1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Đã có hẹn hò nhau từ hôm trước, gần đến giờ ăn trưa bọn tớ lấy xe ra đèo nhau đi ( hôm nào đi xe thì có nghĩa là ăn sang lắm đấy ạ). Y hẹn, bọn tớ đèo nhau đến cái hàng cơm tấm bốc mùi thơm phức ở Tràng Thi, vừa ngon mà cảnh vật xung quanh lại đẹp mắt. Mọi việc diễn ra đúng y như những gì 2 con đã định sẵn từ giữa tháng, tớ ăn một đĩa đùi gà nướng với tôm rim, con quỷ đói kia thì ăn sườn nướng với bì chả và 1 khúc cá kho to bự, canh chua cá lóc, uống nước coca nhá. Khiếp, ăn nửa tiếng mới hết 2 cái đĩa cơm sặc mùi chết đói chết khát kia. Đến lúc trả tiền chị nào cũng giành nhau "hôm nay để tao", chả bù cho mấy hôm cuối tháng đến bữa ngồi cầm bát cơm, mồm nhai mà mặt cứ như đưa đám, đến lúc trả tiền thì chỉ đưa ra 1 tờ 10000đ cũng đủ 2 đứa ăn.
    Ăn xong rồi no quá. Mép chị nào cũng bóng nhẫy. Mặt thì căng ra những mỡ là mỡ, cười thì mắt híp tịt lại không thấy tổ quốc đâu.
    _Có lẽ phải đi một vòng cho nó tiêu cơm mày ạ.
    Em Pháo Hoa ơi,
    Làm sao ma em có thể ăn được nhiều thế nhỉ: đùi gà + tôm rim và sườn bì chả + cá kho là = 2 suất bình thường đấy, lại con canh cá nữa. Đúng là Nam thực như hổ, Nữ thực hơn Nam .Mà thấy em tả ngon quá, chắc cũng sắp bằng Vũ Bằng rùi. Tui thỉnh thoảng cũng ăn cơm tấm vào buổi trưa. Nhưng mà cơm tấm Tràng Thi là ở đoạn nào nhỉ, số nhà bao nhiêu?. Pháo Hoa có thể chỉ cho mọi người được không. May ra thì nó đỡ củ chuối như cái chỗ tui biết. Nhớ cho ngay nhé để trưa nay còn đi thưởng thức.
    Ôi đói wá,
    Sáng ra đã ko có gì ăn mà lại phải đọc cái này rùi.


    Triệu người quen có mấy người thân
    Khi lìa trần có mấy người đưa
    HoldMe4AY
  2. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    U đúng rùi, hôm trước đọc cái đoạn này thấy chuối wá. Chỉ có Cửu Vạn ở chợ lao động, hay rửa bát ngoài quán phở mới làm liên tục mà không dừng để suy nghĩ. Hay là em tia nắng mùa thu xin đi làm cửu vạn đó. hic hic hic hic

    Triệu người quen có mấy người thân
    Khi lìa trần có mấy người đưa
    HoldMe4AY
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chính đồng chí này là Như Lai béo đấy.
    Tớ biết rõ lắm.
    Wait and see
  4. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đặt bằng và 3 triệu đi em!!!
    Lần xin việc thứ hai của tớ là một công ty kinh doanh về thiết bị trình chiếu, hội thảo văn phòng.
