1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ôi bà con làng xóm ơi, có đồng chí nào đó đổi hộ tôi cái title hay đáo để, thế này chắc hợp với đồng chí PH lắm đây. Chúc các đồng chí mọi việc như ý nhé... nếu có đi đâu bia bọt nhớ gọi tớ đấy !!!
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 13/08/2003
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 14/08/2003
  3. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    To chang lan di dau het ca nhung ma vi may hom nay qua ban. Di lang thang nop ho so va nhieu viec linh tinh khac tu sang den tan 9h hon moi ve nha nen met qua chi co kip dat minh mot phat den sang nen khong len topic tiep chuyen ba con duoc. May hom ban di phong van may noi, de vai hom nua se co chuyen hay cho ba con doc ve vu di phong van.
    The nha!
    PS: Ma em Phao hoa dao nay cung it post bai nhay, post len cho anh em doc voi chu, ca em nhutianangmuathu va nhieu anh em khac nua.
    CCNA[/blue/][/size=6]
  4. ductay

    ductay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    [lam on day em cach nhan tin = pm nhu the nao
    Honganhp // tung13 // 1260
    chaki/bduong1/1260
    Được ductay sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 13/08/2003
  5. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Vào hôm thứ sáu (8/8/03) tôi nhận lệnh xếp vào tp HochiMinh để chuẩn bị tài liệu tham dự một cuộc hội thảo chuyên ngành. Tới nơi tôi Pm cho chị Phaohoa cáo lỗi vì không tham gia offline được. Chị đề nghị cho mượn nic để cậu em đi cho vui. Tôi đồng ý và thế là xảy ra chuyện "Houston giả khi nhìn thấy emnhutianangmuathu thì lờ tịt đi như thể hai anh chị chưa từng bao giờ có vụ xin quỳ dưới chân nhau để tỏ tình. Mọi người xửng sốt. entnmt thất vọng, houston của em đây sao?"
    Và như mọi người đã biết có "Bản tin con chim cú" được gửi lên để xài xể cả Houston thật lẫn giả
    Sở dĩ có sự đồng ý cho mượn nic vì tôi được biết cậu em chị Phao hoa cũng trạc tuổi tôi (sinh năm 1982), tuy nhiên anh chàng này lại cao to (cái này nếu ENTNMT để ý một tý thì đã phát hiện ra ngay - tôi vốn nhỏ bé và đã tự giới thiệu trong bài số 122) và tôi tự nghĩ chắc chẳng chết thằng tây nào. Vui vui 1 tý thôi. Thành thật xin lỗi Tia nắng mùa thu về vụ này. Chuyện vừa buồn cười và vừa đáng trách phải không em. Cũng không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy.
    Ngày hôm qua nhân đọc bài của chị Phaohoa thấy có mấy lời giới thiệu về anh chàng này "Thằng em họ xa tít của tớ trông thì rõ cao to hùng dũng, nhưng ở nhà chỉ là thằng nhóc há hốc mồm cầm đĩa chờ chị cho ăn khoai tây rán..." Tôi thật sự ngạc nhiên: Sao lại tệ đến thế kia à! Tôi thử tìm hiểu và đối chiếu với một số trường hợp mà tôi đã biết thì nhận ra một điều: trong xã hội chúng ta có một tầng lớp các cậu ấm, cô chiêu (thường là con một, cũng chẳng phải là con 3C) do được chiều chuộng từ khi còn nhỏ và hầu như chưa lúc nào phải đối mặt với những cam go của đời sống thường nhật, họ trở nên vô tư với đời, coi nhẹ mọi giá trị đích thực của cuộc sống. Trái hẳn với suy nghĩ của hầu hết anh chị em chúng ta ở đây - Những người lao động thực sự.
    Với người em của chị Phaohoa - một người bạn mà tôi chưa hề quen cùng một số bạn khác có cùng hoàn cảnh, nếu các bạn vào đọc trong topic này hãy nhận từ chúng tôi một lời khuyên chân thành: Hãy tận dụng điều kiện sống tốt của gia đình để học tập và làm những việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Hạn chế sự rong chơi vô bổ kẻo tuổi xuân qua đi lúc nào không biết. Đến lúc thấy được sự cần thiết của học vấn thì đã muộn (do lớn tuổi học không vào). Mong các bạn không giận vì những câu nói thẳng ở trên.
