1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Thế này mờ dám nhận làm Nobitu có mờ Chaikô gọi bằng chị .
    :<MARQUEE >Không biết kí </MARQUEE>
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Do các đồng chí muốn trao đổi, tớ cũng xin kể một chuyện về bản thân mình như sau:
    Có lẽ nếu xét ra, tớ cũng thuộc thành phần 3C như các bạn nói.
    Khi còn là học sinh và sinh viên, tớ có hai việc tạo thu nhập đáng kể là hàng ngày đèo phụ huynh nam đi làm vào buổi sáng và đưa cơm vào buổi trưa.
    Hồi mới ra trường được 1 tuần, trong một lần đưa cơm trưa, bác Trưởng phòng tổ chức (ngồi cạnh phòng phụ huynh tớ) bỗng gọi lại hỏi:
    - Mày khi nào ra trường?
    - Ơ, cháu là kỹ sư đầu ngành rồi đấy (nổ).
    - Thế mày đã làm ở đâu chưa?
    - Cháu đang trong giờ làm việc mà (cười)
    - Thế thì về cất cặp ***g cơm đi, chiều đến đây làm luôn.
    Sau một hồi năn nỉ, tôi được đồng ý cho nghỉ nốt buổi chiều, sáng hôm sau phải bắt đầu đi làm ngay (đây là lần xin việc dễ nhất mà tôi từng được biết). Trong suốt thời gian làm việc sau đó (khoảng 6 tháng), tôi tự nhận thấy mình cũng chẳng thua kém ai, chưa bao giờ làm phụ huynh phải mất mặt cả, có lẽ còn ngược lại là đằng khác. Nhưng sau đợt tuyển thêm nhân viên cho cơ quan (như tớ đã kể đấy), nhận ra mình đang ngồi nhầm chỗ của người khác cộng thêm sự giúp đỡ của giáo sư hướng dẫn tốt nghiệp (thầy rất quý tớ nhé), tớ đã chủ động xin thôi việc và chuyển công ty (trước sự ngạc nhiên của đồng nghiệp, gia đình và bạn bè), làm đúng chuyên ngành mà mình được học và cho đến bây giờ tôi vẫn thấy đó là một quyết định hợp lý của mình. Thực ra, nếu như được học đúng chuyên môn mà mình đang làm thì tớ chả dại gì mà xin chuyển đi đâu cả ! Nhưng đằng này... Mới đầu phụ huynh tớ rất bực về quyết định của tớ, nhưng sau đó hình như cụ lại có vẻ tự hào với mọi người mới chết chứ !
    Nói lên tất cả điều này chỉ để có một câu kết luận rằng: Không phải tất cả các cơ quan nhà nước đều chỉ nhận con em hay đều củ chuối cả, rất nhiều công ty tốt và công bằng cũng như những người thuộc thành phần "3C" như các bạn nói. Tuy nhiên, mỗi người sẽ phải chọn một con đường đi riêng cho mình... (ơ, tớ lại chiết lý mới chết chứ)
    Thế nhé.
    Được 12576 sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 01/08/2003
  3. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    To Pháo hoa:
    Đúng là tớ có biết nhiều bọn con nhà 3C nên hơi bị bức xúc vì bọn này. Kể cả lũ bạn của tớ cũng có nhiều đứa con nhà 3C tuy rằng lũ bạn tớ cũng rất nhiệt tình vì bạn bè nhưng tớ không thích cái tính ỉ lại vào các cụ xin việc cho của chúng nó. Tớ không tiện nói ra nhiều về lũ con nhà 3C ở đây vì chẳng may có đứa bẹn nào của tớ nó cũng vào diễn đàn này thì chít tớ. Thực ra bọn con nhà 3C không phải đứa nào cũng đua đòi ăn chơi, dốt nát cả, cũng có rất nhiều đứa học giỏi và ngoan. Tớ biết nhiều đứa ở cả 2 vế và nhiều câu chuyện về chúng nó. Nhưng thôi không bàn về bọn 3C nữa.
    Mà dạo này em Pháo hoa post bài nhỏ dọt quá đấy nhá, cố lên em anh xin tặng cho em 100000....1 đoá hồng
    ........
