1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thằng bảo vệ.
    Nó học hành chẳng giỏi giang gì, lại kèm theo nhà nó không giàu, suy ra, nó phải đi làm bảo vệ.
    Ngày đầu tiên mới làm quen, tớ gọi nó bằng Tuấn Anh xưng ...........tớ, cứ suốt ngày "Tuấn Anh ơi ời, lấy hộ tớ cái xe" hoặc "Tuấn Anh, che xe đi, nắng lắm rồi kia kìa" .Ơh, mà cái thằng này đến lạ, con gái bảo gì cũng ừh, con gái chửi gì cũng gật, thế mà lại còn đâm quý mến bọn tớ mới chết chứ.
    Nhớ cứ mỗi buổi sáng đến mở cửa hàng là đã thấy nó ngồi sẵn ở đó chờ rồi, chả là nhà cu cậu ở ngay gần đó, sáng đi bộ đến sớm cho mát. Bọn tớ thì bò ra dọn vệ sinh, còn nó thì tất tả đi dọn xe cho mọi người, rồi lúi húi che che đậy đậy như bà già nhà quê đi đậy lúa. Hôm nào hứng lên, nó lại còn lau kính bên ngoài và lau hành lang cho bọn tớ nữa chứ. Mà của đáng tội, tớ cũng bắt nạt nó quá cơ, phàm là nhà mà tớ đã lau thì tớ cấm nó không được đi qua đi lại để dính vết chân. Thế là cu cậu cứ nhón nhón kiễng kiễng rồi nhún nhảy qua mấy ô gạch để vào trong nhà. Tội nghiệp thằng bé, hiền lành quá nên bị gái nó bắt nạt đấy.
    Nhiệm vụ của nó là trông xe, dắt xe cho nhân viên và cho khách nên suốt ngày nó phải ngồi dầu mưa dãi nắng ngoài đường. Nhiều hôm trời nắng quá, thấy nó bị nắng cũng tội, muốn rủ nó vào trong điều hoà ngồi cho mát thì chị cửa hàng trưởng lại không cho, chị nói "trông nó ngồi trong này mất hết cả mỹ quan của cửa hàng". Thôi, chị nói thế hợp lý quá rồi, còn cãi cái gì nữa chứ. Và thằng bé cứ ngồi há hốc cả mồm ra vì nắng ngoài vỉa hè.
    Được mấy hôm, anh chàng nghĩ ra một trò tiêu khiển mới, anh ta mang theo một cuốn truyện chưởng, vừa trông xe vừa cắm đầu vào luyện, luyện, luyện, luyện riết một hồi anh quản lý hớt hải từ trên gác chạy xuống :
    _Tuấn Anh ơi, em không trông có thằng ăn cắp nó vừa định gỡ ắc quy xe cái Ngọc đấy. Anh đứng trên ban công nhìn thấy, thế là nó sợ quá bỏ đi.
    Cả cửa hàng được một mẻ cười rũ rượi. Phen này có lẽ để Tuấn Anh lên gác làm quản lý, còn anh quản lý đổi xuống đây cho ngồi trông xe lại hay. Mặt thằng bé cứ thộn ra mới khổ chứ, ai bảo con trai cái tuổi này vẫn còn ham chơi và đãng trí lắm cơ. Giá cứ như mấy bác già già về hưu thì cẩn thận biết mấy, nhưng mà thế thì còn chuyện gì để kể cho các bạn nghe nữa chứ nhỉ.
    Cái bọn con gái trong cửa hàng chắc là khiến cho nó tò mò lắm, hẳn là cả một thế giới bí mật mà nó chưa từng được tìm hiểu (vì cu cậu chưa có người yêu), nên nhiều lúc, cu cậu cũng lân la vào trong ngồi góp chuyện, ăn soài xanh chấm muối ớt với bọn tớ. Có hôm còn dám phát biểu với tớ câu này mới điên chứ :
    _Cái ông khách lúc nãy, nói thêm vài câu nữa thì ông ý mua rồi. Ông ý chả đi lại đến mấy lần rồi còn gì.
    _Áh àh áh àh, giỏi nhể, bây giờ lại còn dám góp ý về chuyện bán hàng nữa cơ đấy. Có giỏi thì mai đổi vào đây, mặc váy ngắn, bôi son phấn vào rồi đứng bán hàng chung ca với con Thuỷ đi nhá.
    Thôi thôi, cu cậu vừa ló ra được một câu lại câm tịt chẳng dám ý kiến ý cò gì nữa cắm đầu vào ăn soài xanh chấm muối tiếp......Ấy thế mà, có những hôm về nhà ăn cơm xong nó còn mang quà đến cho bọn tớ mới thương chứ :
    _Này.
    _Gì.
    _Rửa đi mà ăn.
    _Ở đâu ra thế, nhà hả.
    _Ừh, mẹ cho.
    _Mẹ cho sao không bảo mẹ rửa luôn ở nhà đi, còn mang đến đây bắt rửa nữa, hahaha, thôi, đưa đây. Chua quá đấy nhá.
    Ấy láo toét thế mà, lúc mẹ nó có việc cần gọi điện đến lại một điều dạ hai điều vâng làm mẹ nó cứ xuýt xoa mãi, "mấy cô chỗ thằng Tuấn Anh ngoan mà dễ chịu lắm".
    Cửa hàng mỗi tháng đổi nhân viên một lần, bảo vệ cửa hàng nào vẫn ở nguyên cửa hàng đó chứ không được đi theo, bọn tớ với nó cũng phải chia tay nhau........Ngày tạm biệt cũng là ngày lĩnh lương, nó lĩnh 700k mà dám bỏ hẳn 20k ra cho bọn tớ nhậu thịt bò khô với bim bim, còn bao nhiêu, nó thú nhận, "mang về đưa mẹ hết"............ Thành thật quá.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 06/08/2003
  2. nguyen_trung_viet

