1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Bước đến gần người con rể tương tương lai, ông bố bảo
    "Này, bác đố cháu làm cho con gái bác chẳng làm gì cháu vào đêm tân hôn đấy"
    Impossible mission !!!
    Bình luận tý: Cái nhiệm vụ này chỉ phải làm sau lễ cưới. Cưới xong mà ko hoàn thành nhiệm vụ cũng có sao đâu, chẹp, tiếc quá nhỉ

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  2. ductay

    ductay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    dau tien cho em xin loi cac anh cac chi trong box thuc su thi` em khong co y cau bai dau
    em rat muon lam quen voi tat ca moi nguoi
    va gop mot phan nao do ''
    giup box cua anh chi em trong box ngay cang phat trien
    nhan day em xin tang
    dosaigongiadinh/lyhieu=891/1260
    lam qua xin loi
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Miss Trà Cây Đa.
    _Tại sao lại gọi là Trà Cây Đa?
    _Dạ, vì ở đây có một nàng Cuội ạ.

    Danh hiệu Miss Trà Cây Đa của tớ được đặt một cách ngẫu nhiên như thế và nó hoàn toàn không mang ý nghĩa là hoa hậu hay hoa khôi gì ráo.
    Ngày.........tháng..........., cũng vào thời điểm gần tới Trung Thu này của một năm nào đó xa lắc trong quá khứ, tớ được gọi đi bán trà mang nhãn hiệu Cây Đa, và khi được khách hàng vặn hỏi thì đoạn đối thoại trên kia ra đời.
    Mặc áo dài xanh cốm non, vai đeo băng quảng cáo cũng xanh luôn, nhiệm vụ của tớ là đứng trước cửa siêu thị, cười. Tất nhiên, cười xong bao giờ cũng phải có khoản bán được một hay hai gói trà gì đó đi kèm. Và tớ được phân vào siêu thị Marko, hồi đó còn thuộc loại khỉ ho cò gáy.
    Ngày thứ nhất, một chị khách vừa dợm bước lên khỏi cầu thang, chuẩn bị sẵn một nụ cười đón ngõ, tớ tung chưởng:
    _Em mời chị dùng thử......
    _Sáng giờ đông khách không em?
    Ôi, mẹ ơi, hoá ra là chị súp (supervisor). May quá.
    Ngày thứ hai, tớ được gặp ca sỹ Ngọc Anh. Trước đây khi nghe chị ấy hát tớ thấy cũng bình thường, và cộng thêm vào đó là bao nhiêu lời đồn thổi về cung cách của chị ấy làm tớ không có mấy thiện cảm với chị lắm. Nên hôm đó, khi gặp chị bên ngoài tớ rất ngỡ ngàng. Chị ấy thân thiện, vui vẻ, nheo nheo đôi mắt to cầm chiếc dây đeo chìa khoá lên hỏi tớ:
    _Mua một gói trà thì được một cái này hả em?
    _Ơ, vâng, đúng rồi chị ạ. Nếu chị mua hai gói thì sẽ được tặng thêm một chiếc bánh Trung Thu đấy ạ.
    _Hihi, thôi, cho chị hai gói, nhưng mà chị chẳng lấy bánh đâu, cho chị hai cái dây đeo được không?
    Chị ấy đã trả tiền và ra về từ lâu rồi mà con bé ngu ngơ là tớ vẫn cứ đứng ngây ra nhìn theo mãi. Hoá ra người nổi tiếng lại dễ gần thế cơ àh. Tí nữa về nhất định tớ phải kể cho bọn lớp nghe mới được.
    Ngày thứ ba, tớ đã bắt đầu có bạn để nhờ vả và buôn chuyện, đó là mấy anh bảo vệ siêu thị. Buôn một hồi trước cửa siêu thị đầy nắng, tớ lôi chai nước mang từ nhà ra tu ừng ực. Anh bảo vệ trố mắt ra hỏi:
    _Em uống nước gì đấy.
    _Ơ, nước chè tươi nhà em nấu đấy anh ạ.
    Nói đoạn, cất ngay chai nước vào túi. Về nhà nghĩ lại, tớ mới rút ra được bài học chia sẻ. Một điều mà trước đây tớ rất ít khi để ý. Hôm sau tớ mang đi hai chai, tớ một chai, mời mọi người một chai.
