1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hyvong02vn

    hyvong02vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Công nhận đi xin việc bây giờ vất vả thật đấy . Nhưng mình cố gắng hết sức thì chắc cũng không đến nỗi đâu nhỉ ? Nhưng nói vậy thôi chứ đang ở trong tình trạng thất nghiệp thì chán đời vô cùng . Có muốn học nhiều khi học cũng chẳng vào , có muốn chơi chơi cũng chẳng vui ...
    Tớ sau 3 năm yên nghỉ trong công ty nhà nước thì quyết định nghỉ việc . Chẳng biết có phải sai lầm không nhưng những ngày làm việc ở đó tớ luôn cảm thấy bị ức chế và không thoả mãn với lũ 3C . Bực mình không thể chịu được ......... Nhưng bây giờ chập chững đi xin việc mới thấm hết cái nhọc nhằn của nó ( mà ba năm trước chưa được hưởng vì ra trường cái đi làm luôn ) . Sau ba năm thấy mình lạc hậu hẳn đi . Tớ thấy em tianangmuathu như vậy còn mạnh dạn chán . Tớ đi nộp hồ sơ một mình thì chẳng dám đi cứ cảm thấy ngại ngại thế nào ấy ... Tớ cứ phải chờ có đứa nào mang hồ sơ đến nộp cùng thì mới thấy tự tin hơn một tý . Thế có chán không ??????
    Mong sau được các cao thủ chỉ bảo thêm cho một chút về các loại kinh nghiệm . Xin đa tạ ,
    hyvong
    Được hyvong02vn sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 30/07/2003
  2. black-tiger

    black-tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào emnhutia.... ten dai qua em ah!
    Em thích và có khả năng viết, tôi nghĩ em nên cố tìm công việc gì phù hợp mà làm. Ngoại ngữ giờ chỉ là một công cụ, làm việc gì nó cũng sẽ hỗ trợ thêm cho em, nhưng chỉ thế mà thôi. Đã qua rồi cái thời chỉ cần giỏi ngoại ngữ là dề dàng xin vào làm ở VP nước ngoài hay liên doanh! Có lẽ chẳng ở nước phát triển còn có trường đại học chuyên dạy ngoại ngữ....
    Xin lỗi nếu những nhận định chủ quan trên đây làm nản lòng một số SV trường ngoại ngữ. Dù sao thì (tôi hy vọng thế....) học ĐH xong, các bạn cũng tranh bị thêm cho minh được một đống kiến thức và cách tư duy tốt.
    Về chuyện rải hồ sơ, tôi không nghĩ đó là một cách không tốt, nhưng tại sao bạn không thử nhiều cách khác nữa đi? Chẳng hạn hãy thử gửi CV vào mấy cái site tuyển dụng này:
    www.Vietnamworks.com
    http://www.thegioivieclam.com
    http://www.tuyendung.com
    Chuyện thiếu kiên trì, tập trung.... để theo đuổi một mục tiêu đến cùng, có lẽ là một thói xấu chung của người VN mình. Bản thân tôi cũng chưa biết cách làm thế nào để sửa Cũng muốn có một lời khuyên cho emnhutia.... nhưng chỉ sợ mấy fan ở forum này thù
    Gửi phaohoa: em xin vào phòng marketing có lẽ được đấy! (tôi thấy em có óc sáng tạo, khôi hài. Nokia không khai quật được tài năng này thì quả là đáng tiếc)
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của các bác , tôi cũng cảm thấy bớt cô đơn ! thanks
  4. Submarine

