1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vh2

    vh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhận đwợc PM của 12576 phê phán tớ, sợ quá - Tớ chỉ thấy tiếc tiếc là những chuyện offline .... làm giảm đi cái thú vị của topic thôi, không như ngày đâu tiên, mỗi mẩu chuyển nhỏ nhỏ của PH rất interesting.
    Tớ cũng chẳng có câu nào chê chuyện của ENTNMT cả, mặc dù nói thật là chuyện em ý được kể không có gì là hấp dẫn.
    OK, tớ sẽ không có ý kiến gì nữa.
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nói cho bác vh2 nghe này: Những gì em viết ra không phải là cái gì hấp dẫn để phục vụ bác cả. Em mà lại phải làm hài lòng bác à. Bác là cái gì mà bác phải đòi hỏi người khác viết interesting cho bác đọc. Bác nhìn lại xem bác có phải là người ích kỷ không? Chỉ thích người khác phải làm hài lòng mình thôi à. À há, bác thích interesting thì mua cái gì hay ho về mà đọc, vào box tâm sự làm quái gì. Tâm sự là cái gì? Có phải là nơi để người khác tâm sự chuyện của mình không? Người ta vui vẻ thì cần quái gì người ta phải ngồi kể lể cái chuyện vớ vỉn của mình ra. Bác nghĩ lại xem có phải người ta cần sự sẻ chia không? Mỗi người có một cuộc sống riêng đâu phải cuộc đời ai cũng hấp dẫn để mà phơi bày ra. Nói cho bác hay là bác còn chịu đựng cái sự không hấp dẫn này hơi bị dài dài đấy.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  3. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi đúng là em tôi, hihi,
  4. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Anh là người vùng Houston, iem ạ. Hôm offline anh sẽ ra trước mặt bà con, quỳ 1 chân xuống và nói:
    Are you marry me? - Không biết em sẽ trả lời ra sao nhỉ?
    Mà này con gái phải dịu dàng thuỳ mỵ chứ em làm gì mà hò hét um sùm lên thế. Thôi anh nghĩ lại: Cancel lời cầu hôn.
    To Vh2: Bình thường trong 1 box sẽ có các topic cho các thành viên đăng ký tên, gửi ảnh rồi có cả các topic để tán gẫu, buôn dưa.
    Box tâm sự bạn thấy không kết cấu như vậy. Ở 1 topic lớn như "Chuyện cô nàng Nokia" sẽ không tránh khỏi có những bài viết kiểu buôn dưa và có nhiều người khác nhau tham gia viết. Điều đó có thể gây phản ứng cho người đọc (do các mạch văn không trùng khớp) - Bạn có thể gặp hiện tương này ở nhiều topic (Người vợ BK hay Duhọc đôi điều tản mạn...). Tuy nhiên theo tôi hiểu những người mở topic không lấy thế làm khó chịu mà thông thường họ hoan nghênh sự tham gia rộng rãi của đông đảo bạn viết để topic trở nên phong phú.
    Thực sự nếu Phaohoa có đủ sức viết liên tục mỗi ngày một bài theo phong cách và chủ đề mà bạn quen đọc, tôi tin bạn cũng giữ được sự hào hứng tới bài số 20 đến 25 là tối đa và sau đó bạn sẽ phàn nàn là đơn điệu, nhàm chán.
    Vài lời tâm sự cùng bạn. Vẫn mong bạn ra vào topic đọc và la lối cùng mọi người cho vui.
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    to bác houston: May quá, nhờ cái không thuỳ mị của em mà em tránh được tai hoạ lớn. Ở đời cũng lắm cái hay bác nhỉ. Lên mạng hét vài câu cho lòng đỡ bức bối. Mà suy cho cùng cũng khó có thể đánh giá một con người lắm bác ạ.
    Nhân đây cũng đính chính thêm vài dòng với bác. Trong tập tài liệu của bác Như Lai còn có cả bài nói lời cầu hôn như thế nào cơ bác ạ. Quỳ xuống chân người khác liệu có phải là good idea không.
    Hị hị, chả hiểu sao mấy ngày hôm nay mình học được cách ăn nói cay nghiệt này ở đâu ra nữa.
    Anyway, em vô cùng cảm ơn các bác vui tính và tốt bụng trong topic ta. Chả hiểu các bác nghĩ như thế nào nhưng em luôn coi mọi người như anh chị của mình rồi. Còn bác vh2 gì đó em chưa được tiếp kiến bao giờ, tưởng bác ấy là ma mới nên bắt nạt tý thôi. Nói chung là ý kiến của bác ấy cũng không sai. Mà ý kiến của bác houston rất chí phải, bác vh2 ạ.
    Thôi em chuồn đây, phải ăn mừng vì thoát được một gã ...chẹp chẹp.(Bí từ)
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết các bác off với nhau kiểu gì chứ tôi thấy tình hình vẫn chưa sáng sủa lắm đâu đấy , xin nói cho biết đấy là 65 Quán Sứ ạ , cái quán mà bất cứ cuộc off nào cũng đều đến đấy. Chúc các bác thành công , iem phải đi làm vài cuốc xe ôm kiếm tiền uống cafê đây
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    To sư phụ Như Lai và chị ponkint hai người mà em quý nhất topic: Em xin lỗi không làm được điều gì rạng danh hai bác mà chỉ đem đến những điều phiền toái khiến người khác phải phàn nàn.
    Gửi tới bác vh2 lời xin lỗi vì em hơi chua ngoa.
    Bác houston cũng nên ăn mừng vì sớm phát hiện ra em không thuỳ mị lắm. Kẻo sau này lại hối hận vì mất công bẩn cái gối quần.
    Thưa sư phụ từ nay đệ tử sẽ cẩn thận hơn.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. mot_thoang_diu_dang

