1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy chuối và nhảm thật, chẳng hiểu hai bác kia đang định làm gì? have no idea? nhưng em thấy thật nhảm, đi xa hẳn so với topic la chuyện cô nàng Nokia, và các câu chuyện đi tìm việc làm từ đần đến giờ của các anh chị, thành thật mà nói là em hoàn toàn bỏ qua mà không đọc mấy chyện nhảm nhí kia
    too KOOL for SKOOL
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    2 bác nóng quá, lúc nào cũng muốn ng` ta phục vụ mình đến tẹt ga thì làm sao, ai cũng có lúc để giải khuây tí tẹo, các bác ko đọc thì thôi, bỏ qua, thế là xong, nếu các pác cứ nhìn thấy bài của 2 bác ý viết thì go away. Mà hình như khởi xướng cái vụ này là ông anh đáng kính F_F thì phải, các bác phải lên án ông ý mới đúng
    Bản thân 2 bác cũng nên post bài có chất lượng hơn là chê bai này nọ, có chê, xin nhắn cho 2 bác ý, đừng viết ra thế.Các bác làm thế này, chẳng hoá cũng làm loãng và nhàm à???
    Em xin góp câu chuyện vui
    Đó là hồi em còn học năm thứ 1 đại học, do nhiều lí do khác nhau, em rất cần money nên đã quyết tâm đi kiếm. Do trong tay chẳng có cái nghề ngỗng gì, thôi thì đầu mình có gì thì làm nấy. Với lại được các đại ca đi trước truyền đạt kinh nghiệm thì năm thứ nhất đi dạy học là "an toàn" nhất. Thía là em quyết tâm đăng kí 1 suất.
    Hic, may mắn thay vừa đăng kí được 1 tuần thì em đã có việc ngay. Kẻ để em gõ đầu là 2 đứa hs lớp 12 Trần Phú.
    Chà , hôm đầu tiên đến nhà nó mà lác hết cả mắt, nhà to đùng, mặt tiền phố Khâm Thiên. Em dựng xe bước vào thì đụng ngay con A gù (hồi đó chưa có Dyland, em có viết sai ko nhểy ) dựng ở trong nhà. Hic, em chào bố mẹ nó rồi được dẫn lên phòng riêng của nó.
    Ngồi lù lù ngay ngắn trước cái bàn là 2 con bé, một đứa tóc thẳng đuỗn, một đứa tóc xoăn, bù xù. Em bước vào , làm sơ sơ vài màn chào hỏi rồi dạy ngay. Hê, được cái trời phú cho khả năng sư phạm nên em giảng đến đâu bọn nó nuốt trôi đến đấy. Mừng lắm, thấy thế là OK roài !
    "Nhớ làm bt về nhà, hôm sau anh đến kt"
    Hôm sau đến
    " Anh ơi , hôm nay em xin nghỉ nhé !"
    " Ơ, thế làm cái gì mà phải nghỉ ? "
    " Em đi hát "
    " Hát à, đi hát cổ động cho phường à? "
    " Em đi hát ở Giảng Võ anh ạ "
    " Thế cơ à ? "
    " Nhóm em hát, anh biết nhóm Sắc Màu ko?"
    " Sắc Màu, tên gì nghe lạ thế"
    " Anh ko biết à, cũng phải , nhóm em còn kém lắmmmmmmmmmmm, thôi em đi đây"
    Hê, nó kéo dài cái giọng ra rồi lên xe chuồn đi thẳng
    Về nhà em kể cho ng` yêu biết xem có nhóm Sắc màu là nhóm nào ko , hic, nghe xong thì
    " Đấy, biết ngay mà, tôi biết ngay là anh đi dạy bọn Trần Phú 2 dây mà "hic!
    Mỗi khi có nhóm SM hát trên TV là y như rằng điện thoại reo
    " Anh à, có nhóm sắc màu của anh đang hát trên TV kìa, thế anh dạy em nào trong nhóm đó "
    " Đấy, cái đứa mặc áo màu hồng ý "(chọn em xấu nhất để trả lời )
    Vậy mà " Ới giời, xinh thế !...... "
    Chưa hết, đến hết tháng đầu tiên, hí hửng dạy nốt buổi để nĩnh nương, vừa nĩnh xong thì đi ra
    Đề nổ máy phóng về nhà ăn mừng nào, ôi, sao mãi ko nổ thế nàynhìn xuống thì mất toi cái đầu bọt, hichic, lại phải mua cái mới, mất đứt 150k.
