1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Ộp thì ộp, nhưng nếu em là chị thì em không đi đâu, nhưng vì em không phải là chị nên

  2. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hihi
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Dạ vui quá vui quá. Mới có một ngày mà topic đã lên thêm hai trang.
    Em chỉ thông báo thêm một câu là em chèo kéo được hai người nữa đi cùng. Một chị nào đó gửi Pm bảo rằng chị chưa đi ofline bao giờ, ngại đến một mình. Em cho chị số phone bảo khi nào muốn đi thì hẹn em hai chị em cùng đi. Còn một người bạn nữa mà em sẽ kể ở phần dưới, nghe chừng rất khoái hội ta, nên cũng muốn đến. Lại còn dặn thêm là em phải đến sớm vài phút không bạn ấy ngại, không dám vào.
    Còn cái chuyện đi nhẩy nhót đó. Cảm ơn anh nào đã quan tâm đến sở thích của em. Em thì thế nào cũng được, quan trọng là mọi người vui vẻ ra sao thôi. Nhưng em nghĩ buổi đầu thì không nên đi nhẩy vì phải nói chuyện đã chứ.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Phù, bây giờ là bản báo cáo tình hình đi hội chợ việc làm. Chắc là hơi dài và sẽ làm loãng chủ để offline nhưng mà cũng có nhiều điều cho các bác mổ xẻ ạ.
    1. Chuẩn bị trước cho hội chợ.
    Chuẩn bị trước hồ sơ từ mấy hôm trước. Gọi điện trực tiếp đến báo lao động từ hôm có quảng cáo trên báo.
    -Dạ cho cháu hỏi có phải đến đăng ký trước không ạ, vì pwr đây thấy ghi 3/8 và 6/8 đến đăng ký, nghĩa là thể nào ạ.
    -Cháu là đi xin việc chứ gì. Thế thì cứ đúng giờ mà đến.
    -À có nghĩa là chỉ có nhà tuyển dụng mới phải đăng ký thôi ạ.
    -Ừ
    -Dạ cháu cảm ơn ạ.
    Dù sao em vẫn cẩn thận hơn là hôm nọ cứ thử đến ghé qua xem sao. Thấy người ta bán danh sách các công ty tuyển dụng và hồ sơ. Hồ sơ ở nhà thì một đống, mua làm gì mà chúng nó mua lắm thế. Nên em chỉ mua danh sách thôi, về nhà lọc ra được 3 công ty, cản thận chép vào sổ.
    2. Hôm nay báo nào đưa tin là hội chợ thành công tốt đẹp là em sẽ kiện.
    7h30 ghé qua chỗ cơ quan bố lấy thêm sơ yếu lý lịch và bản sao giấy khai sinh mà bố về quê làm hộ. Lại còn được bố cho tiền và cho tiền đi xe ôm đến Tăng Bạt Hổ nữa chứ. Nói chung là ung dung lắm.
    Nhưng mà đến nơi thì chạy té khói. Em đến rất đúng giờ nhưng mà hị hị ở đó đã có chừng 100 người đang đững ngồi ở đủ các loại tư thế.
    Ban đầu đến bàn đăng ký.
    -Cho cháu đăng ký công ty số 42 ạ.
    -Không phải là nhiệm vụ của tôi. Ra bẳng ngoài kia xem công ty nào phụ trách.
    Chạy ra có một cái bẳng đã bao nhiêu người bu như kiến rồi, không chen được, lại chạy lại bàn đăng ký. Có tất cả 4 bàn và 8 chuyên viên. Hỏi cả 8 có khi còn dễ hơn là chen vào xem một cái bảng kia.Cuối cùng nhận được câu trả lời. "Công ty 42 ngừng đăng ký rồi cháu ạ." Mẹ ơi, mới 8h sáng mà đã ngừng đăng ký rồi.
    "Thế công ty số 30 ạ."
    "30 hả, hồ sơ đâu"
    "Dạ đây ạ"
    "Không được rồi, ra kia mua hồ sơ của báo lao động cháu ạ"
    (Thì ra là chúng nó mua từ hôm nọ đây)
    "ở đâu hả chú"
    "ở gốc cây"
    hehe, thử đếm xem có mấy cái gốc cây. Ra hai cái gốc cây có ba cái bàn. Một cái bán danh sách các công ty. Một cái bán báo lao động. Một cái của một công ty bảo hiểm nào đó nhân tiện mở ra tuyển nhân viên tại chỗ luôn. Hỏi một hồi thì lại được chỉ sang một cái gốc cây khác ở đằng kia mà chạy ra thì chả thấy đâu cả. Chạy 3 vòng thì được chỉ là gần chân cầu thang. Lại ra đến nơi nhưng không thấy. Mãi sau mới thấy một cái bàn với một đống hồ sơ bị che khuất bởi một hàng người. Vàa cái biển ''''Chưa bán hồ sơ''"
    Dù 2 tập hồ sơ đã trình ình ở đó.