    CCNA[/blue/][/size=6]
    Được C45 sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 01/08/2003
  4. Arielle

    Arielle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của mọi người cũng vui nên tham gia chút ít
    Thứ nhất, các đồng chí đúng là cũng không tỉnh lắm, địa chỉ NOKIA piority gần siêu thị sao ko nghĩ tời chùa bộc. Nơi đấy gần Starbowl có siêu thị lại nhiều cửa hàng thời trang thì các cô gái mới thích chứ. Hơn nữa đối diện với Hanel mới có các anh thông minh đeo thẻ đi ra đi vào. Ở đó của hàng nokia to đùng lại hay co các em mặc váy ngắn, lại đúng hai tầng
    Hỏi lai em mùa thu gì đó, thế vụ Đẹp tự nhiên em tự khai phá hay do bọn SVVN nó giao, vì vụ đó chính mình lên toà soạn đề nghị anh Võ tuấn điều tra, anh tuấn muốn phóng viên của báo viết nên đã giao cho chị diệu trang lam vụ này
    Nhân đây cũng kể thêm 1 chuyện vui nữa khi đi lam`. Chỗ mình làm là cơ quan đông người lắm già trẻ, lớn bé có tuốt. Thế nên khi có đợt tuyển nhân viên mới là các anh lại tăm tia cực nhanh. Câu chuyện trở thành form như thế này:
    Trong thang máy: Em là nhân viên mới a`?
    Dạ vâng
    Em lam phòng nào?
    Dạ em tên là....làm ở phòng....
    Thế chiều nay chồng em có đón em về ko? ( Câu hỏi hơi bị đỉnh vì có thể xác định dc marital status)
    Dạ em chứa có chồng ạ
    Vậy la thông tin đã dc dưa lên mạng nội bộ
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thầy TÔMÔ HIĐÊ VÀ AJINOMOTO ​
    Bác nào hay xem hành trình văn hoá có nhớ trong một chương trình về Nhật Bản, có một người nhật mang con búp bê KODAMA ra vẽ mắt và ra câu đố không. Người đó chính là thầy TÔMÔ HIĐÊ, dạy môn Văn học Nhật Bản của bọn em.
    Của đáng tội ông thày này rất thích được lên tivi và báo chí. Cứ ở đâu gọi đi phỏng vấn là mắt cứ tít vào. Theo em biết thì cũng có vài bài báo viết về thầy,nhưng toàn trên các báo lá cải là chính.Mà thầy cũng chả cần biết lá câi hay không,chỉ cần có cái mẹt thầy cười tít trên báo là được rồi.
    Thế mà khi đi dạy ở khoa thầy nổi tiếng là "ghê gớm" và "đanh đá".( Hai từ này là bọn lớp em nó dành riêng để chỉ thầy. Chứ không phải là hai từ em sáng tác.) Bọn em học tiếng Nhật thì cũng chả khá khẩm lắm vì đọc sách tiếng Nhật bao giờ cũng vất vả hơn sách tiếng Anh. Thế mà lại phải ngâm cái môn văn học Nhật Bản thì đúng là cứ toét mắt ra mà tra từ điển cũng chẳng hiểu gì, đứa nào cũng ngơ ngơ như bò đội nón thì làm sao mà cảm thụ được. Mà thầy được cái hay mắc bệnh dỗi, ghê gớm hơn tất cả những đứa con gái lớp em cộng lại.(Chẹp, thầy mà đọc được những dòng chữ này nhỉ.)
    Bọn em hôm nào có giờ thầy cứ phải chạy cuống cuồng lên vì chỉ chậm một giây thôi là đứng ngoài cửa rồi. Sau đó đứa nào cũng phải nói thật to và rõng rạc cái câu "sensei, okurete, sumimasen. Haitemo idesuka." Có nghĩa là "xin lỗi thầy em đến muộn, xin thầy cho phép em vào lớp" . Xong thầy sẽ quay sang hỏi cả lớp "ở dưới kia có nghe rõ không?" Đứa nào đùa sẽ bảo không nghe rõ thì đúa đứng ngoài cửa phải lặp lại cho đến khi trong lớp bảo "rồi ạ".Hôm nào cái màn kịch này cũng diễn ra đến 10 phút vì học trò VN mấy khi đi học đúng giờ. cứ hôm nào có giờ thầy cũng thấy bọn lớp em chạy té khói ngoài đường.
    Sau đó đến cái màn "ở lớp 1 các em không được học điều này à?" Nghĩa là nếu cái khăn lau bảng mà chưa giặt hoặc đứa nào ngồi mà nói chuyện với đứa bên cạnh thì laimất thêm 10 phút nưa.
