1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mala

    mala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái cô này, vì chút lòng tự trọng mà cô đã vội bác đi cái nhã ý của em. Đối với người làm báo, những gợi ý về đề tài nhiều khi quan trọng vô cùng.
    Em đâu dám bảo cô xáo xào lại văn của chị phaohoa, thiển ý của em là từ những câu chuyện, những dòng tâm sự về nghề nghiệp, cuộc sống, cách sống, cách nghĩ của chị phaohoa và của mọi người sẽ là những gợi ý giúp cô viết được khối bài.
    Rất hân hạnh được đọc những sáng tác của emnhutianangmuathu!
  2. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tớ đóng góp với, đúng rồi đấy, không hiểu cả ngày có khi chỉ ngồi soi nhân viên thôi chứ làm được cái gì nhỉ!
    A NEW BEGINNING
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bác mala thân mến, cảm ơn bác đã có nhã ý và tin tưởng ở em nhưng chắc chắn là hiện tại em không thể làm được điều gì cả. Mọi thứ trong em đang rối bời.Bác đừng nói chuyện viết lách ra đây người ta cười em.Con người em bây giờ đáng bỏ đi rồi.
    Thêm nữa, nếu có viết em cũng không viết thành báo mà viết thành truyện ngắn. Mà cũng chỉ viết từ những điều bắt đầu từ cuộc sống của em thôi. Còn những bài viết của chị phaohoa là tài sản riêng của chị ấy, và cũng là niềm vui của những ai đã tìm thấy niềm vui tại topic này.
    Em và bác nên sìtop chuyện này ở đây kẻo làm loãng diẽn đàn. Nếu bác thích đọc truyện của em em sẽ gửi cho bác cái link. Em sẽ trở lại cái topic ấy trong một ngày sớm nhât, khi em cảm thấy mọi thứ đối với mình đã ổn định rồi. còn bây giờ, chính em cũng không phải biết mình nên lựa chọn con đường nào nữa.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin góp chuyện với các anh chị em về kinh nghiệm xin việc:
    Lần thử sức đầu tiên: Một công ty LD cũng có tiếng tăm đến khoa xin tuyển lứa sinh viên sắp tốt nghiệp, rồi cả một lũ cũng dắt díu nhau lên thi. Thật là một kỳ thi đơn giản nếu so sánh với các bạn đã kể ở đây:
    Vòng 1 chào hỏi bằng tiếng Anh, nói chuyện với nhau qua loa bằng tiếng việt, chủ yếu là xem khả năng ứng xử của ứng cử viên thế nào thôi, qua đợt này thì toàn bộ số sinh viên khoa tôi qua hết. Cả một dãy anh chị cùng thi hôm đấy chỉ có mỗi một chú thí sinh không ở trong khoa mình trúng.
    Vòng 2 phỏng vấn chuyên môn: mấy ngày sau cả lũ lại lên văn phòng bọn đấy phỏng vấn, thằng cha phỏng vấn hỏi han đâu đâu ấy, có cả thêm một thằng cha ở SG ra làm giám khảo nữa, nó hỏi câu gì mình trả lời câu đấy lác hết cả mắt luôn có khi còn không kịp hiểu mình nói cái gì ấy, nhưng chốt lại có một câu mà mình thật thà quá là nhận xét nếu mình mà là mấy thằng kiểm duyệt quảng cáo thì những cái quảng cáo mà có mấy em da đẹp mặc váy ngắn để lộ gần hết quảng cáo cho sản phẩm hoặc những loại quảng cáo cứ nhè vào giờ người ta đang ăn cơm thì phát hình mình sẽ cấm tiệt hết. Thế là chú ấy nhận xét có khi sau này em nên vào Bộ Văn hoá thông tin mà làm việc, thế là out. Sau này mình mới nghe lại thì lúc đầu đang là ứng cử viên số một mà chỉ vì vậy lại out, nghe cũng hay nhưng rồi cũng sau này mới phát hiện ra công ty này cũng dùng những em chân dài váy ngắn quảng cáo cho các sản phẩm của mình. Kinh nghiệm xương máu số 1.
    Tạm thời nghỉ một chút để nạp năng lượng rồi post tiếp.
    À quên tớ mới vào TTVN mong các bạn giúp đỡ tớ với.
    A NEW BEGINNING
  5. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục:
    Thử sức thứ 2:
    Vừa cầm được cái bằng tốt nghiệp xong thằng nào thằng nấy đều làm cả chục bộ hồ sơ đi "rải truyền đơn" khắp nơi, mình cũng tham gia được 3 bộ. Một vào HALIDA theo lời giới thiệu của thầy, một vào công ty cafe của VN theo lời giới thiệu cũng của một thầy khác, một vác đi nộp trên báo quên tên mất rồi MKT Dep hay sao ấy, ghét thật chỉ có 2 cái sau bọn nó gọi mình nhưng rồi đến cái cuối cùng bọn nó lại gạch tên đúng lúc mình đang trên đường phi ngựa đến chứ. CÒn công ty ở giữa sau khi qua mấy bài test vớ vỉn lại phỏng vấn, (mà chuyện ở trong phòng phỏng vấn thì mình vẫn nhớ bởi vì mình có một đặc điểm khi thi phỏng vấn ở đâu cũng là người trả lời phỏng vấn nhanh nhất, bao giờ thời gian bằng nửa của bọn nó thôi có chết không chứ) lần phỏng vấn này mình vừa trả lời vừa rung đùi dưới gầm bàn mới chết chứ, may mà không có thằng cha nào trông thấy.
    Rốt cuộc lần này mình lại đỗ đầu mới chết chứ, nhưng rồi lại cũng không đi làm trước khi ký hợp đồng, chỉ vì bọn này nó đòi mình nộp bằng chính lại còn phải ký hợp đồng 2 năm với nó ngay từ lúc mới bắt đầu làm việc cơ chứ, thế là gọi điện cho chú phỏng vấn và thầy giáo giới thiệu nói: "thầy ơi con sắp đi du học rồi thầy nhắn giúp con nhé, con muốn đi làm lắm nhưng khổ cái gia đình lại khuyên đi học, con thấy đi học thời điểm này đối với con rất có lợi". Thế là đi toi công ty thứ 2 được phỏng vấn.
    Trong thời gian này ở nhà chơi ăn bám bố mẹ mãi mà chẳng thấy bố mẹ giục đi làm gì nên được thể chỉ ăn với chơi thôi, chỗ nào công ty to thật to cơ mới đi nộp hồ sơ nhưng rồi nhận ra qua những lần nộp hồ sơ một điều quan trọng, những công ty lớn khi chưa có kinh nghiệm ít khi họ nhận vào làm lắm. Thế là câu chuyện xin việc dài tập lại bước sang một chương mới.
    (còn nữa)
    A NEW BEGINNING
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Chán quá nhỉ, kể truyện chẳng ai hưởng ứng, hỏi chẳng ai trả lời, có vẻ mình nên cuốn xéo phao hoa bi giờ mới đọc qua thấy có vẻ bận rôn hơn hồi xưa nh` rồi, chào nhé, have fun