    nguyen_trung_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là thế, chả trách mà không ai điều tra ra được cửa hàng nơi pháo hoa làm việc cả. Mà tại sao Nokia mỗi tháng lại đổi nhân viên ở cửa hàng một lần hả pháo hoa ?
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cửa hàng đổi nhân viên mỗi tháng một lần là do sự sắp xếp khoa học của "trên" đưa xuống . Làm thế, thứ nhất để thay đổi không khí môi trường làm việc, cho nhân viên cảm thấy mới lạ thoải mái. Cái quan trọng hơn là để nhân viên giữa các cửa hàng không tị nạnh nhau về chuyện cửa hàng này doanh thu ít cửa hàng kia nhiều người vào. Cái này là lý do chính đấy ạ. Hoa thơm mỗi người hưởng một tí, cửa hàng ngon mỗi nhân viên hưởng một thángD] .Khó tìm lắm.
  4. khoitx

    khoitx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cô Phaohoa này sao không chuyển nghề viết văn đi nhẩy. Có tay nghề thế ngồi bán điện thoại nó phí cả đi, được mỗi cái là chân dài váy ngắn thôi
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ai set cho tớ cái title
    "Nokia..... cô bé ngồi bên (trên)( bậu) cửa sổ" đấy nhỉ,
    tức quá đi mất, hỏi đến lần thứ hai rồi đấy, một lần nữa là xong phim luôn đấy.
  6. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ hỏi các mod ở đây ý

  7. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    bác làm gì mà réo tên em thế
  8. catvna

    catvna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài viết của Phaohoa hay quá, đúng là bạn nên sang ngành báo chí mới đúng. Ôi sao tôi dốt văn thế không biết, có nhiều điều cũng muốn kể ra nhưng mà văn dốt võ dát nên chả biết viết thế nào cả, hic hic
    ======================
    http://chuyenpa.tpground.com/index.php
  9. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là ai cũng có rất nhiều chuyện hay ho nhưng mà bảo kể ra thì không phải ai cũng biết kể. Như tôi đây mấy lần rồi định viết thêm vài chuyện linh tinh nhưng cứ gõ được vài câu lại chẳng biết viết tiếp thế nào. Thế mới thành chuyện phải có người đi phỏng vấn và viết lại những gì người ta kể. Ý kiến đi làm nhà báo nghe cũng được đấy phaohoa ạ, hay là bà thử tà lưa toà báo nào xem có khi lại ổn không biết chừng , hehe
    http://www.ttvnol.com/uploaded/terrorist1812/quakhach2.jpg
  10. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Trà thế là đã đọc xong cái topic này dài quá trời mất mấy ngày ngẫu nghiến mấy hết . Vất vả lắm đó . Có vẻ topic này của Pháo Hoa nổi ghê thấy lắm anh chị em đổ xô nhau vào để đọc để viết rồi lại đọc rồi lại viết . Nhưng cũng lạ một điều lắm cơ cái bác Phao hoa này cũng lạ tôi đọc có thấy bao nhiều nguời hỏi về lý lịch của bác mà chẳng thấy bác đả động đến gì cả toàn đánh trống lẳng thôi là sao vậy , thế bác định cho mọi nguời ăn dưa bở hết à. Còn mấy bác điều tra lí lịch người khác (Phao Hoa) đã điều đến đâu rồi .... sao chẳng thấy đâu vậy cứ hết người này tâng lên rồi ngưòi khác lại bốc xuống mà cuối cùng bĩ mật vẫn là bí mật .... Chán các bác lắm cơ
    Thôi nói tóm lại nhé , em đã điều tra được LÝ VĂN LỊCH của ngừoi mang tên biệt danh Phao Hoa . Một cách cụ thể chi tiết đến từng dấu chấm dấu phảy từng đặc điểm của cô nàng NOKIA này . Các bác o tin đúng không ? nói chung tuỳ các bác thôi . nếu ai tin thì để lần sau em post Lý văn lịch của nàng NOKIA cho .
    Thế nhé các bác bbb nghe. hẹn lần sau

    Song chet co so ...

Chia sẻ trang này