1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
    Được emnhutianangmuathu sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 08/08/2003
  2. vh2

    vh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng quá, mọi người kể cả PH nữa làm cho cái Topic hay ho này gần đây lãng xẹt , không còn 1 câu truyện hay ho đáng đọc nào cả.
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ờ há, cảm ơn bác đã cho ý kiến. Thế thôi, em không viết nữa, em chuồn đây. Chỉ tiếc rằng bác không biết thêm một thông tin mà chắc là tối nay đài truyền hình sẽ đưa lên chuông trình thời sự. Báo lao động tổ chức thành công...
    To chị ponkint: Hiệp cuối của em, nghĩa là bằng lòng kiên trì và trí thông mình em đã qua được tất cả các thành viên khác nhẩy được vào bàn phỏng vấn số 42 mà chả cần phiếu phiếc của bảo lao động gì hết. Trả lời mấy câu hỏi tiếng Nhật, rồi bắt nói lại những điều vừa nói sang tiếng Anh, rồi hẹn hôm nào sẽ gọi điện đến công ty giám phỏng vấn lại. Còn bàn số 30.goldsun đó. Em chả cần cái hồ sơ hồ xiếc của báo lao động mà người ta vẫn nhận. Đưa cho địa chỉ trang web của công ty, bảo về xem đi, thứ 2 anh gọiđến test bài test kiểm tra khả năng sáng tạo. Còn cái 58 thì goodbye em về.
    Chào bác gì gì đó vừa phàn nàn đó,em ngược. bác cứ ngồi đó mà gặm cục tức. Đã thế lần sau em gửi một loạt lên nữa. Bác không thích thì thôi. Chả động gì đến em cả. Em phải sinh ra để làm hài lòng bác à.
    Bác nên gửi than phiền cho mod. Treo em vài ngày cũng được. Em đang cần cai net mà. Cảm ơn bác nhá.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    To longname: thật tình là em (vì em vẫn chưa ra trường mà) không có ý để mọi người ăn dưa bở, chẳng qua là lúc đăng ký tự nhiên lại điền linh tinh thôi. sorry mọi người, em xin tạ lỗi.
  5. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hình như mấy cái club mở ban ngày chỉ dành cho mấy bác về hưu thôi đấy. Tôi nghĩ chắc đầu tiên cũng phải đi ăn cái gì rồi lên sàn N hay HGX không đang nhẩy lại xỉu, mất công gọi 115.
    Chú Rô bét đẹp trai này chắc là em út của topic. Kiếm đâu ra em cỡ U17-18 cho chú nhỉ. Mà này tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt là chú đang ở Mỹ à?
    Thế bác bảo bọn em đi đâu bây giờ. Hay là bọn em lấy vé sang offline bên Krasnaia Plo**** nhà bác.
    Sozi nhá. Đúng là tớ bị cái bệnh xem thoáng thoáng nên nhầm ý của bạn. Tớ có cảm tình với "mụ ấy" nhưng không dám đâu. Bằng tuổi ông bạn thôi.
    Đừng ngược em ơi. Net cũng như cái chợ í mà, có người vào chỉ đọc (như bác Vh gì đấy), có người chỉ thích viết (như em) hay có người thích phá (như anh). Tự do, tự nhiên. Quan trọng là anh vẫn thích iem đấy. Để anh vote đền cho em 5 sao nhé. Sướng chưa? Cười lên đi chứ. Đấy, đấy - cười rồi.
  6. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ui cái topic này xôm tụ quá rùi vui quá nhẩy. Nói túm lại một câu là chủ nhật 2h tại Dimah Phố Quán Sứ cứ nhìn mẹt nhau cái đã rồi đúng như lời em Pháo hoa nói là tuỳ chị em xinh tưoi của cái topic này đi đâu thì a lê hấp đi đó. Anh em mình chịu nhường chị em xinh tươi tý mờ lấy le.
    Còn các chú kém tuổi em Pháo hoa nếu có "phê" em ý thì cứ xáp vô có sao đâu, cứ gì phải câu nệ tuổi tác, mà hò mãi bảo là Post thông tin về em Pháo hoa cho anh em biết mà chửa chú nào pót là giăng.
    CCNA[/blue/][/size=6]
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Chà , lâu lắm mới vào đây, thấy topic này đông lên đến nghẹt thở, điệu này chắc chỉ khoảng 1,2,3,4 tuần nữa là bị lock, keke.
    Trước khi nó bị lock mình tranh thủ lấy tí đất màu mỡ vậy.
    Các Sư huynh , thúc, tỉ, muội, bá, đệ (gọi tắt là các sư nhé) toàn kể những công việc ngon ăn, kiếm nhiều xiền, bỏ nhiều trí óc rồi, bây giờ tôi xin kể câu truyện của tôi nhé
    Trải qua nhiều lần long đong lận đận mãi mà ko tìm được việc, bỗng một hôm thằng tôi nhận được một cú phone của ông anh họ xa tít (Ô A H X T)mời đi làm một chân trong Cty của ổng.
    Sau đợt tuyển nhân viên lần trước, Ô A H X T đã bi thuyết phục bởi trình độ và tác phong phục vụ tận tình của con gái Hà Nội và đã ko ngừng tuyển thêm 3 em Hà Nội nữa.
    Thằng tôi đến nơi, hí hửng chào các em xinh tươi, và được đưa vào gặp sếp, sau một hồi thảo luận , tranh cãi vã mồ hôi,sôi nước mắt, sùi bọt mép, sái quai hàm, khàn hết cả cổ cuối cùng thằng tôi được bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng Marketing kiêm chuyên viên kĩ thuật
