộ bà rồi nhểy. Bà nhắc cái vụ bún đậu mắm tôm làm tôi thèm quá đi mất. Hôm tuần trước cũng được đứa bạn giới thiệu cho hàng Lê Đại Hành đấy, à mà không phải, Lê Ngọc Hân chứ, ở trong cái ngõ có hàng bánh đúc nóng nhão nhoét như cháo ấy.
    Buổi trưa 2 đứa cũng dắt díu nhau vào, chui mãi mới vào được đến sân, đông nghẹt người, ông nọ ngồi nhìn vào lưng bà kia, bà kia ngồi thúc cùi chỏ vào nách ông nữa.... như cái trại tị nạn.
    Tôi lơ ngơ hỏi một chị đang bê bún: chị ơi có chỗ cho 2 người không? nhận được 1 câu cộc lốc: "Tự tìm chỗ" Hu hu. Chẳng biết nó ngon đến đâu, nhưng ăn uống khổ sở thế thì chào bác em ngược. Tôi có cái tật đi ăn uống mà không thoải mái là không muốn ăn. Cho dù ngon đến mấy mà không có chỗ ngồi hay không được phục vụ tử tế là tôi cũng không thấy ngon nữa.
    hichic. Thế là vẫn chưa được biết mùi cái hàng bún đậu tuyệt hảo đấy nó ra làm sao cả !
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  3. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha chết cười với nhà cô này, đã đói thì chớ, vào đọc cái bài đúng món ưa thích, vừa buồn cười vừa thèm. Ủng hộ cho cô nàng 5* nhé.
    A@A
  4. linh2005

