1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Các bác vẫn muốn truy lùng nhân vật "người mà ai đấy cũng biết là ai đấy" ạ? Bác ấy không muốn xuất đầu lộ diện thì phải nên em cũng không dám tiết lộ. Dù nói thế nào đi chăng nữa thì bác ấy thật là tốt bụng và tài liệu của bác ấy thật sự có ích, càng đọc càng thấy mình ngố và thèm được trải nghiệm những gì mình được đọc. Nếu em tự vượt qua những khuyết điểm của mình và tìm được một công viêc thì em cảm thấy cuộc sống này thật có nhiều điều thú vị, thú vị ngay trong những bài học em được học ở cuộc đời. Lẽ ra trường học nên có môn học các kỹ năng đi tìm việc các bác nhỉ. Nếu bác "người mà ai đấy cũng biết là ai đấy" đồng ý, chắc em cũng muốn dịch tài liệu đó gửi báo quá. Nhưng mà không nên kham nhiều việc,em sẽ cố chọn một mục tiêu, một việc thôi để làm cho tốt.
    Cảm ơn các bác nhiều.
    Bác C45 post ảnh đi để topic này chuẩn bị chuyển sang một sự quan tâm khác.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của em phao hoa chị muốn rủ em đi bán "phần mềm" với chị wá! Có hứng thú không em????

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Hờ hờ...sao các bác có vẻ lan man quá...đợi mãi mà chưa thấy có ai post vài thứ mới mẻ lên cả...hề hề....tui chỉ đọc được thui...không biết viết....đành vậy...

    Phụ nữ xem thường người yêu họ và yêu người xem thường họ
  4. mazi

    mazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha nào mà nói "công việc kinh doanh 0 cho phép dừng lại để nghĩ" thì cũng giỏi đấy. Thế thì cái đầu nó để làm gì nhỉ. Kiểu giám đốc như bác này thì cũng chỉ dăm bửa nữa tháng là phá sản thôi.
    responsive to change...
    maZi

  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Say lương.
    Sáng đến công ty được chị H cho điểm tâm bằng mấy chục tờ giấy bạc thơm phức mùi tiền mới đựng trong một cái phong bì dán kín ghi tên từng đứa một. Đứa nào cũng phải giả vờ chui vào toalet 2 phút để bóc cái phong bì hồi hộp đấy ra xem bên trong có bằng nhau không ? Tất nhiên là bằng nhau rồi chứ, chẳng lẽ lại có đứa hơn à. Thế mà chị nào cũng cố mở bằng được cái phong bì đấy ra, bỏ hết tiền vào trong túi áo, cho nó rôm rả, cả buổi sáng tay cứ phải xoe đi xoe lại cái bên túi đựng tiền đó xem nó còn ở chỗ cũ nữa không hay đã bay mất đi đâu một đồng nào rồi.
    Đã có hẹn hò nhau từ hôm trước, gần đến giờ ăn trưa bọn tớ lấy xe ra đèo nhau đi ( hôm nào đi xe thì có nghĩa là ăn sang lắm đấy ạ). Y hẹn, bọn tớ đèo nhau đến cái hàng cơm tấm bốc mùi thơm phức ở Tràng Thi, vừa ngon mà cảnh vật xung quanh lại đẹp mắt. Mọi việc diễn ra đúng y như những gì 2 con đã định sẵn từ giữa tháng, tớ ăn một đĩa đùi gà nướng với tôm rim, con quỷ đói kia thì ăn sườn nướng với bì chả và 1 khúc cá kho to bự, canh chua cá lóc, uống nước coca nhá. Khiếp, ăn nửa tiếng mới hết 2 cái đĩa cơm sặc mùi chết đói chết khát kia. Đến lúc trả tiền chị nào cũng giành nhau "hôm nay để tao", chả bù cho mấy hôm cuối tháng đến bữa ngồi cầm bát cơm, mồm nhai mà mặt cứ như đưa đám, đến lúc trả tiền thì chỉ đưa ra 1 tờ 10000đ cũng đủ 2 đứa ăn.
    Ăn xong rồi no quá. Mép chị nào cũng bóng nhẫy. Mặt thì căng ra những mỡ là mỡ, cười thì mắt híp tịt lại không thấy tổ quốc đâu.
    _Có lẽ phải đi một vòng cho nó tiêu cơm mày ạ.
    2 chị lướt xe ra tận hồ Gươm, gớm, hôm nay tư bản trẻ quá, ăn cơm tấm, rồi lại còn có khoản lượn hồ nữa chứ. Chết nỗi, đang đi qua hàng kem Tràng Tiền thì lại thấy một đoàn diễn viên của rạp Công Nhân đi sang đường vào quán cafe đối diện.
    _ÔI, cả Thu Hà, Trần Lực nhá, tấp vào đi mày, vào ngay nhanh lên....
    _Vào làm gì?
    _ Vào uống cafê chứ còn vào làm gì nữa...hơhơhơ..... con ngố.
    No cái bụng, no con mắt, lại còn được thêm 2 ly nâu đá đét_ xe. Bọn tớ ngật ngưỡng bước về cửa hàng.
    _Ơh, thế 2 đứa không mua cơm về cho chị àh???
    _Ơh, em quên mất rồi, ơh, ơh.......
    Và một lúc sau.
    _Hình như tao bị say cafe rồi hay sao ý mày ạ?? Tự nhiên buồn ngủ thế nhỉ, người lại nôn nao nữa chứ....
    _Bọn em uống hết mỗi con 1 cốc nâu đá to đùng chị ạ, nên bây giờ thấy mệt quá.
    _Bọn mày thế làm gì chả chết, người ta uống cafê nhấm nháp nó mới ngon, mới gọi là uống cafê. Chứ uống cốc vại như uống bia thế chả say là phải.....
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bác gừng cay và bác single_boy muốn cộng tác thì xin mời ạ. Có điều, đợt này em đang có ý định nghỉ xả hơi một chút cho lương tâm đỡ day dứt . Kiểu chém người nhiều quá đâm bây giờ lại muốn hối cải ý mà.
    Còn bác C45 thanh minh thanh nga làm gì, tôi biết cái bác Như Lai béo đấy là ai rồi. Viết thế để thử tài thám tử của bà con tí thôi, chứ cái gì cũng huỵch toẹt hoặc bóc tách trắng trợn ra lại mất hay. Cứ để cho bà con xôn xao tí nữa về cái vụ bác Như Lai béo này. Kể cũng tội nghiệp bác ý, làm phúc mà suốt ngày bị bọn nó réo là Như Lai béo. Như Lai béooooooo ........
    Bác C45 muốn đưa ảnh lên thanh minh thì cứ đưa nhá, tôi đợi xem cái mẹt bác đấy.
  7. Ru?"i_con