    Submarine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    To emnhutianangmuathu : Cái chuyện tính cách hoá ra là rất ảnh hưởng đến công việc ..
    Nếu như chị chưa biết cái này thì thử xem , cái lần đầu tiên em làm EQ .. kết quả cú lắm .Chị làm thử xem , làm xong nó có advice cho mình đấy . Ẹnoy it :
    http://ei.haygroup.com/resources/default_ieitest.htm
    http://quiz.ivillage.co.uk/uk_work/tests/eqtest.htm
    Các anh các chị ở đây thật open minding.
    One and One and One is Three !!!
  5. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tớ được cái may , phỏng vấn suôn sẻ !!!
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ôi, cái thằng cha nào cho em emnhutianangmuathu mượn phải bảo bối rởm rồi, chán thật đấy, ra đây anh cho mượn bảo bối chuẩn hơn nhiều. Đọc cái bài của em emnhutianangmuathu tớ thấy hãi quá, một ngày phỏng vấn đến 2-3 công ty, choáng. Lại còn kinh nghiệm đi làm từ hồi học lớp 8 nữa chứ... ôi, choáng thật, choáng thật !
    [/QUOTE]
    Hơhơhơ. Thế này thì, tớ phải đặt vấn đề nghi vấn với anh bạn C45 mất rồi.
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác.
    Cảm ơn các bác đã sẻ chia và vote cho em thêm 5* nữa. Hy vọng khi nào kiếm được việc sẽ có dịp mời các bác đi uống bia. (Hì hì, vì lời mời này hãy vote cho em thêm 5* nữa)
    TỰ CHẤM CHO MÌNH MẤY ĐIỂM CẨN THẬN NÀO.
    Hôm qua em về nghĩ thấy đúng là mình ngây ngô thật. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cái thằng cha 7X đấy cho em tỉnh ngộ để suy nghĩ lại cái nhược điểm của mình. Em nhớ ông bác đó còn hỏi em thêm một câu này nữa "Em chấm cho mình được mấy điểm cẩn thận?" Chà chà,em được mệnh danh là nobitu nên từ hôm qua, cứ làm việc gì dù nhỏ, em lại nhớ hắn ta hỏi "Em chấm cho mình mấy điểm cẩn thận" Nhớ để mà sống cho nó cẩn thận hơn.
    Cẩn thận đọc lại tài liệu của bác Như Lai béo kia hơn. Tài liệu rất hay nhưng em đi cả ngày nên chỉ đọc được chút thời gian buổi tối. Bác ấy vừa gửi PM xạc cho em một trận.Vì tội làm cho bác ấy thất vọng quá. Em biết tội rồi mà, em sẽ cẩn thận hơn vào những lần sau.
    Em sẽ không đi dạy thêm nữa mà chỉ ở nhà nghiên cứu kỹ cái tập hồ sơ ấy của bác ấy cộng với trau dồi thêm kiến thức cho mình.
    Sáng nay em vừa đi nộp thêm 2 bộ hồ sơ nữa. Chừng nào có tình hình khả quan hơn em báo cáo cho các bác sau nhé.
    Chị phaohoa ơi, cái bác gì 12576 ấy "đểu" nhỉ, không cho em mượn tài liệu thì thôi lại còn nói bác NHƯ LAI béo tốt bụng của em như thế.
    Đấy là tại em nobitu chứ không phải tại tài liệu của bác ấy dở đâu.
    Thế các bác vẫn tìm tung tích của bác NHƯ LAI béo ấy ạ?
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hơhơhơ. Thế này thì, tớ phải đặt vấn đề nghi vấn với anh bạn C45 mất rồi.
    [/QUOTE]
    Điều này chứng tỏ bác C45 đoán nhầm về người mờ em tia nắng mùa thu mượn tài liệu ==> thầy bói này thiếu kinh nghiệm đề nghị về đọc thêm tài liệu để nghiên cứu về vấn đề bói toán roài hãy fát biểu về vấn đề đó nhé .
    Còn bác 12576 định làm Như lai thật à .Nếu thế thì nhớ cho em mượn với nhé .Em cũng sắp ra trường roài .Cũng muốn mượn tài liệu chuẩn của bác lém đó nhưng nếu mà em tia nang mua thu mà dùng tài liệu của bác xin đưọc việc thì em đề nghị bác xuất bản thành sách cho anh em tham khảo nhở bác 12576 nhở . Mờ sau khi có sách roài thì nổi tiếng nhớ nhớ đến công em khuyên bác nhé .
    Không bít kí .
  9. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Pháo hoa ơi chỗ cậu có nhận mở mạng Sagem 922 không
    Con này la hàng xách tay o bển về, cho khong ai xin đành phải để dùng.
  10. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng da đen tồi tệ đọc bài không hiểu gì à. Anh có đoán gì đâu mà chú mày bảo anh là thầy bói.
    To em Pháo hoa: Em nghĩ là anh cho em tianangmuathu mượn tài liệu à ? thế em nhầm to rùi anh không đến mức độ to béo như Nhu LAi đâu. Anh "đẹp trai" lém không béo đâu. Hôm nào anh post ảnh lên cho mọi người nghía cái.
    Nhớ em mà em đâu bít gì
    CCNA[/blue/][/size=6]

Chia sẻ trang này