1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    WORKING EXPERIENCE
    Lớp 5:
    Ôn thi quốc gia 2 tháng ở trên tỉnh. Em thấy ở nhà chúng nó toàn chơi bi dất xáu òm. Em mua bi ve với giá 200 đồng một viên, về nhà nhờ một bác bán hàng ở cổng trường cấp 1 bán hộ với giá 500 đồng. Bác này quen mẹ em nên bán hộ không công. Còn em cứ một tuấn bố đón về một lần nên cứ lấy tiền ăn kem đều đều

    [b]
    Lớp 7.
    [/b]
    Đi nhặt ve chai.
    Bon em nhặt toàn ve chai xịn chứ không khổ sở hay bẩn thỉu như bọn ve chai các bác từng biết đâu. Với lại công việc này là do bọn em tự nguyện vì thấy tiếc của nhà giời quá, chứ không phải là do nhà quá khó khăn.
    Chả là bố em hồi đó công tác ở Quân Đoàn 2 (gọi là BINH ĐOÀN HƯƠNG GIANG). Đó là một quân đoàn rất rộng lớn, toàn các xếp tướng tá, uống bia bét nhè. Mỗi một khu nhà có một hố rác rất là lớn. Cứ việc vào lượm về thôi. Ngoài vỏ chai bia còn đủ giấy tờ, sắt vụn. thậm chí cả chì ở trong xưởng in. Nhưng vào qua được bọn cảnh binh là chuyện cũng khó mà dễ.
    Ban đầu thì ung dung vào, bảo cháu là con bố Minh làm ở phòng khoa học công nghệ môi trường. Thế người ta cho vào. Sau thấy 2 đúa trẻ con(em với đứa hàng xóm) hì hục lôi qua cỏng gác các loại bao tải mờ ám. Cống quân đoàn to và lịch sự thế ai cho chúng mày lôi những thứ lem nhem này ra hả. Không cho ra thì thôi.Hai đúa vòng qua chỗ bờ rào không xây tường. Môt đứa xin ra trưóc, người không, rất vênh. Rồi vòng ra phía bờ rào ấy, đợi một đúa bên trong tuồn ra, thế là OK. Mỗi lần như thế được khoảng 12000 đến 15000 một đúa.
    Mẹo vặt : Có đợt bọn cảnh binh không cho vào. Vì đổi ca nên chúng nó cũng chẳng biết mấy. Có cô hàng xóm xui bọn em là cái ông mà phụ trách bon đấy tên là Huynh. Thế là OK con bọ chét, cứ vênh vênh đi qua, cháu là con bố Huynh.
    Tai nạn. Một lần vào nhà ăn, bị mấy thằng "anh nuôi" nó nhốt vào kho muối 1h đồng hồ. Thì ra bọn nó cũng gom ve chai bán dần nhưng thấy bọn em lấy mất nên tức.He he, tưởng em khóc, nhưng mà em mặc kệ nên thả. Đấy là em chưa thèm nháy con bạn đi gọi bố.
    *************
    CẢm ơn bác nào Vừa vote 5* cho em nhé.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ở đây mọi người cứ tự nhiên đến, tự nhiên viết bài thôi, emnhutianangmuathu đừng băn khuăn khi không thấy ai nói gì đến bài của mình nhé. Vì chị đọc nó từ hôm qua rồi nhưng chưa kịp nói chuyện với em thôi.
    Em àh, như em thấy đấy, trong này toàn các anh các chị đã từng có thời vật vã lăn lộn với biết bao nhiêu bộ hồ sơ, biết bao nhiêu lần phỏng vấn, và bao nhiêu bước chân mòn mỏi trên con đường kiếm việc. Để giờ đây khi ai đó đã yên vị trong chỗ đứng của mình rồi thì lại tiếp tục trăn trở để tìm ra một phương kế nào khả dĩ hơn cho cuộc sống, cho tương lai. Nói thế để em hiểu là đi xin việc và đi làm là một chuỗi không ngừng của kiên trì nỗ lực, của cố gắng phấn đấu để mưu cầu cho một tương lai tốt đẹp hơn mà ai cũng đều mong muốn. Vậy "thất vọng" là từ không được phép có trong từ điển của các anh các chị, cũng như "nản lòng" và một số từ tương tự....