    Buổi sáng đi phỏng vấn vào tới công ty thấy có khoảng...40 chú đang ngồi đợi để phỏng vấn. Mình đến em lễ tân với giọng ngọt ngào ngồi đợi đi em. Thì đành ngồi đợi vậy biết sao, chẳng nhẽ thấy đông mà sợ à ? Nhưng khốn thay đi ra đi vào cả buổi sáng từ tận 8h cho đến....12h kém tý chút mới đến lượt mình vào phỏng vấn, trong lòng tớ thấy khó chịu cực kỳ bụng bảo dạ: Cái công ty này có bọn thư ký ngu như.... Đông người đi phỏng vấn thế này sao chúng nó không hẹn dải ra mỗi người vào một thời gian nhất định cách nhau khoảng 20 phút gì đó theo danh sách để người ta đỡ phải đợi. Nếu xếp theo cách này thì có phải mình đến 11h hoặc 11h30 mới phải đến không đỡ mất cả buổi sáng của mình. Lúc vào phỏng vấn mấy chú hỏi mình này nọ đủ kiểu mà đến giờ mình ...chẳng nhớ nó hỏi những gì nữa. Sau một hồi bi bô nó bảo chiều em đến để thi tiếng Anh và vi tính. MÌnh bụng bảo dạ không biết chiều có phải đợi như lúc sáng nữa không, nếu chiều đến mà phải đợi nữa thì giải tán cho sớm luôn khỏi cần , đi tìm chỗ khác làm cũng được cần chó gì. Chiều đến cũng may mà không phải đợi nữa, bước vào phòng thi để làm một bài tiếng Anh dài dằng dặc toàn là tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, mà bài thi cứ như là thi đi làm...cho công ty nước ngoài vậy hỏi han đủ trò vặn vẹo (công ty này là công ty viet nam mít xờ thôi) mà mình có phải học kinh tế đâu cơ chứ, mình xin vào vị trí nhân viên kỹ thuật cơ mà. Nhưng tớ cũng không chịu nản, ngồi làm một mạch hết bài, quay đi quay lại thấy mấy chú xung quanh vẫn còn hì hụi cắm cúi. Chú trông thi thấy vậy hỏi em làm xong chưa, tớ bảo xong rùi. Chú trông thi bảo tớ sang thi vi tính, thằng bé nghĩ bụng đến màn gay cấn đây không biết thi vi tính là thi cái rì. Nhưng mà ối trời ôi, tớ thi vào làm nhân viên kỹ thuật mà thi vi tính là thi...đánh máy nhanh trong vòng 10 phút gì đó phải xong 2 tờ A4 và làm một bài toán Excel thống kê công nợ. OK không sao, tớ cũng làm 1 phát xong luôn, chú trông thi thấy thế bảo tớ em cứ về đi mấy hôm nữa bọn anh sẽ gọi đến phỏng vấn lần 2. Quả thật vài hôm sau gọi thật đến nhưng lần này đến để gặp ban giám đốc và nói chuyện lương lậu đi làm. Chú giám đốc bảo tớ khi vào làm em phải nộp bằng đại học gốc và thêm 3T kỹ quỹ. Thằng bé choáng, nộp tiền thì còn nghe được chứ bắt nộp bằng gốc đến khi muốn té chỗ khác thì đòi lại gây khó khăn thì sao, lương thì bảo em sẽ được hưởng lương cơ bản và cho ăn trưa, ngoài ra sẽ được hưởng huê hồng từ doanh số của phòng. Sau hôm đó về nghĩ đi nghĩ lại tớ vẫn quyết định đi làm cho cái công ty này. Đi làm được một tuần toàn là phải tới mấy chỗ này chỗ nọ để thu dọn chiến trường của các cuộc hội thảo như là thu dọn máy chiếu, màn chiếu... mà họ đã thuê của công ty để làm hội thảo hôm đó. Sau khoảng một tuần làm cu li như vậy, tớ viết đơn xin nghỉ việc luôn. Mẹ kiếp ********, thi đầu vào tiếng Anh, tiếng em rõ là khó, mà vào đi làm như thằng cửu vạn, chẳng dùng tới tý mẹ nào kiến thức cả, lại còn phải đặt bằng ký quỹ ký cọt, lắm chuyện. Tớ té thẳng cẳng, lòng thì ấm ức như là bị lừa vậy.
