1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn mọi người đã quan tâm nhiều đến sự trơ trọi của cái nick phaohoa mà gửi cho tớ những hình pháo hoa cả yên lặng lẫn nổ tung toé. Tớ đã save hết tất cả vào máy theo lời chỉ dẫn của cậu Át Bích ( cậu tâm lý thật đấy, cậu mà không chỉ cho chị nhắp cái chuột phải thì chị cứ là phải vật lộn hết cả buổi hôm nay với mấy cái hình này đấy , đúng là có người yêu rồi có khác.Còn cái hình này cũng là do tớ thấy mình hiện ra trơ trọi quá chỉ độc 1 cái nick không, nên đã từ 1 cái vỏ đĩa CD scan ra và gửi vào đây. Hiện giờ tớ đã có đến 5 cái để thay đổi dần, đúng là lúc ăn không hết lúc lại lần chả ra. Tớ cũng đã chọn rồi ,hôm nào trang trọng tớ sẽ dùng cái phaohoa đứng im của cậu Át Bít , hôm nào rối rít sẽ dùng của anh FF, hôm nào nhắng nhít sẽ dùng cái quả pháo nổ bùm bùm
    Còn bạn Winter_of_Man bảo phaohoa mở cái fan club , trời ơi ,
    bạn có nghĩ rằng phaohoa cũng lại có thể là một thành viên trong fan club của một anh chàng hâm đơ nào khác không. Nghĩa là phaohoa chỉ có thể là cái favorite thôi chứ , no more nhỉ.
    Buôn chuyện ngoài lề một chút. Có bạn nhắn tin hỏi thăm xem hình như phaohoa đã lấy chồng rồi thì phải ? Chết thật , phải xem lại cái profile vì hôm đó nhờ một người bạn đăng ký hộ cái nick này ( máy nhà tự nhiên không hiện lên tiếng Việt) , mà thằng đấy thì đúng là bạn tốt thật , nó cho ngay mình cái tình trạng hôn nhân là đã có gia đình. hôm nay đã phải sửa lại là "đã có gia đình , hị hị". Còn tuổi của phaohoa thì ......trong cái ttvnol này , tuổi của phaohoa tương đương với conyeume , có thể xưng tôi bà với trùm khủng bố terrorist1812, chị em với AtBich và pointkin và ThieuIot , gì nữa nhỉ , từ hồi đó đến giờ chưa gặp ai hơn tuổi cả . Tiểu sử bản thân thì trước đây tương tư nhầm "anh " Khungchuot , nghĩa là mấy hôm trước đây thôi phaohoa có tham gia topic "Hoa hồng và tình yêu trogn sáng" của "anh" Khungchuot trong diễn đàn sở thích. anhKhungchuot có chúc phaohoa là "mong bạn luôn luôn giữ được sự trong sáng và thanh thản như loài hoa này" . , phaohoa đọc câu đó mà cảm động muốn ngất xỉu và càng thêm tương tư "anh" .nhưng sau một vài giây ngây ngất . phaohoa vào xem lại profile của anh thì hoá ra anh lại là cái gương hồng giống hệt phaohoa ..May mà hắn không biết gì.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 14/07/2003
  2. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Topic này càng lúc cáng đông vui quá đi.
    To Phaohoa: Hôm trước, ponkint có viết là chúng ta cùng post bài để học hỏi lẫn nhau, mình ko có ý là muốn đi trải thảm hồ sơ dài dài đâu, mà mình nghĩ răng trong này có rất nhiều sinh viên mới ra trường đang đi tìm việc, mình phản ánh chân thực về công cuộc gian khổ này để họ biết mà rút kinh nghiệm thôi.
    Hồi mới ra trường thật là vui, thi ở đâu cũng phải gặp đến phân nửa bạn cùng lớp, trước và sau khi thi thì bàn tán xôn xao về đề thi , về giám thị và một lô những thứ ngớ ngẩn khác.