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  7. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34

    [/quote]
    Pháo Hoa à? Tập làm văn hả? toàn 8-9 phẩy không thôi.
    Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Anh-Trung, hát hay, đàn giỏi và đã từng đạt giải học sinh thanh lịch của HN hồi cấp 2, 3 - là Bí thư Chi Đoàn suất sắc suốt 3 năm học cấp 3. Cao 1m65 và có mái tóc lúc dài lúc ngắn, đôi khi rất ngắn so với con trai nói chung. Thích chó, ghét mèo và giỏi nội trợ, nhất là nấu ăn và trang trí nhà cửa. Túm lại, cực kỳ dễ thương.
    Tui nói vậy là để được dự cuộc họp mặt chiều CN đó. Tui không biết thêm gì nữa về phao hoa đâu nhé.
    [/quote]

    Hic hic hic

    Sợ wá, đụng phải hàng hiệu rùi. Tui sợ nhất nà gặp Bí thư chi đoàn đó. Chả gì thì cũng mất mấy lăm nàm con chiên ghẻ. Ai mà nàm bí thư thì lói fét ghê nắm đó. Mở mồm nà theo nghị quyết Đại Hội Đảng 4, theo nghị quyết Đoàn 7. Đề nghị mọi người khi đi off line nhớ mang theo thẻ Đoàn viên (bắt buộc) hoặc Đảng viên (nếu có) .
    Thế offline topic để làm gì nhỉ, định trao đổi chuyện gì hay là chỉ ngóng xem em Pháo Hoa có đến ko thôi.
    Quán trà Dimah ở Quán Sứ hình như có 2 tầng, phòng tương đối rộng, làm sao tìm được Pháo Hoa Fan Club nhẩy. Ko có mọi người đến uống nước xong rùi về, hôm sau lên mạng kêu um lên là có đến mà ko gặp thằng nào cả.
    Dạo này không thấy ai viết bài gì hay ho cả, buồn quá. Có mỗi em như tia nắng mùa đông đang vào nghề thị bị vh 2 vùi dập mất rùi. Vh2 phải có tinh thần nâng đỡ thế hệ trẻ chứ. he he he
    Em như tia lắng mùa đông ơi, cứ viết tiếp cho bọn anh xem cái hành trình tìm việc của em nó như thế lào lào. Cách đây 2 hôm anh đi qua chỗ Yết Kiêu thấy tắc đường đông nghịt, nhìn vào mới biết đó là chỗ hội chợ lao động. Công nhận là em cũng có chí đấy chứ, anh mà thấy chen chúc nóng nực như thế thì chắc là về nhà với mẹ quá.
    Mà cái cậu Hot4ever làm tui buồn cười wá. Rõ ràng là nhìn thấy Nick: LUÔN LUÔN NÓNG RỰC (hot) cộng với mũi tên dựng đứng lên 1 góc 45o nghe có vẻ oai phong lắm mà lại cấm hết những em váy ngắn chân dài đến nách hoặc mặc bikini vùng vẫy trong bể bơi tham gia quảng cáo trên TV. Thế thì còn gì cảm hứng cho thế hệ trẻ nữa chứ he he heh he. . May cho đồng chí là tôi chưa làm quảng cáo đấy, chứ không có thì cái TV nhà đồng chí nó cũng nóng chảy luôn.
    Thôi đi bán it máu lấy tiền mai đi offline cho vui kẻo muộn.