    Tớ cũng chú thích thêm là thi tiếng Anh như vậy mà cái thằng trưởng phòng của tớ, tớ nghĩ nó phải rỏi rang lém ai ngờ tiếng Anh của nó trình độ A,B,C viết cái thư bằng tiếng Anh không nổi phải hỏi cả tớ, nó làm được mỗi cái mạng vi tính cho cái công ty đó, mà cái mạng thì bé tý chẳng có rì là phức tạp cả thế mà cũng lên trưởng phòng đó. Còn mình thì nó bắt đi làm cu li. Đời chó thật
    CCNA[/blue/][/size=6]
  5. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    To em Ruoi-con: Em còn là sinh viên nên cứ mơ mộng đi. Em tưởng là cứ có trình độ ngoại ngữ một tý mà xin được vào đài truyền hình làm á. Quên chuyện đó đi cho sớm nhá, nếu em là thành phần 3C thì hãy nói là vào truyền hình làm nhá...Em không thấy là trên TV cái bọn mới xin vào vào làm trong đài toàn là 3C sao, cái thằng dẫn chương trình Vườn cổ tích hình như là con Lại Văn Sâm là rì.
    Khổ thân em tôi mơ mộng quá mà, tỉnh dậy đi em ơi.
    To chú 12576: Ảnh của chú để ở chỗ nào chỉ chỗ cho tôi để tôi vào nghía cái mẹt của chú cái. Không lại bảo là không ai xem ảnh mình.
    Trước khi vào xem ảnh hãy làm một chầu đã hỉ.
    CCNA[/blue/][/size=6]
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bài phóng sự đầu tiên.​
    -Này bà có thích đi làm thêm không?
    -Làm gì thế?
    -Kinh doanh theo mạng.
    -Là cái gì?
    Thằng bạn (đang học trường kinh tế) giả thích một hồi không hiểu, vốn tò mò, nên đi theo nó xem cái đó gọi là gì.
    Công ty ĐẸP TỰ NHIẾN. Đỗ xe và bước vào. Không khí ở đây rất nhộn nhịp, lịch sự và sang trọng với những chiếc bàn tròn đã có sẵn người ngồi. Người ta đang thuyết trình về cái gọi là kinh doanh theo mạng. Nghĩa là muốn được là nhân viên phải đóng một số tiền là 800.000 mua 4 lọ mĩ phẩm. SAu đó rủ thêm người đến mua nữa thì được hưởng phần trăm và được lên cấp....Cái này nghe quen quen giống vụ nicken quá ta.
    À, ra thế, thế thì tao nói trước cho mày biết là tao đi theo mày để viết phóng sự thôi chứ tao không cúng 800.000 vào đây đâu.
    Lọ mọ theo nó một tuần, ban đầu là theo nó để nó giới thiệu với mấy thằng bạn nó và những người trên cấp nó, cũng đang theo cái mạng lưới này. xin tất cả những tài liệu mà nó có. Tìm trang web của công ty in về đọc. Hỏi nó và mấy anh trong phòng nó về các thuật ngữ kinh tế, thứ mà trước kia không biết bao giờ. Thằng này đươc cái khinh người, bảo thôi bà bỏ cái ý định dấy đi. Công việc này không có gì là sai và đáng để bà viết cả. Với lại bà không đủ triình độ đâu. Nhưng hai tuàn sau đó tự em một mình đến công ty, tham gia vào các cuộc tranh luận về hình thức kinh doanh này. Giả vờ mình cũng là một SV, rất muốn tham gia nhưng phải tìm hiểu kỹ. Của đáng tội, tại được mấy anh trong phòng nó nói cho vài từ về kinh tế, nên cũng đến công ty vặn vạo chúng nó ghê lắm. Mấy tay lão đời thấy mình cũng quái, nên rất chú ý. Cứ thấy mình đến là bắt tay rối rít. Sao em chưa đăng ký đi. Em tìm hiẻu kỹ thế đảm bảo sẽ rất thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh này. Cười tươi lắm nhưng trong lòng cũng run, cũng sợ mình đang nói mà hết vốn thì không biết phải sao nữa.
