1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hồi năm 1999, tớ có tham gia thi tuyển vào uỷ ban chứng khoán nhà nước. Không có thi IQ với GMAT, nhưng cũng bài bản, hai ba vòng gì đó. Sau khi sơ tuyển hồ sơ, làm bài thi viết tới vòng phỏng vấn. Có hai anh ngồi hỏi mình, một hỏi về chuyên môn, một kiểm tra tiếng Anh. Các bác ấy có chuẩn bị sẵn interview guide, nhưng hình như cũng chẳng bám sát cái đó lắm mà hỏi khá tuỳ hứng. Một bác hỏi mình:
    - Bạn nghĩ sao về ?omoney? và câu nói ?omoney mua tiên cũng được? (chắc bác ấy ngụ ý là vào đây làm lương cũng không cao lắm đâu)
    - Dạ, theo em tiền chỉ là phương tiện (hic, đấy là khi em sẽ có nhiều tiền, còn bây giờ, nó là mục đích chính của em đấy ạ). Còn câu nói ?omoney mua tiên cũng được thì em nghĩ là không đúng ..... Vấn đề không không phải là TIỀN, mà là BAO NHIÊU tiền.
    ....
    Thực ra, lúc đó cũng không khoái cái chỗ này lắm nên mới trả lời ngang ngang vậy. Về sau mình cũng đỗ vớt, nhưng không đi làm ở đó. Giờ nghĩ lại thấy mình trả lời như thế vẫn đúng
    Money cannot buy my love (Cann?Tt buy my love ?" The Beatles)
  2. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tôi phải xin lỗi chị Phaohoa và anh em bà con trong topic vì mọi nguời đã muốn chấm dứt những xung đột nho nhỏ quanh ý kiến của anh Longname , C45, Winter of man, Hanoi2you...Tuy nhiên thằng tôi mấy hôm nay cũng vì chuyện com áo gạo tiền mà không dòm vào tổ ấm của chúng ta được. Bây giờ mới biết chuyện nên xin có mấy lời:
    Các quý vị hiểu lầm anh Longname một cách nghiêm trọng. Ngay từ những câu đầu của bài viết anh đã xác định rõ mục đích và khẳng định sự thành công của buổi off
    Việc vắng mặt của bác phaohoa đã được bác Longname dự báo từ trước với lý do đơn giản: phải đi làm
    Việc phải tìm trích dẫn từ những trang trước chỉ để nhắn nhủ mọi người rằng: Các bạn đọc mà không lưu ý - những người làm nghề bán hàng thường không hay được nghỉ vào ngày chủ nhật. Mọi người chỉ để ý đến sự "phè phỡn" của các cô nhân viên Nokia và gán cho bác Long là bới lông tìm vết (tội nghiệp bác Long)
    Từ khi topic được bắt đầu đến nay Bác Long là một trong vài bác lớn tuổi có nhiều đóng góp cho sự tồn tại và giúp giải quyết một vài mâu thuẫn phát sinh giữa các thành viên với nhau. Ý kiến của các bác thường xác đáng và có tính xây dựng. Ngay trong vụ này, việc ngỏ ý nhận lỗi cũng chứng tỏ lòng ưu ái của bác Long với mọi người.
    Như vậy tôi nghĩ là đủ để chứng minh sự thật về ý nghĩa của những phát biểu của bác tên dài và nhiều tuổi, Cũng bởi bác nhiều tuổi mà bác không ngây thơ và cả tin như mọi người
    Riêng đối với bác Phaohoa: sự không có mặt tại buổi offline không thể là một sự cố tình. Không ai ngớ ngẩn mà trốn tránh nơi mọi người ngưỡng mộ mình, thông thường chỉ xảy ra điều ngược lại: có nghĩa là người ta chỉ trốn tránh những nơi mà họ không được hoan nghênh. Và đây là tâm trạng của bác Phaohoa vào thời điểm offline
    Sự không có mặt được trong buổi gặp mặt là một thiệt thòi cho bác Phaohoa, cũng bởi lẽ không ai được quyền coi thường nợ cơm áo khi còn tồn tại trên cõi đời này. Tuy nhiên niềm vui chung cũng là niềm vui riêng được gửi đến cho bác phaohoa qua những người bạn cùng topic.