    Ngày thứ tư, gặp lại chị bachuseff, chị có một chị bạn cũng làm trong siêu thị này, và hôm nay đến để mời cưới.
    _Thế chị lấy ai hả chị?
    _Chị lấy anh Colgate ngày trước làm chung với nhau em ạ.
    _Thế cưới xong có đi làm bachuseff nữa không hả chị.
    _Vẫn phải đi chứ em, không thì lấy gì mà ăn. Cốc còn dùng tốt không em?
    _Tốt, vẫn tốt, chị vui thật .
    Ngày thứ năm, tớ chuẩn bị thu dọn ra về thì siêu thị bắt đầu nhập kem. Ôi, niềm mơ ước của tớ được khuân từng thùng từng thùng vào sau cửa. Loại nào cũng có hết. Loại nào cũng một thùng rõ to. Rồi không hiểu tớ nhìn chúng đắm say thế nào mà một lúc sau, một niềm mơ ước nho nhỏ tiến gần tới trước mặt tớ và đậu lại trên tay tớ với nụ cười thật ngọt ngào đúng chất kem Wall.
    _Tặng em này.
    _Ơ, cám ơn anh ạ, cám ơn anh nhiều ạ. Anh kem Wall.
    Ngày thứ sáu, bọn close up đến đứng bên tớ họp thành một cái chợ ầm ĩ. . Thế nào trong đó lại có thằng bạn học cùng cấp III, nó đi tiếp thị kem đánh răng mà răng nó đen xì như thuốc súng. Khiếp.
    Ngày..........., hết một tuần ròng rã như vắt kiệt hết sức lực, tớ về nghỉ với một chiến công 54 thùng trà bán chạy veo veo. Xuất sắc, mọi người đặt cho tớ danh hiệu miss. Nhưng trên tất cả những cái đó, tớ lại nhớ nhất chị bachuseff , nhớ anh kem Wall, nhớ thằng bạn răng đen....Những người đầu tiên tớ gặp trên con đường chập chững đi làm. Đến tận giờ tớ vẫn không biết họ là ai, tên gì, nhưng những tình cảm ưu ái, những sự giúp đỡ của họ sau này vẫn mãi mãi làm tớ không thể nào quên.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 06:41 ngày 15/08/2003
  4. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    _________________________________________________
    None...............I think.......possible.........hahaha,,,,
    Đã không yêu thì thôi sao lại còn.....suỵt chó cắn người ta.....
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    À, em mở ngoặc thêm là cái chuyện này sẽ được viét liên tục từ nay cho đến khi topic bị khoá, nó dựa trên tình hình post bài của Phaohoa và các thành viên, dựa trên cả các cuộc ofline của topic. Đừng bác nào chen vào chuyện của em nhé, dù em có chen vào chuyện của bác F_F đi chăng nữa. Các bác chỉ bình luận thôi, đừng sửa kịch bản nhé.HÌ hì. Em sẽ viết phông chữ blue là chủ đạo để các bác tiện theo dõi.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cô bé ngồi bên cửa sổ và người đến bên cửa sổ.[/size=3]
    (phần 2)
    Từ ngày chàng 12576 nhảy lên ngựa cút thẳng (xin lỗi, phi thẳng), (phi đi đâu thì có ...chàng và con ngựa biết, ư,f hừm, nhưng không nhìn rõ là chàng đi ngựa "dim" hay ngựa gì, cái này để hôm nào chàng về thì confirm lại). Từ ngày chàng 12576 nhảy lên ngựa phi thẳng, nàng Phaohoa không còn ngày ngày ngồi bên cửa sổ nhìn về xa xăm nữa.Trong lòng nàng còn nhiều băn khoăn và những câu hỏi không lời giải đáp, cha nàng đã nói gì? Vì sao chàng ra đi? Chàng đi đâu? Và có còn trở lại bên cửa sổ "hú" lên bản tình ca "xô nát" bất tử trong tiếng muỗi vo ve và mùi thuôc diệt muỗi (Cái thuốc này tên là gì ấy nhẩy, em không nhớ.)Bao giờ, bao giờ...huhuhichic
    Nhưng bản tính của Phaohoa không phải xinh ra là một cô bé yếu đuối và uỷ mị. Nàng vốn thông minh,hoạt bát từ nhỏ và ...nói túm lại là tất cả những đức tính tốt hội tụ ở nàng. Không chịu chấp nhận số phận nàng quyết đi tìm chàng, dù cho chàng có chui ở bất cứ cái xó xỉnh nào ở HN này đi chăng nữa.