    Rồi cũng lọ mọ về nhà viết một cái gọi là phóng sự. Mấy hôm sau anh phó tổng biên tập gọi trả lại bài. Biểu thị môthành động lịch sự và tự hiểu là bài còn non tay quá. mấy hôm sau anh VK gọi điện, Anh thấy em hiểu biết về công ty này, anh em mình cùng làm. Bọn chóp bu của công ty này biết anh hết rồi, em cú wtiếp tục giả vờ làm SV đi, viết thật kỹ những chi tiết mà em thấy khi qua lại đấy.Tham dự cả các khoá học đào tạo của bọn nó nữa.OK
    Đi, vớ phải đúng hôm ĐDA, một cao thủ bên trường kinh tế đang ba hoa bốc phét. Công thêm tất cả những cái gì đã biết.Viết và đưa cho anh VK.
    Hôm bài báo lên khuôn. Phi veo veo đến chỗ thằng bạn,mang tờ báo cho nó. Cửa đóng. Nhìn vào phòng thấy giường nó trống trơn. Đợi hoài không thấy nó về. Sang phòng bêncạnh cũng kông thấy, Sang tiếp phòng nữa. Một đứa ra bảo: Ô thế chị không biết gì à. Anh ấy bị tai nạn mất rồi. Ba chân bốn cẳng phi về quê.
    Hôm sau lên toà soạn. Bọn lãnh đạo ở công ty kia đã kéo đến.Mình cũng không biết. Anh VK đang đi thấy mình ở thang máy vừa ra, vội léo tuột mô tphát vào trong phòng phóng viên. Vào đây trốn đi. Bọn nó ở đây đấy. Chỉ có em lộ mặt thôi.Anh VK cùng một bác nữa ra,mời họ sang một phòng khác. Một lúc tranh luận, mấy người kia đuối lý đi về. Anh VK sướng âm ỉ. Chưa bao giờ viết lại có chuyện vui thế.quay sang bảo em. Trông hiền hiền thế này mà ác phết đấy nhỉ. Em không nói gì.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
    Được emnhutianangmuathu sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 01/08/2003
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Anh bạn C45 nhắc đến 3C một lần rồi mà tớ chưa có dịp nói . Tớ xin cải chính một chút nhé, lần trước là bạn sand1 nói đến từ 3C chứ không phải tớ, có lẽ C45 nhầm? Bởi vì tớ chưa bao giờ dùng từ đó cả. Tớ không nghĩ là ý nghĩa của nó hay .
    Có lẽ tớ ít bị va chạm với những người_được_đỡ_đầu và không có nhiều những bức xúc với họ như C45 nên suy nghĩ của tớ khác hơn. Mỗi người sinh ra ai cũng có một số phận và một hoàn cảnh riêng. "Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo". Ví thử mình được đặt vào hoàn cảnh của họ thì lúc đó sẽ thế nào, mình có khác họ hay cũng chỉ giống họ thôi?
    Và lúc nãy, chợt tớ tưởng tượng ra một chuyện vui thế này. Biết đâu sau này, C45 sau một thời trai trẻ cố gắng cật lực lại trở thành 1C thì không hiểu con ấy sẽ được gì nhỉ ???. Tranh luận vui vẻ thôi nhé, tớ không có ý gì khác.
  8. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
  9. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái gì .Còn cãi à .
    Định cho riêng em tia nang mua thu mượn vậy ?
    Hay trong lúc phấn khích bác nói quá về tài liệu của bác hả bác 125676 ???????
    Không biết kí
  10. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị 2 bác c45 và bác 12576 trương 2 cái ảnh của 2 bác nên để cho anh chi em trong đây ngắm cái . Chứ đừng câu anh em nữa .Em là boy mờ cũng tò mò về dung nhan của 2 bác quá .
    :<MARQUEE behavior=ALTERNATE Bgcolor=#ff00ff Direction=right>Không biết kí </MARQUEE>

Chia sẻ trang này