    Được Houston sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 14/08/2003
  6. bietmavanngu

    bietmavanngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hè lố cô nàng Nokia, hề lố bà con,
    Bà con cho tôi kể ké chuyện đi xin việc của tôi cái.Đầu tiên ra trường vác cái bằng đỏ choé đi xin việc, chưa kịp thu gom kinh nghiệm đi xin việc thi đã được vào làm chỗ người quen.(sau mới biết rất ngu vì không đi thu gom kinh nghiệm). Làm thì làm!, cty nhập khẩu xe máy từ Tàu. Làm được 1 thời gian thì có chính sách từ trên xuống, thành ra ngày ngày đến cty : sáng trang điểm, trưa ngủ, chiều dậy trang điểm, rồi đi về. Cuộc sống rất nhàm chán. Quyết định đi xin việc! Mới đầu te tái vào FPT bên FSS, làm cái gì đó về kế toán. KHổ, có biết kế toán nó ntn đâu, nhưng cứ nghe tên FPT là mắt sáng choé hết cả lên.
    Hôm đến thi, thấy cả 1 đàn người, kể ra FPT này hấp dẫn thật. Thi IQ, bố khỉ, bà con nào muốn qua mấy cái vòng này của FPT cứ mang mấy cái đĩa schoolnet về mà làm nhé, mấy bác ra đề của FPT lười chảy thây bê nguyên trong đó ra đấy. Thi tiếng Anh thì nhìn hơi nhức mắt 1 chút (k hiểu có cố tình làm dân làng choáng không mà chữ nghĩa cứ ríu ra ríu rít), rồi thêm cái phần kiểm tra nghiệp vụ kế toán, ôi mà thôi kể ra ngại chết vì chả hiểu cái quái gì, tiếng Việt chưa chắc đã thủng là hỏi gì nữa là tiếng Anh. Cứ tưởng xong phần đó thì thả cho về, ai dè bắt lại, phát cho 2 tờ giấy xấu xí, trong vòng 5 phút, yêu cầu vẽ hình tròn bao nhiêu tuỳ thích, trang thứ hai viết 1 bài thơ, thơ gì cũng được miễn là 4 câu. từ đầu tớ định vẽ 1 hình tròng thật to tát ở giữa trang giấy để thể hiện tớ là người hào phóng rộng rãi, nhưng sau tớ nghĩ lại, sợ FPT không thẩm thấu được ý tưởng của tớ, mà thêm vào đó khéo lại trùng ý với khối đúa ở trong cái phòng này nên tớ đổi ý, vẽ cái mặt người cười toe toét, tất cả đều bằng hình tròn. Đến bài thơ, tớ thì ngại cái khoản thơ ca lắm, thế nên tớ lôi luôn cái bài "KHông có việc gì khó" (hay là tên là gì cũng không rõ) ra. ĐẢm bảo FPT không cho tớ vào vòng 2 không ăn tiền.. Rồi thì cũng được gọi, sáng sơm lóp ngóp đến HITC, trời lạnh lẽo và u ám, người phỏng vấn là 2 chị trông mặt mũi chả thấy 1 kg thiện cảm nào hết, tớ chán, kêu tớ trình bày về FPT tớ trình bày như không biết FPT là cty nào (thế này thì tổn thương lòng tự hào của nó quá), hỏi tớ về thân thế và sự nghiệp của tớ, tớ nói như đi làm quen kết bạn trên báo. Trượt
    Đến cty thứ hai là công ty bán máy tính thì phải, hơn 12h trưa vẫn phỏng vấn (cái cty nhỏ tẹo mà kiểm tra với phỏng vấn đến khiếp)-----> chán, đói. Hỏi :"em tưởng tượng thị trường máy tính trông ntn?" "trông như cái mâm cơm í ạ"Trượt.
    Cty thứ 3 Toyota , phòng Customer satisfaction (chứ không phải customer care đồng chí Nokia ạ). Leo lên otô lên Vĩnh Phúc với lời dặn lại :"Em nhớ ăn cơm ở nhà trưóc" Nghĩ Toyota hơi bị keo đấy. Đến thi thì 1 bác người Việt và một bác người Sing , hỏi về cty với bản thân, vì đã rút KN từ FPT nên trả lời hơi ổn luôn, chuyện, ở nhà tập dượt ngang MC.Hê hê, ở ngoài thí sinh bàn nhau toàn cứ thấy em nào gầy thì hỏi điểm yếu, em nào béo là hỏi điểm mạnh, cứ thế là phát huy thôi, mà đúng thế thật.
    Doạ thí sinh là làm thế này chỉ là thời vụ thôi sau 9 tháng là loại (ôi doạ tớ cái gì chứ doạ cái đấy tớ sợ gì), "vậy tôi sẽ làm hết sức để không bị loại" "kể cả bạn làm tốt đến mấy cũng phải loại" "Tôi đánh giá cao sự tiên đoán của bạn nhưng không có gì chắc chắn ngoài thuế và cái chết". Họ bảo là 1 ngày sau có kết quả ngay, đến 3 ngày sau k thấym tự nhủ trong bụng chắc là Toyota kiếm ra được cái chắc chắn hơn cả cái chết và thuế rồi.Làm thêm hàng lố hồ sơ đi xin việc tiếp.