    Sau đó đến cái màn đọc bài và vẽ tranh. Nghĩa là đọc một đoạn văn lên, hiẻu thể nào thì lên bảng vẽ ra như thế. Hoặc thầy sẽ ra về nhà vẽ. Ban đầu bọn nó chủ quan, cả em nữa, chả vẽ gì. Đếm lúc thầy kiểm tra chúng nó mới ngồi vẽ, bị thầy chửi cho không ra gì. "ở lớp 1 các em không được học là bài tập về nhà thì phải làm ở nhà chứ không được làm ở lớp à?"em ngồi cuối lớp, đến lúc thầy đến thì em cũng đã ngoáy xong rồi. Chẹp chẹp được thầy giơ lên cho cả lớp rồi lại còn tuyên dương nữa.Lúc vào học tiếp lại phải vẽ nữa, chả đứa nào lên, lại đẩy em lên. từ đó mối lần đi học muộn thầy đều nhớ mặt nhớ tên và cũng dễ rãi mà cho vào lớp. Có hôm thầy chép một bài thơ lên bảng, 5 phút sau em giơ tay dịch liền. Thế là thầy khoái em lắm.
    Một hôm em lân la hỏi thầy. Thầy ơi,em muốn viết một bài báo về gia đình người Nhật tại Việt nam. Em muốn viết về thầy thầy ạ. thôi rồi thầy lại tít mắt lên cho em địa chỉ nhà. Thầy trả lời những câu hỏi của em rất hay, khác hẳn ông thầy hắc xì đầu ở trên lớp. Em phải nói là rất khôn chứ không phải là rất hay. Em nhớ nhất một câu là thế này " Tôi sang Việt Nam sống và tôi học tập được rất nhiều điều từ đàn ông Việt Nam, nghĩa là biết chia sẻ việc nhà cùng vợ" Hôm sau em gọi anh phóng viên ảnh đến chụp ảnh cho gia đình thầy mấy kiểu trong đó có kiểu thầy mặc tạp dề đứng nầu cơm trong bếp.
    Bẵng đi một thời gian bận thi cử, bài của em thế nào đó lại không được đăng, chắc tại em khai thác về cấn đề gia đình còn báo lại yêu cầu về giá cả thị trường. Em cũng thấy ngại gặp thầy. vả lại ngay sau đó,lúc em thi xong thì cái chị cộng tác cùng em bay vào nam làm cho toà soạn khác (nên em cũng không đến toà soạn đó nữa, một phần cũng là do mình không hợp cách viết) Mấy lần trông thấy thầy emcũng ngại nhưng không tránh được. gặp thầy trong văn phòng khoa thầy nháy gọi ẻma cửa. Thấy lôi ra cái bọc gì đó. Em ấp úng cũng đang định nói lời xin lỗi thầy vì bài báo đó không lên khuôn, thì thầy đã nhanh mồm hơn em cảm ơn em rối rít khi em chưa hiểu gì. Thầy báo thầy cảm ơn vì đã đưa thầy lên báo. Dù không có lời nhưng ảnh thầy được đưa lên trong quảng cáo AJNOMOTO. Còn mấy cái chụp cả nhà thầy cũng sang mục quảng cáo gì đó, nhưng em không nhớ. Khỏi phải nói là em chết cười đến mức nào mà không dám cười, chỉ nhe răng nhận quà của thầy. Một cuốn kịch tườngcủa Nhật rất đẹp.
    Kết thúc câu chuyện về thầy TÔMÔ là một trận cười nghiêng ngả của lớp em.
    hic, thầy mà biết em viết cái này thì đời em xong.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
    Được emnhutianangmuathu sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 01/08/2003
  6. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Các bác nghĩ thế nào về quan hệ của nhân viên mới và nhân viên cũ nhỉ ?
    Tớ thấy nhiều nơi nhân viên mới toàn bị bắt nạt. Mới đi làm lúc nào cũng phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên . Gặp nhiều chuyện bực mình mà cứ phải chịu Lương thì bao giờ cũng bị thấp hơn chẳng nói làm gì rồi . Nếu ai được vào môi trường mà mọi người xung quanh tạo điều kiện cho làm việc thì còn đỡ . Chứ không thì cũng vất vả ra phết . Nhiều khi nhân viên cũ nhìn nhân viên mới bằng một ánh mắt như thế nó sắp chiếm mất cái việc mà mình đang làm ý . Tớ không biết ở các công ty khác thì thế nào chứ chỗ tớ làm hồi xưa , cái mình thấy chán nhất là teamwork .
