1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nói đến cái món cơm tấm Tràng Thi, đôi khi VP tớ có chuyên gia đến làm việc, bữa trưa không biết đi đâu tớ cũng dẫn ra chỗ này. Tuy nhiên phải nói thật là nó cũng khá củ chuối, tớ không khoái lắm.
    Nói lại một chút là nếu có đi offline thì tớ sẽ đề nghị vợ tớ "tạm ứng lương" chứ không phải "xin" như đồng chí pháo hoa phát biểu đâu nhé!
    Tớ sẵn sàng mời mọi người một chầu nước (chất lượng nước xác định sau), các đồng chí ơi, danh sách buổi offline tính đến thời điểm này gồm có:
    1. C45
    2. longname
    3. Phao hoa
    4. Lissette
    5. Tất nhiên là tớ rồi
    6. Ponkint?
    7.....
    Đề nghị điền thêm .
    Ngày giờ: được xác định sau khi có danh sách.
  2. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ________________________________
    Có em,đăng ký nhanh kẻo muộn
    Đã không yêu thì thôi sao lại còn.....suỵt chó cắn người ta....
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày tôi bắt đầu phải đi thực tập , ở nhà mãi cũng chán , đi thực tập ở ngân hàng NT chán nhất những chỗ tôi đã từng tới ... Ai lại vào 1 cái ngân hàng như thế mà toàn gặp các bà " chửa : ... vào thang máy gặp , lên phòng gặp , đi Toilet cũng gặp v..v..v.. Tôi cũng tự hỏi hình như nhân viên ở đây cùng có mang tập thể hay sao ?? Đến khổ , tôi lại dị ứng khi gặp những trường hợp như thế , làm việc gì cũng đen đủi .. Tôi quyết định ở nhà !!!!
    Trong một lần vô tình qua 1 côngty trên Chùa bộc , tôi dò la tin tức , tôi quyết định đi làm ở côngty đó , đến khổ là tôi vẫn chưa ra trường chẳng có cáo bằng gì chỉ có duy nhất 1 cái dấu chứng nhận là đã tốt nghiệp trường NT ...Sau 1 lần phỏng vấn may mắn cho tôi , tôi cũng qua khỏi và bắt đầu công việc của tôi nó cũng ná na những gì tôi học ở trường ... Tôi bắt đầu làm quen với công việc mới của mình ...
    Cũng chả biết làm việc kiểu gì tiền cũng kiếm được khá nhưng nướng sạch vào quán Bia , quán nhậu ... Đến khổ cho tôi với phải ông giám đốc mê rượu ... Cứ hết giờ làm là lôi cổ tôi đi nhậu ... Sau 2 tháng thử gân ở côngty , tôi trở thành 1 tay uống rượu Bia cự phách ... Uống không biết mệt , uống và uống ... rồi sáng mắt nhắm mắt mở đi làm ...
    Tôi làm được ở đó khoảng 4 tháng tình hình có vẻ ban căng ... Tôi sụt 4 kilo , cứ trung bình 1 tháng sụt 1 kilo , phụ huynh ở nhà nghi ngờ tôi bị nghiện ....
    Tôi quyết định nghỉ việc . Tôi bắt đầu thực hiện những ước mơ ấp ủ của tôi từ hồi còn sinh viên ... Tôi làm hồ sơ xin việc và xin vào Sài Gòn làm việc ...
    Cuối tháng 4 tôi vào Sài Gòn thử sức mình , 1 tháng chơi cho nó biết đất SG như thế nào ... Tôi bắt đầu giải truyền đơn vào các côngty ...Giữa tháng 5 đầu tháng 6 tôi bắt đầu đi làm .. Công việc ngon lành , nhưng hơi buồn sống 1 mình và cũng không nhiều bạn !!!
    http://members.lycos.co.uk/goodbye2romance/Goodbye2romance1.jpg
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ngày chủ nhật.
    Người ta gọi ngày chủ nhật là ngày của Chúa, còn tớ thì lại cho rằng ngày chủ nhật là ngày của bọn tớ, nó được tóm gọn lại bởi hai từ "phè_phỡn". Không có ai cai quản bọn tớ trong ngày đó, cửa hàng trưởng, không, sếp, không, quản lý, không, nên bọn tớ: đi làm thì đủng_đỉnh, tới nơi giao ca thì rề_rà, ca nọ với ca kia lại còn ngồi buôn chuyện và ăn uống với nhau bét_ xì_nhè rồi mới thèm chia tay ra về. Cứ như cả bọn đi nghỉ cuối tuần vậy.
    _Nhà để tí nữa lau cũng được, không chết ai đâu mà sợ.
    Vừa nói tớ vừa cầm cây chổi lên lia một phát trên mặt bàn đầy bụi.
    _Ơh, mày hơi bị được đấy Ngọc ạ.
    Bọn tớ cứ dụ dỗ nhau lười lẫm như thế, và đến cả cái việc thay đồng phục cũng được trì hoãn một cách có ý thức. Hết chuyện ăn uống, buôn lê buôn táo, bắt đầu bọn tớ quay ra ngồi nói xấu sếp:
    _Dạo này hâm quá cơ mày ạ. Lúc nào mặt cũng hằm hằm hằm hằm ý.
    _Ờh, mà cả cái bà H nữa, mấy hôm nay cứ soi soi soi soi tao, tao mặc kệ, thích thì nói, chả nói thì thôi.
    Rồi kết thúc cái trò xả láng đấy bao giờ cũng là một màn kịch hai diễn viên. Tớ đứng chống nạnh giữa cửa hàng :
    _Anh đã bảo các em bao nhiêu lần rồi, cửa hàng phải giữ vệ sinh cho sạch sẽ...............
    _Hahaha, cô Ngọc dạo này giỏi quá rồi đấy, cô có thích đi cọ toalét bây giờ không, cô là chúa lười đấy nhá, toàn để cái Thuỷ nó cọ một mình thôi, rót cho chị cốc nước đi cái em. Khát quá.
    _Àh, chị Thuỷ này, anh còn chưa đả động gì đến doanh thu tháng này mà chị còn dám già mồm àh, anh cho chị vào toalet ngồi 5 phút để suy nghĩ bây giờ chứ lị............
    Cứ thế, tớ đóng giả anh sếp còn cái Thuỷ đóng giả chị cửa hàng trưởng, hai đứa thi nhau nói. Những gì bức xúc nhất, những gì uất ức nhất của một tuần được bọn tớ đem ra làm trò cười ráo...........Ngày Chủ Nhật đúng là ngày của bọn tớ, chỉ riêng bọn tớ. Cũng may mà cả tuần đi làm còn có ngày Chủ Nhật, chứ nếu không có, thì không biết bọn tớ sẽ xả bực tức trong cả tuần vào đâu và vào lúc nào.
  5. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    12576 viết lúc 07:59 ngày 03/08/2003
    .....
    Tớ sẵn sàng mời mọi người một chầu nước (chất lượng nước xác định sau), các đồng chí ơi, danh sách buổi offline tính đến thời điểm này gồm có:
    1. C45
    2. longname
    3. Phao hoa
    4. Lissette
    5. Tất nhiên là tớ rồi
    6. Ponkint?
    7. Countryside
    8. Houston
    ...
    Đề nghị điền thêm .
    Ngày giờ: được xác định sau khi có danh sách.
    .....