    May phước,sau đó thì cũng được mang đến bệnh viện và làm 1 lô thủ tục.
    Và bây giờ thì phải làm te tua để bảo vệ quan điểm ngoài cái chết và thuế không gì là chắc chắn hết.
    Hết.
    (TB, cho hỏi cái anh đã nói cái câu sếp chỉ thích em xinh là anh nào thế?)
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chị Bachuseff và em Kotex.
    bac_tom nhắc đến tiền ở một thời điểm xa lắc là năm 99 làm tớ nhớ lại tớ, cái thời lăn lộn với chức vụ nhân viên hỗ trợ sản phẩm oai nhu cóc của Unilever (U). Ngày đó tớ còn là sinh viên ngây thơ, đầy nhiệt huyết, nghe đến công việc và tiền thì thấy to lắm. Thế là suốt quãng thời gian đi học, tớ cứ mải miết hết hoá thân làm em Kotex, lại đến làm cô Trà Cây Đa, rồi lại Lipton, rồi Sunsilk bồ kết.....toàn những mặt hàng chiến lược mà bây giờ nhắc lại tớ thấy rùng mình.
    8h sáng, chạy thẳng đến một siêu thị nào đó đã được chỉ định trước, thay đồng phục, dọn đồ nghề ra, bắt đầu:
    _Cháu mời bác dùng thử sản phẩm mới của công ty cháu, loại này cực tốt, hữu dụng lắm bác ạ.......
    12h trưa, được thả về, tớ chỉ kịp ăn bát cơm, lăn ra giường mê man một giấc rồi lại tiếp tục lên đường trong cái nắng nhễ nhại.
    _Cái này là sản phẩm mới của công ty cháu mời các bác dùng thử.......
    Đổi đi đổi lại cũng vẫn chỉ là một câu rỗng tuếch, vậy mà một ngày không biết tớ phải nói đến bao nhiêu lần. Cười với không biết bao nhiêu người, đến nỗi sau này trở thành phản xạ tự nhiên. Cứ thấy người trước mặt là cười.
    Hồi đó đứng trước cửa siêu thị Fivimat, cạnh tớ là một chị làm cho nước sâm Bachuseff, thế là hai chị em suốt ngày gọi nhau bằng em Kotex và chị Bachuseff. Tớ thì giới thiệu và phát tặng sản phẩm mới, còn chị thì làm chiến dịch bốc thăm trúng thưởng.
    _Này, chị ơi, bỏ túi ra đây em bảo, phát cho người ta thì cũng thế, chị em mình phát cho nhau về nhà đỡ phải mua.
    Vui vẻ từ lần ấy, hôm sau, chị ra gần chỗ tớ:
    _Cái này là hàng mới hả em, (nói nhỏ, này, em nhờ đứa nào vào trong kia mua ra đây một chai bachuseff đi, rồi chị bốc thăm trúng thưởng cho), ngày nào cũng làm từ 8h sáng em nhỉ, (nhớ là phải nhờ đứa nào mua hộ nhá, không siêu thị người ta biết em ạ)
    Hai chị em mắt la mày lém như đi buôn bạc giả, mà buôn bạc giả cũng chẳng đến nỗi ly kỳ và hồi hộp được như chị em tớ . May mắn sao, tớ lại vớ được đứa em hàng xóm để nhờ vào trong mua hộ, rồi hai chị em lại tiếp tục. Em thì đứng nhìn bao quát ra ngoài để canh chừng, chị thì hì hục bới tung hòm bốc thăm lên để tìm giải nhất.Hôm ấy cả hai chị em hoan hỉ ra về với túi chiến lợi phẩm nặng chĩu cả chị lẫn em, mà toàn của từ trên giời rơi xuống cả. Tuy có bỏ chút công lao nhưng mà cũng được đền bù xứng đáng. Về nhà, bà tớ hỏi, bộ cốc này ở đâu ra đấy, tớ trả lời thản nhiên:
    _Của chị bachuseff cho bà ạ.
    Rồi bắt bà tớ uống hết cái chai nước sâm Hàn Quốc 6000đ.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 05:21 ngày 15/08/2003
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 15/08/2003
  8. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Trăng trối trăng chối,
    Theo yêu cầu của đông đảo bà con, trước khi "biến mất" một số tuần, tôi đề nghị hai đồng chí có tên trong Hội đồng nhân dân khoá này: C45 và Lenhhoxung tổ chức tiếp một buổi ... vào ngày cuối tháng, đề nghị các đồng chí tích cực tham gia và khi nào ngồi vào mâm thì gọi tôi đến.