    Đấy , công việc đầu tiên của em nó lắm trông gai như thế đấy, đâu có dễ xơi
    Dạy được gần 3 tháng thì em nghỉ , với lí do anh bận lắm rồi.
    Mấy lần gặp các em trên mạng , nó bảo dạy tiếp vì ko tìm được " thầy " giỏi bằng "anh", nhưng em cũng xin cứu, chào thua !!!

    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi Bác tôm là bác tôm ơi, lẽ ra bác nên ngồi im ở nhà ăn tôm thì đúng hơn. Em đã bảo là để yên cho em tiếp tục câu chuyện mà, đâu cần bác phải giải thích cơ chứ, vì tất cả mọi chuyện đều chỉ là hư cấu lên cho vui vẻ. Em và bác giống hệt nhau ở điểm đó đó. Cứ sợ người khác hiểu sai về mình. Bác làm lộ tung tích em rồi thì còn đâu hứng mà viết nữa.
    Huhu em bắt đền Bac_tom đấy.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 16/08/2003
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cô nàng ngồi bên cửa sổ và người đến bên cửa sổ
    (Phần tiếp)
    Trong đại bản doanh của Nokia bắt đầu xuất hiện những lời than phiền về một nhân vật mới xuất hiện. Tay này như quỷ ma nhập thần thoắt ẩn thoắt hiện. Đến cả lão Anhhaham ả còn chả sợ huống chi mấy chú tép diu cứ hay than phiền kia.
    Sở dĩ lão Anhhaham không dám còng tay ả ( khoá nick ) vì ả đã cho lão già này một cú lừa ngoạn mục. Ả có thể cải trang một lúc thành 4 nhân vật (nghĩa là có 4 nick). Cứ thỉnh thoảng ả lại gửi cho lão già hâm hấp kia một cái tin nhắn "Hãy bắt giam em trong vòng một tháng" (Hãy khoá nick em trong vòng một tháng) Ngay sau đó ả lại gửi một điệu cười trừ duyên dáng ấy ấy, em chưa muốn vào tù, bác đừng nóng tính. Lão Hàham vô cùng mệt mỏi vì cái trò này cho nên đã tuyên bố từ nay cô thích làm gì thì làm tôi sẽ không bắt giam cô bằng bất cứ lí do gì.
    Và thế là cô ả tung tăng lẻn vào doanh trại NOKIA, tự nhận là một nghệ sĩ lãng tử chuyên chép nhặt những câu chuyện và biến cố xảy ra trong kinh thành truyền lại cho đời con cháu về sau. Bất kể những sự dị nghị ban đầu của những kẻ chỉ thích ăn không ngồi rồi nhúng mũi vào chuyện người khác, kẻ nghệ sĩ lang thang luôn nghĩ rằng mình đang làm một việc nghĩa hiệp và mang thêm niềm vui đến cho mọi người.
    Lại nói về tiểu thư Phaohoa. Sau sự xuất hiện rất hiền từ của lão già Tôm, cảm phục trước sự thật thà và chất phác của lão, nàng đã phong cho lão danh hiệu "Người lò dò bên cửa sổ", Còn F_F, người đặt nền móng cho cuốn truyện lịch sử về thiên tình sử bất hủ giữa nàng và chàng được nàng phong cho danh hiệu"Người rình mò bên cửa sổ" . Sau khi chàng 12576 quay trở lại, hẳn sẽ thấy đại bản doanh yêu quý của mình có nhiều đổi thay.
    Có một điều chàng 12576 không hề hay biết. Hai đệ tử thân cận của chàng đều là hai người vốn thầm yêu mến tiểu thư. Chằng hiệp sĩ to cao đẹp trai C45 đã từng nhiều lần thàm tặng ngàn đoá hoa hồng đỏ thắm cho tiểu thư pháo hoa.Hiệp sĩ lenhhoxung (có hơi gầy hơn chút )cũng đã từng đút lót cậu em ngờ nghệch của phaohoa để tìm hiểu thông tin về nàng.
