1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Sorry các bạn vì sự chậm trễ hôm nay. phaohoa mấy hôm nay có việc bận không online nhiều được, mong các bạn giúp đỡ phaohoa bằng cách chăm sóc nhà cửa gọn gàng sạch sẽ và chờ phaohoa về nhá.
    Tiện đây phaohoa kể câu chuyện vui về cái tình trạng hôn nhân của mình được các bạn nghi ngờ mãi. Bạn C45 lại còn có vẻ cà cuống và lo lắng cho phaohoa về việc đức ông chồng biết hay không biết chuyện phaohoa chat chit thế này. Vậy phaohoa kể câu chuyện này nhé.
    phaohoa có 2 thằng bạn_ 2 thằng bạn đúng nghĩa theo kiểu phaohoa cũng là 1 "thằng" luôn. Một thằng hơn 1 tuổi và 1 thằng kém 1 tuổi. Khi phaohoa đem câu chuyện của topic này ra kể với chúng nó thì phản ứng của thằng kém tuổi như sau, nó ngồi nghe một cách chăm chú từ đầu đến cuối câu chuyện, rồi cuối cùng nó hét vào mặt phaohoa là :
    " Tất cả chỉ là phù phiếm thôi, hiểu chưa".
    Nói xong nó hấp tấp bỏ ra về ngay trước khi cơn thịnh nộ của phaohoa kịp sùi lên mép.
    Phản ứng của thằng hơn tuổi cũng chẳng hơn gì, cho nó biết địa chỉ cái topic này, mấy ngày sau phaohoa hỏi nó với giọng biết chắc câu trả lời sẽ là ừ:
    "Ông chưa đọc những gì tôi viết đúng không?"
    Nó ngại ngùng bảo ừ, và nói, mấy cái linh tinh của bà tôi để ý làm gì. Thực ra là nó có đọc và không muốn bày tỏ hết suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn như thằng kém tuổi kia.....
    phaohoa kể chuyện này vì nghĩ rằng với bạn mà nó còn khó chịu như thế, nữa là chồng thì ..... Nếu phaohoa mà đã có gia đình rồi thì chắc từ hôm đó đến nay phải choảng nhau không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ.
  2. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    TO: EMNHUTIANANGMUATHU
    Em yên tâm đi, ra trường mới có 1 tháng thôi mà, chị còn có 6 tháng chỉ ở nhà với nộp hồ sơ. Em cứ nghĩ như thế này nhé, những Công ty mà không nhận mình ý không phải là do mình kém mà vì yêu cầu của họ thấp hơn trình độ mình nhiều.
    Với lại nhiều khi đi xin việc yếu tố may mắn rất nhiều, vì mỗi năm hàng nghìn sinh viên ra trường mà trình độ thì gần như nhau nữa.
    Nhất là vòng thi phỏng vấn ý, interviewer mà khoái mình thì coi như OK liền.
    Thế nhé, Chúc em vui vẻ và sớm tìm được việc như ý.
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Ponkin nhé.
    Nhưng mà bác có công nhận là bạn bè mình đi làm cả rồi mà mình vẫn còn ở nhà thì sốt ruột không. Nhất là em lại đang ở nhà chú dì em. Chú dì thì không thể thông cảm với mình như bố mẹ mình được.Em luôn bị áp lực rằng ra trường mà không có việc làm ngay chứng tỏ là không có năng lực, mà theo cách của chú dì thì nói toẹt ra là nó học dốt. Công nhận, mấy đứa bạn em đứa nào bằng khá như em thì vẫn ở nhà, còn bọn bằng giỏi thì đi làm hết rồi. Mà nói thàng thật với các bác một câu rằng em chưa cảm thấy tự tin vào năng lực của mình. Vì suốt thời gian cuối hồi đại học em viết báo liên miên. Bây giờ thì bò ra tự bồi dưỡng lại kiến thức của mình. Nhưng mà khoái, vì mình được nghiên cứu những cái mình thích chứ không phải học vẹt hay đối phó nữa, mà học thực sự những cái cần thiết cho công việc.
    Nhân đây cũng khuyên các em nào đang học đại học, cố mà học hành cho nó chỉn chu để ra trường không phải ân hận.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cái vân tay.
    Hồi trước, cái cậu người yêu hờ của em mới giả vờ cầm tay em bảo là để tôi xem bói cho. Thế cầm một lúc rồi bảo, đây là đường tình yêu này, có một đường thôi, rất đậm, suy là là người yêu rất chung thuỷ.(nịnh phét thế là cùng, hay hôm ấy không đeo kính nên giả vờ không nhìn thấy xung quanh những đường nhỏ li ti).?
    Cầm lúc nữa lại bảo, cái đường này là đường quý nhân phù trợ này. Giả vờ ngây thơ em mới bảo rằng
    -quý nhân phù trợ nghĩa là gì?
    -nghĩa là có một người nào đó tốt bụng giúp đỡ mình.
