1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Được sự cho phép của chính thân chủ, đài VNBC xin tiếp tục tường thuật tiếp trận trung kết sớm sôi nổi đầy kịch tính
    Do việc cập nhập thông tin hơi kém nên luật bàn thắng bạc ko được sử dụng mà chỉ có bàn thắng vàng. Ai bị thủng lưới trước coi như đi ma teo ô.
    Chính tâm lí tấn công sợ bị phản đòn như thế (vì một lần bị dính chưởng roài) đã khiến cho em phao hoa ko dám dở món tấn công tổng lực sở trường. Biết em kém về mặt phản công nhanh nên thằng tôi đã liều mình phát huy toàn bộ tinh hoa của mình hòng trong một phút sơ hở, tung đòn quyết định đánh trúng yếu huyệt đối phương
    Thằng tôi khơi mào bằng cách nhắn vào tai anh bồi . Tình tang tính, một bản nhạc trữ tình được bật lên. Biết em có máu văn nghệ sĩ (mặc dù ít khướu ) thấm vào trong tim từ hồi còn tí bé (à quên bé tí) nên bài hát đã đưa em vào mê hồn trận.
    Chẳng bao lâu thì em cũng dời bỏ đôi môi xinh xắn chúm cha chúm chím như quả táo Tàu trong thang thuốc bổ của mình ra khỏi miệng cốc mà ca , suýt chút nữa thì em ý múa.
    Quá đã, thành công ngoài sức tưởng tượng , cơ hội mười mươi đã đến, thằng tôi dồn hết sức bình sinh để tung cú sút quyết định.
    Em xoay lưng hẳn về phía thằng tôi. Ko ngần ngại ,Tôi lấy ngay một cốc của nàng chuyển sang vị trí của mình Như vậy là sút thưa các bạn
    Vàooooooooo , bàn thắng vàng rồiiiiiiiii !
    Ô , nhưng ko, việt vị mất rồi bàn thắng ko hợp lệ , thằng tôi đã đứng sau lưng "hàng hậu vệ" của nàng nên bàn thắng ko được công nhận. Thằng tôi đã mắc một lỗi xơ đẳng vì quá vội vàng và xúc động, còn nàng quả thực là một tay lão luyện khi giăng bẫy ngay cả khi đầu óc đang ở tít tìn tịt trên cung trăng
    Như vậy là 2 hiệp phụ kết thúc mà ko có thêm bàn thắng nào được ghi, cả 2 mệt phờ một phần do mất quá nhiều sức, một phần do quá căng thẳng
    Trận đấu bước vào những loạt đá luân lưu đầy may rủi, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, hic hic.

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  2. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, em là newbie here, va em cũng là 1 fan hâm mộ của chi Pháo Hoa, em cũng tò mò muốn biết thông tin về chi ấy lắm nhưng mà em phản đối chuyện mọi người đi điều tra chi PH, đã thế còn post ra public nữa. Mọi người đã có hỏi, và rõ ràng chi ấy không muốn nói, làm như vậy thì có vẻ xúc phạm đến quyền cá nhân của chi PH quá. Em nghĩ những thông tin cá nhân về chi ấy thì chị ấy có quyền quyết định có nên nói cho mọi người nghe hay không. Em mong mọi người tôn trọng quyền cá nhân và ý thích của chi ấy. Đây là ý kiến của em, hy vọng những anh đang tò mò về chi PH sẽ không giận em.
    Lucky
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Em phao hoa lại đùa zai nhanh nhách rồi. Thắng hay thua thì cũng đã xảy ra rồi, sao anh phải nhận chứhê hê, chúng ta phải tôn trọng kết quả, bất luận nó phũ phàng đến mức nào
    Như vậy là trận đấu đã diễn ra được gần 2 tiếng rưỡi, xem ra trong cuộc tử chiến này thì ko phải cứ đàn ông con trai là có lợi. Bằng chứng là mặc dù khá mệt nhưng em phao hoa cứ tươi hơn hớn trong khi thằng tôi thì cứ ỉu xìu xìu
    Lady first, theo phép lịch sự , tôi nhường em sút trước.
    Em đã vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng thì bỗng có tiếng còi kêu toen toét
    Uỷ ban liên đoàn café TG đã đến với sắc lệnh kiểm tra phòng ngừa gian lận.
    Cả em và tôi đều phải vào secret room để kiểm tra.
    Sau khi xong xuôi, Uỷ ban đã đọc kết quả khiến mọi người đều bàng hoàng sửng sốt, riêng thằng tôi thì bình thản mỉm cười vì ko lạ gì độ tinh quái của em, mặc dù cũng hơi khiếp thật.
    Qua khám xét em phao hoa, một nữ thành viên trong Uỷ ban đã tìm thấy một chiếc phong cách Xì Tin. Chẹp, với cái này thì đúng là em khỏi cần ra giải toả như hắn làm gì cho nó mệt, em cứ ngồi thu lu một chỗ là đủ rồi. Công nhận công nghệ hiện đại bi giờ phục vụ chị em miễn bàn, hê hê.
    Và thế là đương nhiên kết quả của trận đấu đã rõ, phần thắng nghiêng về thằng tôi một cách xứng đáng đầy thuyết phụchê hê hê hê
    Thằng tôi vẻ vang kiêu hãnh mà giơ cao ngọn cờ chiến thắn , em phao hoa thì chuồn thẳng để lại cho thằng tôi một hoá đơn đè chết người
    Một chiến thắng mới đắng vị café làm sao , nhưng ai biết thưởng thức nó thì cảm thấy thật thật thật ngọt ngào. Đấy café là như thế đấy !