    Cha mẹ ơi, thằng tôi trong thằng tôi mừng chảy nước mắt và người đầu tiên mà thằng tôi nghĩ đến là em phao hoa, nó đã ko ngần ngại mời em đi uống nước bằng một lời nhắn , he he, thật may mắn là em đã đồng ý !
    Nó như người bay trên cung trăng, nhưng đọc lại thì thấy hình như em ý vẫn còn hơi hơi hơi một tí tị tì ti e thẹn, ko sao women mà . Ko hiểu lúc đó nghĩ thế nào mà thằng tôi lại mời em đi uống café mới chết chứ , mà nó thì có biết uống café đâu, thôi đành luyện vậy.
    Thằng ngu đó bèn dốc hết đồng xu trong túi ra mua 5 hộp café Số 3 , hic, uống xong , mắt nó mở thao láo, cứ lấy tay kéo vào là nó lại mở ra mặt cứ thộn ra , trông đến bùn cười.
    Ngày đầu tiên đi làm, thằng tôi phóng con xe được lau chùi, rửa ráy cẩn thận đến nơi để lấy lòng sếp. Do uống quá nhiều café nên đầu óc minh mẫn lạ thường, chân tay nhanh nhẹn ko khác gì Mô Ha Mét A Li , thằng tôi làm việc trâu như một cái máy hòng mong vài ngày nữa có tiền tạm ứng kha khá để đi khao em phao hoaVốn biết em phàm ăn, béo tốt nên cái túi mình cũng nên may cho nó sâu thêm một tí, ko đến lúc móc đến tận gót chân mà ko có tiền trả thì ngượng lắm
    Mang tiếng là trưởng phòng nhưng nó bị sai như một cái máy, 4/12 thời gian nó lăn lộn ngoài đường rao bán hàng như một thằng rao vé số, da đen sạm đi như da con bọ cạpnhưng những chỗ nào có vải che thì nó lại trắng hơn, thế mới ngược đời chứ ko biết lúc gặp em í có chê ko nữa
    8/12 thời gian còn lại thì hết chạy lên lại chạy xuống, khuân vác mọi thứ thiết bị linh tinh lỉnh kỉnh, rồi ngồi dán mắt vào cái màn hình vi tính , tần số chớp mắt giảm đi đến 5 lần, mắt thằng tôi khô quắt queo, phải đổ đến 0,5 lít V Rô tô vào nó mới trong veo trở lại một màu trăng trắng.
    Cuối cùng thì cũng đến ngày đấy, ngày thằng tôi được nhận những đồng lương tạm ứng do sự phục vụ đến tẹt ga của mình.
    Sau khi trừ khấu hao các loại tiền, rồi thêm cái VAT thằng tôi cũng có trong tay vài tờ khủng long bạo chúa
    Nhiệm vụ 1 đã xong, đến nhiệm vụ thứ 2 khó khăn dường như tăng gấp bội. Sau khi nhìn những bức ảnh dường như được chụp tại hiểu ảnh Tương Lai của em phao hoa, thằng tôi trong tôi như đã chết mê chết mệt, hình bóng em lúc nào cũng lởn và lởn vởn , lờ đờ hiện ra trong đầu thằng tôi. Có lẽ em là một cao thủ trong làng café TG nên em đã nhận lời thách đấu của thằng tôi.
    Thấm thoát thì cũng đến ngày khai mạc, em phao hoa ra mắt với trang phục đỏ đen truyền thống, trông em chẳng khác chi con wuỷ AC, thằng tôi trong nhút nhát khoác trên vai trang phục trắng của chú kền kền.
    Trận đấu được bắt đầu với giao kèo chơi là chơi đến cùng, sau 2 hiệp ko giải quyết thắng thua thì sẽ chơi hiệp phụ, nếu vẫn hoà thì thi đấu luân lưu
    Sau đây là diễn biến chính của trận đấu
    Trận đấu diễn ra như một trận trung kết sớm, cả 2 đều bước vào với một trạng thái thăm dò đối phương, em gọi 2 cốc nâu đá.
    Với lối chơi pressing quen thuộc, em phao hoa đã áp sát đối phương ngay sau những phút đầu e dè, lối chơi của em tỏ ra hơi thô bạo. Em làm liền vài cốc đen làm cho thằng tôi gần như bị cuốn theo, uống ko kịp.
    Sợ ko kịp với nhịp điệu nhanh của em, thằng tôi đã chủ động chơi chậm lại để giảm hưng phấn của đối phương(khôn ngoan ghê!), tôi gọi vài đồ nhấm mà em vẫn rất thích ăn. Ko ngờ , phương án của thằng tôi có hiệu quả tức thì. Em dường như đã quá chủ quan, khing địch.
    Lợi dụng lúc đó thằng tôi phản công , tấn công dồn dập khi bụng em còn chưa kịp tiêu. Quá bất ngờ trước những pha phản công sắc bén như dao đâm, với những chận sút lợi hại cỡ Ronal, em phao hoa đã bị thủng lưới.
    1-0 nghiêng về thằng tôi là kết quả của hiệp 1, như vậy là tôi đã uống nh` hơn em một cốc, khà khà
    Sang hiệp 2 dường như đã cay cú vì bị ăn quả lừa, em đã chủ động chơi chậm lại , chơi chắc chắn, em gọi từ từ từng cốc một , chờ tôi uống trước mới uống, chiến thuật câu giờ để cái bụng em nó kịp teo lại, một phần do đang dẫn trước đối phương nên thằng tôi hơi buông lỏng để em tự do hoành hành.
    Cái bụng em ko hiểu làm bằng gì mà nó chịu nhiệt giỏi thế, quá chủ quan do giờ giải lao ko chịu giải quyết , ko chịu nổi nữa rồi, tôi đành tạm dừng , xin hội ý , vậy là phạm quy, phạt đền !
    Và đương nhiên với cầu thủ lão luyện như em thì một cú sút trúng đích là chuyện nhỏ thư con thỏ
    vàoooooooo 1 đều thưa các bạn
    Cả 2 đều đã thấm mệt , trận đấu cứ dền dứ, thỉnh thoảng lại có thêm một vài câu nói vui cho bớt căng thẳng
    90'''' đã kết thúc, cả 2 bước vào hiệp phụ với bàn thắng vàng định mệnh