    Có bác nào kể chuyện những ngày đầu đi làm không để cho tớ học tập kinh nghiệm với.
    Time is Money
  7. Arielle

    Arielle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vì mình mới đi làm thôi nên mọi chuyện cũng còn mới mẻ và hay ho lắm, ké topic của pháo hoa nhé. Mình học Ngân hàng nên mọi chuyện xoay quanh ngành Ngân hàng. Ai thích tham gia nhiệt tình nhé
    Chuyện đầu tiên làm hồ sơ:
    Đứa nào mới ra trường xin việc đều khẳng định rằng không thể nào ngay lập tức xin việc từ lần đầu tiên, do vậy việc chuẩn bị hồ sơ luôn phải làm dăm bộ, tiện thể công chứng luôn và cũng tiện khi biết tin nơi nào tuyển thì quăng vào đấy một bộ. Ngoài chuyện mấy cái chứng chỉ tin học và ngoại ngữ cho hợp lệ, đứa nào cũng cố gắng kiếm thêm vài cái chứng chỉ lung tung khác để lòe thiên hạ. Cài cốt yếu bây giờ ai cũng biết là cái chứng chỉ kế toán trưởng. Thế nên, bọn khoa Tài chính - Ngân hàng KTQD đã tổ chức lớp học cho sinh viên toàn khoa học để cấp chứng chỉ này, Vì thế, mới sinh ra từ ?ophổ cập kế toán trưởng?. Thậm chí có đứa học xong cũng ko thể biết vậy kế toán trưởng làm việc gì
    Hố sơ thì căn cứ theo công ty.Các cơ quan nhà nước thì yêu chuộng dấu đỏ, thôi thì chiều cho mấy bản gốc ( mà xót ruột) còn bọn công ty liên doanh hay nước ngoài chỉ coi trọng thực lực, cho nó mấy bản photo công chứng thế là được.
  8. Arielle

    Arielle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lần thi tuyển đầu tiên là vào một ngân hàng cổ phần. Nó thông báo tuyển kiểu gì mà đến hôm đi thi nhìn thấy toàn dân mình chọi quân ta. Tức là bọn Học viện ngân hàng chọi nhau và chọi với bọn Tài chính - Ngân hàng KTQD, thêm một ít Học viện Tài chính và Ngoại thương.
    Quả đề thi mới gọi là chuối, có đứa nào có kinh nghiệm thi thố gì đâu, toàn 1st time cả. Đưa đề ra cả phòng nhìn nhau, le lưỡi. Đề thi trắc nghiệm, gồm ba phần GMAT, IQ và chuyên môn, nghiệp vụ. Cứ mỗi lần làm một phần xong lại nghỉ 10?T rồi tiếp tục. Quả IQ kiểu gì, cả phòng như ngồi thiền, tay cầm tờ đề thi, im lặng, nhìn chăm chăm vào nó xem thử có lỗ thủng nào hiện ra không ( Chả là toàn các câu cho mấy cái hình xong đoán h cái hìnhcuối cùng ý mà). Thỉng thoảng có đứa à lên một tiếng rồi cúi xuống hý hoáy bôi bôi thêm được một câu, bọn còn lại nhìn lên thèm muốn.
    Sang tới phần nghiệp vụ, có câu hỏi 5 ngành sẽ phát triển và 5 ngành sẽ tụt hậu trong gian đoạn tới là gì. ơ hơ, hay nhỉ. Thế là cả lũ lại ngồi bịa ( Bịa có cơ sở nhé) 5 ngành phát triển là công nghệ thông tin, tài chính - ngân hàng, xây dựng cơ bản?.Vậy còn 5 ngành tụt hậu là gì, kể đại. Xấu số cho ngành nào đang phát triển mà mình trù ẻo nó không phát triển, hihi..
