1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhduong76

    quynhduong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    nguoi ta thuong thich nhung nguoi thich minh
    tai sao phao hoa lai ko đen
    dinh choi tro u tim voi moi nguoi sao
    dinh dua moi nguoi lam tro dua sao
    dung de moi nguoi giam sut long yeu quy nhe..
    toi ko den nhung thay moi nguoi noi lai..may ma buoi offline day vui..chu neu ko thi chuoi lam......
    MAIKA=5
  2. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cậu thấy buồn ở điểm nào, nói ra đi anh em lần sau đi offline còn biết đường mà sửa chữa. Riêng tớ thấy vui lắm chứ vì được quen biết nhiều bạn bè mới, mà mọi người đi offline hôm nay toàn người nhiệt tình cởi mở. Trước khi đi thấy trời còn mưa mà mọi người vẫn đến đấy thôi, mọi người nhiệt tình vậy còn gì nữa. Tớ chỉ thấy kém vui một chút là em Pháo hoa người lập ra cái diễn đàn này không đến được thôi nhưng mọi người vẫn vui vẻ và cởi mở với nhau lắm mà.
    CCNA[/blue/][/size=6]
  3. Arielle

    Arielle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    2h00, trời bỗng dưng tối sầm và có dấu hiệu của mưa, em đi ra đi vào không biết có nên đi hay ko vì dù sao em cũng chỉ là một trong những người đọc topic này chứ ko phải lão làng như chị Phao Hoa, anh 12576 hay C45, entnmt?Em lại nghĩ hay đi đi, đến đó có mưa uống café cũng thú. Chẳng lẽ ý định tìm hiểu Phao Hoa bấy lâu nay của em lại bỏ dở, chẳng nhẽ em thiếu kiên trì vậy sao ( Câu này như của anh nào cưa chị nào ý nhở)
    Thế là ra đường với cái áo mưa to sụ. Mấy hôm nay rằm tháng bây nên trời phật phù hộ hay sao ý, trời lại trong xanh, nắng đẹp, lòng tươi phơi phới. Chuyện, hẹn nhau cạnh chùa Quán Sứ mà lại,ko dc phù hộ gì mới lạ
    Em đến quán lúc hơn 2h một tị.Tinh thần hùng dũng, mặt tỉnh bơ tiến vào. Em định thấy vui vui thì xin một chân tụ tập nếu không là alê hấp em chuồn ( xin lỗi mọi người nhá). Nhìn bên trái thấy có mấy bé, nhìn bên phải thấy có mấy đồng chí - chắc bạn bè rủ nhau đi chơi vì em thấy buôn kinh lắm. Các đồng chí cười cười, em cũng cười lại và tiến thẳng lên gác ( vì em thấy họp offline toàn trên gác mà). Trên gác không có ai, quay lại, thấy các đồng chí rộ lên cười, ah,em tiến lại : ?o?T?T Dạ cho em hỏi ở đây có chị nào là chj Phao Hoa ko ạ?? Lúc đó mới thấy một chú rút tấm biển đề chữ NOKIA ra, Trời ạ, em biết em đã đến đúng nơi cần đến. Đã có 12576, c45, entn?,lenhhoxung2012,thangtu ở đó rồi.
    Thế là cả bọn tiếp tục công cuộc chờ đợi các đồng đội khác và chờ chị Phao Hoa. Không hiểu sao, hôm nay được ngày thế không biết, các kiểu nhóm, các kiểu box đều tụ tập ở cái quán mà ai cũng biết quán này để làm gì này. Thế nên trông mặt ai cũng lơ ngơ.Mọi người cứ chăm chăm nhìn mấy chị tóc nhuộm, váy ngắn, chân dài và đoán là Phao Hoa - thê mới lạ. Em và anh 12576 thì lại quay ra đường nhìn xem có cái xe nào khả nghi đi qua đi lại quán không. Không khí xôm tụ thêm khi có ponkint và rơ móc đến(ơ chị này hư thế không biết đã bảo không được mang rơ móc cơ mà), có thêm chi Maytrang2000 và bạn nữa.