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng

    Được fantomat_forever sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 09/08/2003
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn nghe tiếp trận đấu thì xin nói cho thằng tôi biết nhé, kể mà ko có ai hưởng ứng thì chán lắm.
    Tôi vào từ trang 1 nhưng sau 3 tuần bận bịu kiếm tiền nó lên nhanh quá. Đọc được mỗi trang 1 và trang 43 nên chẳng biết cái quái rì. Chỉ thấy hình như sau khi đổi nick, có nh` ng` biết đến cái nick mới hơn là nick cũ nhỉ ?
    Mà phao hoa xin lên tiếng xem có đồng ý để anh tường thuật lại ko nhé.
    Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn, càng về cuối càng li kì, tiếc là các Sư ko được xem trực tiếp do chưa đăng kí bản quyền xem tường thuật lại kể ra cũng hơi bức xúc, vì ko cổ vũ được
    I want to bring the happiness to every body

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng

    Được fantomat_forever sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 09/08/2003
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hỏi lại bác houston bác là người vùng nào mà cứ "iem" với "iem" vậy. Bá nhớ nhá, hôm nào ofline cũng phải nói là "anh thích iem" trước mặt bà con nhá.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  10. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm quá, mai đã là buổi offline rồi mà tôi vẫn không biết quán Dimal số 2 quán sứ nằm ở đâu nữa ai chỉ dùm tui nhỉ, hay là hện chỗ nào dễ tìm. Có ai ở Thành Công không? hẹn nhau đi cùng cho vui

Chia sẻ trang này