1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    :)

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hê, chị ph phát biểu 1 câu nghe như trong phim chưởng HK, điệu này chắc anh FF sợ mất dép
    À nhận tiện nói luôn cái nick 2000 của anh đuợc chị tôn lên 2000000000000 rồi

    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bà điên.
    Buổi sáng hôm đó vừa mở hàng ra thì có một bà đạp xe đến . Bà đi cái xe mini Tàu cũ kỹ , trước rọ xe lại để một cái gối và một cái túi nilon rất to không đựng gì .Tóc bà buộc vương vãi ở sau gáy trông rất tội nghiệp . Bà đi vào cửa hàng với vẻ mặt ngây ngây mà mới nhìn qua ai cũng biết là điên ấy .
    _Cháu ơi,cho bác đi VS nhờ một tí.
    Hai đứa nhìn nhau , làm thế nào bây giờ ?
    _Để cháu dẫn bác đi, nhưng lần sau thì không được đâu bác ạ , cửa hàng bọn cháu đông khách mà bọn cháu còn phải bán hàng , chỉ một lần này thôi bác nhá.
    Xong việc , bà đi ra nhưng lại không ra ngay mà còn nán lại hỏi han về máy này máy kia . Bà có vẻ rất quan tâm đến cái máy N8210 và cứ hỏi đi hỏi lại giá tiền của nó. Con T chán đã chuồn ra ghế ngồi không thèm để ý , mà tại sao nó không ra đây đứng cái nhỉ , nó không sợ nhỡ ra bà ý phát bệnh lên bụp một phát vào đống tủ kính này thì sao ..... Chẳng lẽ lại không trả lời và đuổi bà ý ra khỏi cửa hàng . Bà ý điên thật nhưng có ai quy định là không tiếp khách thần kinh không bình thường đâu , và người ngoài người ta sẽ nghĩ gì khi thấy nhân viên Nokia cầm tay khách kéo ra ngoài . Cuối cùng bà ấy cũng chịu ra về trút theo một gánh nặng lo lắng trong lòng 2 cô nhân viên về buổi sáng mở hàng kỳ dị ấy.
    Ngày hôm sau , tai ác thay , bà lại trở lại , và trở lại vào đúng cái ca của 2 cô hôm trước. Nhưng lần này bà mang theo tiền ,rất nhiều tiền đủ để mua chiếc máy điện thoại N8210 đấy. Hai đứa lại nhìn nhau , bán hay không bán đây , tất nhiên phải bán rồi , nhưng bán thế nào và ai sẽ chịu hậu quả sau này nếu người nhà bà ý đến đòi lại tiền và trả máy . Sau khi đã hỏi han lại một cách chắc chắn xem bà có thực sự muốn mua hay không và bà mua cho ai , tiền bà lấy ở đâu? thì nhận được những câu trả lời như sau :
    _Tiền của con trai cô , nó để trong tủ cho cô tiêu dần nhưng mà cô không tiêu hết , mà để đấy lâu cô sợ nó mọc mầm nên cô lấy đi mua cho nó cái điện thoại để nó gọi về nhà. Cháu cứ bán cho cô đi. Cô đủ tiền mua mà.
    Dỗ mãi thế nào cũng chẳng được ,bà nhất định phải mua cái điện thoại đấy cho anh con trai ,mà cửa hàng ngày thứ 7 thì càng lúc càng đông khách . Không thể cứ luấn quấn mãi với một người khách như thế này được .
    _Thôi , mày cứ bán cho cô ấy đi ,nhưng đừng viết giấy bảo hành vội để cô ấy mang về nhà suy nghĩ thêm , nếu còn đổi ý thì mang lại đây trả cũng không sao.
    Bà điên đi rồi và ngày hôm đó hàng bán đắt tíu tít , nhưng tại sao cả 2 đứa chả đứa nào thấy vui . Liệu bà ý có mang máy về được đến nhà không hay trên đường đi lại đem cho một ai đó , rồi liệu con trai bà ý có được dùng cái máy đó không , có biết bà ý mua ở đâu không , rồi số tiền đó là bao nhiêu tháng lương của anh ý .......
  4. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thằng chăn bò
    Thằng chăn bò làm bảo vệ của cửa hàng bên cạnh , nó có cái đầu vàng khè như những thằng trẻ con ở nhà quê nên bọn tớ gọi nó là thằng chăn bò . Suốt ngày nó cứ hấm hứ với tụi con gái bọn tớ bên này , và nó đã từng tâm sự với thằng bảo vệ cửa hàng tớ là : "ghét bọn con gái Nokia nhất trong cả dãy phố này , toàn những con vừa xấu lại còn suốt ngày mặc váy ưỡn ẹo đi ăn cơm qua trước cửa hàng tao " . Thế rồi đến một hôm , tan giờ làm tớ đứng đợi bạn tớ gần trước cửa hàng nó , nó từ bên trong xồng xộc chạy ra .
    _ Đứng đây làm gì đấy?
    Lườm nó một phát , tớ trả lời tỉnh bơ:
    _ Chờ người.
    Nó lặng im ngỡ ngàng trong giây lát rồi lại lùi lũi bỏ vào cửa hàng . Từ hồi ấy nó ít còn dám kể lể với thằng bảo vệ bên này về bọn tớ . Và mỗi lần bọn tớ phải lau cửa kính bên ngoài hoặc đi qua cửa nhà nó , nó cũng không còn hét tướng lên những lời trêu chọc quái ác nữa.Có lẽ nó cũng thấy trột dạ với mấy con thần nanh mỏ đỏ này .
    Tiếng là ghét nhau thế nhưng cũng cùng cảnh đi làm thuê với nhau , bọn tớ chả hơn gì nó nên sau này nó cũng nghĩ lại và thỉnh thoảng bên này có công to việc lớn nó cũng giúp đỡ ghê lắm. Thật ra nó cũng tốt.
  6. tienthinhbk

    tienthinhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài các bác thấy văn mình dở ẹc. Hồi cấp 3 một lần được điểm 6 môn văn minh đã phải ăn mừng điểm cao nhất năm học.
    Chuyện xin việc của tôi cũng thuộc dạng chuối.
    Các bạn biêt rồi đấy, vào cái độ tuổi năm thứ 3 đại học, tưởng cái gì cũng biết , mình sau này phải thế này thế nọ. Thế là hùng hổ đến FPT xin việc. Đến mới thấy cái sơ đồ tổ chức tuyển LĐ có vấn đề.
    Mình nộp đơn thi cùng 1 thằng, thằng này thi trong ngoài nưới học sinh giỏi ... so với hồ sơ của mình 1 trời 1 vực. THế là nó ko gọi mình đến thi tuyển. (thằng kia thì được gọi : tức ói máu).
    Lúc đó mình kệ, đúng ngày bọn nó thi mình cũng nhẩy vào thi cùng. Chẳng hiểu sao lại được nhận.

    Cù lần
  7. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Trong truyện thì bà điên không quay trở lại nữa , hihihi , nhưng ngoài đời thật thì bà có quay lại sau đó ít hôm . Nhưng cũng không phải là để trả máy mà bà đến để xin thêm quà khuyến mại......Tớ cũng có hư cấu lên một ít , cái truyện bà điên ấy , mọi người đọc có phát hiện ra không ạ. ? hihihihi .
    Còn thằng chăn bò ,úi giời ,mọi người mà nhìn thấy cái đầu của nó thì đảm bảo là ......ngất . Nó còn dám sang khoe với thằng bảo vệ bọn tớ là trong xóm nó ở ( gần giống xóm Liều đấy ạ ) bọn đầu gấu sợ nó bằng phép . Và có lần nào đó nó còn dám vác dao đi "chém bọn nó như chém chuối " ( nguyên văn ).
    Nó thế nhưng với bọn tớ thì " nho vẫn còn xanh lắm ".
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đi xin việc nhiều đúc kết lại được một câu là " trơ ".
    Nghĩa là , "trơ" đến đâu cũng cố nhét bộ hồ sơ của mình vào dù biết trước chả địch nổi được với những đứa học hành tanh tưởi, vào phỏng vấn chưa gọi đến tên mà không có ai thì cứ xông đại vào, lấy thời gian để đi chạy sô nơi khác .
    Phỏng vấn , ''trơ'''' cái mặt ra mà nói dối , mà bốc fét , mà nghĩ ra đủ thứ hay ho để tự quảng cáo cho bản thân . Ví dụ, tiếng Trung biết sơ sơ thì nhắm mắt mà nói rằng mình đọc thông viết thạo tiếng Trung Quốc . Hoặc, tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tiếng Anh mà nói thật trình độ của mình chỉ có mình mình biết .
    Được nhận đi làm rồi , "trơ " ra khi bị sếp mắng ,mắng xong vẫn vui vẻ là được.
    Vài lời chia sẻ và đồng cảm với các bạn cùng cảnh ngộ.
  10. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Thằng bảo vệ của Nokia đúng là thằng chuyên hớt lẻo,thằng kia sang kể chuyện gì là mách cho bọn con gái ngay.Đáng thương cho chú chăn bò quá đi mất.
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    với anh về một khoảng trời...
    Có một vì sao nhỏ xíu
    thắp riêng cho mình anh thôi...

Chia sẻ trang này