1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ thế em Ponkint chắc là sinh năm 80 hoặc 79 phải không nên mới ra trường hơn 1 year chứ. Còn mấy cái vụ thi vào ngân hàng đó thì đúng là ngân hàng TECHCOMBANK rồi vì tớ cũng có con bạn hiện đang làm cho ngân hàng đó. Nó cũng học khoa Ngân hàng trường KTQD nhưng nó làm cho ngân hàng đó được khoảng 2 niên vì chúng tớ ra trường được 3 niên rồi. Nhưng mà tớ xin mạn phép khuyên các cậu nhá, đây chỉ là ý kiến chủ quan của tớ nếu không đúng với một số trường hợp thì các cậu đừng nghe nhá, các cậu đừng có nộp đơn thi vào Ngân hàng khó đỗ lém vì toàn con ông cháu cha thôi, thôi chết lại nhắc tới bọn 3C nhưng thôi xin nhắc nốt lần này, ví dụ điển hình là con bạn tớ mà tớ nhắc tới ở trên, thi đỗ ngân hàng thì chỉ những người xuất sắc mới đỗ thôi còn bọn tầm tầm hoặc khá khẩm thì hầu như là quen biết xin vào. Tớ xin kể tóm tắt về con bạn tớ. Nó ra trường ở nhà khoảng gần 1 niên ăn chơi nhảy múa sau đó ông già nó xin cho nó vào ngân hàng trên tuy rằng cũng đi thi nhưng tớ nghĩ chỉ là hình thức thôi vì tớ biết lực học của nó. Theo lời kể của chú người yêu con bạn tớ thì Ông già con bạn tớ làm Phó tổng 1 ngân hàng khá lớn, ông già nó cũng nhận 1 đứa của người quen ông già nó vào ngân hàng mà ông già nó làm đồng để đổi lại thì nó được vào làm trong Ngân hàng kia, đó là những mối quan hệ phức tạp mà bọn mình không thể hiểu nổi của các VIP. Tớ chỉ nghe qua lời kể của thằng người yêu con bạn tớ còn nó thì cứ một mực nói là nó thi đỗ vào. Chẳng nhẽ trước mặt bạn bè nó lại nói là ông già xin cho. Nhưng tớ tin là chú người yêu của bạn tớ nói đúng vì qua tính cách của bạn tớ tớ biết. Nó được ông bà già chiều chuộng chưa bao giờ phải xông pha ra XH để bươn chải xin việc cả.
    Thế nhá. Đây là một vài hiểu biết nhỏ mọn của tớ, nếu không đúng xin thông cảm.
    Thôi nói nhiều quá làm một chầu cho đỡ khát.
    CCNA[/blue/][/size=6]
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ hơ, thì đúng là sự thật thì luôn trần trụi, bác C45 vui tính thật, nhưng mà có cách gì cho nó bớt u ám tí đi không bác. Cám ơn bác về cái vụ hoa hồng hoa hoét gì đó nhá.
    Thế bác có thích làm thám tử nữa không, tôi cho bác điều tra 1 nhân vật nữa đây: sau bác "Như Lai béo" sẽ là nhóc " kẹo kéo", bác đã thấy hứng thú với vụ này chưa...
  3. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ui Hoa hồng anh tặng em đẹp thế mà em bảo là hoa hoét. Còn sự thật thì phải hơi trần trụi một tý nó mới hớp dẫn. Làm thám tử anh cũng khoái lém em ạ. Ở nhà anh cũng hay đọc truyện tranh Thám tử nhí Conan và hay xem phim điều tra hình sự. Nhưng anh đã nói rồi em đừng đánh lạc hướng anh nữa mà, anh vẫn muốn điều tra em kia. Em thử bật mí tý chút về địa điểm em làm hiện tại đi. Bây giờ em có còn làm cho Nokia nữa không hay là những câu chuyện em kể đã là quá khứ rùi.
    Anh lại tặng hoa em lần nữa nhá, nhưng đừng bảo là hoa...hoét đó. Đây xin tặng em 10000....1 đoá hồng
    ........
    CCNA[/blue/][/size=6]
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Lại phải cảm ơn bác về cái bó hoa đầy nhiệt tình mà bác vừa .......vẽ .
    Tán chuyện vui một tí nhể, thế có bác nào trong này khoái đi ăn cơm tấm không ạ ??? vì hôm nọ bác songvedem hỏi thăm địa chỉ cái hàng cơm tấm Tràng Thi, (cái hàng mà ai cũng biết là ở đâu ý ) thì tôi nảy ra ý định thế này,
    -bác songvedem sẽ tổ chức 1 buổi offline.
    -mời tất cả mọi người có nhã ý chỉ cho bác cái hàng cơm tấm mà ai cũng biết là ở đâu đó.
    -bác 12576 có thể về xin vợ tiền để mời các bác trong này đi uống nước mà không sợ bị từ chối.
    Nói trước là hôm đó mọi người sẽ được diện kiến đầy đủ các gương mặt bí hiểm nhất từ trước đến nay: beo béo, kẹo kéo, pheo phéo....Tha hồ mà thám tử nhá.
  5. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em Pháo hoa nối chí phở chí phở. Mà sáng nay em đi uống cafe với chú 12576 đấy à? Sao không rủ anh đi với. Đúng là hôm nào bọn mình tổ chức buổi offline đi thôi. Quen nhau rùi mà chưa thấy mẹt cảm thấy khó chịu wá.
    Lại tặng em hoa hồng nữa cho thành...triệu triệu đoá hồng luôn
    .......
    CCNA[/blue/][/size=6]
  6. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34