    Tôi rất nhớ các đồng chí đấy
  9. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ____________________________________________
    Các bác này máu qúa đi mất....Em phản đối à,em cũng là một fan của clup mà sao chẳng được tham dự gì cả....Các bác từ từ thôi,em mà thèm qúa là mua vé máy bay ra Hà Nội liền....Các bác một vừa hai phải thôi chứ...ai lại cứ để cho người đi xa ngóng người ở nhà....chẹp chẹp....(nuốt nước miếng cái đỡ vật...)Hay các bác gửi phần cho em có đươc không???Em thèm lắm rùi.............
    Uống tạm vài ly một mình vậy,có ai uống cùng em không???
    Đã không yêu thì thôi sao lại còn....suỵt chó cắn người ta.....
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp tiễn đưa pác 12576 đến cõi vĩnh hằng, sau những lời chăn gối (à xin lỗi chăn chối) của pác với mọi người, tôi xin kể một câu chuyện gọi là món quà cuối cùng tăng pác
    Ngày xửa ngày xưa, tại một thành phố phồn hoa nọ có một nàng công công (cái này nó mới đúng cả về ngữ lẫn nghĩa) họ Pháo tên Hoa.
    Có lẽ từ khi mang thai con, mẹ của nàng ngày ngày dều đứng trước bức hình tuyệt mĩ của Đức Mẹ cầu nguyện nên khi sinh ra, nàng đẹp ko kém gì em gái Đức Mẹ. Nàng có một mái tóc nâu bóng mượt như màu gỗ đã đánh véc ni, có một đôi môi đỏ thắm như màu bã trầu, có làn da trắng mịn như ko thể trắng hơn được nữa. Nói chung là nàng rất rất đẹp.
    Khi thấy con gái mình đã nhớn, cha nàng liền cho nàng tổ chức một hội chợ hè - thu, để gọi là ra mắt mọi ng`. Nàng rất hãnh diện và đã tổ chức một phiên chợ lớn, đứng tên nhà tài trợ Lokia. Trong khi đang long nhong trong hội chợ, giữa dòng ng` tấp nập qua lại nàng bỗng bắt gặp ánh mắt của một chàng hiệp sĩ, vâng đó chính nà hiệp sĩ 12576. Ánh mắt họ nhìn nhau trong đúng 1/1000 s nhưng dường như chàng và nàng đã nhìn thấy hết nhau, nhìn thấy tận tim gan , phèo phổi, lòng mề và họ chợt nhận ra....
    Từ đêm hội chợ đó, chàng và nàng ngày ngày tương tư nhau ko ngớt. Hôm nào nàng cũng ngồi bên cửa sổ, mắt ngắm chừng ở vô cực ngóng trông chàng. Chàng cũng là kẻ si tình ko kém, ngày ngày đến bên cửa sổ, cất lên nhưng bản sô nát bất hủ, hẹ hẹ.
    Những chuyện về chàng và nàng đã lọt đến tai cha nàng, và ông biết con gái mình đã sẵn sàng. Nhưng đó là cả tương lai của con, ông sao có thể đặt vào 1 thằng mà ông chẳng biết cái quái gì về nó, thế là ông quyết định thử
    Chắc tại khi nhìn thấy chàng , ông ko có ý tốt lắm nên mới buông một câu rõ chuối
    "Này chàng giai kia, ta sẽ chấp thuận cho anh cươí con gái ta nếu anh làm đủ....100 điều ta giao cho "(chơi nháu quá!)
    "OK, muỗi đốt Inox"
    Nghe xong câu nói, ông dường như ko tin nổi vào tai mình, khâm phục trước sự ngoan cường chai lì của chàng.
    Nhiệm vụ đầu tiên ông bắt chàng phải trèo qua những ngon núi nhấp nhô nham nhở, chàng vượt qua
    Nhiệm vụ thứ hai khó hơn là bơi suốt chiều dài của hệ thống cống ngầm New York, chàng cũng vượt qua
    Nhiệm vụ thứ ba là chàng phải đi qua hoang mạc CHâu Phi toàn sư tử giống , nhưng chàng cũng xuất sắc vượt qua
    ....
    Thấm thoát đã qua 99 thử thách, chàng hiệp sĩ 12576 của chúng ta vẫn ngoan cường, vững chãi vượt qua
    Cú quá, nhưng kể cũng khâm phục chàng, pa pa của nàng nhìn con gái âu yếm rồi quay qua ghé sát vào tai chàng để nói nhiệm vụ cuối cùng
    "...."
    Nghe xong câu nói, chàng hiệp sĩ ko nói ko rằng nhảy lên ngựa, chạy thẳng, để lại em Pháo Hoa trơ trọi , mắt trố lên ngạc nhiên
    Đố các pác, pa pa em Phao Hoa đã nói cái gì ???
    Nếu ko giải được , các pác đọc tiếp

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng

    Được fantomat_forever sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 14/08/2003

Chia sẻ trang này