1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết trên mạng có nhiều cao thủ văn nói hay hơn văn viết truyền thống nhưng không ngờ ngoài pháo hoa còn có 1 cao thủ sống về đêm bi giờ mới được khai quật . Hay là ông này là hàng xóm của pháo hoa ha ?
  2. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Đời nhiều khi rất là chuối, xin việc vào cái chỗ mình thích thì ko thấy tăm hơi đâu cả. Nhưng những cái chỗ mình nghĩ ko thể vao đưọc thì nó lại nhận mới chết chứ. Cả mấy lần đều vậy.
    Mà xin làm cho bọn người quen, người nhà cũng chuối chả kém bọn tư bản cả.

    Buồn cho nhân tình thế thái

    Hỏi Tại Sao Thế Giới Đông Người Nhưng Chỉ Thấy Riêng Ta?
    HoldMe4AY
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Không phải là Hàng Xóm với Pháo Hoa. Nhưng bị Pháo Hoa đầu độc thành ra mói phải viết bài chứ xưa nay chỉ biết đọc của người khác thui.

    Hỏi Tại Sao Thế Giới Đông Người Nhưng Chỉ Thấy Riêng Ta?
    HoldMe4AY
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ Khách sạn Horison là 40 Cát Linh mà, siêu thị Sao nằm ngay cạnh Hội đồng Anh vậy thì siêu thị đó phải là số chẵn chứ. Mà cái cửa hàng Nokia nằm ở bên kia đường đối với siuê thị mà thì phải là số lẻ (địa chỉ số 20 là sai rùi)
    Tui cũng đi làm nhưng làm ở cơ quan Nhà nước, mà bộ phận tôi làm toàn con trai nên chẳng biết buôn dưa lê, chỉ bít nói chuyện bậy bạ là giỏi thui hì hì. Chuyện của bạn pháo hoa hay nhờ!
    điều đầu tiên khi mình online là ròm xem topic của mình có ai thèm đọc không, nếu không thì mình lại tiếp tục một công việc cao cả là chui vèo topic của người khác để đọc hí hí
  5. Sasamy

    Sasamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Lo gì gặp địch, có tao đây rồi mừ.

    Mai này có lúc gặp nhau
    Cố nhân ơi, một câu chào nhẹ tênh.
  6. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Oạch...oạch (thêm phát nữa cho nó yên tâm)......Khủng khiếp qúa đi mất,trong này toàn cao thủ....em mà phải đi phỏng vấn thế này thì chắc là.....Phù...may qúa em làm cho một cơ quan nhà nước nên không bị "ăn củ hành" khi đi xin việc như các bác....Có lẽ em cũng thử đi phỏng vấn một phát cho biết...không thì em thấy kém miếng khó chịu qúa đi mất.........Bác nào còn kinh nghiệm thì post lên nốt cho bà con đọc,cho em học hỏi thêm để còn chuẩn bị chiến đấu cùng quân thù....
    Vote mỗi bác 5* làm qùa....
    Đã không yêu thì thôi sao lại còn......suỵt chó cắn người ta....
  7. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    songvedem, câu chuyện bạn viết làm tớ không thể ngồi yên, , đọc xong bài của bạn tớ đã tu hết 3 ca nước to vĩ đại. Kinh khủng. Thế này nhé, đọan đầu tiên tớ cảm giác như đang bay lên mặt trăng cùng bác Ga_gá_rỉn, đoạn thứ 2 tớ lại tưởng như mình đang đứng trước Bao đại nhân, đoạn thứ 3_ như đang trong chiến dịch 12 ngày đêm Điện Biên phủ trên không, đoạn thứ 4, ôi thôi, Làng Vũ Đại ngày ấy.........Âu mai gót, lại một lần nữa không tin vào mắt mình,......Đừng cả nghĩ nhé, vui là chính thôi, bạn cũng có thể cũng đem bài của tớ ra mổ xẻ không thương tiếc.


    HANOI MOST WANTED
    DEAD OR ALIVE
    REWARD 50K
    TOP PRIORITY
    Anh em muốn gặp em Pháo Hoa để diện kiến và coi Live Show mà dạo này thấy mọi người không tích cực truy lùng gì cả , thành ra phải có tí Poster Quảng Cáo cho anh em hâm nóng thêm phần nhuệ khí.
    Cố lên, sắp bắt được rùi. hehheh
    To Pháo Hoa: Lần này thì sợ thật chưa, không phải là uống 3 ca nước to vĩ đại mà là 3 xô nước đầy tràn đấy. Tóc Pháo Hoa sẽ dựng đứng lên như thế này này . Bây giờ không phải là bay vào vũ trụ, đứng trước Bao Đại Nhân, Hà Nội 12 ngày đêm khói lửa hay Làng Vũ Đại Ngày Ấy mà là Miền Tây Hoang Dã nhé. Phen này thì sang ở cùng với Sadam Hudsein hay BinLadenthì mới không bị phát hiện.
    Nếu sợ wá thì cũng đừng có ngất hay đi trốn ngay, hãy Post bài mới lên cho mọi người đọc đã.
    Gợi ý cho các Pháo Hoa Fan Club đi săn đầu người lĩnh thưởng: In lại ảnh mầu của Pháo Hoa rùi đến các đại lý của Nokia nói là Cảnh sát Kinh tế đến điều tra về đầu mối tiêu thụ hàng lậu của Đông Nam thì chắc chỉ nửa ngày là xong. He he he he . Chúc thành công và mau lĩnh thưởng
    Ghi chú: Nếu nhiều người bắt được cùng 1 lúc thì phải chia nhau giải thưởng. Nếu áp giải sang Afganistan thì sẽ được cung cấp lều bạt + chăn đệm + chi phí đi lại + ăn uống + công tác phí + phụ cấp làm việc trong môi trường nguy hiểm, độc hại + chế độ bảo hiểm nhân mạng cao
    P.s. The same 2 U: Đừng cả nghĩ nhé, vui là chính thôi, bạn cũng có thể cũng đem bài của tớ ra mổ xẻ không thương tiếc.