    Hay thật đấy, người ta có box''s offline còn mình ở đây là Topic''s offline. Tôi đề nghị:
    - Tổ chức gặp mặt vào thứ bẩy tuần tới (9/8/03) nhân kỷ niệm 1 tháng ngày bắt đầu Topic.
    - Chọn tên Hội Nokia hay Hội Phaohoa (hay là hội gì đó tuỳ mọi người). Mục đích: Trao đổi kinh nghiệm xin việc làm và tâm sự, chia sẻ cùng nhau những buồn vui trong công tác.
    Tôi rất thích tất cả các anh chị ở đây. Mọi người rất vui vẻ và cởi mở, lịch sự và có văn hóa. Cuộc sống tuy còn nhiều gian nan nhưng ai cũng yêu đời và rất cố gắng tự lập thân.
    Học tập các anh chị rất nhiều.
    Được houston sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 03/08/2003
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    To chị phaohoa : Em sẽ hỏi lại bố em về khái niệm này. Nhưng nói chung em không có ý định như ý chị nói, nghĩa là làm như các bác không biết, mà chẳng qua vui miệng thì nói thế thôi. Em sinh năm 1981 chị ạ. Giả sử như những gì em viết mà có hơi láo toét mong chị cùng các bác trong topic bỏ qua. Vui vui thì nói vậy thôi nhưng không nghĩ như vậy là quá trớn. Nhưng em chắc chắn khái niệm về dồng ngũ của em là đúng đó. Để em check lại xem.
    Các bác ofline ghi thêm danh sách cho em với nhé.
    Chiều mai em có cuộc phỏng vấn. Nếu có gì vui vui em sẽ hầu chuyện câc bác.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cho Goodbye2romance tham gia cuộc offline với !!!
  8. thangtu

    thangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hay quá !!!!!!
    Lúc nào đi cho tớ tham gia với nhé !
    Nhu Y
  9. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hai mọi người.
    Kính thưa các bác, các chú, các chị em, các ấy... trong diễn đàn này. Sẽ có một buổi offline vào thứ 7 (09/08) hoặc chủ nhật (10/08) nhưng theo tớ nghĩ thì vào chủ nhật hay hơn vì T7 còn có anh em phải đi làm, không được nghỉ. Chi phí cho buổi nhậu nhẹt đàn đúm thì sẽ do các boy lệ quyên nhau nhá, còn các chị em thì free, lấy le với chị em lần đầu gặp mẹt tý mờ. Đấy là ý cò của tớ còn cậu nào có ý khác thì post lên cho anh em biết. Các anh em, chị em tham gia buổi offline này thì hãy post lên cho mọi người biết từ giờ đến hạn chót là thứ sáu (08/08), để còn lập danh sách và hẹn giờ chính xác vào tối thứ sáu nhá. Hy vọng mọi người đều tham gia đầy đủ cho nó xôm tụ. Em Pháo hoa người lập nên diễn đàn này sẽ có nhiệm vụ lập danh sách những người tham gia nhé.
    To em Pháo hoa: Cái vụ cafe cà pháo đó là vì chú 12576 có nhắn tin cho anh bảo là chú đấy đang đi uống cafe với em. Anh thì tính tình thật thà vốn tin người lại nhất là bạn bè nữa chứ. Nếu không phải thì anh sorry em nhá.
    Xin tặng em mấy....vại bia để đỏ lòng xin lỗi vậy

    CCNA[/blue/][/size=6]
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thành viên 12576 chú ý: đề nghị làm rõ vụ này và cả vụ "cô ấy nhắn tin nói để ý đến tôi" yêu cầu không gây ảnh hưởng rối loạn đến tình hình chung của topic. ( Nói như mod. )

Chia sẻ trang này