    Thôi mệt quá, em đi tìm căng tin. Lại chạy té khói một vòng mới thấy một cái quán bán nước. Uống một phát hết hai cốc sữa đậu nành đau quặn ruột. Vì cả ngày hôm qua chán không muốn ăn uống gì.
    (còn tiếp)
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, anh không đi vì anh không ăn dưa bở thôi.
    HƠ hơ, thế khác gì chú vào Vợ nam rồi chú bắt bọn anh gọi chú là thằng không ?
    Wait and see
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Quay lại thì mọi người đã chen chúc mua hồ sơ rồi. Không chen mà nhờ một cậu nào đó bên trong mua hộ. À há, đính chính thêm là 20K một bộ. Giết con nhà người ta. May hôm nay bố cho tiền không thì về thẳng rồi.Quay ra ngồi viết. Một bác bên cạnh quay sang bảo. "Anh đăng ký từ hôm qua cơ. Ngồi mãi bây giờ vẫn chưa được gọi." Củ chuối thế là cùng, sao cái ông nào bảo cứ đúng giờ thì đến. Làm hôm em chạy té khói (cái này là em nghĩ thầm thôi.)
    vác được cái hồ sơ hợp lệ ra thì chao ôi. Công ty số 30 dừng đăng ký rồi cháu ạ. Làm gì có cái chuyện, chưa bán hồ sơ, mà lúc mua hồ sơ được rồi thì lại dừng đăng ký. hoá ra mình là con lất đật, hoá ra mình là nobitu à. Vì mọi người cũng đã nộp được đó thôi.
    Thôi, còn công ty chót, công ty 58, không thích lắm nhưng cố đấm ăn xôi. Đã mất công đến, mất công mua, mất công đổ vã mồ hôi. May mà không make up. Chứ không thì chẹp chẹp, nhìn các chị kia thì biết.
    Đính chính thêm nữa.
    -Công ty 30 là công tu goldsun, em dự tuyển vào vị trí viết lời cho quảng cáo. (Em chỉ thích làm công việc gì liên quan đến sáng tạo về mặt ngôn ngữ)
    -Công ty 58 là công ty TOTO, đây là công ty nhật bản, phù hợp với chuyên ngành đã học ở trường.
    -Công ty 58: Tuyển nhân viên văn phòng 800K /1tháng.
    (Còn tiếp)
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    hic hic các bác cho em hỏi, của em mới thêm 1 người bình chọn, nhưng lại xuống còn 3.7sao. Hôm qua là 4,2. Thế có nghĩa là em lại vừa ăn nói láo toét chỗ nào đó và bị rút sao đi à.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thôi, lần này chụi khó alôxô vào chen xem cái công ty 58 ông nào phụ trách kẻo hỏi người ta lại cáu nhặng xì ngậu lên.
    Công ty 58. Chuyên viên Hoàng Dương.
    -dạ cho em nộp hồ sơ công ty số 58 ạ.
    -Không thuộc công ty tôi phụ trách.Đừng có hỏi tôi.
    -Dạ, trên bàn ghi chữ Hoàng Dương đây ạ.
    -Nhìn lại xem nào.
    Một bàn có hai chuyên viên. Có hai cái biển đề tên. Nhưng mà chen nhau nên của người này lộn sang người kia. Có nghĩa là không phải của ông này thì là của ông bên cạnh.Cái ông này tên là gì đó Minh, em không nhớ.
    Em đưa sang chuyên viên bên cạnh thì cái ông Minh này đuổi em xơi xơi.
    -Đi ra ngoài kia đi, chưa viết bên ngoài hồ sơ mà cũng đòi đăng ký. Ra ngoài kia mai lên.
    Thực ra chỉ cần viết mẫu đơn của báo lao động bán kèm cùng hồ sơ và lấy phiếu thôi. Phần bênngoài có thê viết sau vì nó là lĩnh vực liên quan đến công ty.