    Viết bài luận, nó hỏi một câu : ?o Nếu như, bây giờ công ty COCA _ COLA, Vietnam Airlines, một ngân hàng thương mại quốc doanh và một ngân hàng thương mại cổ phần đều gọi em đi làm, thì em sẽ chọn làm ở chỗ nào và tại sao?? Đang thi vào ngân hàng cổ phần mà, tớ đâu dại mà không bảo chọn NHTM cổ phần. Nào là đúng ngành nghề mình đã học ( So sánh giữa ngành ngân hàng với lại mấy công ty kia), nào là cơ hội thăng tiến cho người trẻ cao, có nhiều điều kiện phát triển ( so sánh với NHTMQD), năng động, nhiều thách thức, nhiều cơ hội đào tạo, Tán nhiều, viết nhoay nhoáy mà cũng chưa kịp nghĩ, ừ nhỉ, nếu mình có sự lựa chọn thì sao nhỉ
  9. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hehe, Đây cá phải là phần thi vào Ngân hàng TECHCOMBANK không, Tôi cũng học ngành ngân hàng đấy, nhưg mà ở trường KTQD, bạn nói rất đúng, sinh viên trường tôi đứa nào ra trường cũng được khuyến mại cái chứng chỉ kế toán trưởng, mặc dù tôi cũng không hiểu kế toán trưởng thì phải làm gì,
    Thế bây giờ bác làm ở ngân hàng nào? Em thì từ hồi ra trường tới giờ( hơn 1 năm ) chưa thi vào 1 NH nào, nhớ hồi nộp hồ sơ vào VIETCOMBANK nó bắt đóng 50000 lệ phí, thế là chào bác em ngược, đã thi để làm việc rồi còn mất tiền, thật phi lý
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nói tiếp chuyện 3C và chuyện nhân viên cũ nhân viên mới.
    Cái Thuỷ bạn tớ cũng là một cô 3C đặc đấy ạ. Bố nó làm cái gì to lắm, to đến mức mới chỉ nghe thôi, tớ đã thấy tai óc mình choáng váng. Kéo theo đó, hồi tớ mới bỡ ngỡ vào làm thì nó đã lại là một nhân viên cũ cứng cựa, làm trước tớ đến cả năm trời. Nói như bác Longname là _vô cùng chuối. Tớ nghĩ bụng, "thế này mình làm chung ca với nó, nó đì cho mình lên bờ xuống ruộng mất." Tớ ngại cái cảnh phải làm nhiều hơn nó thì ít, mà ngại cái sự o ép, bắt nạt tinh thần thì nhiều...........lo lắm..............
    Buổi họp đầu tiên chia ca chung với nhau, tớ dò dẫm hỏi nó:
    _Chị tên là gì? chị làm ở đây lâu rồi àh?chị sinh năm bao nhiêu???
    Ơh, hoá ra nó bằng tuổi mình, tệ thật, phí cả cái công gọi nó bằng chị. Hai đứa đang thực hiện màn chào hỏi thì anh sếp gọi ngay đến tớ:
    _Này em, xếp em làm chung với toàn nhân viên cũ thì em có ý kiến gì không? về chuyện nhân viên cũ nhân viên mới...........(phải nói sếp tớ cực tâm lý, sao biết mình đang lo cái vụ đó nhỉ)
    _Dạ, em không có ý kiến gì đâu ạ, làm chung với mọi người cũ hay mọi người mới cũng đếu tốt cả, em nghĩ là nếu cái gì em chưa biết thì mọi người cũ ở đây sẽ giúp đỡ được cho em rất nhiều.
    Nói xong tớ nhìn xung quanh một lượt như để khẳng định cái sự biết điều của mình. Rồi mọi chuyện bắt đầu như bất kỳ một sự làm quen nào, cũng bỡ ngỡ, cũng giữ kẽ, cũng ý tứ với nhau và nói với nhau toàn những chuyện đâu đâu chẳng hại đến ai. Rồi cuối cùng như thế nào thì mọi người đều biết rồi đấy. Thân nhau còn hơn 2 con chó con, tớ nghĩ bụng thế này mà 1 con phải đi đâu chắc con kia buồn lắm. Vui đùa nghịch ngợm cũng phải có "cạ" mới là vui. Chuyển đi đâu biết có tìm được con bạn " đồng nghiệp" nào tốt và biết điều như nó không? Nó thì cứ bảo, tao chưa từng có con bạn nào lý toét như mày......
    Vậy chuyện nhân viên cũ nhân viên mới, rồi chuyện các bạn nhà 3C đôi khi tớ nghĩ như là may mắn vậy. Gặp bạn nào biết điều, dễ chịu là cái may mắn nhất trên đời...........

Chia sẻ trang này