    linh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Căn cứ vào câu chuyện này của em Pháo hoa, em thấy đây là đại lý của Nokia ở 20 Cát Linh thì phải, đối diện với cái siêu thị nhỏ nhỏ cạnh Horison, em đã vào chỗ này mấy lần rồi, các em các chị nói chung đều được cả, tuy nhiên khá nhất là 1 cô em quen tên là Hoài, nhưng chắc ko phải cô PH này rồi vì cô bạn của em viết văn thì tệ hơn em PH nhiều, em nhỉ.
    Have fun
  5. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
  6. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Chắc là nói đùa cho vui thôi, U cả tin wá. Đã đi Bar 1 mình + say rượu thì ......
    [yellow]Thân Tặng Pháo Hoa bài này vì thấy mình đã hưởng quá nhiều (đọc) mà ko đáp lễ thì mất nịch sự wá.[/yellow]
    Limited ability, xin đừng chê cười mà nhận chút quà mọn này
    Chuyện phỏng vấn xin việc với các bác liên doanh:
    Hồi trước có lần mình đi xin việc cho 1 công ty liên doanh nước ngoài (Châu Á). Công ty này nổi tiếng lắm, nghe tên là choáng ngất ngây luôn. Mình lọ mọ mang hồ sơ đi nộp, do công ty này nổi tiếng quá nên chỉ mang hồ sơ photcopy ko công chứng vì xác định trước là mình sẽ bị trượt đầu tiên, cốt đến là chỉ để xem công ty thôi. Thế rồi nó cũng gọi đi thi.
    Phòng thi là một phòng hội thảo của chính phủ trải thảm đỏ có điều hoà (thời đó cũng còn rất ít), cứ như là đi họp uỷ ban TW Đảng vậy. Bài thi thì làm dạng IQ, vừa làm vừa toát mồ hôi hột, làm những 3 bài mà dài như thi đại học. Giám thị người nước ngoài + VN đi lại như mắc cửi + gọi điện thoại di động (hồi đó điện thoại di động còn ít hơn người có Mercedes bây giờ) làm thằng bé tý ngất. Các thí sinh thì trông mặt mũi sáng loáng, nhiều chú còn complet + tie giữa mùa hè, đông đến hơn 200 tên. Cười với nhau rất tươi nhưng thằng nào cũng muốn có con dao để xọc cho chết tươi hết cả lũ.
    Thi xong, cầm bài thi về nhà xem lại mà vẫn thấy tim đập chân run như cầy sấy. Bụng bảo dạ là thôi thêm 1 lần kinh nghiệm nữa cũng quý, được đi thi là đã trúng số rồi. Thế rồi mấy hôm sau, lại có 1 em giọng ngọt như thiên thần xuống núi gọi đến nhà báo mời anh đi phỏng vấn. Cầm điện thoại mà không tin ở tai mình nữa, nói tiếng Việt mà phải hỏi đi hỏi lại mấy lần cho rõ. Suốt cả ngày hôm đó và mấy hôm sau đi lại bồng bềnh cứ như vừa như vừa được truyền thêm 10 thành công lực vậy.
    Thế rồi cũng đến cái ngày đến Đại Giáo Đường (Head Quater của công ty ở VN, thuê hẳn 1 tầng của Tower ngon nhất HN thời đó) để phỏng vấn. Đến nơi trông thấy cái thằng trông xe thuê mặc đồng phục như cớm là đã bắt đầu thấy sợ vãi cả đ... ra rồi. Và rồi ko hiểu sao cũng lê đưọc lên trên tầng, vào cái phòng chờ phỏng vấn, trong người choáng váng như đi du hành vũ trụ lúc ko trọng lượng hay lê bưóc ra trường bắn vậy ( đùa tí thôi chứ ở VN đã có ai biết đưọc cả 2 cảm giác này kể cho đâu). Ngồi chờ mới biết mình là thằng cuối cùng bị đưa lên đoạn đầu đài, lúc này bọn nó mệt nên hay hỏi lấy lệ rồi đuổi ra lắm, thằng đầu thì hay bị soi, chỉ có thằng ở giữa là Ok. (Nghĩ thế nên đã nhấp nhổm định chạy chạy về với mẹ).
    Lúc vào phòng xử án, có 3 thằng người nước ngoài ngồi ở giữa như Triển Chiêu + Bao công+ Công Tôn Sách và 1 em thư ký xinh như Catherin Zetazon, chân dài đến nách, chờ mình để đối chất luận tội và tuyên án Cẩu đầu trảm hay Dê đầu trảm. Bọn Tư bản bắt đầu luận tội bằng tiếng Anh Quốc, nhưng nghe như tiếng Lào tiếng Ý gì đó. Bình thường thì cũng có đi học tiếng Anh Quốc dăm buổi 1 tuần nhưng đến để tán chuyện, bỏ học đi chơi với bạn, đánh Bi-a, ngồi lê la ngoài quán nưóc ......và gì gì nữa, còn chăm lắm thì vào lớp để ngắm + trêu mấy cô giáo trẻ là chính chứ làm gì có sách vở hay ghi chép gì cho cam. Thế là thôi, em Catherin Zetazon lại phải mất công thông ngôn sang tiếng Anamít cho con cháu Vua Hùng (vừa khùn..., vừa điê...) nghe.
    Không còn nghe đưọc gì nữa, đến tiếng Anamít còn ù ù như xay lúa, tiếng đưọc tiếng mất, ko hiểu được là mình đang nghe gì, nghĩ gì, định nói gì nữa. Thôi, phen này chắc chắn là nó đuổi ra cho mấy thằng Trương Long Triệu Hổ, Vương Triệu Mã Hán thi hành án Dê đầu trảm rồi.