    Triệu người quen có mấy người thân
    Khi lìa trần có mấy người đưa
    HoldMe4AY
  8. vh2

    vh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    To ENTNMT : Em phải dũng cảm lên chứ, em đã hứa là cho bắt VH2 phải còn phải đọc "cảm xúc" của em dài dài mà, làm gì nhụt chí nhanh thế.
    To bác SVD : Bác luận tội em nặng nề quá, em đâu có ý không nâng đỡ lớp trẻ đâu, tại vì em ENTNMT tâm lý hơi bị "bốc" quá đấy chứ, mà ENTNMT ơi, "bốc" như em thì khi làm việc ở cái môi trường VN này thì hơi bị khó khăn đấy !!!
    Chết thật, nghe bác nào đó tả PH thế thì em cũng muốn off để được ngắm PH thôi cũng được , nhưng chỉ sợ em mà ló mặt ra thì không hiểu có về dược không vì cái tội dám động vào tầng lớn nhà văn trẻ như ENTNMT
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Anh FF đứng lại đấy đã
    Chị phaohoa này đã đọc bài của anh từ lúc báo mới lên khuôn cơ, nhưng chưa kịp ý kiến ngay vì phải đi làm việc nhà ( không mẹ chị chửi ).Giờ chị hỏi anh câu này:
    Trước mặt anh chị em trong này, chị hỏi lại anh 1 lần nữa, anh có dám viết lại cái đoạn văn trên 1 lần nữa không? Nếu anh vẫn khăng khăng giữ nguyên nội dung đoạn văn trên thì : xin mời anh đọc tiếp.
    "Cha mẹ ơi, thằng tôi trong thằng tôi mừng chảy nước mắt và người đầu tiên mà thằng tôi nghĩ đến là em phao hoa, nó đã ko ngần ngại mời em đi uống nước bằng một lời nhắn , he he, thật may mắn là em đã đồng ý ! "--------------> đồ bốc phét
    "Vốn biết em phàm ăn, béo tốt nên cái túi mình cũng nên may cho nó sâu thêm một tí, ko đến lúc móc đến tận gót chân mà ko có tiền trả thì ngượng lắm."--------> đồ láo toét
    "Mang tiếng là trưởng phòng nhưng nó bị sai như một cái máy, 4/12 thời gian nó lăn lộn ngoài đường rao bán hàng như một thằng rao vé số, da đen sạm đi như da con bọ cạpnhưng những chỗ nào có vải che thì nó lại trắng hơn, thế mới ngược đời chứ ko biết lúc gặp em í có chê ko nữa"----------> đồ đầy ghét
    "Thấm thoát thì cũng đến ngày khai mạc, em phao hoa ra mắt với trang phục đỏ đen truyền thống, trông em chẳng khác chi con wuỷ AC, thằng tôi trong nhút nhát khoác trên vai trang phục trắng của chú kền kền."-----------> đồ phá thối
    "Với lối chơi pressing quen thuộc, em phao hoa đã áp sát đối phương ngay sau những phút đầu e dè, lối chơi của em tỏ ra hơi thô bạo. Em làm liền vài cốc đen làm cho thằng tôi gần như bị cuốn theo, uống ko kịp."--------------> đồ đểu cáng.]
    Đồ....đồ.....đồ............. Chị thách anh dám tiếp tục câu chuyện vớ vỉn của anh đấy, khôn hồn thì anh nhận anh thua đi cho chị nhờ nhá. Chị phaohoa.
    Sửa chữa vì cái font này lung tung quá.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 09/08/2003
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 09/08/2003
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 10/08/2003
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 10/08/2003
  10. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đồng chí sống về đêm nhé, đồng chí là người quân tâm đến bài của tớ đầu tiên đấy, chỉ mỗi tội hôm nay tại sao cái thể loại văn vở của mình nó biến đi đâu mà viết đọc chán thế.
    Mà lúc đầu tớ tưởng là tên của tớ là luôn luôn (bị) nóng cơ, mà thôi ai hiểu gì thì hiểu. Bạn songvedem đúng là nightime có khác, giờ này mới thấy bắt đầu lọ mọ trên mạng.
    Tớ viết văn kém lắm, ngày xưa đi học chỉ được điểm trung bình thôi, kính mong các đồng chí và các bạn các em thông cảm.
    Mà quên tớ kể chuyện kinh nghiệm từ cách đây lâu lắm rồi, chứ nếu mà bây giờ thì tớ vẫn cấm tiệt bọn quảng cáo đấy, ai đời lại thế cơ chứ, sao các cô người mẫu chân dài đến nách đấy lại vẫn còn có mấy bộ bikini trên người nhỉ??? Đáng ra phải ấy chứ.
    A NEW BEGINNING

Chia sẻ trang này