    Đôi khi, công việc và những bon chen đời thường ảnh hưởng đến cuộc sống của các anh các chị, như anh 12576 đã từng tâm sự, mà chị xin tóm gọn mấy từ anh đã dùng là " căng thẳng, mệt mỏi, bon chen, mánh khoé, lâu lắm rồi không cười với ai trong gia đình mình, và trong đầu không còn chuyện gì khác hơn ngoài chuyện công việc ngay kể cả khi xem tivi". Anh C45 thì bất mãn với đồng lương không đủ nuôi bản thân của mình, và cảm thấy không công bằng khi nhìn đến những người xung quanh. Những cái đó là có thực em ạ. Và với bất kỳ ai đã từng gửi gắm tâm sự của mình vào đây thì điều đó chẳng có gì là lạ cả. Nhưng em thấy đấy, mọi người vào đây đều rất vui tính, và nếu em để ý chút nữa thì sẽ thấy họ toàn online trong giờ hành chính . Vậy ra công việc và những lo lắng vẫn không thể giết chết tâm hồn trẻ trung của họ được,em nhỉ. Chị thì nghĩ đơn giản hơn, chị nghĩ mình đi làm thì làm gì cũng là lao động cả, không trí óc thì chân tay, mà đã có việc để làm thì hãy cảm ơn ông trời là mình đã may mắn hơn rất nhiều người khác, là mình được ra khỏi nhà vào lúc 8h sáng và đến 5h chiều mình mới phải về với danh nghĩa là đi làm , ( điều này chắc 12576 và Longname hiểu rõ hơn tớ nhỉ ). Công ty trả tiền để thuê mình, mình lấy tiền đó nuôi sống bản thân và gia đình, vậy cớ gì mà mình lại vì cái số tiền nuôi sống bản thân đó mà giết chết đi cái tâm hồn thanh niên trẻ trung vốn đã rất đẹp và mơ mộng nhỉ. Thế nên chị tới đây, viết topic này, và dù cho cái mạng này chỉ là ảo, những lời khen tặng cũng chỉ là phù phiếm, có thể hôm nay mọi người nhớ, nhưng cũng có thể ngày mai mọi người quên nhưng nụ cười của chúng ta hôm nay là có thật, niềm vui của chúng ta hôm nay là có thật..........
    Vậy chúng ta cũng chẳng việc gì phải phiền muộn vì những cái vớ vỉn đó cả, vui là chính, mọi người hãy đến đây, giải toả những bức xúc của mình bằng những câu chuyện hài hước vui nhộn, để chúng ta tự relax cho nhau .Thế nhé. Hôm nay chị nói hơi nhiều mất rồi.
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    WORKING EXPERIENCE
    Lớp 8 :
    Truyện ngắn đầu tay được đăng báo."Tuyết". Hồi đó em đang học chuyên hoá học một lopws toàn con trai. Mấy cái thằng bạn trai đã bắt đầu biết ngượng là cái gì. Gớm, ăn quà văt như mỏ khoét, thế mà em mua quà đến lớp khao chúng nó mà chẳng thằng nào dám ăn.Nghe chừng có vẻ ngại hay sao ấy, vì trong lơp có mỗi em với một đúa nữa là con gái. Thấy giáo sắp vào lớp rồi mà đứa nào cũng nhìn nhau lấm lét. Điên tiết, em quăng luôn ra ngoài cửa sổ sau vườn. Lần sau có bài đăng báo mặc xác chúng mày. Sau này kể lại, thằng nào cũng buồn cười, chả hiểu vì sao hồi đấy chúng nó lại thế.
    Lớp 10:
    Bố mua cho một cái bẳng fooc hết 60000, dạy học cho bọn trẻ con hàng xóm thu được 50000. Lỗ vốn.
    À hà, lại còn cho thuê truyện nữa, suýt quên. Nhà nhiều truyện quá, đọc xong thấy phí, treo biển cho thuê truyện.
    Báo HHT 200/1tờ.
    ĐÔRÊMON: 500/1 quyển
    Tứ quái: 700/1quyển
    Sau bị bố em dẹp tiệm vì có mấy thằng ngu cứ giữa trưa lại bấm chuông.