    -Người từ trên trời rơi xuống hả?
    -Ừ
    Đợi hoài đợi mãi thấy cái số mình như số chó. Hôm qua chán cũng lọ mọ đeo kính nhìn kỹ xem cái đường dọc dọc ấy là đường xuất ngoại hay quý nhân phù trợ, lại lôi ra ngồi tán phát với mấy đứa em.
    Hôm nay loạng quạng vào đây post bài. Tin tức mới nóng hổi được một phút thì nhận đuợc một "phát " PM. Bảo là "anh có đôi chút tài liệu về kinh nghiệm đi xin việc, cho anh địa chỉ anh gửi cho." (Mở ngoặc thêm một phát là anh có vợ rồi, đừng ngại)
    Chẹp chẹp, cũng hơi buồn cười vì cái mở ngoặc ấy. Em mới cảm ơn rối rít và bảo rằng em có thể gặp trực tiếp để lấy tài liệu được không. Bác ấy cho em số phone, địa chỉ công ty, rồi y hẹn em đến lấy.Trông bác ấy cũng to béo giống phật tổ như lai, còn em giống Tôn ngộ không ì cạh trên xe buytmái rồi cũng mò ra cái cơ quan của bác ấy. Ôm về một tập hồ sơ như là đi thỉnh kinh vậy.(Em đo rồi, tập hồ sơ dầy 7 phân). Bâc ấy còn dặn là nghiên cứu kỹ trước đi, ở nhà vài tháng cũng được. Đừng dải hồ sơ mà nộp vào hai ba cái rồi nghiên cứu cho chắc mà đánh gục nó.Đa ta sư phụ em cân đẩu vân về Gia Lâm. (Hoa Quả Sơn của em)
    He he, bi giờ em đang ngồi viết những dòng ngộ ngộ này để cảm ơn bác sau khi ì ạch vác cái cặp tài liệu dầy cộp của bác.Đảm bảo sau khi nghiên cứu xong, trình độ tiếng anh của em cũng phải lên tay, đỡ phải đi học thêm ở đâu nữa.
    Cái đó gọi là quý nhân phù trợ đó các bác. Bác nào mà đang dính vào tình cảnh bơ vơ như em, hãy tin rằng cuộc đời sẽ có lắm quý nhân.(He he, nịnh bác ấy một phát thay cho lời cảm ơn)
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ bạn nào đó đang có máu phiêu lưu trinh thám thì hãy chuyển mục tiêu sang nhân vật bí hiểm này đi ạ. Vừa tham gia trong topic của ta, mà lại có vợ rồi, lại to béo như Phật Tổ Như Lai, có lòng tốt như Bồ Tát nữa. Tớ bắt đầu thấy tò mò rồi đấy
  6. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật bí hiểm đấy chính là chú 123456 gì đó.
    Đừng hỏi tại sao tôi biết.
    Wait and see
  7. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em Pháo hoa định đánh lạc hướng anh em đấy à. Hoá ra em cũng biết binh pháp Tôn Tử đấy nhỉ. Em dùng chiêu hư hư, thực thực đấy mà, nhưng bọn anh cũng biết binh pháp đấy nhé không dễ bị mắc lừa em đâu. Phải tìm ra em Pháo hoa trước đã. Phải dùng chiêu Hoa nở trên cây để tìm ra em Pháo hoa thôi.
    To em muathu...: Em đừng có nản nếu em mà rơi vào trường hợp sống dở, chết dở của anh bây giờ thì em sẽ ra sao (Trường hợp của anh bây giờ là khoác cái áo viên chức nhà nước, bề ngoài thì có vẻ công việc ổn định lém vì cái công ty nhà nước anh làm nó cũng hơi to, to nhưng ôi thôi lương của anh hiện giờ là...300K / tháng, còn nhục hơn cả chó nữa cơ em ạ) Anh ra trường cũng được bằng khá đó nhưng mà cũng phải ở nhà đến 4 tháng lận mới xin được việc. Theo em kể thì em học về ngành Báo chí hả. Nếu vậy thì chịu khó luyện tiếng Anh cho nó khớ khớ lên mà xin vào công ty nước ngoài mà làm, tuy hơi bóc lột chút nhưng nó trả lương còn xứng đáng đồng tiền bát gạo, chứ đi làm cho công ty nhà nước thì ...nhục lém. Cái nghề về ngành xã hội như em thì luyện tiếng Anh cho siêu siêu một tý là xin vào công ty nước ngoài dễ thôi. Anh có mấy đứa bạn cũng học về ngành xã hội như kinh tế, luật, báo chí chúng nó luyện thêm tiếng Anh lên bây giờ nhìn chúng nó đi làm vài trăm Mỹ một tháng mà mình phát thèm lại tưởng nhớ ngày xưa. Còn công ty nhà nước thì những chỗ ngon không đến lượt mình đâu mà hãy nhường cho con các cụ. Đừng nản chí hãy chịu khó lên một chút nữa. Thực ra anh khuyên em như vậy cũng là tự khuyên mình đó. Anh sắp tới cũng phải té khỏi cái chỗ ******** này thôi.