    Thông ngôn nói tiếng Kinh 3 lần thì mới tạm hiểu ý chính, cả 3 thằng + em Catherin Zetazon trông mặt buồn như buồn gì ấy.... . Thế rồi tất cả mặc niệm 5 phút để chuẩn bị cho bài hồn tử sĩ cất lên ... Một mùi tử khí lạnh lẽo bắt đầu lan toả ra khắp căn phòng mờ ảo để đưa tiễn 1 người con đất Việt ra đi mãi mãi (khỏi căn phòng đó). Chỉ còn chờ ko biết là Bao Công sai Công Tôn Sách hạ thủ hay sai em chân dài đến nách hành động cho nó đỡ bẩn mõm.
    Thế rồi lúc ấy, như các Chiến Sĩ Cảm Tử Cho Tổ Quốc Quyết sinh ôm bom 3 càng đâm vào xe tăng giặc Pháp, như các chiến sĩ đặc công ôm bộc phá lao lên mở hàng rào dây thép gai công đồn Mỹ Nguỵ, như các chiến sĩ bảo vệ quần đảo Trưòng Sa quấn cờ Việt Nam vào người trước bọn lính thuỷ bành trướng Trung Quốc, (hay là như anh Chí Phèo?) thằng bé quyết định lao vào chỗ chết để tìm ra hy vọng sống gần như ko còn 1/ 1000 tỷ.
    Con giun xéo lắm cũng quằn, ép nhau vừa phải thôi thì còn sợ. Chứ ép nhau quá là đập chai rạch mặt ngay. Tôi bắn đầu bắn vèo vèo, bằng cái thứ tiếng Anh Củ Chuối (trình độ bằng A cô giáo dân tộc Hơ Mông) với giọng Mẽo, đầu tiên bọn địch choáng, em thông ngôn cũng choáng. Đến bản thân mình còn ko biết là đang lảm nhảm cái gì thì bọn tư bản ngoại bang làm sao nó hiểu được. Thế rồi bọn nó cũng ngoan cố phản công bằng cách bắn ra mấy loạt đạn vớ vỉn- nó sợ wá nên phải bắn (nói) rất chậm. Đến lúc này thì hậu duệ của anh Chí cũng nghe được hai ba từ rùi, lập tức đạn Mỹ lại được phun phè phè cấp tập đỏ lửa vào đầu quân thù. Lần này thì bọn tư bản xâm lăng cùng bọn tay sai bán nước gục hắn (xin lỗi nhé- nếu người ấy đọc đưọc đoạn này, U are so smart nhưng phải viết cho nó khí thế chứ)
    Bọn chúng gục đầu xin hàng và ngước mắt mong mỏi con cháu Vua Hùng tha mạng. Trước khi treo cờ trắng và chấp nhận đầu hàng vô điều kiện, thằng Bao Công gục đầu liếc mắt nhìn Công Tôn Sách và Triển Chiêu để xem 2 thằng đệ còn sức chiến đấu nữa ko. Tuân lệnh quan thầy, thằng mưu sĩ còn vớt vát phun ra 1 câu lắp ba lắp bắp như trăng trối di chúc trước khi bị đưa ra dựa cột ở trưòng bắn Yên Sở: mày có biết trụ sở về sau của chúng tao ở đâu ko?
    Thằng này ko hổ danh là 1 mưu sĩ thâm nho, đã bảo là đi thực tập xung phong vào hang ổ địch nên chủ quan không phái trinh sát đi trước. Mà câu trả lời này nói về 1 địa điểm trên đất Đại Việt ta nên ko thể dùng đạn Mỹ để tiêu diệt bọn nó được thế mới khổ.
    1 liều, 2, 3, 7 cũng liều,
    Lại thêm 1 lần Từ Trong Máu Lửa Lại Vùng Đứng Lên, nhếch mép cười thật chậm ( để câu giờ ) và khinh khỉnh như kiểu OKey, tao sẽ cho mỗi thằng 1 phát súng ân huệ. Đầu óc bên trong thì căng ra, ko biết bọn ******** này định đi bóc lột con em vùng nào đây mà khó wá. Cười mãi thì cũng phải mỏi, và bỗng nhiên khong hiểu ông bà tổ tiên phù hộ thằng cháu trẻ người non dạ cầm nến chạy trước xe tăng, cái mồm chợt bật ra 1 chữ LTM. Không biết là có đúng hay không nữa nhưng thấy cả 3 thằng cùng gục hẳn, không còn dẫy dụa gì được nữa.
    Thôi thế là xong, anh hùng có chết cũng phải trong tư thế hiên ngang ngẩng cao đầu, không thể để ô danh con cháu Lạc Hồng đánh thắng Tầu, Mông Cổ, Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn, Campuchia, Thái được.
    Thế rùi người thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh hùng dũng đứng lên, bắt tay bọn tư bản sài lang và ko quên mấy câu bồi cửa miệng: Thanh kiu ve ri muc, gut bai, si iu ...... và cắp đít chạy thẳng.
    1 tuần sau, em Zetazon goi điện đến nhà báo tin là bọn bóc lột ghét mình quá, ghét đến tận xương tuỷ nên đã xin mình vào làm cho nó để nó được bóc lột lâu dài hơn, thoả thích hơn...
    Âu mai gót, lại một lần ko tin vào tai mình nữa. lại phải xách xe chạy ngay đến đấy để nói chuyện bằng lời với em thư ký cho rõ , đọc danh sách những người trúng tuyển (định xé cầm về cho nó chắc nhưng đông người quá ko hành sự được). Thôi thế là đen rồi, lại phải vì mấy đồng Đôla mà phải cam tâm Làm Thân Trâu Ngựa Cho Loài Chó Dê.
    Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian
    Vùng lên hỡi ai khổ cực bần hàn
    Đấy chuyện của tôi là thế. Rất mong học hỏi kinh nghiệm của các Đại Gia. Ở đây có ai làm cho Res. Office hay NGO cho tui hỏi kinh nghiệm với.
    P.s. Mong các huynh đệ thông cảm vì xưa nay văn vốn kém. Có gì chưa được như mong muốn hay trái lỗ nhĩ thì cứ đóng góp ý kiến.