    Cho anh được sống giây phút đầu tiên
    Có em được đến những đêm cuối cùng
    HoldMe4AY

    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 04/08/2003
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Oé cho em đi off mới. Em rành quán đó lắm, đi ăn hoài :)) nhờ Ex của em mà em biết quán đó đấy mặc dù hàng ngày đi qua đó hàng chục lần mà vẫn ko để ý :D hihii

    Lâu,
    thật đã lâu lắm rồi
    không còn san sẻ những
    buồn vui
    thời gian
    chai đá
    mất nhau...

  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Mấy lời của em như gì đó tớ định không nói nhưng cũng giống như anh songvedem tự nhiên thấy hứng chí nên giải thích lại cho em ấy không mọi người lại bảo các anh các chị trong này không biết.
    Hình như em ấy nhầm về khái niệm "đồng ngũ" thì phải, nếu theo tiếng Hán: đồng có nghĩa là cùng, ngũ là quân ngũ, vậy "đồng ngũ" là chỉ những người cùng đứng trong một quân ngũ, cấp bậc tướng hay tá gì xưng hô với lính cũng chỉ gọi là "đồng chí". Vậy bạn houston nói bố em và những người như em gọi "thằng anh nuôi, bọn cảnh binh, chúng nó " là đồng ngũ là đúng. Cách giải thích của em không hề chính xác hoàn toàn như em khẳng định.
    "tính ở thời điểm bây giờ kể lại", vậy ở thời điểm đó em bao nhiêu tuổi???
    Còn chuyện ăn cơm tấm chỉ là chuyện vui thôi, bác songvedem lo xa quá.. nhưng kể ra đôi lúc đùa vui một tí cho nó tươi trẻ bác nhỉ.
    C45 luyên thuyên cái gì thế hả, tớ chưa từng đi uống nước với anh bạn nào ở đây đâu nhé, hay muốn gắp lửa bỏ tay người hả? gắp qua gắp lại có sợ nó rơi vào mình không đấy???
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện này được liệt vào hàng kinh điển .
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bạn blossom đã bao giờ nghe chuyện nhân viên cũ bị nhân viên mới bắt nạt chưa??? Chưa nghe hả, hôm nào kể nhá.
    Nhưng nói chung lại thì cũng chỉ là một câu, ở đâu cũng có người nọ người kia nên trong môi trường công việc cũng không ngoại trừ. Cái quan trọng là mình thế nào.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 04/08/2003

Chia sẻ trang này