    Đầu tiên nàng đóng giả thành nhân viên tiếp thị Trà Cây Đa ở cửa ra vào của một cái siêu thị nào đó. Nàng mặc áo dài xanh cốm non, vai đeo băng quảng cáo cũng xanh luôn, nhiệm vụ của tàng là đứng trước cửa siêu thị,cười. (Cái này thì dễ í mờ, nàng đã cười duyên cả trăm lần với chàng 12576 bên cửa sổ rùi mà.)Để biết rõ công việc của nàng thía nào, mời bà con đọc nhật ký của phaohoa ở bên trên.
    Lại nói về chàng hiệp sĩ 12576. Dù phải ra đi vì việc nhớn, chắc là quan trọng lắm nhưng bây giờ chàng không thể tiết lộ chi nàng biết được. Trước khi ra đi, chàng co PM lại cho hai đệ tử thân tín nhất là C45 và Lenhhoxung tiếp tục thay chàng chăm sóc doanh trại (Nghĩa là cái topic NOKIA nầy). Hẹn ngày hội ngộ chàng sẽ quay trở lại đúng vào dịp lễ cưới tổ chức vào cuối tháng này. Mọi nhiệm vụ hai huyng kia hãy gánh vác cho chàng, chàng chỉ việc phi về vào ngồi vào mâm đánh chén mà thôi. (Chàng dặn thế. Đây chỉ trích lại lời chàng mà thôi. Ai théc méc thì đọc trang trước.)
    Vậy papa Phao hoa đã nói gì với chàng 12576. Chàng đi đâu? Phaohoa còn đóng giả làm những nhân vạt gì nữa trên con đường di tìm chàng? Đám cưới có tổ chức vào cuối tháng này hay không? Chuyện sẽ kết thúc ra sao? Hồi sau và một số hồi sau sẽ rõ.
    Các bạn đón đọc tập tiếp theo vào một lúc nào đó em hứng chí online viết tiếp. Đọc và vote cho em. hehe
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Có một số thành viên gửi tin nhắn yêu cầu xoá giúp một số bài có tính chất spam. Các bạn chú ý một chút, để Mod dễ dàng hơn trong việc xử lý các bài viết, các bạn nên tận dụng chức năng "THAN PHIỀN" - là cái mặt đỏ phía trên mỗi bài viết. Khi than phiền bạn cũng nên ghi rõ lý do, và yêu cầu nữa.


    Chúc các bạn vui vẻ !!!




    Anhhaham nhất trên đời !!!
  8. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hè năm một ngàn chín trăm lâu lắm, để luyện nói tiếng Anh và kiếm thêm ít tiền tiêu vặt, tôi quyết định bắt chước mấy đứa bạn đi làm hướng dẫn viên du lịch. Vốn chẳng giỏi về lịch sử, địa lý, văn hoá Việt nam, trước cũng ít đi xa, nên cái vốn tiếng Anh 3 năm trong trường đại học chỉ đủ cho tôi đi hướng dẫn cho mấy anh Tây ba lô. Một chiều hè oi ả, tôi được một chị bạn của bà chị gái giới thiệu đến ?~Lonely planet cafe?T. Đó là một quán fast food rất đông ?oTây ba lô?, xung quanh quán dán đầy quảng cáo các tuor và dịch vụ cho thuê xe, đặt vé máy bay... Một góc quán là nơi ông chủ ngồi bán vé tour. Giờ quán không còn nữa, nhưng hồi đó nó đã là một quán khá nổi tiếng trong giới back-packer. Người phỏng vấn tôi là anh chủ quán mặc quần dài, áo ....may ô ba lỗ. Anh ta không kiểm tra trình độ ngoại ngữ của tôi mà chỉ hỏi mấy câu linh tinh về chỗ ở, số điện thoại,... rồi hẹn cứ thỉnh thoảng qua quán mà luyện tiếng Anh, nhân tiện giúp anh ta chạy bàn (hic, cái này anh ấy nói một cách tế nhị hơn, nhưng tôi chỉ nhớ đại ý là thế thôi), và hứa bao giờ có tour mà thiếu hướng dẫn thì anh ta sẽ gọi. Ah, anh ấy còn khuyên tôi về tự tìm hiểu thêm về các tour đi. Dạo ấy VN chưa có Internet, nên ra khỏi cửa hàng là tôi xông ngay đến Quốc Văn tìm xem có cuốn ?ocẩm nang cho hướng dân viên du lịch mới vào nghề? nào không. Tìm toét mắt chẳng thấy, cô bán hàng mới xui tôi thử ra bờ hồ hỏi mấy đứa bé bán sách dạo xem.... Kết quả là tôi mua được cuốn ?oViet nam Travel Guide? của ?oLonely Planet Publication?. Lúc này tôi mới ngã ngửa ra và khâm phục anh chủ đã quá khôn ngoan sử dụng mà không trả tiền cái trademark của The world?Ts best travel guide.