    Lớp 12:
    Một hôm có một bác đến nhà. Cầm một quyển sách cũng dầy dầy.Bảo rằng "Có người nói con cô giáo Hải học chuyên Anh ở trên tỉnh, đến nhờ cháu dich hộ quyển sách." Mẹ ơi, sách hướng dẫn cách sử dụng máy ấp gà. Làm sao mà em biết đươc chứ. (Từ xưa đến giwò em khổ lắm với 4 cái từ "con cô giáo Hải". Bây giờ thì cũng đỡ, mặc kệ đời mà sống cho riêng mình rồi. Chứ hồi xưa thì chẹp chẹp, nhưng mà bây giwò thỉnh thoảng vẫn tự chửi mình vì không làm được gì cho xứng với 4 cái từ đó.)
    Thế rồi với sự trợ giúp của bố, cùng với hỏi han cô giáo tiếng anh ở trường mẹ. em cũng hoàn thành cái quyển đó cho bác ấy.
    Tưởng thế thì thôi. Hôm tết, một bác nông dân mang đến một dôi gà. Tưởng phụ huynh học sinh.Hoá ra là cái bác hồi trước. Bác bảo nhờ cái máy nó vận hành tốt, bác đến cảm ơn.
    Hơ hơ, đời cũng nhiêu cái hay các bác nhỉ.
    Đại học:
    Viết báo.
    Cái này kể dần.
    Các bác thấy thế nào thì bảo em câu để em viết tiếp nhé.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời tâm sự của chị phaohoa và có toipc của chị làm em cảm tháy vui quá.
    Em xin đính chính thêm ở phần bên tren là "máy ấp trứng gà" chứ không phải là "máy ấp gà"
    Xin hầu chuyện các bác vào dịp sau.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Sao bác phải vội vã kết luận thế ạ???
    Đừng hỏi tại sao tôi đoán thế.
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người,
    Đã lâu lắm rồi tôi không viết được chút gì cả, không ngờ thỉnh thoảng tên mình lại được nhắc đến (vui phết), các đồng chí đừng suy đoán lung tung nữa, hãy viết thật nhiều vào để anh em cùng đọc nhé. Hẹn gặp lại trong một ngày gần đây.
    Mà này, đồng chí nào định đổi tên cho tôi đấy hả?
    Thế nhé.
  7. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác trúng ý tưởng với em ghê, đừng hỏi tại sao em biết, vì em là thày bói mà. Này nhé, Profile thì đề đã có gia đình, nhìn vào nick name ta biết hắn ta sinh ngày 12 tháng 5 năm 1976, cầm tinh con rồng, mà các cụ ta có câu , ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, suy ra hắn ta ăn nhiều, béo ú gần 1 tạ, ngoài ra công việc của hắn mệt mỏi căng thẳng nên hay cáu kỉnh nên thỉnh thoảng phải thể hiện tí lòng tốt để lấy lòng những người bạn ảo như chúng ta thay vì lấy lòng đồng nghiệp,
    Thế đấy, đây là suy luận của em các bác thấy hợp lý không, mà còn nữa hắn ta rất thích phaohoa nên đang gây sự chú ý đây, đùa thôi nhé 12576, tôi rất quý đồng chí đấy, nịnh một tý
  8. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ơ thế mọi người có quý tớ không vậy. Thấy chú 12576 được tận 2 em Ponkint và em Pháo hoa quý ghê tớ thấy hơi ghen tỵ đấy...
    Khoái em mà em đâu biết
    CCNA[/blue/][/size=6]
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    bác C45 ơi, có em quý bác nè. Vote cho em 5* đi. Hihi.
    *********
    CẢm ơn topic của chị pháo hoa, em viết cả máy tháng trời chả ai vote cho em. Mới vào topic của chị có một hôm mà có 2 người vote rồi. Vui quá. Vui hơn nữa là được tiếp kiến toàn các bác vui tính. KHiến em càng thêm nhiệt huyết chiến đấu với cái bọn hồ sơ xin việc của mình.
    Nghe em kể tiếp nhé.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  10. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    C45 nghe cứ như cảnh sát hình sự ấy thế thì ai mà dám quý ông chứ .

Chia sẻ trang này