1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Chuyện thịt chó: Nhà thằng bạn tôi có một cửa hàng bán hoá chất, nó bảo rất nhiều hàng thịt chó (cả nổi tiếng lẫn tịt tiếng) đến mua hoá chất về để ... rửa thịt chó cho đỡ nhớt! Tớ không có bình luận gì thêm.
    Ai chả biết là bẩn. Nhưng nếu sợ bẩn thì đã ko sống ở VN.
    Are you Stylish and Vietnamese?

    Cho Anh được sống giây phút đầu tiên
    Có Em được đến những đêm cuối cùng
    HoldMe4AY

    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 08/08/2003
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

    Đó không gọi là bẩn, đó gọi là thuốc độc đồng chí ạ!
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nào, nhãng đi mới có 2 phút lại đã thấy 2 bác này đi lạc chủ đề rồi, sang box Ẩm thực mà nói chuyện thịt chó nhé.
  4. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chưa được hân hạnh diện kiến bác Phaohoa, nhưng đây là nhân vật có thật bởi sự xác nhận của những người đã từng gặp mặt và đối chiếu với ảnh. Tuy nhiên việc đi tìm mất qúa nhiều thời giờ nên tôi đành bỏ giở. Cũng hy vọng bác Phaohoa sẽ có mặt trong buổi offline để anh em có dịp bày tỏ sự ngưỡng mộ với nhân vật trung tâm của topic.
    To all man: Các you đâu cần tranh luận làm gì. Tìm giải pháp khác ôn hoà hơn đê. Hay đi ăn thịt mèo?...
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ yên tâm đi , thế nào cũng có sự góp mặt của thư ký kiêm phù thuỷ phaohoa , tôi đã đả thông tư tưởng cho người yêu phaohoa rồi , đảm bảo là không ý kiến ý cò gì , theo em thì các bác chuẩn bị tý , ăn thịt chó làm gì ??? Lên N hay HGX làm một phát , vừa vui vừa quậy được , lại được cơ hội thể hiện hết mình với phù thuỷ
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  6. nguyen_trung_viet

    nguyen_trung_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không biết là lúc gặp mặt thì Pháo Hoa có còn bướng bỉnh như thế này nữa không nhỉ ? . Càng làm cho người ta tò mò hơn về Pháo Hoa nữa.
  7. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    To: mọi tín đồ cực đoan của cái giáo phái em nàng Nokia-Cà pháo. Tớ thấy cái ý kiến đi offline bằng cách lên sàn disco cho nó xôm được đấy. Có nhiều sàn mở buổi chiều từ lúc 3h đến khoảng 6h đó. Anh em tín đồ họp nhau lúc 2h tại Dimah phố quán sứ sau đó đi nhảy disco cho phê.
    Còn cái vụ em Pháo hoa thì qua cách nói chuyện của em anh nhận thấy là mọi người không phải lo cho em về vụ người iu của ẻm nữa rồi vì với cái tính cách của em Pháo hoa thì đừng nói là một chú người iu chứ khoảng...10 chú đi chăng nữa mà em Pháo hoa muốn đi chơi thì các chú này cũng là đinh rỉ hết. Thế nên em Pháo hoa hãy cho mọi người biết cái quyết định của em là có đi offline với mọi người không. Nhớ là kỳ hạn chỉ còn đến chiều mai thôi đấy nhá.
    Chúc mọi người về vui vẻ mà....nằm mơ đến ngày được đi offline. Sướng nhá. Làm vại bia cho đỡ khát mấy hôm nay Hà nội nóng wá.
    CCNA[/blue/][/size=6]
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ặ nỏu mà offline 'ỏằf 'i disco thơ em ỏằY... nhà! :D

    HỏằĂi chiỏc lĂ nào bay vỏằ trỏằi.
    Có gỏằưi lỏằi vỏằ>i tôi.
    HÊy giỏằ lỏƠy dạm tôi nỏằƠ cặỏằi và 'ỏằâc tin ỏằY con ngặỏằi
  9. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Phù ... cuối cùng cũng đăng ký được 1 nick để tham gia với Phaohao... chu tui tham gia offline với nhưng tui có ý kiến là chỉ nên đi ăn+uống+vui vẻ, không nên chui vô mấy sàn nhẩy vì còn chị em phụ nữ nữa mà, vi dụ như em yeuhnmuathu gì đó chắc không thích vào mấy chỗ ồn ào đó đâu..
    Vào muộn xin tự phạt một cốc ..
  10. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tui thấy không khí trong box rất sôi nổi... nhưng toàn là chuyện của buổi offline và chủ đề về chị phaohoa.. tui xin đóng góp một khinh nghiệm đi làm thêm.
    Tôi bây giờ chưa ra trường(vì đi học muộn và do trường giữ lại..) nhưng cũng có trong tay gần 3năm kinh nghiệm đi làm cho cty nước ngoài(tất nhiên là ở vị trí vớ vỉn thôi). kinh nghiệm cho thấy làm cho cty nước ngoài thì làm ra làm, tiền ra tiền(tức là xứng với công sức của mình) nhưng điều cay cú nhất không phải là bọn xếp Tây mà lại chính là bọn xếp ta. Bọn chó săn ấy không hiểu nó ăn lương trách nhiệm bao nhiêu mà ngày nào cũng săm soi anh em, hạch hoẹ nhiều cũng là bọn nó, doạ nạt giảm lương cũng là bọn này. Thế nên đi làm cty nước ngoài vấn đề không phải là xếp tây mà chính là các xếp ta
    Nóng quá xin một cốc

Chia sẻ trang này