1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ai vừa set cho tớ cái title "Nokia..... cô bé ngồi bên (bậu) cửa sổ"
    Ai đấy nhỉ?
  2. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nói đến cái món cơm tấm Tràng Thi, đôi khi VP tớ có chuyên gia đến làm việc, bữa trưa không biết đi đâu tớ cũng dẫn ra chỗ này. Tuy nhiên phải nói thật là nó cũng khá củ chuối, tớ không khoái lắm.
    Nói lại một chút là nếu có đi offline thì tớ sẽ đề nghị vợ tớ "tạm ứng lương" chứ không phải "xin" như đồng chí pháo hoa phát biểu đâu nhé!
    Tớ sẵn sàng mời mọi người một chầu nước (chất lượng nước xác định sau), các đồng chí ơi, danh sách buổi offline tính đến thời điểm này gồm có:
    1. C45
    2. longname
    3. Phao hoa
    4. Lissette
    5. Tất nhiên là tớ rồi
    6. Ponkint?
    7.....
    Đề nghị điền thêm .
    Ngày giờ: được xác định sau khi có danh sách.
    [/quote]
    Này, tên của tôi để dấu ? là sao vậy, 12576 định trêu tức tôi đấy huh?
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, sao lại có tên mình ở đây nhỉ, mà chú Như Lai béo, bây giờ là mấy giờ mà chú còn ngây thơ, mê ngủ vậy, hê hê, chú nghĩ em Phaohoa sẽ đi à Rồi lại chỉ mấy thằng đực rựa với nhau thôi. Tốt nhất chú làm bữa nhậu cho anh em gặp nhau còn hợp lý hơn.
    Wait and see
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có gì để giải thích, tôi nghĩ đấy là nỗi khổ chung của các "ngôi sao".
    To đồng chí tên dài: Đồng chí thật thà hơn tôi tưởng, tôi đang câu kéo mà... Pháo hoa cũng có nhắn lại là trong trường hợp xấu nhất không thể tham gia được thì cô ấy cũng hỗ trợ cho buổi "giao lưu" của chúng ta MỘT CƠ SỐ đấy. Xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí?
    To ponkint: Tôi luôn tin tưởng đồng chí cho đến khi...
  5. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    To ponkint: Tôi luôn tin tưởng đồng chí cho đến khi...
    [/quote]
    Thế này là thế nào hả, đồng chí nói không rõ ràng nên tôi mới gửi file đó chứ, resign thì tôi cũng có cơ mà, nhưng tiếc là chưa có cơ hội thực hiện, hehhe.
    To tất cả những ai từng theo dõi và yêu quý topic này: Tôi muốn hỏi các đồng chí một chút nhé, Một công ty tôi đang apply yêu cầu phải hoàn thành Management Application Form
    and Supplemental Data Sheet . Đây là kiểu bài thi như thế nào vậy. Ai có kinh nghiệm hay tài liệu về phần thi này thì chỉ cho tôi nhé.Thanks in advance.
  6. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Suspect Suspicion
    Nếu em Pháo Hoa ko tham dự thì đến offline làm gì nhỉ?
    SVD nghĩ rằng Pháo Hoa là ngưòi ko thể thiếu được. Còn nếu bạn trai của Pháo Hoa ko đồng ý thì ....1,2,3 biến.
    Mà tốt nhất là đi ăn thịt chó Nhật Tân hay Hàng Lược cho nó vui vẻ. Đi uống nước xuông chán lắm. Ai ủng hộ dơ tay???
    P.s. Sống ở trên đời phải biết ăn thịt CHÓ