    Hỏi Tại Sao Thế Giới Đông Người Nhưng Chỉ Thấy Riêng Ta?
    HoldMe4AY
  7. vh2

    vh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    PH : (đuổi về chứ còn thế nào nữa,sau này tôi sẽ kể cho các bạn xem tôi đã đuổi khách về vào lúc chưa tới 8h30 như thế nào)
    Tớ đợi mãi chuyện này của pháo hoa mà chưa thấy thế nhỉ ??
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nhắn tin:
    Nhắn bà trùm khủng bố và bà bạn A@A, muốn ăn bún đậu mắm tôm thì lên ngõ Phất Lộc mà ăn, chứ đừng háo hức dại dột mà tìm cái hàng khỉ gió đấy làm gì. Nó là quán nhậu của các ông bác ông chú sau giờ tan sở đấy, vào đấy thì chả biết đâu là ngon nữa vì xung quanh toàn các bác mặt đỏ nói chuyện oang oang thôi. Đừng dại.
    Còn bạn linh2005, bạn đoán gần đúng,, nhưng bạn nên đọc kỹ lại chút, gần đúng thôi chứ không chính xác đâu.
    Bạn vh2 đợi tớ nhé, hôm nào rỗi rãi tớ kể chuyện đó cho mà nghe. Thêm nữa, tặng bạn 5* đầu tiên làm quà kỷ niệm, mong rằng sau này nhiều người bình chọn rồi thì vẫn nhớ đến tớ .
    songvedem, câu chuyện bạn viết làm tớ không thể ngồi yên, , đọc xong bài của bạn tớ đã tu hết 3 ca nước to vĩ đại. Kinh khủng. Thế này nhé, đọan đầu tiên tớ cảm giác như đang bay lên mặt trăng cùng bác Ga_gá_rỉn, đoạn thứ 2 tớ lại tưởng như mình đang đứng trước Bao đại nhân, đoạn thứ 3_ như đang trong chiến dịch 12 ngày đêm Điện Biên phủ trên không, đoạn thứ 4, ôi thôi, Làng Vũ Đại ngày ấy.........Âu mai gót, lại một lần nữa không tin vào mắt mình,......Đừng cả nghĩ nhé, vui là chính thôi, bạn cũng có thể cũng đem bài của tớ ra mổ xẻ không thương tiếc.
  9. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    songvedem, câu chuyện bạn viết làm tớ không thể ngồi yên, , đọc xong bài của bạn tớ đã tu hết 3 ca nước to vĩ đại. Kinh khủng. Thế này nhé, đọan đầu tiên tớ cảm giác như đang bay lên mặt trăng cùng bác Ga_gá_rỉn, đoạn thứ 2 tớ lại tưởng như mình đang đứng trước Bao đại nhân, đoạn thứ 3_ như đang trong chiến dịch 12 ngày đêm Điện Biên phủ trên không, đoạn thứ 4, ôi thôi, Làng Vũ Đại ngày ấy.........Âu mai gót, lại một lần nữa không tin vào mắt mình,......Đừng cả nghĩ nhé, vui là chính thôi, bạn cũng có thể cũng đem bài của tớ ra mổ xẻ không thương tiếc.
    [/quote]
    Ha ha, trong cuộc thi đấy có 1 câu hoi la có biết ngày 22 tháng 6 là ngày gì ko? (hình như nhớ chính xác. ) Ko ai biêt toàn đoán lung tung. Về sau bọn nó hình như là ngày Gagarin bay vào vũ trụ. Đúng là bọn củ chuối, toàn hỏi linh tinh.
    Ko ngờ bài của minh lại gây hiệu ứng khát nước đến vậy, đã sởn tóc gáy chưa?
    Chúc ngủ ngon


    Hỏi Tại Sao Thế Giới Đông Người Nhưng Chỉ Thấy Riêng Ta?
    HoldMe4AY
  10. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ối zời ơi !!! Cái bà chị Phaohoa này hại mình thê thảm đến thế này đây . Nửa đêm nửa hôm mò vào đây ...hix hix ...đọc cái topic của bà chị cứ gọi cho là fê lòi chấy . Một mạch hết 23 trang ...giờ ngồi thở mới thấy mình giỏi thật . Phù phù...chẹp chẹp.... nhìu người gọi bà chị là quái thai cũng đúng nửa đêm thế này mà cứ lôi chuyện Bún Mắm Tôm ra đây kể .....híc híc làm con em cứ ngồi nuốt nước bọt ừng ực mà bất lực. Ối zời ơi còn gì dã man hơn ! Chết vì thèm mất thôi..........

    NOW AND FOREVER

    [​IMG]

Chia sẻ trang này