    Hai hôm sau tôi lại tới. Quán vắng khách. Thấy một cậu tóc vàng đang ngồi một mình đọc ?oVietnam Travel Guide?, tôi tiến tới làm quen. Sau 60 phút nói chuyện, tranh cãi về các vấn đề tôn giáo, chính trị thế giới, Palestin & Israel (cậu ta là Jew), tôi offer chở cậu ấy đi thăm bảo tàng lịch sử Việt nam, free of charge! Anh bạn vui vẻ nhận lời ngay, không ngờ rằng suốt buổi tham quan ấy cậu ta phải làm hướng dẫn viên cho tôi, vì đây cũng mới là lần thứ hai tôi vào bảo tàng lịch sử, thấy cái gì cũng lạ, cũng hay mà tôi thì chưa biết ?ohow to call it in English? :) Để trả công, cuối buổi, tôi dẫn anh bạn về nhà mình chơi. Chỉ có bà tôi ở nhà. Vốn hiếu khách nhưng sau khi lật tung cả bếp, chạn lên, bà tôi cũng chỉ tìm ra một đĩa khoai lang luộc + nước trắng mời khách. Anh Israel cứ khen khoai ngon rối rít, làm bà tôi rất hài lòng và đến nhiều năm sau vẫn kể đi kể lại chuyện bà tiếp khách ngoại quốc bằng khoai lang luộc....
    Được bac_tom sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 15/08/2003
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cô nàng ngồi bên cửa sổ và người đến bên cửa sổ.
    (Phần tiếp)
    Chàng 12576 đi khỏi bản doanh trại chưa được bao lâu thì tay cảnh sát khu vực (hắn này họ "Anh" tên "Haham") ghé qua nhòm ngó bằng con mắt rất chi là tinh tướng và hác dịch. (Đùa tí nhá, bác đừng khoá nick em hack cho cái topic trẻ em trẻ iếc gì của bác tiêu đời đó) Chẳng qua nhà đang vắng chủ thôi nhá. Đừng có mà doạ anh em. Bản doanh do 12576 làm đại ca toàn những người nghĩa hiệp đâu có bọn tiểu nhân chát chít spam spiếc gì đâu. Chẳng qua quý mến tiểu thư Phaohoa xinh đẹp ghé qua gửi vài lời ong **** mà thôi. Như thế thì đại bản doanh này mới đứng đầu trong top 50 topic được nhiều người đọc nhất chứ. (Đâu như bản doanh của bác trôi xuống gần cuối rồi.)
    Ít lâu sau một một lão già hình cong cong như con tôm mà ngoài đời người ta gọi là Bác Tôm ghé qua. Thời trai trẻ, tức là cách đây gần chục năm lão già này đã từng là một hướng dẫn viên du lịch cho bọn Tây ba lô tại Hà Thành. Sau khi lang thang khắp chốn cùng nơi đặc biệt là bị một vố te tua bên Thảo Luận bác lại trở về nghỉ chân bên đại bản doanh hồi tưởng lại đĩa khoai luộc thuở hàn vi.
    Liệu nhân vật này có liên quan gì đến việc ra đi của chàng 12576 và có xuất hiện trong đám cưới của nàng Phao hoa không, hồi sau sẽ rõ.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin có ý kiến với bác nào đang âm thầm set title thế này a:
    bác có thể set cho anh cháng FF một cái title là : "Người rình mò bên cửa sổ" ,còn bac_tom là "Người lò dò bên cửa sổ", cửa sổ đây là cửa sổ topic cô nàng Nokia chứ không phải cửa sổ nhà phaohoa đâu ạ. Bác ok chứ?

Chia sẻ trang này