    Triệu người quen có mấy người thân
    Khi lìa trần có mấy người đưa
    HoldMe4AY

    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 28/07/2003
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đọc mỏi hết cả mắt , các bác ở đây mê em Pháo Hoa quá ... Thấy cái nick "pháo hoa" em lại hiểu theo nghĩa khác :P ...
  9. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cái idea ấy đã có người làm rồi.
    Cái này mà cửa hàng họ gọi cảnh sát thật đến thì ngồi mà khóc tiếng Campuchia trong nhà tù.
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hôm qua mới tóm được cái topic này, trong lúc em định quăng cái đống hồ sơ với một đống thất vọng to tướng về bản thân. Nhưng thấy các bác kể những cái khó khăn của mình thành những câu chuyện vui như thế, thì em lại sẽ tiếp tục giả truyền đơn hồ sơ vậy.
    Nói đũng ra em mới nộp có hai cái thôi, có nhiều nhặn gì đâu. Một nơi thì chưa thấy gọi, Một nơi thì say good bye rồi. Ngoài ra trước khi ra trường em cũng có thâm niên đi viết báo(HHT) và cũng lọ mọ đi phỏng vấn ở báo KHOA HOC ĐỜI SỐNG VÀ BÁO CẨM NANG MUA SẮM rồi. Nhưng nghĩ 4 năm học tiếng Nhật ra không sử dụng thì phí của nhà giời nên quay sang rải truyền đơn, mới được hai phát đã nản.
    Khổ, tại dạo này không thấy bọn nhật nó tuyển, nên em lọ mọ xin vào một số công ty liên doanh khác tuyển nhân viên văn phòng, bắt viết đơn bằng tiếng anh. Hằng ngày em bao nhiêu là việc, dạy thêm tiếng anh này, tự học tiếng nhật và tiếng anh trên thư viện này, nét này, đọc truyện này, cuống cả lên, thấy thời gian cứ trôi veo veo. Ngồi viết đơn cũng thấy ngại. Rồi đi nộp nữa, không biết gửi qua đường bưu điện hay đến tận nơi đây. Bác nào có kinh nghiệm về cái khoản viết đơn và nộp đơn bảo em phát. Viết tiếng Nhật và tiếng Việt thì em Ok rồi. Còn tiếng Anh thì em không quen. Em đã mượn mẫu đơn của một bác nhớn tuổi, nhưng bác này lôi ở đâu về cho em đơn xin việc của thằng cha nào mà toàn là đã dạy tiếng anh ở UNESCO, đã từng làm ở công ty này công ty này, còn em vừa mới ra truowng hồi tháng 6, chưa làm cái gì cả,ngoài viết mấy bài thơ văn vớ vẩn đăng báo HHT.Thấy người ta bảo viết đơn phải viết tay cho nó thể hiện cá tính, có phải không ạ? Bác nào giỏi tiéng Anh tư vấn cho em cách viết đơn phát.
    Hôm nay em lọ mọ từ 4h sáng dạy viết một đống, trong ngày hôm nay em dự định đi rải 8 phát. Đó là do đọc bài của các bác viết. Vì em định bỏ cuộc về nhà viết văn. Nhưng nghĩ là mình đã bắt đầu đâu mà bỏ cuộc nên tiếp tục.Chỉ tiếng là không thấy ở đâu tuyển tiếng Nhật cả. Bon honda, toyota, hanel, thăng long...không thấy tuyển nữa, hồi chúng nó tuyển em còn đang mơ mộng trên chín tầng mây với máy cái văn thơ.
    Từ hôm nay, các bác sẽ cùng bước chân em gõ cửa các công ty.và nếu muốn em sẽ ôn lại mấy chuyện vui vui hồi em đi viết phóng sự và thi tuyển phỏng vấn ở báo KHOA HỌC ĐỜI SỐNG và ở công ty HANEL. Cũng khối chuyện hay. Nhwng để vài hôm nữa rảnh đạ ạ.
    Mong các bậc cao nhân chỉ giáo.Nhất là cái khoản động viên em hãy cố gắng lên tuyên chiến với cái giắc thất nghiệp này. Sự dộng viên của các bác là niềm an ủi của em.
    Mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than

Chia sẻ trang này