    Triệu người quen có mấy người thân
    Khi lìa trần có mấy người đưa
    HoldMe4AY
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác em đã đi phỏng vấn về.
    Mặc dù em đã nghiên cứu rất kỹ , dịch và nắn nót viết ra giấy những bài dịch đó, gạch chân những việc nên làm, trả lời sẵn những câu hỏi. Nhưng mà hì hì, lần này người ta lại chả hỏi những câu hỏi mà mình nghĩ là sẽ hỏi. Người ta đưa cho em mấy cái ảnh, sau 1 phút bắt em nói những cảm nghĩ của em về những bức ảnh đó bằng tiếng anh. (Vì đây là công ty cung cấp ảnh cho các phương tiện báo chí trong và ngoài nước mà.) Nghiên cứu kỹ bảo bối của bác Như Lai thì thấy rằng khả năng cũng như niềm say mê của mình chỉ phù hợp với những công việc như vậy thôi, chứ còn kinh doanh hay kinh tế thì cái tính cách lên xuống như bản đồ hình sin của em không ai nó tuyển.Nhưng mà tiếng anh giao tiếp của em lại hơi củ chuối, vì em toàn tự học, không biết có express all my feeling about those pictures.
    Người ta hẹn nửa tháng sau sẽ thông báo kết quả. Còn theo như bảo bối của bác Như Lai thì lát nữa về em phải viết một lá thư cảm ơn người phỏng vấn. À, lần này em thông minh hơn lần trước. Theo như bác Như Lai dặn thì nên hỏi lại người ta. Lúc cuối cùng em bảo.
    "Em có thể hỏi một câu được không ạ?"
    "Ừ, em cứ hỏi"
    "Tại sao ở đây chỉ tuyển nhân viên làm part-time"
    "À đây là công ty mới thành lập và hình thức viết caption cho ảnh hoàn toàn mới.Chúng tôi cũng đang thật sự muốn tìm một nhân viên làm full-time khi xem xét và cân bằng lại nhân lực.Tất nhiên mức đãi ngộ sẽ khác."
    Em ra về, lại nhủ mình phải trau dồi hơn nữa trình độ tiếng Anh giao tiếp của mình. Mỗi ngày lại nhận thấy mình thiếu hụt thật nhiều. Nhưng dù sao cũng cảm thấy hài lòng vì dường như em đã lấy lại được niềm yêu cuộc sống, làm việc một cách tích cực, tự tin và cảm thấy những gì mình đang làm thật có ý nghĩa. Có ý nghĩa vì đã vượt qua được bản thân mình. Đó là nhờ từ khi mò ra cái topic này và nhờ tập tài liệu của bác Như Lai béo.
    Cảm ơn các bác rất nhiều.Nếu có gì không phải mong các bác bỏ quá cho.
    Mong ban tổ chức offline sớm thống nhất ý kiến ý cò để anh em trong topic có một buổi nhật nhẹt đáng nhớ.
    Bác nào có phu nhân cùng em bé thì đưa đi nhé. Em hứa sẽ xin một chân trông trẻ cho các bác nhậu nhẹt.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Okay con gà tây, cái này hay đấy. Tôi ủng hộ cả hai chân hai tay, nhưng chắc phải hỏi ý kiến của chị em (phụ nữ bao giờ cũng là số 1 đấy ông bạn ạ - đàn ông thứ 4 sau đàn bà, trẻ con và chó mèo)
    Cái này thì tôi phản đối, mặc dù chắc tôi giống ông: mất bao thì giờ đi tăm tia ở các đại lý Nokia.
    Tôi nghe theo lời khuyên của bác Longname: "Hê hê, các cô chú cứ phức tạp, quan trọng gì cái chuyện em phaohoa bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, xinh hay xấu. Quan trọng là em ấy nổi tiếng, mình quen với em ý cũng được thơm lây, nhể em pháo hoa nhể...." (trích trang 13). Quả thật topic lớn nhanh được như thế là do sự đóng góp của tất cả mọi người. Chính vì vậy nó không chỉ là tài sản của bác Phaohoa, mà nó đã thuộc về tất cả những ai đã góp phần xây dựng nó.
    Hay ngay chính Phaohoa cũng viết: "Mà thôi, để ý làm gì những chuyện bao đồng, các bác ngồi lại đây kể chuyện đi xin việc, đi tuyển nhân viên, chuyện công ty, cơ quan nhà các bác có hay hơn không. Kiểu như "Nghìn lẻ một đêm", mỗi đêm một bác thay nhau làm nàng Sê_hê_ra_zát ý mà..." (trích trang 11). Cái này là chúng ta nể mặt thân chủ để không xẩy ra "chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ".
    Bí mật tí nhá: Tớ bắt đầu thấy thích Emnhutianangmuathu rồi. Khỉ thật, đầu tiên thấy ghét. Bây giờ lại thích.
    Từ hồi phát hiện ra topic này tôi cũng thấy vui lên ít nhiều. Tuy không biết viết, chỉ đọc và vote sao (mấy cái này dễ). Mà này tôi có ý kiến đề nghị bác 12576 làm hội trưởng cái vụ nhậu: bác lo cho cái việc thu thập bà con tham gia, quyết định ngày giờ, địa điểm tập trung để mọi người cùng biết.
    Được houston sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 05/08/2003
  9. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại cảm thấy hình như chết em phaohoa thì phải, hic, khổ thân mình quá, nhìn mặt em í thì ...không muốn iêu, nhưng cứ vô đây đọc đêm về lại đầy tâm trạng không tả xiết, ôm ấp thương nhớ khôn nguôi. Hehe.

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  10. tuannj

    tuannj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng tốt nghiệp nt và cung vào sg làm việc. sài gòn nếu nhìn qua và chỉ ở lại mấy ngày thì ai người hà nội cũng nghĩ là không hợp và sẽ chẳng ở được lâu. là vậy mà không phải vậy. 1 năm ở saigòn chắc chắn là một trong những khoảng thời gian để lại dấu ắn nhất trong cuộc đời tôi. nhiều mối quan hệ và nhiều kỷ niệm, cả nhiều khám phá nữa....hy vọng bạn cũng sẽ nghĩ vậy. chỉ có một vấn đề mà tôi khó có thể hoà nhập đượcc là ăn uống hàng ngày: bạn hãy đến quán cơm bắc BÀ CẢ hoậc HOÀNG LONG gần hồ con rùa. còn nếu bạn vẫn nhớ những trận bia thì sg đâu thiếu....chúc bạn vui vẻ ở sg. tôi sẽ quay lại sài gòn sống và làm việc....
    tuannj
    ---------------------------------------------------
    "life is too short not to take a chance"
    Được tuannj sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 04/08/2003

Chia sẻ trang này