    Thế mà anh rơ móc này lại tường tận mọi chuyện trong topic mới lạ chứ, về sau mới phát hiên ra là quân mình ạ, là anh Songvedem ạ.hi hi..
    Công cuộc tìm kiếm chỉ dừng lại khi có sự tham gia của bạn và em họ Phao Hoa với thông tin Phao Hoa sẽ ko đến. Họ coi như là representatives của Phao Hoa.Thật ra, em cũng nghĩ chị sẽ ko đến, nhưng em tưởng chị bản lĩnh lắm cơ, dám ra mắt cơ. Cả bọn quay sang tra hỏi thông tin đến là khổ.
    Tiếp theo là màn trao đổi personal informations để cả bọn còn tiếp tục rủ nhau off. Em thế là có thêm nhiều nguồn để tìm hiểu thêm kinh nghiệm đi làm ( nói nhỏ nhé em vẫn đang trong giai đoạn thử việc đấy). Chắc mọi người và em còn nhiều cái hay về chuyện apply xin việc và đi làm nữa để post lên, mọi người chờ nhé.
    Thêm vào đó, đã làm vài kiểu ảnh thân mật rồi, chị Phao Hoa ko đi là tiếc nhá?.
  4. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đại khái diễn biến ngày hôm nay đi offline như sau:
    Voà hồi 2h 10p tớ tới Dimah Quán sứ. Bước vào trong gặp chú bồi hỏi: Ê cu có chú nào đặt bàn ở đây lấy tên là 12576 không. Chú bồi chưa kịp trả lời thì ở một cái bàn gần đó có...4 cái đầu quay mặt lại, nhe...răng cười và dưong cái biển to tướng viết chữ NOKIA ra. Thế là tớ xáp vô hỏi: Hơ hơ thế hội Cô nường NOKIA hôm nay offline ngồi đây hử.
    Chú 12576 trả lời đúng rùi.
    Thế là ngồi xuống buôn dưa luôn thôi. Tớ lại ngồi ngay cạnh một em rất xinh trông có vẻ là ....Pháo hoa. Tớ run run hỏi thế cậu có phải là pháo hoa không? Té ra em trả lời em là Thangtu, No phải là Pháo hoa. Mọi người nhìn nhau cười và nói là đợi thêm một lúc nữa để mọi người đến đầy đủ rồi xưng tên. OK thôi. Thế là từ lúc đó cứ thấy ai bước vào quán mà mặt cứ ngơ ngơ nhìn trước nhìn sau mọi người đều nhìn vào người đó chằm chằm và cười toe toét. Nhất là mấy anh thấy có mấy em xinh tưoi đi vào mà cứ ngơ ngơ. Hoá ra toàn là quân mình cả, thế mới thú chứ, mấy em xấu thì chẳng thấy ngơ ngơ, mà toàn em xinh thì ngơ, ngơ và bước vào bàn ngồi sau khi thấy cái biển NOKIA to tướng.
    Thôi giọng văn của tớ không được hay cho lém nên đợi mấy chú, mấy bác, mấy em cùng đi offline hôm nay post bài kể tiếp hồi sau cho mọi người nghe.
    Emnhutianangmuathu đâu rùi em văn hay chữ tốt kể tiếp đi chứ. Anh cụng em một ly lấy giọng kể tiếp hồi sau cho bà con nghe nhá.
    CCNA[/blue/][/size=6]
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Theo suy luận của tôi thì thế này các pác ạ, ko biết là đúng hay sai nữa. Hôm nay nh` nha` cúng rằm tháng 7 lém, em phao hoa nhà ta lại đảm đang, linh hoạt, giỏi nấu , cắm hoa vào lọ thì miến chê, đâm ra có lẽ là có thể rằng em ý phải ở nhà phụ giúp gia đình vì ngoài em ra thì chẳng ai có thể đảm lãnh được cái trách nhiệm cao cả và nặng nề đó.