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Nói chí phở !

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thông báo thêm về vụ offline ngày 10/08/03 hôm nay.

    Để giúp các thành viên dễ nhận ra nhau trong quán trà Dimah đông đúc. Tớ xin thông báo tiếp về một số chi tiết của buổi offline.
    _Một lần nữa, tớ khẳng định lại buổi offline sẽ bắt đầu vào hồi 2h chiều ngày hôm nay 10/08, tại quán trà Dimah 65 Quán sứ.
    _Tới nơi, các bạn nên liên hệ ngay với anh hội trưởng 12576 mặc áo phông thẫm mầu, quần soọc.. Hoặc nhờ nhân viên dẫn đến bàn offline được gọi tên bằng nick của anh hội trưởng 12576 cho tiện: bàn 12576.
    Tái bút: sẽ có chụp ảnh lưu niệm và giao lưu gặp gỡ, các bạn nên đến đúng giờ để buổi offline được thành công mỹ mãn.
    Xin chân thành cám ơn.
    Thư ký hội, phaohoa@.
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Món quà ngày chủ nhật, thân tặng các thành viên hôm nay vì lý do nào đó không đi offline được, câu chuyện này phaohoa dành tặng riêng các bạn. Thân mến.
    Câu chuyện bác Hội.
    Giá như bác là một ông " tướng về hưu" thì ít ra quãng cuối cuộc đời này bác bớt vất vả đi tí chút. Nhưng tiếc rằng, bác lại chỉ là một ông " lính về vườn". Gia đình bác theo như bác kể thì bác gái bán dưa muối ở chợ Kim Liên. Tổng số thu nhập hàng tháng của hai bác hơn 1 triệu đồng được dành để nuôi 3 thằng con trai lớn lộc ngộc, đứa bé nhất năm nay cũng đã 24 tuổi. Cẩn thận, tỉ mỉ và gọn ghẽ, bác không những làm hết công việc của mình mà còn làm lân sang cả việc của bọn tớ. Vì thế, đám nhân viên bọn tớ đứa nào cũng yêu quý bác và gọi bác bằng bác xưng con. Không như những ông bảo vệ của các cửa hàng bên cạnh, bác chẳng bao giờ ngồi tụm đầu vào bàn cờ tướng, hay lánh nạn sang hàng nước gần đó cho đỡ nắng. Lúc nào cũng vậy, bác ngồi nguyên một góc khuất khuất bên mép ngoài cửa hàng, mắt dõi đăm đăm nhìn ra khoảng trời đầy nắng. Thấy bác già và cẩn thận, bọn tớ tự nhiên ý tứ hẳn lên, xe đứa nào cũng được dựng ngay ngắn, thẳng góc với hè đường chứ không quăng quật lung tung như ở cửa hàng trước. Có món gì ăn, bác cháu nhường nhau cứ như ruột thịt trong cùng một nhà, bác ăn miếng này, cháu ăn miếng kia.
    Có hôm, thấy bác cả ngày mặt buồn rười rượi, tớ mới hỏi xem hôm nay bác có mệt không, thì như vớ được người để tâm sự, bác kể lể một hồi:
    _Thằng út nhà bác mấy hôm nay nó đi đâu mất không biết, thấy bảo đi theo thằng bạn nào cùng xóm, mà thằng đấy lại bị nghiện, nó đem cả xe của nhà đi nữa nên bây giờ bà ý cứ bảo đi báo công an, cho công an người ta tìm.
    Thật chẳng biết nói sao và an ủi bác thế nào, tất cả bọn tớ chỉ xúm vào hỏi han và khuyên bác cứ từ từ rồi tự khắc nó sẽ về. Rồi mỗi ngày gặp nhau, câu đầu tiên bao giờ bác cháu cũng hỏi nhau là "thế nó về chưa hả bác". Và bao giờ cũng là cái lắc đầu lặng lẽ của bác Hội. Thật may mắn làm sao,sau 5 ngày, thằng nhỏ cũng về và mang xe trả về cho bố, khuôn mặt bác như dãn ra, nụ cười thoải mái không còn ưu tư lo lắng như trước nữa.