    Liệu có phải 12576 đang giao trứng cho ác?Liệu đây có phải là câu chuyện về cuộc tình tay tư? Câu chuyện vẫn còn đang ở phía trước.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 16/08/2003
  5. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trong topic của chúng ta có một nhân vật khá đặc biệt - Emnhutianangmuathu- Em bắt đầu xuất hiện trong bài số 240 với yêu cầu mọi người "cùng bước chân em gõ cửa các công ty" và muốn được "các bậc cao nhân chỉ giáo" để "tuyên chiến với cái giắc thất nghiệp này"
    Ngay lập tức em nhận được sự giúp đỡ chí tình của Bác Nhưlai béo tức ông hội trưởng 12576 bằng cách cho mượn 1 tập tài liệu dày 7 phân để nghiên cứu và thế là chiến dịch rải hồ sơ bắt đầu.(266,267,268)
    Tôi để ý đến em từ cái tên, một cái tên rất hình tượng và trữ tình cộng thêm em có một chữ ký cũng hết sức gợi cảm "duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than".
    Sự xuất hiện đầy ấn tượng được nhấn mạnh thêm bởi những bài tự giới thiệu về nhân thân như một nhân vật hết sức năng động: biết bán những cây rau dền dại và những chiếc nhãn vở từ lúc 5-6 tuổi (249), biết bán bi ve cho các bạn cùng trường vào lớp 5 và đến lớp 7 đã biết cạnh tranh với người lớn để thu gom đồ phế liệu bán lấy tiền (251) để rồi đến lớp 10 lớp 12 bắt đầu kiếm được tiền bằng cách viết báo, dịch sách và dạy học (253).
    Những tưởng với một qúa khứ đầy ắp kinh nghiệm như vậy em sẽ bước vào đời thật chững chạc. Nhưng không, dường như có một điều gì đó không ổn trong cách suy nghĩ về con người và cuộc đời bắt đầu xuất hiện nơi em ( 1 - topic Thở dài)
    Theo như lý lịch tư thuật em sinh ra từ những năm tháng đất nước bắt đầu có những đổi thay trong đường lối quản lý kinh tế và những dấu ấn của nó được in khá đậm vào con người ENTNMT. Tốt nghiệp đại học với một mớ vốn sống phong phú và một hoài bão lớn lao em hăm hở lao vào cuộc sống với hy vọng sẽ làm được một việc gì to lớn cho bản thân và cho gia đình. Đối mặt với thực tế phũ phàng em dường như bị choáng (7 - topic Thở dài)
    Tâm trạng của ENTNMT chắc cũng là những ưu tư của nhiều sinh viên mới ra trường. Đó chính là sự đụng độ của những ước vọng với thực tế của đời thường. Cũng không ít người bị khủng hoảng từ những tư duy méo mó về cuộc sống khiến họ đánh mất sự tự tin dẫn tới những quyết định lệch hướng gây ảnh hưởng tai hại cho cuộc đời của họ. Ở ENTNMT chúng ta có thể thấy được những nhận định chính xác về bản thân (265 - topic Chuyện cô nàng Nokia)
    Tôi hy vọng với sự thông minh và khôn khéo em sớm vượt qua những trở ngại đầu tiên trong cuộc sống tự lập và sẽ gặt hái nhiều thành công trên con đường công danh và sự nghiệp.
    TB: Anh mong em sớm trở lại là người (ENTNMT), đừng làm ma (Tadayama) doạ bà con: ai cũng sợ lắm.
    Được houston sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 17/08/2003
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hà, bác nhầm nhọt rồi. Tôi cũng chỉ là một kẻ hành khất lang thang mà thôi. Tôi lê la ở cái chốn phố hoa này từ những ngày đầu , nhưng do khả năng hạn chế nên ko dám cất lên tiếng nh` sợ làm hư bài .
    Còn cho hỏi sao bác bảo tui dân nghiền cờ bác thế, oan quá nhỉ. Mà bác mới mở cái topic viết riêng về cuộc đời à ?đang đọc, viết tiếp đi nhé

    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  7. Hoabinhprovince

    Hoabinhprovince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào em Dương Minh Ngọc! Em viết bài hay lắm. Anh muốn có địa chỉ mail của em. Hãy gửi địa chỉ mail của em cho anh nhé? Chi_rieng_minh_em@hotmail.com. Anh muốn được học hỏi chút kinh nghiệm của em.
  8. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Được Houston sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 18/08/2003
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 18/08/2003
  10. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Topic này spam nhiều quá nha. Topic này là để bàn luận về khinh nghiệm về việc làm, mong mọi người chú ý, đừng đi quá xa chủ đề, thanks

Chia sẻ trang này