    Chúc em may mắn trên con đường sự nghiệp.
    Còn anh em khác đâu sao mãi không có thông tin gì về em Pháo hoa thế nhở!! Cố lên chứ phải tìm ra cô nàng này thôi. Cô ấy đã cho biết là ván chưa đóng thành thuyền rồi đó, sáp vô đi anh em.
    CCNA[/blue/][/size=6]
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    hê hê, các bác làm em buồn cười quá, nhưng chẳng bác nào có ý kiến ý cò gì về việc có thích đọc bài của em viết hay không, để em còn tiếp tục bắn tiếp cho cuộc đời nó vui vẻ tí chút.
    Cái em viết ở dưới này trong báo HHT người ta gọi là "ấu thơ trong tôi là..." còn trong CURRICULUM VITAE người ta gọi là WORKING EXPERENCE.
    Bác nào có ý định tuyển dụng nhân viên, xem qua cái băn tự thuật kinh nghiệm này, xem em có đủ trình độ kinh doanh hay làm nhân viên trong công ty các bác không nhé.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    WORKING EXPERIENCE
    5 tuổi :
    Trước nhà có mảnh đất trống, em lọ mọ cầm dao thái thịt của mẹ đầo đầo xới xới và nhỏ tất cả các cây con ven bờ rào nhà người khác về nhà mình trồng. Được vài bữa mẹ em bảo đó là rau dền dại, không phải rau dền cơm đâu, nhưng mất công trồng rồi thì cứ chẳm sóc chứ không phá. Chả biết được bao lâu, em thề với các bác là bọn rau dền dại này lớn cao hơn cả người em lúc bấy giờ. Bác hàng xóm an ủi bằng cách mua về cho lợn với giá 2 hào hay 2 xu gì dó 1 cây. Vì nó rất to và cao. Mà theo em thì cứ to là phải nhiều tiền.
    6 tuổi:
    Chuẩn bị đi học thì phải làm nhãn vở. Em biết viết tư khi chưa đi học, nên lại lọ mọ ngồi làm nhãn vở cho riêng mình. Bon hàng xốm thấy thích cũng muốn em làm cho. Nhưng khổ hình như em có máu kinh doanh từ bé. tất nhiên là phải đổi chác cái gì đó rồi. Em nhớ có một thăng tên nó dài ngoằng. Nguyễn Hồng Giang. Thử tưởng tượng sau cái dòng truờng lớp, vở sẽ đến dòng "họ và tên : Nguyễn Hồng Giang". Cái tên nó dài quá. Em đóng hình khung chữ nhật rồi cắt vòng thêm ở góc bên tay phải phía dưới cái nhãn vở đủ thêm một chữ "g" thò ra. Nó bảo, mày làm cái kiểu gì thế. Em bảo, mày ngu, thế mới đặc biệt. Giá hồi đó em biết dùng từ "của độc" thì hay hơn. Mẹ nó phải trả bóng bay cho em vì mấy cái nhãn vở ấy. và em cực kỳ nổi tiếng với kiểu nhãn vở thò ra một chứ "g" nên không thành hình chữ nhật nữa
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  10. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hic .Em chưa đi làm ( đã ra trường đâu cơ chứ ) . Nhưng nghe các bác nói chuyện đi làm mà lương có 300K/1tháng thì hoá ra mình học công cốc à và cũng chẳng bằng ông phụ vữa . Thèng em em nó chẳng học hành gì đi làm xe ôm lương cũng 50k/1ngày . Roài mấy thằng bạn em làm trái ngành nghề cũng khoảng 1,5T/1tháng ( ko fai con ông cháu cha nhá và làm cho Cty nhà nước đàng hoàng ) . Em hỏi thật các bác có doạ bon em không vậy ? Em tính roài đi học nhẹ nhất cũng mất khoảng 180K học phí 1 tháng + xìn đóng xây dựng trường , xìn thi đi , thi lại , xìn quà cáp thầy cô , xìn .... = 300K--> 500K / 1tháng ( tiết kiệm nhất ) .Thế mà ra trường lương chỉ có 300K/1tháng thì học ĐH làm gì cho mất công hả các bác ? Ở nhà chăn trâu , đi cày thuê cũng thừa sức kiếm được 300K/1tháng . Thế cho nên các bác nào mà lương khoảng trên 1T/ tháng mà làm cho công ty nhà nước ( ko fai diện 3C ) thì kể ra cho bon em nghe để bon em còn tin tưởng vào chính sách của đảng CSVN và bọn em còn có hứng thú để mà cố gắng ra trường chứ thực tế mà như các bác viết thì em chẳng muốn học tip làm gì cho fí com fí gạo của bố mẹ em .

Chia sẻ trang này