    Ngoài ra còn có thể có một nguyên nhân nữa như chẳng may hôm qua em ý ăn nhầm quả ớt cụ thành ra hôm nay lúc bình minh vừa ló rạng mặt em ý bổng nổi lên một cái mà ng` ta gọi là mụn, mà nó lại mọc đúng chỗ làm mất hết cả duyên của em mới chết, hic, sợ ra mắt lần đầu mà thiếu đi vẻ đẹp vốn có đã được vun đắp từ nâu, nên em đã ko dám tới, ke ke
    Cuối cùng là lí do khá nà hợp ní, em ý ngượng các pác ạ. Em phao hoa ý mà, mặc dù em í ăn nói trên mạng có phần lanh lợi thế thôi nhưng em í hay rụt rè e ngại lắm gặp ng` lạ là em ý cứ đần thối ra, chẳng nói được câu gì, nhưng chắc là do em ý nghĩ quá lên thế thôi, chứ hôm nay mà em ý đến đảm bảo là cực vui luôn các pác nhỉ, vì các pác toàn ng` dễ gần và cởi mở, he he, lần sau các pác mà tổ chức lại tôi đảm bảo 100% em ý sẽ đến mà chẳng cần ai rủ
    Lần này coi như rút kinh nghiệm, em phao hoa lên sozy các pác đi lào

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  6. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Để tiếp tục trương trình bình luận của em Arielle tui sẽ bình luận tiếp...
    2h kém 15 lenhhõung tui xách xa ra khỏi nhà, trời thoáng có một chút mưa nhưng không thể cản được ý chí của một người ...mong được xem mặt cô àng Nokia. Sau khi được bác 12576, PH chỉ đường, tui thẳng tiến đến Quan Su Dilmah(hình như đây là một noiw rất nổi tiếng trong chuyện offline), trời mưa nhẹ càng làm tăng ý chí, quyết tâm cũng như là ...tốc độ của tui.
    Đúng 2h tui có mặt ở quán DIlmah, tui dùng xem ngó trước nhìn sau xem có gương mặt nào khả nghi không nhưng vẫn không phát hiện ra ai cả. Tui quyết định.... quay xe.. sang bên đường đứng quan sát cho kỹ hơn nhưng 5'' trôi qua mà không thấy đọng tĩnh gì, trong khi đó ở bên trong quán không khí rất nhộn nhịp chứng tỏ ít nhất cũng có một vài nhóm. Tui quyết định không đứng ngoài quan sát mà tiếp cận luôn mục tiêu. Gửi xe, bỏ kính, mũ tui bước vào quán rất hùng dũng. Sau một hồi nhnf trước ngó sau tui vẫn không phát hiện ra đối tượng nào khả nghi cả, bàn đong người thì đang nói chuyện rất vui vẻ(theo tui thì mới có 5'' nên các đối tượng của chúng ta chưa đủ time làm quen - tui loại những đối tượng thân mật này ra khỏi danh sách-một sai lầm ), các bác ngồi một mình thì tỏ ra rất ..bơ.. Thế là không có hy vọng rùi. Tui đành ngồi xuống gần 1 của sổ cho tiên việc quan sát và tự trấn an mình bằng 1 ly nâu. Miệng thì lẩm bẩm cao su, cao su... dai quá...
    Khonảg 5'' sau tui thấy một bác béo tốt như Như Lai ra ngó nghiêng, mà bác này thì dang ngồi cùng hai cô bế rất kháu, buôn dua rất rôm từ lâu rui, tui thấy nghi nghi và hình như bác áy cũng nghi tui.. hai bên gật đầu 1 cvái ..ok.. đúng tín hiệu, thằng tui bắt được sóng thì sướng quá chỉ kịp bê ly cafe sang ngồi cùng, thú thật tui đang tưởng tượng ra một buổi off linbe mỗi người một phương,liên lạc với nhau bằng Nókìa .. hú hồn. Găp gnười quen tui sướng quá đến nỗi chuyển người, chuyển cafe sang bàn của bác Như lai mà quên cả chuyển chìa khoá xa và vé xe.. Phù ... suýt chết, cũng may có cô Nokia phù hộ nên một lúc sau anh bồi mang đồ sang gửi lại cho tui.. Lạy trời..Ơn chúa..