    Riêng cá nhân tôi: gần 1 tháng được biết các anh các chị trên mạng, tôi hoàn toàn tin tưởng ở tình bạn trong sáng của chúng ta với nhau, những người lao động chân chính đang đứng vững trên chính đôi chân của mình. Thông qua mạng chúng ta sẽ giúp đỡ những người bạn còn chưa tìm thấy vị trí của mình trong xã hội. Đó chính là những việc làm thiết thực của mỗi chúng ta cho bản thân mình và cho mọi người.
  3. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Híc, mọi người ơi, mục đích của buổi offline là để tăng thêm tình đoàn kết mà, sao mội người lại cãi nhau. Mà em thấy đâu có chuyện gì đâu mà cãi nhau, mọi người đi về đều khẳng định rất vui vẻ, chi PH không đi được thì đã giải thích và mọi người cũng happy với cách giải thích đó rồi. Hy vọng mọi người tiếp tục post những bài mang tính xây dựng, và nếu có thể, trước khi press nút "trả lời", please consider how others feel. Những lời nói vô tình có thể làm tổn thương người khác hoặc gây mất đoàn kết. Em nghĩ chúng ta không ai muốn chuyện đó.
    Lucky.
    too KOOL for SKOOL
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vui vẻ uống nhiều thế này rồi cả nhà đến say quên cả lối về mất thôi. Ngày nào cũng vui thế này có phải tốt không?
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Riêng cá nhân tôi: gần 1 tháng được biết các anh các chị trên mạng, tôi hoàn toàn tin tưởng ở tình bạn trong sáng của chúng ta với nhau, những người lao động chân chính đang đứng vững trên chính đôi chân của mình. Thông qua mạng chúng ta sẽ giúp đỡ những người bạn còn chưa tìm thấy vị trí của mình trong xã hội. Đó chính là những việc làm thiết thực của mỗi chúng ta cho bản thân mình và cho mọi người.
    [/quote]
    Hoan hô, gặp được người hiểu mình thật khó lắm thay. Cám ơn chú nhiều. Anh nợ chú một bữa bia thật, không phải bia vẽ, chú bố trí time nhé.
    Wait and see
  6. Arielle

    Arielle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thế là em lại tiếp tục kể chuyện thi cử của em. Vụ ngân hàng đó em cũng vào được vòng trong ạ. Vào trong khi nhiều đứa trượt một cách rất chuối. Trong đề thi có một câu viết luận 10đ và các câu trắc nghiệm khác chỉ 1đ thôi. Thế mà mấy đứa chí cốt của em nó coi như nhau ( tức 1đ), bỏ đi câu viết luận dài ngoằng ấy không làm. Em ngược lại, chú tâm vào câu đấy còn các câu khác thỉng thoảng cũng bôi bừa vào. He he, thế mà chiến lược của em lại ổn.
    Bước vào vòng phỏng vấn ( Dạ sau kỳ thi này còn một kỳ thi tiếng anh nữa nhưng em cũng qua đc, không có gì đáng nói ạ). Trong giai đoạn này, em cũng hơi sao nhãng tình hình chiến sự trong nước, thế giới mà em nghe nói phỏng vấn hay hỏi lung tung lắm nên mấy hôm ở nhà toàn đọc tin tức kinh tế - xã hội thôi. Nào là tỷ giá lên ntn, lãi suất ra làm sao, có ngân hàng nào có dịch vụ mới không...
    Thế mà hôm đi phỏng vấn, ban giám khảo ( gọi thế như đi thi hoa hậu cho oai) lại không thèm hỏi tý tị nào về các vấn đề đấy cho em xả cả, phí ko cơ chứ.
    Đầu tiên phải nói về chiến thuật tuyển người của họ. Chả là nhân tài như lá mùa thu, anh em ta ai cũng vào được vòng trong cả, bọn em có 26 đứa mà chỉ lấy có 3 người thui, (hu hu.)Thế là, chiến thuật do ban lãnh đạo đưa ra: Cho hai chiến binh vào cùng một lúc, đưa ra cùng một câu hỏi để xem chúng nó đấu giao hữu ( tức là vừa đấu vừa giao hữu cho đỡ căng thẳng ý mà) ntn. Toàn bộ lực lượng tổng lực của em đc đưa ra. Mỗi câu hỏi hai chị em ( cùng vào với em là một chị 79 ạ ) tranh nhau trả lời trước ( ý hay nói trước chắc có lợi thế hơn), thỉng thoảng nhường nhau tý nhưng do là câu đó chưa nghĩ ra phương án trả lời hoặc là muốn chứng tỏ mình là người không nhanh nhẩu đoảng :-).....
    Câu hỏi toàn là form sẵn, mà những câu này em lại nghĩ ko hỏi, thế mới chết chứ:
    Em hãy giới thiệu bản thân mình
    Em thấy mình có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì
    Mục tiêu trong thời gian tới của em là gì
    Tại sao chúng tôi nên chọn em chứ ko phải là các ứng cử viên khác
    Em có biết có những ngân hàng khác cũng đang tuyển trong thời gian này ko
    Vì câu chung chung thế nên em vẫn trả lời đc.Nhưng như thế thì hơi chán vì ai cũng chuẩn bị những câu trả lời y như sách rồi. Chả biết ai hơn ai
    Chả bù cho lần phỏng vấn vào chỗ em làm sau này, lại hỏi toàn thực tế, lúc em thi là khoảng t6/03 thế mà hỏi em biết GDP và lạm phát 2002 của VN ko, Giời ạ, nửa năm qua rồi ai mà nhớ đc. Đúng là mỗi nơi một kiểu
  7. HaiViSaoLac

    HaiViSaoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Houston và Longname 5* cho cái gọi là chịu khó *đọc kỹ* bài của người khác
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Offline và những chuyện cười ngặt nghẽo.
    Sau một loạt các chuyện vui của các bạn, tớ đã định giữ kín chuyện này cho riêng mình nhưng nghĩ lại, thấy mình ích kỷ nên xin kể ra đây vụ offline của thằng em tớ.
    Thằng em tớ nhận nhiệm vụ cao cả từ bà chị gái thay chị lên đường đi gặp các anh các chị. Nhớ quá kỹ lời dặn của chị, cộng thêm chút hồi hộp, lo lắng của lần đầu tiên được giao một nhiệm vụ bất khả thi. nó đã hoàn thành một cách hoàn hảo.......
    _Mày không được nói gì hết, chỉ ngồi im nghe, ai hỏi gì thì nói em là houston (vụ này houston đã đồng ý) .ok? bây giờ mở topic ra và đọc lại từ đầu đi. Nhớ chú ý những gì houston viết.
    _Để mai em đọc.
    Và kết quả, houston giả khi nhìn thấy emnhutianangmuathu thì lờ tịt đi như thể hai anh chị chưa từng bao giờ có vụ xin quỳ dưới chân nhau để tỏ tình. Mọi người xửng sốt. entnmt thất vọng, houston của em đây sao?
    _Thế em đi làm ở đâu?
    _Em chẳng làm ở đâu cả.
    _Thế vụ sếp em bắt gặp trong giờ làm việc.
    _Em chả biết, cái đấy phải hỏi chị em.
    _Thế chị em bây giờ đang ở đâu?
    _Chị em bận việc, àh mà chị em đang đi nghỉ mát.
    ÔI, Chúa ơi, thằng em khờ khạo của tớ khi về nhà nó bảo rằng :" Cái gì không biết em đổ cho chị hết ". Xong vụ houston giả.
    Tiếp tục, không hiểu mọi người quay thằng em họ xa tít của tớ thế nào mà ngày hôm sau, một tin nhắn của bác lenhhoxung làm tớ dựng hết tóc gáy:" Thằng em bà nó thành thật thế nào thì bà biết rồi đấy, liệu mà mời bọn tôi đi uống cafe nhá". Wáo, tớ đến tự tử vì thằng này mất thôi. Hỏi ra thì cu cậu trong 2 tiếng đồng hồ liên tiếp đã kịp cho cái lý văn lịch của chị nó được open toác..Nào là con nhà ai, bố tên gì, mẹ ra sao?trước đây học trường nào, hạnh kiểm hồi đi học xấu hay tốt? lại thêm cả vụ từ trước đến giờ đã được mấy anh để ý nữa. Wáo, giá tớ có thể khâu được cái mồm nó trước khi đi .
    Ngoài ra, vụ offline lần này còn nhiều chuyện ly kỳ như kiểu, người được giới thiệu là người yêu của bác ponkint về sau lại hoá ra là bác songvedem. Chuyện em Arielle hì hục trèo lên gác rồi sau lại phi xuống trong 1 tràng cười của các bác. Chuyện bác lenhhoxung đứng rình ở bên kia đường không chịu nổi lại phải mò sang.......... Các bác có đọc thì làm ơn ôm bụng trước kẻo ngất.
    TB: Thằng em họ xa tít của tớ trông thì rõ cao to hùng dũng, nhưng ở nhà chỉ là thằng nhóc há hốc mồm cầm đĩa chờ chị cho ăn khoai tây rán. Vậy nó có gây ra điều gì thất thố không hài lòng các bác, xin các bác thông cảm và bỏ quá cho. Cám ơn các bác nhiều.
  9. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hehe nghe bà phaohoa tường thuật hấp dẫn là tôi giật cả mình, cứ tưởng bà ấy ngồi ngay cạnh mình hôm đi off.. phù.. chả thế mà cái box này bây giờ đông nghẹt, bà ấy tường thuật lại hấp dẫn hơn cả những người có mặt ở đó.(không biết bà ta có ngồi đâu đó trong góc quán không??)
    Mà bác C45 đâu rùi, từ hôm đi off, biết thông tin của em phaohoa là lặn luôn, không biết bác có đi ăn quả lẻ không??

    <marquee>Nhu chua tung co giay phut lia xa..<marquee>
  10. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,tiếc thật đấy....Hôm đó em cũng có chút việc phải qua 65 Quán Sứ...Em cũng ngồi trên tầng hai thế mà không biết...Em lại cứ tưởng vụ offline là không có....Thôi đành đợi vậy....Em bây giờ vào Sg mất rùi nên không có dịp được ngồi cùng các anh chị em cô bác(chú gì nếu có...)....Mong rằng sẽ sớm được offline cùng mọi người...Chúc mọi người vui vẻ và thành công trong mọi công việc đang làm cũng như có dự định sẽ làm.....
    Đã không yêu thì thôi sao lại còn....suỵt chó cắn người ta.....

Chia sẻ trang này