    mot_thoang_diu_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Pháo Hoa à? Tập làm văn hả? toàn 8-9 phẩy không thôi.
    Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Anh-Trung, hát hay, đàn giỏi và đã từng đạt giải học sinh thanh lịch của HN hồi cấp 2, 3 - là Bí thư Chi Đoàn suất sắc suốt 3 năm học cấp 3. Cao 1m65 và có mái tóc lúc dài lúc ngắn, đôi khi rất ngắn so với con trai nói chung. Thích chó, ghét mèo và giỏi nội trợ, nhất là nấu ăn và trang trí nhà cửa. Túm lại, cực kỳ dễ thương.
    Tui nói vậy là để được dự cuộc họp mặt chiều CN đó. Tui không biết thêm gì nữa về phao hoa đâu nhé.
  9. mala

    mala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    To emnhutianangmuathu: U thích viết báo và có khả năng viết thế mà không nhận ra có một đề tài hay từ những câu chuyện của chị phaohoa à? Nếu khai thác thêm, U có thể viết được cái phóng sự "tuyệt bút" về các cô nàng váy ngắn bán Nokia đấy!
    Khỏi lo đến chuyện độc giả, ít nhất nó cũng có cả ngàn Fans của box này ủng hộ U rồi.
    Lúc nào có nhuận bút nhớ rủ anh em nhé!
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    To bác mala: từ hồi vào đây nhờ có bác houston và bác vh2 em nhận ra rằng em nên rửa bút treo lên cột chống sét trên đỉnh tầng thượng.
    Dạ, văn chương chỉ bắt nguồn từ cảm xúc thật, từ những điều có thật mình gặp trong cuộc sống rồi hư cấu lên thành chuyện của mình. Chứ không thể lấy chuyện người khác mà xào lên thành bài của mình được. Bác không nhớ vụ bài của CXR bên "tản mạn du học" bị báo sinh viên xào và bị các thành viên trong topic kêu rên ầm ĩ không?
    Em chỉ viết ra đây những tâm sự thật thà của mình mong được các anh chị sẻ chia thôi. Còn nếu bác quan tâm đến các truyện ngắn của em thì cho em địa chỉ yahoo em send cho bác xem bác có duyệt được không nhé. Mà thôi, chờ khi nào lên khuôn em biếu báo tặng bác cũng được.
    Em rút quân về ở ẩn đây. Chào các bác.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than

Chia sẻ trang này