    Cú quá, chen mãi mới vào được đến đây mà bây giờ ra thì mất chỗ, em mới bảo:
    - Em nộp cho anh Hoàng Dương chứ không phải nộp cho anh nhé.
    -Đã bảo là đi ra là đi ra, tôi không thu thì làm gì có ai thu ở đây.
    -Em đã bảo là em có nộp cho anh đâu. Đấy không phải là phận sự của anh. Anh đã bảo công ty 58 không phải do anh phụ trách đúng không.
    Làu bàu một hồi thì thôi. Chuyên viên Hoàng Dương ngồi cạnh chỉ biết cười.
    Nhưng mà, công ty 58 chưa đăng ký em ạ. Cứ ra kia cho mát đi 15 phút sau anh gọi 58 thì vào. Bây giờ đang đăng ký 3,4, và 56.
    các bác nghe rõ nhé. Công ty thì hết hạn khi chưa bán hồ sơ. công ty thì có hồ sơ rồi mà chưa được đăng ký. Bất cập quá.
    Nhưng mà em cũng lì, mất công vào rồi thì phải cố thủ thôi. 15 phút của bác kia bằng đúng 1 tiếng mà vẫn chưa đăng ký em ạ. Chán, đành phải quay ra, vừa ra thì bị lấp luôn. Như thể làn sóng này vừa qua thì làn sóng khác tới xoá tan dấu chân in trên cát. Hì hì. Bây giờ mới hì hì được thôi, chứ lúc đấy thì hơi bị mếu đấy ạ.
    (Còn tiếp)
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  9. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    To Emnhutianangmuathu: Năm ngoái chị cũng đi hội chợ việc làm của báo LĐ đấy, apply vào 2 công ty, không trúng cả hai nhưng đứa bạn chi thì vào được Hanoi Telecom, cũng hay phết nhẩy. Mà tóm lại là em ko nộp được vào GoldSun à, cái vị trí này thích thú con tu hú nhỉ, chị cũng thích cty này lắm đấy( cùng toà nhà với mình mà.
    ôi, hay quá buổi offline này thu hút đông người thế cơ à, em mạo muội đưa ra một ý kiến nhé. Chúng ta có trưởng ban tổ chức là anh 12576 rồi, cần có thêm 2 phó ban nữa. Những người này sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu, dẫn chương trình đại loại để giúp mọi người đỡ ngượng ngùng khi lần đầu gặp nhau ý mà. Hơn nữa, họ còn có nhiệm vụ đón tiếp để mọi người đến còn biết ngồi ở đâu chứ, như kiểu MC hoạt náo viên ý. Gợi ý: SVD nhiều ý kiến và Longname lắm lời.
    Từ trước đến giờ em đi offline đúng một lần, có 4 người, uông nước ở Quán Sứ xong đi ăn Chân gà nướng( uống ít rượu nữa) vui phết.
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bây giờ mới ngâng mặt lên ngắm nhìn bà con đang ngồi la liệt . Khổ thân tất cả những đứa nào nộp hồ sơ cho công ty 58. Đứa nào cũng nháo nhào lên anh ơii 58 đăng ký chưa. Kêu lên vài lần thế là biết nhau rồi. Chỉ cần thỉnh thoảng gõ vai hỏi, bạn ơi, 58 nộp chưa, thế là biết, chả phải chen.
    Trong số đó cũng có một cậu nộp hồ sơ cho công ty 58. Đi đâu hai đứa cũng đụng mặt nhau,nên cứ thấy nhau lại nhe răng ra cười một phát.
    Rồi cũng có một số người nháo nhác, chưa mua được hồ sơ, chưa mua được bản danh sách các công ty, còn người chưa nộp được như mình thi cũng còn khối.Kêu ầm cả lên.Thì ra mình cũng không đến nỗi lật đật lắm. Em bảo:
    _Chưa mua được danh sách à. Thôi thế cứ cầm của tớ mà xem vậy . Tớ chép riêng ra sổ tay của tớ rồi.
    _Cảm ơn bạn nhé.
    Phù, ngồi phịch nghỉ một phát thì cậu kia gọi:
    -này, đăng ký rồi đấy.
    Đúng 10 giờ thì đăng ký được. Nhưng còn qua hai cửa ải nữa mới đến được tay người phỏng vấn. Mà từ đây đến lúc đó lạo có khối chuyện khôi hài.
    (còn tiếp)
    Chú ý: Bác nào hôm nay cũng có mặt ở đó lên tiếng đi nhé. Viết tiếp cho nó rôm rả.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than

Chia sẻ trang này