    Bác Hội ngoài tình yêu thương nhân viên như con ra còn có một sở thích làm cho bọn tớ rất khoái hơn cả, đó là đánh lô..Thỉnh thoảng, vì ngồi trong điều hoà nhiều nên khó thở, bọn tớ thường thay nhau ra ngoài chiếm lấy cái ghế của bác ngồi, tranh thủ hít thở một ít khí trời, và tiện tay cầm ngay cái bảng tính kết quả của bác lên để xem xét.
    _Hôm nay dễ về con này lắm bác ạ.
    _Con này cháu thấy từ đầu tháng đến giờ rồi chưa chịu ra, có khi hôm nay..........
    Bác Hội thường đánh theo những lời đoán vu vơ như thế của bọn tớ để lấy vui. Chứ thực ra bác có tính thì cũng chả đánh theo sách bao giờ.
    Cũng có hôm ra ngoài ngồi mà mặt tớ lại xìu xìu chứ không phải mặt bác nữa, hoá ra là cô nàng đang sốt đây mà. Bác nhớ thế nên cuối ngày bác bảo.
    _Để máy đấy bác bê cho, hôm nay mày ốm rồi con ạ.
    Con bé mặt mày hớn hở khi tự nhiên có người giúp đỡ, ngày hôm sau, mặt mũi tươi tỉnh hớn hở, nó chào bác ngay từ đầu cửa, rồi ghé vào tai bác nói nhỏ:
    _Này, sáng này cháu vừa đi ra khỏi cửa thì gặp ngay một đám ma nhé, số đít của nó thế này này, hôm nay bác đánh con này thể nào cũng trúng......
  7. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Còn chưa đầy 5 tiếng đồng hồ nữa là buổi offline sẽ diễn ra. Hồi hộp qúa! Chờ đợi cả tuần nay rồi cuối cùng cũng tới.
    Không biết SVD hay có bạn nào biết số phone của quán trà Dima Quán sứ. Làm ơn post lên mạng dùm.
    Thanks.
    Ps: Nếu SVD, VH2 (tớ biết các bạn đang ở đây) không biêt làm ơn gọi Tổng đài hỏi hộ rồi post lên nhé. Tớ chờ đấy. Thanks.
    Được houston sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 10/08/2003
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác VH2. em biết bác ám chỉ điều gì rồi. Nhưng mà đi làm ra đi làm và mạng ra mạng. Em cũng đã từng đi làm ở một nơi tuy không phải là chính thức nhưng em cũng chưa bao giờ quặc nhau hay nóng tính với ai bao giờ đâu. Chẳng qua là ở nhà với chú dì, ở ngoài cuộc sống, em bị người ta ăn hiếp nhiều quá mà chỉ biết ngồi khóc hoặc lặng im thôi. Nên thử lên mạng "bốc" một phát xem sao. Mà thôi, cái gì nói ra rồi cũng không lấy lại được. Em cũng không muốn giải thích đâu, bác hiểu thế nào tuỳ bác.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  9. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hic, đề nghị các anh chị nào có di off thì về kể cho em nghe với nhá, em thì ở xa quá, không đi dược nên đành chịu ở nhà chờ tin thôi, Không biết chị PH có đi ko nữa. Em nghĩ trên đây cũng có nhiều fan hâm mộ chi PH cũng ko đi được, cám ơn chi đã rất tâm lí khi gửi cho tụi em truyện để đọc cho đỡ buồn. Em đang mong được biết cảm tưởng của mọi người sau khi đi về
    Lucky
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    QUÁN TRÀ DIMAH 65 QUÁN SỨ
    SỐ ĐT: (04)_ 9420400

Chia sẻ trang này