    Lúc đó mới có 4 người: Bác Như lai, em entnmt(hình như hai người này có gì mờ ám- hết trao đỏi tài liệu rùi lại đến quán sớm nhất- mọi gnhười sác minh nhanh nhé), tui và 1 người xưng là độc giả. Chùng tôi gnồi nói chuyện với nhau mà mắt thì đảo như giang lạc, cứ nhìn thấy chú nào mằ ngơ ngơ là nhận ngay vào nhóm. hehhe, với độc chiêu ''tìm người '' người kiểu đó, kết hợp ngắm một số em vui tuơi, trẻ chung, váy ngắn (mọi người thông cảm, là để tìm bé Nokia thui).. cuối cùng chúng tui cũng lần lượi phát hiện ra C45, maytrang200, Arielle,...(như em Arielle đã tường thuật) Chỉ tiếc cho em phaôha là không được gặp các chàng trai ''vàng'' của box..hihi, còn chúng tui tuy không gặp được em phaohoa như dự kiến(vì theo lời của em họ cô nàng thì cô nàng hiện đang không ở HN, mặc dù vẫn post bài lên đều- đàn hoan nghênh) nhưng chùng tui cũng khai thác được rất nhiều tin bổ ích lliên quan đến phaohoa(em xin bác 12576 đừng tiết lộ)...
    Sau khi qua màn chào hỏi, giới thiệu, các thành viên đã rất nhanh hoà đòng với nhau, cùng chia sẻ với nhau những hiểu biết của mình trong cuộc sống(hihih hơi bị chính trị) nhóm quyết định chuyển địa điểm sang một quán lãng mạng hơn, yên tĩnh hơn để tiếp tục dốc bầu.. nhưng đáng tiếc là bác như lai phải về nhà nấu chá cho thàng cu nhớn nên không thể tiếp tục tham gia.
    Tiếp tục nhóm mcó một buổi trao đổi trên một quán tủ của chị maytrang200. QUná rất yên tích, tiện cho việc buôn dủa lê bán dủa chuột...
    Đến 17h thì một số thành viên có việc bận(không biết có giống bác như lai không?) nên mọi người quyết định chia tay, một màn chia tay đầy ''nước mắt'' đã diễn ra và kết thúc là một buổi off ở Nhật Tân vào cuối tháng.. hic hic..
    Như vậy buổi gặp mặth hôm nay đã thành công vang dội(theo BLV Quang Huy), tuy thiếu phaohoa(mọi người đã đòng ý cho cô nàng chuộc lỗi ở buổi tới). ẢNh chụp bét nhè(ai không đi thì sau này không nên xem vì như thế cảm giác ân hận, hối tiếc, day dứt... sẽ làm bạn rất khó chịu)..
    hẹn gặp vào buổi tới.
    BLV Quang Huy ''phẩy''
    (vỗ tay chứ còn đợi gì nữa.. cho em xin 5*)
  7. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tôi xin mạn phép thay mặt những anh chị em ở xa cám ơn các bạn đã chia sẻ những tin tức vễ buổi offline đầu tiên của "Cô nàng Nokia".
    Tham gia đọc bài chưa lâu nhưng tôi cảm nhận sự lạc quan, yêu đời và lòng đam mê công việc trong tính cách của các bạn. Ngoài ra còn một khía cạnh khác là lòng vị tha, những mối quan hệ đầy tình người cũng làm tôi rất xúc động.
    Chúc các bạn hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Vẫn mong được đọc tiếp bài của các bạn.