    KHOẢNG THÁNG SÁU NĂM NGOÁI, khi còn chưa nhận được bằng tốt nghiệp, mình nộp đơn vào Công ty Kiểm toán Price Copper Water House địa điẻm thi là tầng 2 trên câu lạc bộ Press Club, bài viết có 3 phần: Đọc hiếu, IQ và bài luận, mình vừa làm vừa tự an ủi, thôi lần đàu thi, đỗ thì càng tốt mà không đỗ cũng không sao vì đề khó quá mà, khoảng 2 tuần sau thì nhận được kết quả, qua được vòng một và đến phỏng vấn. Khốn kiếp cho thân phận ruồi muỗi của mình, mình bị một cái lẹo to tướng trên mắt, thế là mình mua một cái kình chuyển màu, đại ý là phần trên màu nâu nhạt, còn phần dưới vấn trong veo, nhưng khốn khổ thay lúc đeo vào như kính râm vậy ý. Lúc mình gặp bà chị phỏng vấn, hình như là manager thì phải, chị ý hỏi mình:"Em thấy sao, có run không:, hehe, thế là mình phun ra một tràng tiếng anh chị ý xua tay" không, em cứ nói tiếng việt đi" nhưng em tưởng .....
    Em bị đau mắt à?
    Dạ không ạ, mắt em tinh lắm.
    Ở lớp em có tham gia hoạt động nhiều không
    (A, chắc muốn xem mình cò năng động không đây)Dạ có ạ, em là lớp phó đời sống, chuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho lớp, em rất thích hoạt động xã hội, nếu còn là sinh viên nhất định em sẽ tham gia tình nguyện SEagame(Oai, nổ quá)
    Phải nói thật, khi bước chân vào toà nhà của công ty này, mình quyết tâm trong đời nhất định sẽ phải làm việc ở đây .
    Tiếp theo chị ý hỏi:
    Luận văn em làm đề tài gì
    Những biện pháp nâng cao tình hình cho vay...
    Hả, đè tài đó nói về cái gì vậy
    Thé là trong lúc mình bối rối đã nói lung tung đến mình còn ko hiểu đề tài đó nữa là.
    Đến luc về, chị ý hỏi mình còn thắc mắc gì ko?
    Mình hỏi bao giờ có kết quả vậy. Rồi mình thật thà báo rằng, sau 19 mình đi Thái Lan rồi, có kết quả cũng không phỏng vấn được ngay,
    chị thông cảm rồi xem xét báo sớm cho em nhé.
    Hehe, thế là chả còn được nghe giọng nói ngọt ngào gọi báo kết quả cho mình nữa. Từ đó cho đến 3 tháng sau mình mới nhận được cái offer đi làm đầu tiên mà do minh rút kinh nghiệm toàn diện nên đã thi vào một công ty cổ phần....
  3. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, lại có duyên rồi. Cái công ty mà bạn ponkint đem cái lẹo to tướng ở mắt đi phỏng vấn đấy chính là công ty đầu tiên của tớ ! hơ hơ. Vui nhỉ.
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    hihihihihi. hoá ra cái HN này cũng bé nhở. thế liệu bà có phải cái người phỏng vấn em pointkin không đấy.
  5. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Muốn "cộng tác" thì xin mời "tác cộng " ạ. Nghĩa là muốn "cục tác" thì xin mời "tác cục " ạ.
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    ai vừa vote cho tớ 4 * ???
  8. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Chậc , thuê ng` bán hàng như em có mà lỗ vốn
    7 ng` trước, mỗi ng` vote u 5*, tổng cộng u có 35*
    mà bây giờ 8 ng` vote u được 4,5 * tức là u có tổng cộng 36 *
    Vậy suy ra ng` vote thứ 8 ng` ta vote cho u 1 *, ke ke
    Ai thế nhỉ ???
    U lại vừa lấy cái nick khác vote cho mình 5* hả, tốt, vậy là có tất cả 41*, chia cho 9, được 4,5555555555555555556~4,56

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng

    Được fantomat_forever sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 14/07/2003
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đã bảo rất giỏi tính nhưng lại vụng toán lắm ,ghi ra như thế đọc một hồi muốn đau đầu luôn ,chả còn biết là ra thế nào nữa ,chỉ biết rằng may quá ,đang bị một cái * hổng ( không đen)bây giờ có ai đó bù cho rồi, cám ơn nhiều nhé, ai đó ạ.
    Ps: tuy là có 2 nick thật nhưng chưa bao giờ biết đến cầm nick kia để vote cho nick này ạ. Con người bản lĩnh không bao giờ chơi ăn gian ,biết chưa.

Chia sẻ trang này