    Ru?"i_con Guest

    Em bận mấy hôm không vào đây thì cái này đã nhảy sang trang 26 rồi, nhanh thật! Không nhớ lần đầu tiên mình nhảy vào là đang trang bao nhiêu nữa, em đành ngồi đọc lại từ đầu từ ... 26 trang, cuối cùng cũng xong, hì hì, tự nhiên thấy mình nhiệt tình quá, đáng thưởng sao mọi người nhỉ?
    Chị tia nắng mùa thu ơi, đọc bài của chị em cũng đâm lo. Em chưa tốt nghiệp, nhưng từ trước đến giờ vẫn nghĩ mình có kinh nghiệm viết báo chắc không đến nỗi chết đói, hichic, nhưng tình hình ban căng thế này thì, ... Nhưng chị ạ, em nghĩ, nếu mình thật sự say mê với văn chương và nghề báo thì tại sao không theo đuổi? Kinh tế, kế toán, tiếp thị dạo này đang ăn hàng, nhưng nếu ta thực sự không có kinh nghiệm và không thấy hứng thú thì có khi đi làm mà chả vui vẻ gì. Nghề báo thực ra không phải quá phù phiếm đâu chị ạ. Em nghĩ làm báo có khi lại có nhiều đất sáng tạo, ít bị phụ thuộc, ràng buộc vào sếp, vv, Báo lại là cơ quan nhà nước, mình yên tâm chuyện cơ chế, chính sách ổn định, nhưng cũng là cơ quan kinh doanh, nên chuyện tiền nong cũng không đến nỗi quá khó khăn. Với lại mình cũng có được dịp được cọ sát, qua những chuyến đi thực tế, hoặc được đào tạo thêm nhờ việc cử phóng viên đi học. Mình cũng có ích cho xã hội, có thể giúp đỡ được nhiều người nhờ ngòi bút của mình ! Và điều quan trọng nhất là ta đang làm công việc mà ta có khả năng và yêu thích
    À, chị ơi, chị thử lên các đài truyền hình xem họ có tuyển không nhỉ? TIếng Nhật tiếng Anh như chị là họ thích lắm đấy! Em chúc chị mọi chuyện suôn sẻ nhé!
  8. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Vote cho cái bài say lương của đồng chí 5 *, từ khi lấy vợ tớ quên mất cái cảm giác đấy rồi , bây giờ tớ toàn lĩnh lương từ vợ thôi mà lương từ vợ thì các đồng chí biết đấy, đến rủ đi uống nước cũng chẳng ai thèm đi thì tiêu làm sao?. Các đồng chí gửi bài tiếp đi chứ, dạo này tôi thấy mình lười nhưng các đồng chí cũng lười không kém. À mà này, tôi có hai điều thắc mắc đây:
    1. Hình như các đồng chí nhầm tôi với ai thì phải, tôi mà có "bảo bối" thì còn lâu mới cho người khác mượn nhé! Khoai vùng nào mà bở thế, nhỉ?
    2. Các đồng chí trong khi chờ ảnh "chân rung" của Mr. C45 thì bớt chút thời gian chiêm ngưỡng ảnh của tôi mới chứ? Ít ra cũng khen thằng bé được một câu chứ? tủi thân quá
    Ơ hơ, tớ không câu kéo gì mà cũng nhiều sao ra phết đấy chứ nhỉ? Chắc chắn tớ sẽ còn viết thêm bài để nhận thêm sao (tớ vốn tham lam mà), thế nhé.
    Được 12576 sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 01/08/2003
  9. HaiViSaoLac

    HaiViSaoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay tôi cũng muốn khen những chỉ sợ bác đục thôi đấy ...thôi phang đại nhé, chớ có phang trả ...thằng bé đẹp giống Tây quá (j/k)
    Vote cho bác 5* tạ tội nhé
    Được haivisaolac sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 01/08/2003
  10. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thành thật tớ thích các bài viết của bạn. Tuổi thơ của bọn tớ trôi qua như những đứa trẻ bình thường khác. Ngay cả khi đã trưởng thành tớ cũng không có được những "working experience" như bạn. Tuy nhiên khi đọc tớ thấy nhờn nhợn với cách gọi các bạn đồng ngũ của bố là "bọn...", "thằnng...", "chúng nó", "bọn nó".
    Vài lời chân thành nếu bạn không đồng ý thì cho tớ sozy.
    Được houston sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 01/08/2003

Chia sẻ trang này