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    hờ , hôm nay là CN nên em cũng nhân tiện có ghé qua quán, theo thói quen thường ngày thôi. Nhìn một phát là biết ngay là thần dân topic Nokia, ke ke, nhưng mà toàn chị dừ quá, nhìn ko dám chào, he he, từ xa em nhìn thấy từng chú, từng cô đi vào, nhưng mà biết là ko có chị Nokia, ke ke, đành chờ lần sau mục kích zậychị Nokia nói dối giỏi ghê, hê hê, ai cũng tin sái hết cả cổ

    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  9. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    kiểu này thì chỉ pháo hoa phải giải thích lý do vắng mặt đi chứ
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Trần tình của phaohoa.
    Ngày hôm qua vào hồi 1h30'' chiều, phaohoa sửa soạn quần áo và dắt xe ra đường nhằm hướng___cửa hàng yêu quý, thẳng tiến. Vẫn biết trước là sẽ có cơ sự này, nhưng phaohoa vẫn hy vọng một cách mong manh rằng trời đất phù hộ, mà anh sếp thương tình đồng ý cho phaohoa được tới gặp các bạn. Nhưng sếp đã giải thích rõ ràng với phaohoa rằng " ngày chủ nhật khách rất đông, anh không thể để cái Thuỷ đứng bán hàng một mình được, lỡ xảy ra chuyện gì đáng tiếc". Và thế là 6 tiếng ngồi chịu trận tại cửa hàng, chỉ đi qua đi lại thở vắn than dài. Đôi khi, đang tiếp khách mà phaohoa vẫn phải liếc mắt lên đồng hồ để xem nó chỉ đến mấy giờ rồi, giờ này đã có bạn nào đến chưa? Phaohoa mong chờ nó đến như người ta chờ đón giao thừa vậy, từng giây từng phút. Và không được tham dự offline cùng mọi người thực sự là một cái tiếc nhất của phaohoa từ trước đến giờ. Điều đó hoàn toàn không có hề gì là giả dối.
    Vụ offline bắt nguồn từ một lời trêu trọc anh bạn songvedem và không ngờ được mọi người hưởng ứng quá nhiệt tình, phaohoa cũng lây theo cái nhiệt tình đó mà tất tả về nhà xin sếp đồng ý cho đi chơi. Và khi biết được có thể mình sẽ phải ở nhà, thì thấy tinh thần của các bạn đã lên cao quá, mà phaohoa lại không nỡ làm cho mọi người mất vui. phaohoa vẫn ngày ngày viết bài, viết thông báo mới, vẫn động viên cho các bạn tham gia. Vì phaohoa cũng biết rằng, topic tồn tại hơn 1 tháng qua không phải chỉ có mình công của phaohoa mà đó còn là sự đóng góp và xây dựng của tất cả các bạn có mặt tại đây. Phaohoa cũng biết là các bạn rất muốn gặp gỡ nhau để trao đổi, để chia sẻ kinh nghiệm , và gặp phaohoa chỉ còn là chuyện phụ.......
    Buổi offline thành công ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, 12 thành viên tham dự bằng số người tham gia của cả một box và phaohoa xin cảm ơn bạn C45, người đã ngay lập tức thông báo tình hình offline khi vừa trở về nhà cho các bạn ở xa được biết. Cám ơn anh hội trưởng 12576, đã nhiệt tình đứng ra tổ chức cho các bạn gặp mặt nhau. Cám ơn các bạn Arielle, lenhhoxung2012 đã viết bài thật dài, thật dài, đã kể cho chúng tớ nghe đầy đủ chi tiết về buổi offline hôm qua.
    phaohoa cũng hy vọng rằng, sau buổi offline này các bạn sẽ thân nhau hơn, gắn bó với nhau chặt chẽ hơn, những cái nick sẽ không chỉ còn là những cái nick vô cảm mà sẽ được gọi lên bằng những tình cảm yêu thương trìu mến, này là C45, này là ponkint, này là emnhutianangmuathu, này là Maytrang2000....... Và mọi người ai cũng sẽ nhớ mãi nụ cười của bác hội trưởng Như Lai, nhớ sự phấn khởi vui tính của C45, nhớ sự ngờ nghệch của em Arielle.,sự cẩn trọng của cậu lenhhoxung2012..............Nhớ mãi.

Chia sẻ trang này