1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Nhóc viết khó đọc quá, dịch cho mọi ng` vậy nhé
    Thú thực với các bạn trước khi tham gia buổi offline hôm qua tớ cũng đấu tranh tư tưởng ghê lắm bởi vì mình chỉ là độc giả thôi chứ chưa hề có bài đóng góp nào cho topic như các cao thủ 12576,C45,songvedem, ENTNMT, va đặc biệt đại cao thủ F_F(chà cái này làm anh ngượng quá)....Đi thì ngại mà ko đi thì tiếc bỏ xừ, suy đi tính lại tớ quyết đinh liên hệ trước với em ENTNMT và hẹn em giờ để 2 chị em cùng đến và ơn giời là em ENTNMT đã đồng ý là chờ tớ đi cùng
    Khoảng 2h..phút 2 chị em tới nơi, Đúng như PH báo trước bác hội trưởng 12576 mặc áo thẫm màu, tay cầm máy ảnh , mặc quần ...(ko biết pác có mặc quần gì hay ko mà chẳng thấy em ý mô tả thôi thằng tôi đành mạn phép giữ nguyên) Phải công nhận là bác hội trưởng còn rất trẻ và rất đẹp (lão) so với cái tuổi 76 của mình. Tiếc là lời tuyên bố bác đã có vợ đã được khẳng định chắc chắn nếu ko thì...tớ giới thiệu pác cho bà gì già của tớ
    Theo tớ buổi off hôm qua thành công tốt đẹp, mọi ng` có mặt đều rất nhiệt tình và thân thiện. Cám ơn tất cả các bạn
    To chị Maytrang 2 nghìn: Em cám ơn chị nh` dù chị đã có nhã ý tìm việc cho em
    To PH: Tiếc là bạn đã ko được diện kiến C45 người đã nh` lần tặng hoa hồng cho bạn. Theo tớ thì bạn đừng từ chối C45 nữa nhé đó là ng` xứng đáng với bạn cả về nội dung lẫn hình thức nữa đấy (ko tin hỏi em bạn mà xem, mà nếu ko tin nữa thì hỏi tớ đây này, tớ cũng...) . Hãy cho C45 cơ hội đi

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  2. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ông này khéo sướng quá phát điên rồi, cẩn thận kẻo mà lại nhầm đấy, đứa nào nó thù ông nó đưa địa chỉ giả là khổ đời ông đấy.

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  3. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  4. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Well, vậy là mấy chuyện tranh cãi chấm dứt rồi nhé, chi PH và các anh chị khác tiếp tục kể chuyện cho em nghe với, em nghĩ các anh chị trên này chắc đều lớn tuổi hơn em và đều đã đi làm rồi ( em SN 83--để mọi người dễ xưng hô), em rất thích nghe các chuyện vui buồn ở chỗ làm cũng như kinh nghiệm đi xin việc của các anh chị. Còn em thì vừa còn đang đi học, đi làm thêm vài việc lặt vặt nên cũng chẳng có gì để kể cả.
    Em thấy hầu hết các công ty bây giờ tuyển nhân viên đều yêu cầu 1-2 năm kinh nghiệm, sau này em mới ra trường thì lấy đau ra kinh nghiệm đây trời???
    Lucky
    too KOOL for SKOOL
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em Phaohoa, không, em Ngọc và các bạn thân mến. Rất là vui vì các bạn nhẩy xúm vào chỉ trích tôi. Hì hì, thực tình theo cái topic này cũng đã lâu, cũng như tham gia vào đây là vì vui, thế nên thấy có người quan tâm đến mình cũng thấy thinh thích.
    Hê hê, em Ngọc có thục sự cần thiết anh xin lỗi không nhỉ ? Anh nghĩ cái đó không cần đâu, tiên trách kỉ, hậu trách nhân bé gái ạ. EM làm sao đừng để phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ là được ( Nói như phóng viên )
    Còn anh không là cái gì đối với cái topic này đâu, bé cứ mặc xác anh đi.
    Dù sao anh vẫn gọi em là đồ củ chuối, em xứng đáng được gọi như thế.
    Mong bà con tiếp tục phát triển và chấm dứt chỉ trích thằng củ chuối như tôi, nó không có lợi cho topic này.
    Wait and see
  6. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chú Hanoi2you đã không đi offline thì thôi nhưng đứng ngoài toàn ăn nói lung tung. Lần sau thì đừng phát biểu lăng nhăng nữa nhá, cả chú tên dài nữa. Hãy post lên những câu chuyện của mình để bà con đọc tham khảo có hay hơn không. Cái chuyện thông tin về em Pháo hoa thì thật hay giả tớ đâu coi là quan trọng đâu miễn là post bài lên cho mọi người đọc có thông tin về buổi offline thôi mà. Nói chung tớ kết luận lại là buổi offline vô cùng vui vẻ và quen được nhiều bạn mới ai cũng vui vẻ nhiệt tình cả. Thế nhá. Mọi người hãy post những câu chuyện của mình lên đi để diễn đàn thêm xôm tụ chứ đừng tranh luận nữa làm gì cho nó mất vui.
    Tớ khao các bạn một chầu bia....vẽ nhá
    ........
    CCNA[/blue/][/size=6]
  7. KissFromTheRose

    KissFromTheRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến độc giả.
    Đọc cái topic này lâu lắm rồi từ hồi nó mới có vài trang của PH ( hồi đó emnhutianangmuathu chưa có xuất hiện), thấy thật hay và thực sự là niềm an ủi cho những ngày làm việc nhàm chán của một nhân viên nhà nước ( sáng cắp cặp đi tối cắp về ) như mình
    Buổi ra mắt tác giả chiều chủ nhât cứ nghĩ mình chỉ là độc giả nên không "giám" đi. Tiếc quá.
    Còn bây giờ, với tư cách là một người yêu cái topic này mình đề nghị các bạn tiếp tục post bài về thời gian xin việc, làm việc để mình còn đọc chứ (kiểu như truyện dài kì ấy ).
    To Longname: cùng là dân BáchKhoa cả nên tôi ông nên đóng góp ý kiến xây dựng chứ đừng có bới trứng tìm xương nữa.
    Chúc các bạn nhiều sức khoẻ để có nhiều tư liệu thực tế viết bài
    Baby,
    I compare you to a kiss from a rose on the grey.
  8. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    To: Các đồng chí,
    Theo nguồn tin tôi mới nhận được thì đồng chí songvedem có rất nhiều kinh nghiệm hay về xin việc cũng như đi làm, đồng chí ý sẽ post bài trong thời gian gần đây (xin một tràng pháo tay).
    Vì lý do kỹ thuật, 12576 sẽ phải tạm offline một thời gian (ngắn thôi), khi quay lại xin hứa với các đồng chí tớ sẽ đóng góp thật thường xuyên, không những trong lĩnh vực xin việc, mà còn cả trong lĩnh vực xin... nghỉ việc.
  9. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Wait and see
  10. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của đồng chí Kissfromtherose, ponkint tôi mạo muội tự đại diện cho những thành viên yêu quý topic này tviết ra 1 bài về quả xin việc.
    Lúc đó là tháng 11 năm ngoái, khoảng thời gian mà bạn bè ponkint đứa nào cũng yên bề gia thất ( ý quên yên bề công việc ), bạn trai của ponkint cũng bận tối bụi với công việc Salesman ở 1 công ty điên tử lớn( khoe khéo một tí, hihị), em của ponkint thì bận đi hoc cả ngày, chỉ còn mình ponkint ra ra vào vào ở nhà, buồn chán như con gián...
    Hồi đó ngày nào mình cũng đọc báo Hà Nội mới, mình thây 1 mẩu quảng cáo rất nhiều lần, đó là 1 công ty may của Hàn Quốc ( mk, lại Hàn Quốc ), địa điểm đi làm rất ấn tượng nhé...cách Nhà hát lớn ...40KM.
    Nhưng ko sao, với tinh thần của một người trẻ hừng hực nhiệt huyết, ponkint tôi quyết định apply bằng đường bưu điện.
    Khoảng 2 ngày sau nó gọi mình đến, bảo là cần phỏng vấn lúc 10h
    Mình và ba mình đi từ nhà sớm trước 2 tiếng, vừa đi vừa hỏi đường, địa điểm công ty là một ngôi nhà 3 tầng không có gì đặc biệt, quãng đường là 1,5 lần tới TOYOTA. Lúc mình đến thì bà con tề tựu đông đủ khoảng 20 người tất cả đều từ HANOI xuống.
    Trời hôm đó khoảng 37 độ, thế mà ngôi nhà đó vẫn cửa đóng im ỉm, thi thoảng có một cái đầu ló ra, gọi tên một thí sinh rồi lai đóng sập cửa trước mũi bao người khác.
    Luc 10h thì mới tới số 7 mà mình thì tận 20, mẹ, sao cái bọn đấy ngu thế có mỗi việc sắp xếp giờ cũng không làm được thì còn làm gì.
    Đứng chờ lâu quá, một chị trông dầy kinh nghiệm và có vẻ cũng trí thức, lên tiếng càu nhàu, bảo rằng ở đây ai cũng có việc mà bắt nguời ta vừa đợi lâu vừa đứng nắng, thế là cái con Reception ấy, nó cong cớn bảo rằng không thi thì thôi nhé... láo thế là láo.
    Đợi đến tận 12h vẫn chưa đến lượt mình mà mình còn phải chạy 1 show lúc 2h nữa, thời gian đi về mất 1h30 phút, thế là em đành bái bai trong lòng thi luyến tiếc một chỗ làm đầy những con người hung dữ và vô học...:), bái bai một kỳ thi toan những người khốn khổ vì chờ vì đợi. Tổng công hôm đó đi cùng papa bằn o tô mất khoảng 10000 tiền xăng và mấy chục tiền cầu dương, cay thế là cay.
    LỜI KHUYÊN: Các em à, đừng bị lừa đi làm xa trên khu VPhúc nhé, nhất là cái công ty may của bọn HQ.
    Buổi chiều chạy ù té về thi ở TNT-Công ty vận tải ở Láng Hạ ý, làm 3 bài thi mất khoảng 3 h thôi mà, cũng đủ để mắt nhìn thấy sao trời, có 15 chú lấy 6 để phỏng vấn, ponkint tôi cũng đuợc vào shortlist nhưng......
    P/S: Hồi đó có show Bức tường ( 11/8), mình chỉ có một mơ ước mong manh đi làm xong về xem ca nhạc thế mà ko được

Chia sẻ trang này